Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


11 Trang«<678910>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chuhe_buonchan  
#141 Đã gửi : 20/10/2008 lúc 03:33:39(UTC)
chuhe_buonchan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC)
Bài viết: 54

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chị của em ! Tấm lòng hiếu thảo của chị có lẽ dù sang thế giới bên kia thì bà và bố chị cũng sẽ hiểu mà.Hãy vui vẻ và sống khoẻ là bà và bố cũng vui rồi.hic.thương chị béo quá à.
Anh yêu em để rồi em và một người đã nói anh như một thằng hề. Rất là buồn
Offline anhsangbinhminh  
#142 Đã gửi : 25/10/2008 lúc 06:48:15(UTC)
anhsangbinhminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-03-2008(UTC)
Bài viết: 97

em vào diễn đàn này cũng không được bao lâu . Nhưng em thấy hoàn cảnh của chị thiệt là đáng thương , nhưng em thấy chị là một người con gái rất kiên cường và trong cuộc sống bây giờ cũng rất hiếm có người con gái nào mà vượt qua khó khăn mà trong cuộc đời có quá là nhiều cái bến bờ đau khổ em có thể nói là chị là một người con gái thép  . ah chị cho em hỏi chị tên gì nè và chị ở đâu
buon` wa di a(`*» !»»---(¯`·.(¯`°´¯) •*¤*•(¯`°´¯).• ¤*§ •°•.(¯`¤´¯).• ¤*´¯)
Tu-an  
#143 Đã gửi : 13/11/2008 lúc 04:25:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 tặng bài hát nè nghe hết đó nha
Chị Đi Tìm Em


27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="VideoPlayer3" width="452" align="middle" height="380">
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#144 Đã gửi : 14/11/2008 lúc 03:55:10(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Nghe được ...chết liền...
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#145 Đã gửi : 14/11/2008 lúc 04:00:07(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Nghe được ...chết liền...


 thưa chị 2  

có 3 chức năng
1 chất lượng thấp
2 chất lượng trung bình
3 chất lượng cao

lựa coi máy nhà mình thuộc chất lượng nào ,, nếu cùi bắp thì chọn trung bình hay thấp

được thì báo cáo nha chị 3 .kakaka
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#146 Đã gửi : 14/11/2008 lúc 04:41:10(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Đầu câu là thưa chị 2 cuối câu là thưa chị 3.
Thế thì chị 2, chị 3 cũng thưa với em là máy nhà chị máy lõi ngô nên chất lượng còn dưới thấp nên nghe được....chết liền
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#147 Đã gửi : 14/11/2008 lúc 04:49:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Đầu câu là thưa chị 2 cuối câu là thưa chị 3.
Thế thì chị 2, chị 3 cũng thưa với em là máy nhà chị máy lõi ngô nên chất lượng còn dưới thấp nên nghe được....chết liền


 mời chị 5 đến cửa hàng này thì sẽ coi được clip trên DD ,KAKAKAKA

Cửa hàng CD-ROM THU HIỀN
80 trần phú Quy Nhơn.
0983.433655

Chuyên cung cấp:

- Linh kiện máy vi tính.
- Games, Software, hình ảnh...
- Soạn chép CD-ROM theo yêu cầu.
- Có các giáo trình tự học bằng tiếng Việt.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quí khách

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#148 Đã gửi : 14/11/2008 lúc 05:19:33(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Quy nhơn của chị to thế mà em tìm có mỗi một cửa hàng này thôi à?
gần nhà chị có cả chục cái đại loại thế. Chỉ tội cho chị là BÁC CHƯA CÙNG CHỊ HÀNH QUÂN, hiểu không em thân yêu
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline chuhe_buonchan  
#149 Đã gửi : 15/11/2008 lúc 03:41:12(UTC)
chuhe_buonchan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2008(UTC)
Bài viết: 54

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Các anh chị lại vào đây oánh nhau đây mà.Anh Tuấn cũng hay bắt nạt chị Béo nữa. Em theo dõi hình như hai người có mối " thâm giao" với nhau thì phải. Hay là .....??
Anh yêu em để rồi em và một người đã nói anh như một thằng hề. Rất là buồn
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#150 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 02:49:14(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
 tặng bài hát nè nghe hết đó nha
Chị Đi Tìm Em

Hình thì coi được rồi, mỗi tội chưa nghe được tiếng vì chửa có Loa.
Dù sao cũng cám ơn Lão nhé
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#151 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 02:55:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
bài này nghe hay lém , nói về người chị đi tìm em, cuối cùng người em chết ngoài biển khơi .

            đi mua loa đi rẽ như bèo , cở 200n
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#152 Đã gửi : 22/11/2008 lúc 03:02:07(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Thế thì ko nghe.
Tường em đi lạc, chị tìm về, chị em gặp nhau .... chứ kết thúc buồn như thế thì nghe làm gì?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#153 Đã gửi : 16/12/2008 lúc 03:38:16(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Em trai của chị !
Hôm nay gọi điện cho H biết em vẫn khoẻ, tiến bộ chị mừng lắm. Lo thời tiết giá rét, em ko đủ ấm nhưng H bảo chị đừng lo,mọi việc với em đều rất tốt.Chắc em ko ngạc nhiên đâu nhỉ vì chị và thầy em là bạn rùi bằng tuổi nhau nên dễ nói chuyện, với lại thầy em là người cởi mở, hiểu biết nên khi nói chuyện với H chị rất thoải mái. Em cố gắng đừng phụ lòng mọi người yêu thương và quan tâm tới em nhé.
Sắp đến Giáng Sinh rồi, em và anh em trong đó cũng đang náo nức chuẩn bị để đón đêm Giáng Sinh. Em mơ ước gì trong mùa Giáng Sinh năm nay? Chị biết em mơ ước nhiều lắm và chị cũng vậy. Điều chị mong muốn nhất em trai chị khoẻ mạnh, thay đổi trong suy nghĩ, lối sống, để chị luôn có em bên cạnh em nhé.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#154 Đã gửi : 26/01/2009 lúc 07:40:32(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Năm mới đã gõ cửa mọi nhà.
Mong một năm mới mang đến cho em sức khoẻ, ý chí , nghị lực.
Mong một năm không nhiều sóng gió đến với chị em mình, em nhé.

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#155 Đã gửi : 17/02/2009 lúc 08:00:02(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:
bài này nghe hay lém , nói về người chị đi tìm em, cuối cùng người em chết ngoài biển khơi .

            đi mua loa đi rẽ như bèo , cở 200n

Báo cáo : đến hôm nay mới mua được cặp loa, hic có 150 ngàn chứ chả tới 200 như LÃO nói
Đã nghe bài hát Lão tặng đến cả chục lần. Cảm ơn nhé !
Hix hix hix  mỗi tội bỗng dưng muốn khóc và .......khóc rồi. Hix hix hix tui mau nước mắt quá phải không?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#156 Đã gửi : 17/02/2009 lúc 08:25:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Báo cáo : đến hôm nay mới mua được cặp loa, hic có 150 ngàn chứ chả tới 200 như LÃO nói
Đã nghe bài hát Lão tặng đến cả chục lần. Cảm ơn nhé !
Hix hix hix  mỗi tội bỗng dưng muốn khóc và .......khóc rồi. Hix hix hix tui mau nước mắt quá phải không?


trời  ! 1 bài hát đến tận 2 năm mới nghe được .tội nghiệp quá tội nghiệp .kakakka
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#157 Đã gửi : 17/02/2009 lúc 08:33:46(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Top 25 Poster
Ðiều hành
Gia nhập: 28/08/2007
Số bài: 10368
Ngày gởi: 12/11/2008 09:18 PM
 tặng bài hát nè nghe hết đó nha
Chị Đi Tìm Em

hay_song_de_duoc_yeuthuong
Top 25 Poster
Ðiều hành
Gia nhập: 09/02/2008
Số bài: 1892
Ngày gởi: 17/02/2009 12:53 PM
Trích dẫn bài viết của
bài này nghe hay lém , nói về người chị đi tìm em, cuối cùng người em chết ngoài biển khơi .

            đi mua loa đi rẽ như bèo , cở 200n

Báo cáo : đến hôm nay mới mua được cặp loa, hic có 150 ngàn chứ chả tới 200 như LÃO nói
Đã nghe bài hát Lão tặng đến cả chục lần. Cảm ơn nhé !
Hix hix hix  mỗi tội bỗng dưng muốn khóc và .......khóc rồi. Hix hix hix tui mau nước mắt quá phải không?
Mới có 95 ngày, đâu ra 2 năm ( hai năm là 730 ngày đấy nhá )? Có biết tính không vậy? Thông cảm chứ em nhà quê , vùng sâu vùng xa, mới lĩnh lương nên mua liều thôi
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vinh_man  
#158 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 07:00:20(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Ôi thùng phi bé bỏng của anh! Hôm nay em làm gì vậy!?

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mong_em_co_ngay_mai  
#159 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 08:20:48(UTC)
mong_em_co_ngay_mai

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC)
Bài viết: 131

Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:

Ôi thùng phi bé bỏng của anh! Hôm nay em làm gì vậy!?


Chị Hãy sống  đọc được mấy câu này không khéo lại  tăng xông máu lên mất
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian...
Offline em_ten_teo  
#160 Đã gửi : 18/02/2009 lúc 08:25:51(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:

Ôi thùng phi bé bỏng của anh! Hôm nay em làm gì vậy!?



Tèo Méc Cười Wén   ,Tèo Méc Cười Wén

         Thùng Phi bé bỏng , Thùng Phi thì bự bà cố luôn chứ Anh Vinh_Man ,dưới Quê Cà Mau Tèo nội mấy cái Lu , cái khạp đựng nước mưa thôi là nó bự bà cố luôn gòi ,Huốn gì mấy cái Thùng Phi.

nhà quê mà
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
11 Trang«<678910>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.