Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline meoluoi_xobep  
#21 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 04:05:10(UTC)
meoluoi_xobep

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC)
Bài viết: 102

Họ là...nhân tài ...nhưng chúng ta thì không. Không thể đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần biết...sự sống là quan trọng, bạn còn sống là còn cơ hội làm lại từ đầu. Vô dụng hay không không quan trọng...chỉ cần bạn tiếp tục hy vọng để sống thì sẽ là hữu dụng.
Yahoo: mocmiencao
UserPostedImage
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
để gió cuốn đi...
Offline changtraivasophan87  
#22 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 04:12:44(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
nhân tài 1 % là bẩm sinh 99% là sự kiên trì và nỗ lực ... có ước mơ mới duy trì cuộc sống ... sống vì cái gì ... sống vì lí tưởng cao đẹp .... trong chiến tranh con người con chết nhiều hơn ... họ không tiếc mạng sống vì hoà bình trong khi vẫn còn khỏe mạnh ... thì tại sao mình không muốn làm thiên tài ... ai cũng muốn mình là vĩ nhân cả .... đừng nói rằng bạn muốn làm thiên tai nha ... ^^

mình chấp nhận thành sự tại nhân mà mưu sự tại thiên .... như bạn nói còn sống là còn hữu dụng và hãy cố gắng theo đuổi ứơc mơ mà bạn từng mơ ... như thế bạn sẽ cảm thấy tốt hơn

my friend
Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline keo_ngotngao  
#23 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 04:15:41(UTC)
keo_ngotngao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 213
Man

Thanks: 37 times
Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
Gởi bạn keo_ngotngao
Keo ăn kem giùm Mèo nha, nhưng ăn ít thôi, mèo bị béo phì rồi, ăn nhiều chắc...lăn luôn chứ không

Hic ! Đúng là mèo lười, nhắn tin bao lần mà chẳng gặp.Hoá ra đang buôn chuyện ở đây.
Sống cho qua ngày...
Chờ cho qua đời !
Offline meoluoi_xobep  
#24 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 04:39:46(UTC)
meoluoi_xobep

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC)
Bài viết: 102

Hic....có thấy ai nhắm tin gì đâu nè.
Bạn changtraivasophan7 ƠI...Mèo kh6ong hiểu bạn muốn nói gì hết đó? mỗi người có 1 quan điểm riêng...không nên áp đặt bạn ạ.
Yahoo: mocmiencao
UserPostedImage
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
để gió cuốn đi...
Offline changtraivasophan87  
#25 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 04:47:50(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
tại mình thấy bạn buồn ... sợ bạn mất niềm tin vào cụôc sống nên mới khuyên bạn hãy sống vì ước mơ ... cố gắng lên bạn nhé

my friend
Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline meoluoi_xobep  
#26 Đã gửi : 28/04/2009 lúc 04:52:43(UTC)
meoluoi_xobep

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC)
Bài viết: 102

Hic...mèo có buồn gì đâu nè?
Nhưng cũng cảm ơn bạn nha...
Yahoo: mocmiencao
UserPostedImage
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
để gió cuốn đi...
Offline changtraivasophan87  
#27 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 12:52:41(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết

mèo ơi ... mình cũng là con mèo ngốc nghếch ... mình mãi là bạn tốt của nhau ....

My friend

Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline meoluoi_xobep  
#28 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 03:31:52(UTC)
meoluoi_xobep

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC)
Bài viết: 102

Bạn của tôi !
Hôm nay đi thăm cơ sở, môt trung tâm chăm sóc người già neo đơn của 1 nhà chùa. Các cụ có vẻ khá thoải mái khi sống ở đây, nhưng sao tong mắt họ mình thấy có 1 chút gì đó buồn vương vấn.
Uh thì ...hoàn cảnh mà, phải vô đây thì chắc đã từng có 1 khoảng thời gian...lang thang, cô đơn bên ngoài...hic...C'est la Vie

Gởi bạn changtraivasophan!
Cảm ơn bạn, chúc bạn sẽ trở thành mèo ngoan nha.
Yahoo: mocmiencao
UserPostedImage
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
để gió cuốn đi...
Offline chipheo  
#29 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 07:51:49(UTC)
chipheo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-04-2009(UTC)
Bài viết: 3

Cảm ơn em. Người vợ yêu của anh. Anh không biết sẽ thế nào nếu em không ở bên anh, chia sẻ cùng anh mọi điều, mọi khó khăn của người có h. Anh sẽ không thể nào quên hình ảnh em khi nghe anh nói mình đã bị h, em bình tĩnh, ôm anh và không cho anh khóc, em còn nói " như vậy anh càng phải sống hơn, phải cố gắng hơn để mọi người thấy rằng người có h cũng bình thường như bao người khác, có khi còn làm được nhiều hơn người bình thường nữa. Mình sẽ cưới nhau. Em sẽ chẳng bao giờ xa anh". Chính điều đó đã động viên anh, giúp anh vững vàng như bây giờ. Em đã mang đến cho anh cuộc sống, niềm tin, một gia đình hạnh phúc, ấm êm - một liều thuốc vô giá với những người có h như anh em yêu ạ.  
Mượn góc nhỏ của meoluoi_xobep một chút nhé.

Offline keo_ngotngao  
#30 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 05:18:52(UTC)
keo_ngotngao

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC)
Bài viết: 213
Man

Thanks: 37 times
Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
Trích dẫn bài viết của chipheo đã viết:

Cảm ơn em. Người vợ yêu của anh. Anh không biết sẽ thế nào nếu em không ở bên anh, chia sẻ cùng anh mọi điều, mọi khó khăn của người có h. Anh sẽ không thể nào quên hình ảnh em khi nghe anh nói mình đã bị h, em bình tĩnh, ôm anh và không cho anh khóc, em còn nói " như vậy anh càng phải sống hơn, phải cố gắng hơn để mọi người thấy rằng người có h cũng bình thường như bao người khác, có khi còn làm được nhiều hơn người bình thường nữa. Mình sẽ cưới nhau. Em sẽ chẳng bao giờ xa anh". Chính điều đó đã động viên anh, giúp anh vững vàng như bây giờ. Em đã mang đến cho anh cuộc sống, niềm tin, một gia đình hạnh phúc, ấm êm - một liều thuốc vô giá với những người có h như anh em yêu ạ.  
Mượn góc nhỏ của meoluoi_xobep một chút nhé.


Ngố yêu thương !
Em có nghe những lời người con gái kia bày tỏ với người yêu của mình không? Sao anh nghe đắng cay thế? Giá ngày xưa e dành cho anh những tình cảm này, lời nói này có lẽ anh sẽ không có ngày hôm nay, không phải thất vọng, không còn khổ đau, không còn biết những buổi chiều lang thang vô vọng.
Gửi Chi Pheo ! Người mà tôi nghĩ là hạnh phúc, phải lắm bạn rất hạnh phúc và thật đáng quý cho người con gái kia.Tôi xin ngưỡng mộ !
Sống cho qua ngày...
Chờ cho qua đời !
Offline changtraivasophan87  
#31 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 08:43:27(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
ai cũng có một nỗi buồn riêng và một niềm vui để nhớ ..... những lúc trầm lặng lắng nghe con tim nói là những lúc mình cảm thấy thật là thanh thản.. quên đi tất cả mọi ưu phiền .... nếu mình không còn vướng bận nợ đời ... mình sẽ đi tu

My friend
Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline present666  
#32 Đã gửi : 29/04/2009 lúc 10:16:33(UTC)
Present666

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-09-2008(UTC)
Bài viết: 15

... Có Những Giấc Mơ Không Là Sự Thật và Có Những Sự Thật Cứ Như Là Một Giấc Mơ .... Bạn không dám đi xét nghiệm vì sợ ... hãy call cho mình ... My Phone : 0939495933 ... mình ở quận 8 và mình sẵn sàng đi với bạn !!!!
Bạn làm tôi nhớ đến một bài thơ mà tôi tự sáng tác và nhớ đến một người có một câu nói tương tự như của bạn: "hãy call cho mình". Không hiểu sao tại thời điểm đó tôi lại có thể nghĩ ra được bài thơ này chỉ trong 2 phút.

GIẤC MƠ CÓ THẬT
Nếu cuộc đời là một giấc mơ
Em sẽ là người đầu tiên không bao giờ tỉnh giấc
Nếu trên đời A là có thật
Hãy đánh thức E,dù chỉ được sống một ngày.

Cảm xúc lúc ấy thật tuyệt vời...

"Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau.."
Offline meoluoi_xobep  
#33 Đã gửi : 30/04/2009 lúc 04:55:51(UTC)
meoluoi_xobep

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC)
Bài viết: 102

Mến chào các bạn !
Mèo rất vui được đón tiếp các bạn vào "góc nhỏ tâm tình" này của mèo. Chỉ là những dòng tâm sự đơn sơ dành cho 1 người bạn mà Mèo yêu mến, nhưng Mèo có...tham vọng cũng sẽ mang lại 1 chút an ủi nào đó cho những anh chị em có H trong 4rum này.
Chúc mọi người bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Yahoo: mocmiencao
UserPostedImage
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
để gió cuốn đi...
Offline na74  
#34 Đã gửi : 30/04/2009 lúc 06:32:00(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Cảm ơn Mèo,chúc Mèo có kỳ nghỉ vui vẻ nhé !
G9!
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline chipheo  
#35 Đã gửi : 02/05/2009 lúc 05:21:19(UTC)
chipheo

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-04-2009(UTC)
Bài viết: 3

Trích dẫn bài viết của keo_ngotngao đã viết:

Gửi Chi Pheo ! Người mà tôi nghĩ là hạnh phúc, phải lắm bạn rất hạnh phúc và thật đáng quý cho người con gái kia.Tôi xin ngưỡng mộ !

Cảm ơn bạn. Hãy tự tin lên để sống bạn ạ. Tôi cũng đã có thời gian chán nản và đau khổ một cách vô vọng khi biết tin mình bị h nhưng tôi đã càng ngày càng tự tin vì tôi nghĩ mình đã vậy thì càng phải tận dụng thời gian của mình thật hữu ích để giúp đỡ gia đình và những người mình thân yêu. Nghĩ như thế và cố gắng lên. Những người thân luôn ở bên bạn, cùng bạn vượt qua khó khăn này. Cái quan trọng là tự bản thân mình phải cố gắng trước đã.
Offline meoluoi_xobep  
#36 Đã gửi : 05/05/2009 lúc 10:36:11(UTC)
meoluoi_xobep

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC)
Bài viết: 102

Bạn của tôi !
Vậy là mình sắp được gặp nhau rồi phải không bạn ? bạn hứa sẽ xuống SG làm xét nghiệm thành phần máu, và sẽ gặp mình??? Mình mong chờ từng ngày đó, bạn biết không? Mong cho bạn có kết quả thật tốt....
Yahoo: mocmiencao
UserPostedImage
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
để gió cuốn đi...
Offline meoluoi_xobep  
#37 Đã gửi : 12/05/2009 lúc 05:37:28(UTC)
meoluoi_xobep

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC)
Bài viết: 102

Bạn của tôi !
Vậy là cuối cùng mình cũng gặp nhau sau bao ngày tháng mong chờ.
Được bạn ôm trong vòng tay, cảm nhận sự cố gắng vượt qua bản năng để giữ gìn cho mình...mình cảm thấy khâm phục bạn lắm.
Ước mong cho bạn sẽ khỏe mãi, yêu đời mãi ...để sẽ bên cạnh mình nhiều hơn...
Mình...thương bạn quá...
Yahoo: mocmiencao
UserPostedImage
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
để gió cuốn đi...
Offline meoluoi_xobep  
#38 Đã gửi : 24/05/2009 lúc 12:42:06(UTC)
meoluoi_xobep

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-04-2009(UTC)
Bài viết: 102

Bạn của tôi !
Đã một thời gian mới trở lại với diễn đàn, mọi thứ hình như không còn như trước nữa...1 không khí trầm lắng, đơn độc.
Từ khi biết bạn âm tính với H, kết quả trước đây chỉ là một sự nhầm lẫn, hay là...một điều kỳ diệu nào đó đã sãy ra....mình không biết...Chỉ chúc mừng cho bạn, hãy sống thật tốt để không phải ân hận điều gì bạn nhé.
Nhưng trong tim mình, đã có sự đổi thay, bạn đã khỏe lại, bạn không còn là của riêng mình nữa rồi. Mình chỉ có thể đi cùng bạn trong những lúc gian khó, còn khi bình an...mình sẽ dành lại tình yêu thương của mình cho một người bạn có H khác...vì đó là con đường, là lý tưởng của mình.
Hãy thông cảm cho mình, bạn nhé, đừng tiếc nuối gì...hãy bước đi mà không có mình.
Yahoo: mocmiencao
UserPostedImage
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,
để gió cuốn đi...
Offline hahaha2008  
#39 Đã gửi : 24/05/2009 lúc 02:46:34(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Cuối cùng thì người bạn kia đã thoát khỏi nguy cơ nhiễm H.Chúc mừng Mèo lười.....Tình cảm chân thành dành cho bạn của mình khiến tôi không khỏi cảm động.Hãy tiếp tục đi tiếp nhé...
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline vinh_man  
#40 Đã gửi : 26/05/2009 lúc 11:05:17(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trích dẫn bài viết của meoluoi_xobep đã viết:
Bạn của tôi !
Đã một thời gian mới trở lại với diễn đàn, mọi thứ hình như không còn như trước nữa...1 không khí trầm lắng, đơn độc.
Từ khi biết bạn âm tính với H, kết quả trước đây chỉ là một sự nhầm lẫn, hay là...một điều kỳ diệu nào đó đã sãy ra....mình không biết...Chỉ chúc mừng cho bạn, hãy sống thật tốt để không phải ân hận điều gì bạn nhé.
Nhưng trong tim mình, đã có sự đổi thay, bạn đã khỏe lại, bạn không còn là của riêng mình nữa rồi. Mình chỉ có thể đi cùng bạn trong những lúc gian khó, còn khi bình an...mình sẽ dành lại tình yêu thương của mình cho một người bạn có H khác...vì đó là con đường, là lý tưởng của mình.
Hãy thông cảm cho mình, bạn nhé, đừng tiếc nuối gì...hãy bước đi mà không có mình.

Mèo thân mến!
Chúc mừng người bạn của bạn đã thoát khỏi nguy cơ. Nhưng bạn vẫn sẽ ở lại và động viên các bạn khác trong diễn đàn và cả ngoài diễn đàn nữa bạn nhé. Động viên cả mình với nữa. hix. Đôi lúc cũng cô đơn đau khổ lắm, muốn khóc mà chẳng có bờ vai nào để tựa vào, mà có thì cũng không giám tựa (vì chí khí nam nhi mà). Chỉ còn có kêu lên với Chúa nữa mà thôi. Chúa thì ở xa nhưng rất gần. Chúa hiện diện ở thế gian này theo nhiều cách, trong đó có cách làm cho con người ta yêu thương chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Chúc Mèo sức khỏe!

Chào thân ái!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.