Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Anh rất nhớ cả 4 em trong đó có một em yêu. Nhưng anh bận, cũng chỉ là để lo cho một ngày mai tươi sáng hơn Ai có tai thì nghe. Ai muốn trách thì trách
Anh bận thật đó, lằng nhằng quá, hai ba cái dự án, hai ba cái quyết định phải quyết định bọn chuyên gia lương tháng cả nghìn đô cứ hỏi lèo nhèo - Anh hỏi, các anh chị có H không mà đòi lãnh đạo người có H, họ cay cú vì bị... kỳ thị. Quái gở hết chỗ nói! Vài ngày nữa anh mới rảnh.
Ôm các em thật chặt!
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Tưởng chỉ có 3 em, ai dè ở đâu lòi ra thêm 1 em nữa thế? mà bi nhiêu em cũng được hết á, chỉ đừng thêm em iu là được phải không ông anh? Cố gắng lên anh nhá, cố gắng VNMTS của anh và của cả bu nó nhà em. Có vất vả khổ cực thì anh chỉ cần nghĩ tới mấy bông hoa ( trong đó có em ) là hết mệt ngay ý mà | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 305
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Anh rất nhớ cả 4 em trong đó có một em yêu. Nhưng anh bận, cũng chỉ là để lo cho một ngày mai tươi sáng hơn Ai có tai thì nghe. Ai muốn trách thì trách
Anh bận thật đó, lằng nhằng quá, hai ba cái dự án, hai ba cái quyết định phải quyết định bọn chuyên gia lương tháng cả nghìn đô cứ hỏi lèo nhèo - Anh hỏi, các anh chị có H không mà đòi lãnh đạo người có H, họ cay cú vì bị... kỳ thị. Quái gở hết chỗ nói! Vài ngày nữa anh mới rảnh.
Ôm các em thật chặt!
Vinh_man Cái ông anh Vinhman này tham lam thật đó.Liệu có ôm cùng một lúc hết không?.Ôm chặt rồi có buông ra không??Ôm không xuể thì chia sẽ với GENEROUS NÀY NHÉ  Khaaa.khaaaaaa
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của generous_2608 đã viết:Ôm không xuể thì chia sẽ với GENEROUS NÀY NHÉ  Khaaa.khaaaaaa không đủ cho ổng chứ mà chia sẽ cho ai ..kakkakaak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Điều này thì tôi xin thú thật, những thằng to mồm (ví dụ như tôi) nhiều khi chẳng được cái gì đâu. Chỉ chuốc thêm phiền não vào người thôi. Các bác thông cảm, cứ nói cho to thế chứ chả có nước non gì. Nói ra lại vừa thẹn, vừa giận. Thẹn vì chẳng được cái gì (cũng có một ít nhưng cảm thấy chưa đủ). Giận cũng là vì chẳng được cái gì.
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
TO : Vinh_Man
mấy hôm nay sao không thấy bóng giáng gì vậy ..hình như có đọc một topic nào trong diễn đàn mình ,quên mất tiêu rồi...có thấy mấy lời của người anh em .hình như sức khoẻ có vấn đề àh...có gì báo biết nhé..
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: TO : Vinh_Man
mấy hôm nay sao không thấy bóng giáng gì vậy ..hình như có đọc một topic nào trong diễn đàn mình ,quên mất tiêu rồi...có thấy mấy lời của người anh em .hình như sức khoẻ có vấn đề àh...có gì báo biết nhé..
chào thân ái.
Hơ hơ hơ cái người này, chỉ trù người ta ốm không à. Không biết là mấy hôm nay anh tôi đi tập huấn hả? Với lị người ta đang có tình yêu đẹp nên người ta vừa phải phấn đấu cày và vừa phải cố gắng giữ gìn ngọc thể nên ít về nhà mờ.Yên tâm đi không sao đâu | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: Hơ hơ hơ cái người này, chỉ trù người ta ốm không à. Không biết là mấy hôm nay anh tôi đi tập huấn hả? Với lị người ta đang có tình yêu đẹp nên người ta vừa phải phấn đấu cày và vừa phải cố gắng giữ gìn ngọc thể nên ít về nhà mờ.Yên tâm đi không sao đâu Dzậy hẽ ..ùmh há ! .những thông tin này .mấy chị .......8 .mới rành hơn ông 7 nhiều .kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Đàn bà Tám, chuyện thường ngày ở huyện, muôn đời nay vẫn thế. Đàn ông mà tám , coi chừng đó, cẩn thận bị các chị cắt tiết vặt lông thì khổ đời trai nhá !  | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
To Bác Tuấn: Em vẫn bình thường, trời có nắng chút chút nhưng em vẫn cơm một ngày 7 bát 1 bữa sáng, 2 bữa trưa, 2 bữa tối. Chè xanh, chè trà, thuốc lá uống hút cả ngày. Bia một tý, rượu một tý, nước chanh, nước cam cũng một tý. Sáng sớm vẫn có ý định tập chạy thể dục, buổi ngày vẫn nặn chữ viết chơi, buổi chiều ngắm mây trên trời, chỉ khổ nhất buổi tối, cứ vẫn một mình... nằm ngủ. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
QUẢ ĐẮNG CỦA TAY MÊ GÁI
Gã có việc phải đi xa thành phố hơn 100 Km về phía Tây. Bước lên xe khách, gã lấc lố lấc láo nhìn quanh để tìm chỗ ngồi. Bằng chuyên môn của mình, gã thấy ngay một cô gái trẻ đang ngồi một mình bên cửa sổ. Trời nắng hanh hanh, gió hiu hiu nhẹ, ngồi cả cạnh một cô gái trong 1 quãng đường dài trong thời tiết như thế thì thật là tuyệt thú khó nói thành lời. Thiên đường là ở đó chứ còn ở đâu nữa. Gã sán lại lên mặt lạnh lùng, ra vẻ ta đây đứng đắn lên tiếng: - Xin lỗi bạn! Tôi có thể ngồi đây được không. - Xin chú cứ tự nhiên - Cô gái dương đôi mắt ngây thơ, mệt mỏi, khẽ khàng đáp. (Văn hóa nông thôn Nghệ An, con gái thường gọi con trai là chú dù chỉ hơn kém nhau vài tuổi) - Mình chưa có vợ - Gã nổ súng tấn công luôn - Bạn nói thế mình cảm thấy... tủi thân lắm. Kiếm được chỗ ngồi. Gã cọ quạy không yên, tay chân không biết để vào đâu cho hợp lý. Luồng máu dê bừng lên nóng bỏng trong huyết quản của gã (Nồng độ HIV qua chuyện này chắc sẽ giảm đột ngột đây). Cũng không nên trách gã, cô gái đùi thế kia, mông thế kia, ngực thế kia, ngây thơ thế kia, nhìn có vẻ dễ ăn thế kia. Không nóng máu lên thì chỉ họa có là quan hoạn. Xe chạy, người ngợm, thành phố lùi lại phía sau. Khi ra vùng ngoại thành, một luồng không khí mát dịu ùa vào, khiến gã bừng tỉnh hẳn. - Em về đâu thế? - Gã hỏi. - Cháu về ... - Cô gái đáp. - Em làm nghề gì? - Gã hỏi. - Cháu là sinh viên, về nghỉ hè. - Cô gái đáp. Gã mơ màng: - Trước đây, anh cũng từng là sinh viên nhưng giờ thì chỉ có sinh hư, sinh bệnh nữa thôi. Cô gái gục đầu xuống. - Cháu mệt. Cháu xin lỗi chú, cháu mệt lắm. Máu Ki - Tô Giáo nổi lên, gã luống cuống nói - Ờ! Em mệt thì gục xuống mà nghỉ một lúc, khi nào đến nơi, anh sẽ gọi. Cô gái gục xuống thiêm thiếp đi thật. Còn gã thì hệt như ông già rụng răng, nhìn nàng như nhìn miếng sụn. Ước gì ông không có HIV. Trong đầu gã chợt hiện lên một đoạn văn ngắn sẽ nói với cô gái khi cô xuống xe: " Hôm nay đi đường gặp một chuyện may và một chuyện không may". Theo kịch bản, cô gái sẽ hỏi, chuyện may là gì và chuyện không may là gì. Gã sẽ nói: "Chuyện may là được ngồi cạnh một cô gái đẹp, còn chuyện không may là cô ta ngủ gục". (Nghe như chuyện Người đẹp say ngủ của Mác - két ) Nắng to lên, đường nhựa bắt đầu bốc hơn ngùn ngụt. Người dọc đường lên xe ngày càng đông, xe chật cứng. Hơi người, hơi nóng bốc nực nụa. Gã lại phải ngồi sát vào cô gái, đùi chạm đùi, hông chạm hông mới khổ gã chứ. Đã đến nước này thì cũng vớt vát lấy chút gì. Gã giả vờ quay trái, quay phải, hỏi người này, một câu, người kia một câu. Cốt là để chạm vào phần mềm nào trên người cô gái cũng được. Hình như gã có thu được tý chút thành quả. Của quý của gã căng cứng, nhức nhối dưới lớp quần xịp. Cô gái vẫn thiêm thiếp, mặt tái mét, gương mặt nhíu lại vẻ mệt mỏi, đau khổ vô chừng. Tim gã nhói đau. Không hiểu tại sao lại như thế... Thế rồi, xe cũng đến nơi. Người ta xuống trước dần, cô gái hoảng hốt uồm cả người lên gã vì đầu cô không thò kịp qua cửa kính. - Ộc! Ộc! Ộc! - Cô gái mửa thẳng thắn xuống sàn xe. Chí Phèo say rượu mửa thế nào, cô cũng mửa hiên ngang như thế. Nước nôn bắn lên đôi giày mới tậu, lên chiếc quần hàng hiệu Cô gái xanh rớt, rũ rượi, hết ngửng lên, rồi cúi xuống - Ộc. Ộc. Em... Em... Xin lỗi... Ộc. Lần cuối cùng, cô đã kịp mửa trúng vào giữa hai chân gã. Vào đúng cái chỗ mà vì nó gã đã nổi máu đểu giả lên. Gã ngao ngán ôm ngang lưng cô gái đưa xuống xe. Hình như gã có cầm vào vú cô ta, nhưng quả thực cầm vú người chết chẳng khác gì cầm miếng thịt lợn mà vò. Đặt cô xuống đất. Gã nhìn quanh tìm chỗ có nước để gột những chỗ nôn.
P/S thấy truyện có lý, đưa về cất nhà - Lần sau sửa lại đăng báo lấy tiền | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chúng ta là xanh, chúng ta là đỏ, chúng ta là cơn lũ Nghệ An | Những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin về tình hình 'Đại phẫu, tiểu phẫu' chi đó của đội bóng Sông Lam Nghệ An. Với tư cách một người hâm mộ đội bóng quê nhà, tôi xin đóng góp ý kiến để đội bóng làm mới mình, mà chả động chạm đến ai, đó là: Đổi áo đấu truyền thống từ màu vàng, sang xanh và đỏ. Hiệu quả của chuyện này ra sao, kính xin nghe ý kiến độc giả. Sông Lam trong lòng người hâm mộ.Những ngày qua, Đài truyền hình từ Trung ương đến địa phương, các báo Nghệ An, Thanh Niên, Tiền Phong, Tuổi trẻ, Lao Động vân và vân đều đưa tin về cuộc 'đại phẫu' ở đội bóng Sông Lam, nói thế này, thế kia thế nọ, 6 cầu thủ bị kỷ luật Văn Sỹ Sơn cấm đá 2 năm; Văn Quyến, Hồng Sơn đang tập trung Đội tuyển Quốc gia bị gọi về làm việc, ông Vinh ra đi, ông Thanh ông Thụ đối khẩu vân và vân. Tất cả những điều đó, để như ông Hoàng Ky, PCT UBND tỉnh nói (Báo Tuổi trẻ 7/8 2004) và cũng là mong ước chung của người hâm mộ quê 'Choa': Làm cho đội bóng mạnh lên. Xử lý, khiển trách, kỷ luật v.v.. nhưng Sông Lam vẫn là Sông Lam nhà 'choa'. Bực mình vì chuyện bán độ, đá nhăng, đá cuội nhưng thử hỏi mùa giải năm nay bắt đầu, các cổ động viên có ngồi ở nhà được không, khi đội bóng thi đấu với một tinh thần trong sạch và quyết thắng. Phải đi mà xem: 'Hấn đá ra răng chớ', bởi 'Giận thì giận, mà thương lại càng thương', con đã biết hối lỗi, chả lẽ cha mẹ vẫn cứ đánh đòn, Sông Lam luôn chảy trong lòng người dân xứ Nghệ. Tình hình bóng đá trong nướcMột điều trái khoáy lâu nay là áo truyền thống của đội Sông Xanh lại là màu vàng. Nói cho vui: Màu vàng là màu đất, 'nước đến, đất ngăn' đội bóng lục đục là phải. Chính vì vậy nên đổi màu áo truyền thống từ vàng sang xanh là hợp lý. Thông qua việc đổi áo Sông Lam coi như tự giới thiệu gương mặt mới, gương mặt đã được làm sạch trước người hâm mộ cả nước, sau cuộc 'đại phẫu, tiểu phẫu' nói ở trên. Đại loại na na như kiểu để giảm Stress chúng ta đi cắt tóc vậy, ở đây là giảm sốc cho dư luận. Nhưng không phải chỉ có vậy, được biết, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã rậm rịch muốn bỏ chữ 'Bán' trong tên gọi giải 'Bán chuyên nghiệp' ở mùa sau. Mà đã là chuyên nghiệp thì có rất nhiều việc phải làm: Từ thi đấu tốt, trong sạch, quảng bá hình ảnh câu lạc bộ, xây dựng biểu tượng câu bộ, bài hát truyền thống, bán áo đấu, đồ lưu niệm, thành lập câu lạc bộ người hâm mộ v.v.. Thẳng thắn nhìn vào vấn đề, thì mặc dù mới gia nhập 'Câu lạc bộ một nghìn tỷ' năm vừa rồi, nhưng Nghệ An vẫn còn nghèo lắm. So với các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hay 'gã nhà giàu' Bình Dương thì sự hậu thuẫn của tỉnh cho đội bóng là không bằng nổi. Cái đã và sẽ là thế mạnh của Sông Lam là đào tạo cầu thủ và tinh thần thi đấu. Song song với đó, cần quảng bá hình ảnh, thành lập các câu lạc bộ hâm mộ ra ngoài tỉnh, để tạo nên thương hiệu Sông Lam: Kiểu như Barcelona, Manchester Utd, Aijax Amstecdam v.v.. Dù không đóng ở thủ đô, hay chơi trong giải vô địch lớn, nhưng họ vẫn là những ông 'kẹ' của Châu Âu. Trong đó, đặc biệt là đội bóng Aijax đào tạo cầu thủ cực tốt, còn Barcelona có số lượng cổ động viên lớn nhất thế giới. Tại sao lại là xanh và đỏTrong rất nhiều việc phải làm của Sông Lam khi tiến lên chuyên nghiệp hoàn toàn, tôi chỉ xin nói đến vấn đề quảng bá hình ảnh đội bóng. 1, Màu xanh:- Như đã nói ở trên, đội bóng Dòng Sông Xanh lại mặc áo màu vàng (Halida) nên không hợp lý - Cần đổi.- Về khách quan, đội bóng được người nhiều người Việt Nam hâm mộ là Italia có áo truyền thống là màu xanh. Còn Sông Xanh chúng ta, từ khi Nguyễn Hữu Thắng, Đội trưởng đội tuyển Quốc gia của 3 đời huấn luyện viên nước ngoài đến nay luôn có những trung vệ cừ khôi. Huy Hoàng hiện nay với gương mặt điển trai và mái tóc bồng bềnh, không khỏi làm ta liên tưởng đến trung vệ lừng danh Paolo Mandini mang áo số 3 của Italia và AC Milan (đội này có cả trang Web bằng tiếng Việt). Sự 'lất bất' của Văn Quyến và chiếc áo số 10 anh mang, sẽ liên hệ hình ảnh của Quyến với Francessco Toti của AS Roma. Còn Công Vinh số 9 có phong cách thi đấu 'in chang' Filippo Inzaghi... Tất nhiên, còn nhiều việc mà đội bóng, các cầu thủ phải làm, rồi báo chí cũng nên góp thêm cho một câu nữa... Nhưng bước khởi đầu như thế là không tệ. Về xa hơn, có thể kéo các Fan nữ đến sân vì Italia rất được phái yếu yêu quý - Các mối liên hệ đó không phải là không có ích. Câu lạc bộ nên chú ý đến vấn đề này, vì con gái xem đá bóng ở Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung chưa đông, chưa xứng tiềm năng của họ. Thêm nữa, trong giải vô địch Anh đội Chelsea hay còn gọi đùa là Chelski của Roman Abramovich (trong tiếng Nga, Roman là lãng mạn là tiểu thuyết). Chelsea thực sự được chú ý từ thời Gulid, Vialy, Zola... nay càng được yêu quý hơn. Cái tên Chelski gợi cho chúng ta cụmg từ Nga - Xô Viết - Nghệ Tĩnh - Nghệ An - Sông Lam và điểm chung là màu xanh (nếu đổi áo đấu). Muốn xanh nữa thì đội bóng cuối cùng mà Roberto Baggio thi đấu là Blogona cũng mang áo màu này. Tuy nhiên, Everton của Wayne Rooney thì không ấn tượng lắm, vì anh này có khả năng sẽ chuyển đi. Nếu nhập nhèm giữa Blue và Green (xanh da trời và nước biển), chúng ta còn có thêm đội Pháp, và đội Nhật cũng mặc áo xanh. 2, Màu đỏ:Đây là màu phụ, có thể là một sọc nhỏ, hình ngọn lửa (giống kiểu áo đấu của đội tuyển Nhật Bản) ở quần, hoặc quần hoàn toàn đỏ cả - Đây là công việc của nhà thiết kế, tôi không dám lạm bàn. Về ý nghĩa:- Màu đỏ, theo Kinh dịch là thuộc về quẻ ly, quẻ lửa, là màu của Phương Nam, nước Nam ta. Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 975 năm thành lập, khi đó Nghệ An chúng ta chính là Phương Nam của đất nước.- Màu đỏ còn gợi nhớ cho ta hình ảnh về Ngọn lửa Xô Viết - Nghệ Tĩnh năm xưa. Thêm nữa, PJICO không phải là không khoái với hình ảnh ngọn lửa đỏ sẽ làm người xem liên hệ đến Logo của họ. Nhưng theo tôi, nên chọn màu bã trầu, vẫn có thể gọi là đỏ nhưng gợi thêm tính dân tộc, đỡ gắt nắng, lại giống với áo đấu của Bồ Đào Nha và CLB AS Roma. Nếu ai thấy Luis Figo, Cristian Ronaldo, Totti... còn chưa đủ mà mê thêm chính trị, thì xin cung cấp thông tin: Roma là Câu lạc bộ của những người lao động, còn Đảng cộng sản Bồ Đào Nha cực kỳ có ảnh hưởng ở nước này. Sự bất ngờ thú vịMột điều khá thú vị là gần đây, Đài truyền hình Việt Nam có mở chuyên mục giới thiệu sách vào buổi sáng. Trong đoạn băng hiệu của chương trình, ai cũng thấy rõ quyển sách về Người du kích anh hùng Che Guevara. Trước hết, nói đến Che là nói đến đất nước Cuba anh em, đến tình bạn vĩ đại giữa ông và Fiden Castro Ruz, làm ta liên hệ đến câu nói của Fiden: 'Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình'. Nói đến Che, Fiden, Cuba là nói đến tình cảm Quốc tế vô sản tuyệt đối trong sáng và đến vân và vân điều tôi muốn nói đến đất nước yêu quý này. Che được hâm mộ trên toàn thế giới, bất kể là cánh tả hay cánh hữu, cộng sản hay là không cộng sản. Thanh niên chúng ta dù chậm, dù chưa, sớm muộn cũng đọc cuốn sách mà Đài truyền hình giới thiệu thôi. Khi đó, họ sẽ biết Che là người gốc Argentina. Đất nước này có quan hệ rất tốt với nước ta, ở Argentina có cả một công viên mang tên Việt Nam. Trở lại vấn đề bóng đá, đội tuyển Argentina với Vua sư tử Batistuta (tuy đã già) được rất nhiều người Việt mến mộ. Đó là chưa nói đến Diego Maradona và cả đội Argentina hiện nay với Saviola, Veron, Teved, Pablo Aimar... (Quyến có lối đá rất giống cầu thủ này) luôn được nhắc đến với sự yêu quý rất lớn.Một sự trùng lặp là cả Che, Batistuta, Saviola, Aimar đều là sắc dân River Plate. Nếu không là dân gốc thì cũng xuất thân từ đội bóng nổi tiếng có cái tên Dòng Sông Bạc này. Và ở V - League chỉ có đội bóng duy nhất mang tên một dòng sông là Sông Lam Nghệ An (Sông Đà chảy qua Nam Định thì không thuyết phục được ai). Sự liên hệ giữa cụm từ Dòng Sông Bạc - Dòng Sông Xanh - Dòng Sông Lửa (gợi về những con thuyền chở người đi tranh đấu những năm 30, 31 khi xưa) hiện giờ có thể chưa được thuận tai, nhưng trong tương lai khi thanh niên biết nhiều hơn về Che thì sẽ là một thuận lợi. Sông Lam không đổi áo sang màu xanh + bã trầu thì đổi sang màu gì. Lời kếtCách đây đã lâu, tôi có đọc trên báo Nghệ An (tiếp sau là báo Sinh viên Việt Nam) bài viết 'Sông Lam trên đường ra biển' của tác giả Bùi Sỹ Hoa. ý tưởng ngồ ngộ của tác giả cứ lan man theo bám trong đầu tôi. Mới đây, xem Euro 2004, thủ tướng Đức có nói một tràng tiếng Anh về đội bóng hâm mộ của ông: ' We are Red, we are White, we are Danish Dynamit - Chúng ta là đỏ, chúng ta là trắng, chúng ta là thùng thuốc súng Đan Mạch' tôi cũng cảm thấy thú vị. Sông Lam muốn ra biển, thì phải lên chuyên nghiệp thực thụ thôi, khi đó Sông Lam mà 'chảy' thì không đủ mà phải 'cuốn', đá hết mình, đá hay, đá mạnh, cuốn phăng, cuốn trôi đi các ngáng trở. Để động viên tinh thần cầu thủ, cũng như làm 'nóng' Cổ động viên Các câu lạc bộ đều có bài hát truyền thống của mình, ví như Liverpoon có các bài: Above us only sky - Trên đầu chúng ta chỉ có bầu trời, hay You'll Never Walk Alone - Bạn không bao giờ phải đi một mình v.v.. Sông Lam rồi cũng phải làm được như thế (xin giành trách nhiệm cho các nhạc sỹ). Trên khán đài, tôi vẫn thấy câu 'Sông Lam ngoan cường tiến lên' nhưng nếu có một biểu ngữ: 'Chúng ta là xanh, chúng ta là đỏ, chúng ta là cơn lũ Nghệ An' thì điều đó chắc gây được ấn tượng mạnh - và không phải là không mốt, không chuyên nghiệp, khích lệ tinh thần rất tốt, rất mạnh, thể hiện sự quyết tâm đá trung thực, đá trối chết, sông Lam ở Miền trung, đất dốc... Việc tạo hình ảnh một đội bóng là lâu dài, có quan hệ đến lịch sử, văn hoá, giới truyền thông, kết quả thi đấu v.v.. Những điều tôi viết trên đây, bây giờ đọc lên nghe có vẻ hơi 'toan tính' nhưng theo thời gian, người đọc sẽ quên đi sự toan tính đó và có lợi cho đội bóng. Cuối cùng, nếu bạn trẻ nào muốn học ông Stroede đọc tiếng Anh cho 'sướng mồm' thì đây: ' We are Red, We are Blue, we are Flood_Nghe An'. Nếu muốn liên hệ với Che Guevara thì một khẩu hiệu của đội bóng được coi là có cổ động viên quá khích nhất Argentina, đội Chacarita (quê của Che) là: 'Chaca hay là chết' rút ra từ tinh thần: 'Tự do cho Tổ quốc hay là chết' đã được Che chứng minh bằng chính mạng sống của mình. Sở dỹ tôi nói ra điều này, vì cũng như Che Guevara, đội Sông Lam có số người hâm mộ cực lớn trong học sinh, sinh viên, thanh niên, giới trẻ. Đã có thuật ngữ 'Xe tăng Đức', 'Cơn lốc màu da cam', 'Hùm xám', 'Kền kền trắng' ... biết đâu, với sự cải tổ, thi đấu hết mình, trong vài năm tới lại chẳng xuất hiện thuật ngữ: Cơn lũ màu xanh, Dòng sông Lửa Nghệ An ở V - Leage. |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
| - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
| Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
sao hôm nay không thấy {hai cù nèo } vậy nè ..đi đâu gòi...kaakka
đi lên phố núi bắt bướm chơi gòi hả ..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Có cái dự án về công cuộc vĩ đại là phòng chống HIV/AIDS, người ta nhờ tuyển người Yêu cầu, năng động, bặt thiệp trong giao tiếp, có khả năng nhận thức tốt, yêu quý và cảm thông với người có H, có xe máy, có sức khỏe, có nhu cầu việc làm... phụ cấp một tháng 750.000 đồng. Vinh_man tôi nói, thế là các anh, các chị tuyển công chức nhà nước rồi. Nói là nói thế, chứ Vinh_man tôi cũng tuyển hộ và cũng tuyển được hòm hòm cho người ta Tuy nhiên, mình chẳng được cái quái gì, đi UR lại mất béng nó cái điện thoại Quá khổ! | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Biết một nơi cung cấp xe lăn miễn phí. Nếu bạn nào gặp người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đang cần xe lăn xin vui lòng liên hệ với Nhi , 090 276 4081. Hoặc liên hệ với nguồn cung cấp trực tiếp 0953 705 764 Gặp bác Hạnh. Xin các bạn nhắn tin này đi cho ác bạn trong list của mình nhé Cái này có lý hơn nói nhảm kiểu Vinh_man nhiều Trích của Em Sợ: Em đang làm báo cáo với chuẩn bị tốt nghiệp nữa roài nên dạo này bựn lắm ợ    . Chúc mọi người luôn luôn mạnh khoẻ, công tác tốt, gia đình hạnh phúc. Lúc nào rảnh em sẽ vào. Àh em có tin vui là mới được tăng thêm lương nữa ợ  Cái này cũng có lý hơn nói nhảm kiểu Vinh_man nhiều. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 43
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Một buổi sáng đi chợ. Người đông, nhộn nhịp... kẻ trước người sau bước theo nhau... Chợt nghe phía trước bãi đậu xe của chợ, có tiếng chào "chào ông, chào bà". Nhìn về phía có tiếng nói, thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở đó... như kẻ không nhà... ai đi ngang cũng tránh ổng sợ ổng xin tiền... Ông ta chào mà không ai chào lại. Tôi đi ngang, ông ta chào ... tôi chào lại ông theo phép lịch sự. Định quay đi thì ông đột nhiên nói, "Cô ơi! tôi có thể nói chuyện với cô một lúc hay không?" Lúc đó định nói, "Xin lỗi ông, tôi bận.." Nhưng không hiểu sao.. tôi lại nói.. "Được mà, chuyện gì vậy ông?"
Theo lời ông kể, thì ba ông không hạp với ông, gặp nhau là cãi vã... cho nên ông đã bỏ nhà sang xứ khác sinh sống bấy lâu nay... Bây giờ ông quay về vì mẹ ông đang bệnh, trở về quê tìm không được việc làm, ông chán nản... Ở nhà thì ba ông rầy rà... nên ông ra ngoài đường ở cả ngày... Ông kể trong nỗi nghẹn ngào... Rồi ông nói, "Tôi chán đời quá.." Tôi bèn hỏi, "Bên kia, cuộc sống của ông thế nào?" Ông nói, "Khá hơn ở đây. Tôi có việc làm, có một người bạn gái người bản xứ nữa". Tôi tò mò, "Khi nào ông trở về bên kia?" Ông bảo, "Có lẽ tôi chờ mẹ tôi hết bệnh, mà tôi nghĩ tôi chờ ngày mẹ tôi ra đi thì đúng hơn, vì bệnh nặng lắm. (Kể tới đây ông rươm rướm nước mắt, làm tôi cũng mủi lòng... ) Tôi có lẽ sẽ trở lại bên kia, vì tôi có gọi điện thoại cho cô bạn gái, và cô ta đang chờ tôi quay về." Tôi bèn nói, "Theo lời ông kể, tôi nghĩ ông nên nhẫn nhịn ba ông trong lúc nầy, để chăm sóc cho mẹ ông. Ông bỏ xứ đã trên 10 năm, giờ quay về cũng khó kiếm sống, chi bằng trở lại bên kia thì hơn." Rồi tôi hỏi ông, "Sao ông không gặp các tổ chức môi giới tìm việc để họ giúp ông?" Ông trả lời, "Tôi không thích đến đó." Ông đột nhiên mỉm cười, nói "Cảm ơn cô, bạn tôi thì khuyên tôi ở lại đây, bạn gái thì kêu tôi quay về... Tôi muốn có ai đó góp ý với tôi...Và tôi gặp cô..." Tôi cũng cười trả lời ông, "Tôi chúc ông may mắn và tìm được hạnh phúc. Chúc sức khỏe đến ba mẹ ông." Ông chào tôi, "Cảm ơn cô đã ngồi lại nói chuyện với tôi." Trước khi quay lưng đi, tôi chào ông lần nữa, chúc ông thu xếp ổn thỏa và được may mắn.
Mấy lúc sau nầy, đi chợ, không còn thấy ông ngồi ở đó nữa... có lẽ ông đã trở về bên kia... Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu ngay cái khoảnh khắc ông gọi mà tôi không quay lại thì... sẽ thế nào? Cuộc sống có những khoảnh khắc mà ngay trong tích tắc đó, quyết định của chúng ta sẽ... cho chúng ta một cơ hội xích lại gần nhau hơn... chỉ để thể hiện một chút tình người... __________________ An Vi | Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong
Truyện thì đọc xong cũng láng máng hiểu ra đôi chút. Nhưng mà khiếp cái chữ ký. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2008(UTC) Bài viết: 43
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong
Truyện thì đọc xong cũng láng máng hiểu ra đôi chút. Nhưng mà khiếp cái chữ ký. _Sự thật là thế mà người bạn, người đời chỉ nhìn thấy cái phía vị tha và nhẫn nhịn của đàn bà nhưng hiếm ai cảm nhận được sự cố chấp đến tàn nhẫn của họ. Vì thế: " Đàn bà luôn sợ những gì đàn ông quên nhưng đàn ông lại vô cùng kinh hãi với những gì đàn bà muốn nhớ"  | Đàn bà chỉ tha thứ sau khi đã trừng phạt xong
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Nội dung quan trọng
»
Họ đã sống như thế !
»
Đừng hỏi rằng bạn sống được thêm bao lâu.Hãy hỏi rằng bạn sẽ sống tiếp như thế nao
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|