Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC) Bài viết: 131
|
| Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của mong_em_co_ngay_mai đã viết:Tèo đúng là con nít nhà quê. Người ta đang gọi YÊU nhau đấy, biết chưa Tèo? Tèo không thấy những người yêu nhau hay gọi nhau bằng những từ ngữ dễ xương kiểu như : Con mèo con của anh ! Con gấu của em ! rồi ti tỉ kiểu gọi nữa, học thêm nha Tèo.   Dzậy hẻ chị ! hèn chi
Tèo ở dưới quê kêu mấy em toàn Khủng Long của lòng Anh , ôi gấu bắc cực vỉ đại của lòng Anh , hột mít tố nữ của Lòng Anh v.v.v..mấy ẻm đá cho văng Mông Tèo hết.. phải chi bắt chước Anh Vinh Man được gòi.
nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của mong_em_co_ngay_mai đã viết: Đính chính lại một chút mong_em_co_ngay_mai ạ. Đây là anh trai nói với em gái đó. Em gái nhưng nói cái thùng phi bé bỏng cho nó hay. Ôi cục cưng của ba, cục cưng của má. Em gái nhỏ hiền dịu của anh. Thì đây Vinh_man nói với chủ topic này là: "Ôi! Cái thùng phi bé bỏng của anh". Cái thùng phi đó. Cái phi hai trăm lít ấy mà. Nó tròn, mà to to đó. Cái thùng phi bé bỏng của anh ơi. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: kakakakakak 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: kakakakakak  Cười gì ? Vô duyên ? Đã sún răng lại còn hay cười !   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Mình đã đón em về với mình.Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cho em và cho cả mình nữa. Cố gắng lên em nhé. Và mình cũng thế, phải thật sự cố gắng. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn hahaha2008, the _ rock , bu nó + hàng , sếp , cột điện ( người bị tui hành hạ nhiều nhất và cũng là người mừng nhất khi đưa tui lên xe trung tiến ) cảm ơn đồng chí bên HNT...  | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Đi nhiều thế mà giờ còn "tám" hả cô ?  Ngủ nghỉ đi chứ  Hai chị em mạnh khoẻ là ok rồi,nhờ em nhắn cậu ấy là anh hỏi thăm nhé. (trước lạ sau quen pk ?!)  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Cảm ơn anh nhìu nhìu  Sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh tới cậu em trai. À có việc định nhờ vả anh đó, sẽ nói sau nhé  
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:. (trước lạ sau quen pk ?!)  Trước lạ sau quen cuối cùng là người dưng
Thằng Mắc Dịch cũng có đôi lời hỏi thăm thằng em nha | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Ok,để xem anh giúp được gì không. TMD à,nếu em Hay_song..là con gái thì biết đâu đấy nhở | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Lâu quá mới vào đây. Cậu em tốt phước của Hãy sống... đang ở đâu, làm gì? Tự do như cánh chim chưa hay vẫn đang còn ấy...? Bảo kiếm việc cho cậu ấy có ổn không? Trong diễn đàn có ai giúp cho em trai Smod không dzậy? Thấy ông Na 74 lảng vảng quanh đây. Em đã hỏi ông ấy điều gì chưa? Chúc hai chị em mọi điều nhé. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Anh Vinh Man ơi ! có quả avarta oách ra phết nhỉ? Nghe nói anh đẹp chai lắm.Khi nào ra Hanoi nhớ cho anh em trên diễn đàn biết.Em muốn gặp anh tý. | Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của keo_ngotngao đã viết:Anh Vinh Man ơi ! có quả avarta oách ra phết nhỉ? Nghe nói anh đẹp chai lắm.Khi nào ra Hanoi nhớ cho anh em trên diễn đàn biết.Em muốn gặp anh tý. OK! Em là trai hay gái vậy!? Hix. Trai gái gì cũng tốt. Anh yêu cả hai (anh đơn tính) nhưng con trai thì anh làm bạn, con gái là anh tán đó. Anh mang tiếng là TYPN (Tôi yêu phụ nữ) rồi nên cứ nhắm mắt làm càn. Giống như một người kia đi đôi giày bị lấm, thôi thì cho lấm luôn. Em là Girl thì cẩn thận kẻo bị anh yêu đó nhé. hix. Ra Hà Nội thì cũng ra luôn ấy mà, nhưng muốn ngắm dung nhan anh thì em để lại nick YM đi. Anh em mình ta nói chuyện. Anh độ này cũng buồn nhiều hơn vui. Còn cái Avarta là thần tượng của anh đó. Ông ta anh coi như anh trai mình, yêu thương và kính trọng vô hạn. Che Guevara đó mà, người du kích anh hùng, người chiến đấu đến chết để xóa bỏ sự áp, bức, bất công, bóc lột. Người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ phẩm giá con người. Đối với anh Che chỉ kém có Chúa một chút mà thôi. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Em nghe nói anh hay ra Hà Nội lắm. Chắc là tình yêu tình báo nữa thôi. Em có thông tin mật đó nhé.Em hay đọc các topic của anh nên em suy ra liền à.  | Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của keo_ngotngao đã viết:Em nghe nói anh hay ra Hà Nội lắm. Chắc là tình yêu tình báo nữa thôi. Em có thông tin mật đó nhé.Em hay đọc các topic của anh nên em suy ra liền à.  Uh! Cảm ơn đã đọc topic của mình. Đi Hà Nội thì cũng đi chơi thôi. Không cưa được con gái Hà Nội mô. Khó lắm! Nhưng có thể là do chưa gặp được đối tượng, chứ anh đây vốn liều mình như chẳng có. Mà cũng muốn lấy vợ cho nó ổn định vậy mà tìm chưa ra. Chắc phải đăng cái mục tìm vợ mới được!  | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: nơi thiếu đất thừa trời
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Bà Nội mất. Tất tả vượt hơn nghìn cây số cũng chỉ kịp về trước khi đưa bà đi mấy tiếng đồng hồ. Phải cố gắng, cố gắng lắm để không oà lên , nức nở.Nước mắt như chảy ngược vào trong.... Đưa bà đi, trời chang chang.Cũng con đường này 2 năm trước mình đi đưa bố. Cũng không cách xa , bà cách bố chỉ một đoạn đường.Mọi dự định về việc thay áo cho bác, cho bố đành phải gác lại, đợi bà..... Chiều nay xin phép ông bà, bố mẹ cháu đi.Xin quả táo của bà để mang thêm may mắn.Ở nơi xa ấy ông bà, bố mẹ hãy phù hộ cho gia đình nhỏ bé của cháu được bình yên.
Lần đầu được đọc những giòng chữ được viết bằng nước mắt của Hãy sống...... Mình thực sự xúc động. Sao trên đời này có nhiều người phải gánh chịu nhiều mất mát thế kia ??? Xin chia sẻ cùng Hãy sống...... Tin rằng nơi xa ấy , ông bà , bố mẹ bạn sẽ phù hộ cho bạn cùng gia đình bình an và hơn thế nữa sẽ có nhiều điều tốt lành đến với bạn cùng gia đình | Kiếp sau xin chẳng làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo .
Rồi một ngày kia em sẽ hiểu : Trong tình yêu không có chỗ cho sự hận thù và lòng kiêu ngạo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: nơi thiếu đất thừa trời
|
| Kiếp sau xin chẳng làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo .
Rồi một ngày kia em sẽ hiểu : Trong tình yêu không có chỗ cho sự hận thù và lòng kiêu ngạo |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|