Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
con ngựa sắt này sẽ thuộc về ông bà mai nào làm mai cho tuấn mẹc thành công.kakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
vừa mới trưng nik đã có người đề nghị mai mối để lấy cái đầu heo. hiii. điều kiện là nhà trai mang cả con heo quay (ko bit co dung hay ko) cho nhà gái. người môi giới lấy mỗi cái đầu heo  . hic. có ai có cả con heo thì liên hệ nhé hiiiiii
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết: hic. có ai có cả con heo thì liên hệ nhé hiiiiii đủ lể chưa dzậy
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
kakakakaka bà thông gia cứ túm lấy cái xe đi nhé tui tìm được nhà gái rồi. bác thông giá giữ lấy cái xe đó ko đi được thì để hôm nào tui vào đó thì tui chở bác thông gia đi bát phố nhé.kakakakakakaka    |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết: hic. có ai có cả con heo thì liên hệ nhé hiiiiii đủ lể chưa dzậy Anh Tuấn tổ chức kén vợ rầm rộ quá ta
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Anh Tuấn tổ chức kén vợ rầm rộ quá ta biết sau bây giờ .họ nhà gái đòi hỏi phải chịu..xong việc gòng lưng trả nợ thôi...làm trai đôi khi cũng khổ nhỉ ,kakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ngoi_hanhphuc đã viết:kakakakaka bà thông gia cứ túm lấy cái xe đi nhé tui tìm được nhà gái rồi. bác thông giá giữ lấy cái xe đó ko đi được thì để hôm nào tui vào đó thì tui chở bác thông gia đi bát phố nhé.kakakakakakaka    Ông thông gia yên tâm, bà thông gia cỡi máy bay còn được chứ xá gì cái xe còm của Lão Mẹc? Ông thông gia nhớ lo cho lão Mẹc đến nơi đến chốn kẻo lại bị ăn vạ thì khổ nhá !
|
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của hainam đã viết:Anh Tuấn tổ chức kén vợ rầm rộ quá ta biết sau bây giờ .họ nhà gái đòi hỏi phải chịu..xong việc gòng lưng trả nợ thôi...làm trai đôi khi cũng khổ nhỉ ,kakak Tội ngiệp cho bác nghê. cái món nợ cưới vợ cả trả chưa hết ,lại mang nợ vợ lẽ thế này thì cũng mệt thật Ðấy. nhưng mà mệt thì cũng phải phấn Ðấu ,cố gắng nha bác. Ðứng có mà bỏ cuộc chị em người ta lại cười bọn Ðàn ông con trai mình là keo kiệt ,bủn sỉn nha anh Tuấn   
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
yêu cầu ông bà mai.liên hệ họ nhà gái có còn đòi hỏi thêm lể nghĩa gì nữa không...nói gấp ..nôn lắm gòi.
1 con heo đã có..vậy còn gì nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2008(UTC) Bài viết: 87
|
còn làm mai ko thành thì có lấy đầu heo ko
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
hiiii. làm mai không thành thì ăn cả con lợn à. ế không ăn thì để làm jì nó thiu mất. anh tuấn ơi thế em là lẽ thứ mấy vậy? tui ở nhà đi lấy vợ lẽ cho chồng còn mình đi làm lẽ cho người khác!!!!!!!hic huhuuuuuu 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
người ta nói hồng nhan thì bạc mệnh, tuui đâu có phải vậy mà sao cũng thấy bạc cả mặt à
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết: anh tuấn ơi thế em là lẽ thứ mấy vậy?  làm gì có vợ lẽ . có vợ chẳng không àh.kakakak .2 ..4..6 .v.v.v
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2008(UTC) Bài viết: 6
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của hongnguyen đã viết: anh tuấn ơi thế em là lẽ thứ mấy vậy?  làm gì có vợ lẽ . có vợ chẳng không àh.kakakak .2 ..4..6 .v.v.v Tham thì thâm.Bụt bảo thầm, chớ có tham. có vợ rồi đi ra chỗ khác cho thằng em mần ăn.Nếu không muốn sứt càng gãy gọng 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC) Bài viết: 222
Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
|
haahahaha.... bà jìa này coi bộ vẫn có giá ghê. nhưng anh em dừng oánh nhau vì một người dàn bà chứ, oánh nhau chít hết rùi lấy ai cưa cẩm tui đây. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
bà thông gia ơi có một em hiểu lầm bà.mà em này có vẻ là máu lấy chông quá rồikakakakaka. to@:báctuanmec bác cứ từ từ làm gì mà sốt ruột thế,nhà gái người ta còn đang xuy nghĩ to@:hongnguyen bé đã muốn lấy chông chưa nếu chưa thì có thể nộp đơn dăng ký dịch vụ mai mối của anh.anh chỉ lấy rẻ thôi hai cái đầu heo quay,nếu anh làm mối cho em ko thanh thì kekekekeke anh đền anh cho em luôn  |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-05-2008(UTC) Bài viết: 476
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI XIN VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN. VÀO HỒI 10H 30P HÔM NAY NGÀY 22THÁNG 9 NĂM 2008.MỘT VỤ MAI MỐI CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỔ BỂ,BÀ THÔNG GIA CỦA TÔI ĐÃ CHẠY LÀNG. NÊN TÔI PHẢI THAY MẶT HAI HỌ THÔNG BÁO.TRONG THẤT BẠI CAY ĐẮNG VÀ VÔ CÙNG BỐI RỐI,CHÚNG TÔI XIN GỬI LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH NHẤT ĐẾN VỚI NHỮNG KHÁC HÀNG CỦA CHÚNG TÔI.ĐIỂN HÌNH LÀ BÁC .KÍNH MONG BÁC VÀ MỌI NGƯỜI LƯỢNG THỨ.  tui cũng chuồn đây bà thông gia ơi chạy nhanh ko có thì bị bắt vạ đấy.bà nhớ trả lại cho bác mec cái xe nhá ko có bác ấy gọi 113 thì tui và bà rắc rối to |
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh... Đau đớn dày vò thể xác mong manh Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết... Xin hãy để cho cõi lòng tan hết... Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nơi dành cho những người mặc quần không đáy...hihihi
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.