Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của haynoi_loiyeuthuong đã viết: Tèo rất sẵn sàng vì quê cà mau Mẹ Tèo nuôi tôm nhiều lắm , dạo này có nuôi thêm Sò lông , chem chép Anh thích món này không?
Anh dẫn chị 2 mà chị 2 nào Dzậy Anh ? nếu dẫn chị 2 Quy nhơn thì bắt buộc Tèo phải kêu mấy ông trên xã sửa lại mấy cây cầu khỉ , chứ không tội nghiệp cho cây cầu khỉ đối với chị 2 Quy nhơn cầu Rạch Miễu Bến Tre còn phải lung lây đó .
nhà quê mà | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2009(UTC) Bài viết: 36 Đến từ: nơi thiếu đất thừa trời
|
Anh chỉ thích mỗi tôm càng xanh thôi Tèo à! Chứ món sò lông , chem chép thì cho anh vái ( bị dị ứng ) Uh ,mà em cũng nên kêu mấy ổng sửa lại cho chắc đi .Không thì quăng khách xuống sình e rằng không tiện lắm   quê mình có tiếng là hiếu khách mừ). Chị 2 em mà vào thì cũng thương cho mấy cây cầu em nhẩy   | Kiếp sau xin chẳng làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo .
Rồi một ngày kia em sẽ hiểu : Trong tình yêu không có chỗ cho sự hận thù và lòng kiêu ngạo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC) Bài viết: 131
|
Màn đêm đã buông xuống,
Ánh đèn đêm thắp sáng con phố khuya.
Tôi vẫn thấy em đứng đó mặc cho sương gió đọa đày
Dòng đời cuốn trôi mãi
Theo năm tháng rồi mai đây khi tàn úa
Em sẽ thấy cô đơn sau những đêm mê say
Cuồng quay nơi chốn xa hoa.
Màn đêm đã buốt giá
em lạnh lẽo bước trên con phố khuya
Đi về đâu, nỗi cô đơn , hằn trên đôi mi thâm quần
Từng vì sao lấp lánh trên trời cao
Dường như cũng muốn hờn trách
Em có biết hay chăng , sao nỡ bước chân đi
Vào nơi của những lỗi lầm.
Thời gian vẫn còn đó , em hay quay về đi
Rời xa những ngày tháng đam mê trong tội tình
Niềm vui nơi ngày mới với ước mơ tươi đẹp
Chờ em đó hãy quay về đi em hỡi !
Mọi người vẫn chờ đón , em hãy quay về đi
Tìm lại cuộc đời mới, tương lai đón chờ em
mẹ cha đã cạn khô hết bao nước mắt rồi
Về đi thôi , Hỡi Em !
Em đi thật rồi. Điều mà chị lo sợ rồi cũng đã đến . Quyết định ra đi em không nghĩ gì tới chị sao ? Chị đau đớn , xót xa, chị trách mình không đủ sức để níu chân em ở lại. Em ơi thôi thì đành hy vọng vào phép nhiệm màu làm thay đổi suy nghĩ của em. Đừng trách chị trong lúc nóng nảy chị đã tuyên bố từ em. Trong sâu thẳm trái tim chị vẫn chờ , chờ ngày nào đó em mỏi gối chùn chân, em cần một mái nhà, tình yêu thương hãy quay về với chị.
| Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Na nhìn thấy nick em,đọc được điều này anh giật mình,anh nghe lão già dễ thương nói nhưng không tin điều này xảy ra nhanh như vậy  (
Tìm đủ mọi cách đt cho em,cả số đt 2020..gì đó,em tắt hết 
Em buồn,anh dạo này cũng gặp nhiều chuyện buồn xung quanh,nhưng nỗi buồn của em thì anh cảm nhận sâu sắc !
Thằng ranh con,kêu nó vào Sài Gòn làm việc với anh,anh điều trị cho !!! 
(Yên tâm đi,anh biết việc này là nặng nề,mà anh chắc chắn mình sẽ làm được !!!)
Để nó ra phía Bắc,HP,QN là em sẽ mất nó,có thể là mãi mãi,anh rất buồn khi báo trước với em điều này.
Mai anh sẽ nói chuyện với em nhiều hơn qua điện thoại,em nhé.
Thôi,nghỉ ngơi đi,nghĩ ngợi nhiều chưa giải quyết được việc gì lúc này đâu em.
Chúc bình yên !
Na74. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Mở đt lên đi,máy tính nhà anh bị hắc,chưa cài YM,mà cũng chẳng biết em có bên đó ko,chỉ biết em đã đọc những gì anh viết và còn trên diễn đàn !
Anh suy nghĩ nghiêm túc việc nói trên đấy,vì mình từng bàn đôi lần rồi mà,không một chút bốc đồng đâu em !
Anh sẽ bố trí cho nó công việc làm cùng anh và ở trong nhà anh,em gái yêu ạ,đồng ý không ?
Trừ khi nó lỳ hơn anh thì anh sẽ trả nó về chỗ cũ,hix.
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Hôm qua đọc tin nhắn của anh muộn quá nên em ko mở máy nữa.
Em không giữ được nó rồi anh ạ. Nó như con chim sổ lồng đi tìm con đường mà nó cho là tự do, tươi sáng. Em đã trao đổi với nó về việc anh em mình bàn hôm trước nhưng nó không chịu. Em biết làm sao ? Nếu nó lên 5 lên 3 thì đi một lẽ. Nó bảo rằng : nó đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, đủ tuổi tự quyết định cuộc đời nó, em níu kéo thế nào đây ? Vẫn biết HP, QN là miền đất dữ với nó nhưng nó bảo nó không thể sống cuộc sống ở Quy Nhơn vì nó cho là không phù hợp. Có rất nhiều lý do nó đưa ra khi nó quyết định ra đi......Nó không hề quan tâm đến suy nghĩ, cảm giác của em....
Em buồn, rất buồn. Cứ nhắc đến nó là em lại khóc. Khóc vì bất lực. Anh yên tâm, em sẽ không buồn nữa đâu. Giờ thì lại phải hy vọng nó sẽ sống tốt. Vẫn biết niềm hy vọng quá mong manh nhưng cũng đành nuôi hy vọng thôi đúng không anh ?
Cám ơn anh rất nhiều. Những lúc thế này mới cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của anh và mọi người dành cho em. Em vẫn là người may mắn và hạnh phúc phải không ???
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2009(UTC) Bài viết: 219 Đến từ: cau giay
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Hôm qua đọc tin nhắn của anh muộn quá nên em ko mở máy nữa.
Em không giữ được nó rồi anh ạ. Nó như con chim sổ lồng đi tìm con đường mà nó cho là tự do, tươi sáng. Em đã trao đổi với nó về việc anh em mình bàn hôm trước nhưng nó không chịu. Em biết làm sao ? Nếu nó lên 5 lên 3 thì đi một lẽ. Nó bảo rằng : nó đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, đủ tuổi tự quyết định cuộc đời nó, em níu kéo thế nào đây ? Vẫn biết HP, QN là miền đất dữ với nó nhưng nó bảo nó không thể sống cuộc sống ở Quy Nhơn vì nó cho là không phù hợp. Có rất nhiều lý do nó đưa ra khi nó quyết định ra đi......Nó không hề quan tâm đến suy nghĩ, cảm giác của em....
Em buồn, rất buồn. Cứ nhắc đến nó là em lại khóc. Khóc vì bất lực. Anh yên tâm, em sẽ không buồn nữa đâu. Giờ thì lại phải hy vọng nó sẽ sống tốt. Vẫn biết niềm hy vọng quá mong manh nhưng cũng đành nuôi hy vọng thôi đúng không anh ?
Cám ơn anh rất nhiều. Những lúc thế này mới cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của anh và mọi người dành cho em. Em vẫn là người may mắn và hạnh phúc phải không ???
" Cây có gốc người có cội. " Ta có đi đâu làm gì rồi cũng quay về với gia đình quay về với nơi chôn rau cắt rốn không đâu bằng quê hương. Sự việc cũng đã xảy ra bạn hãy coi như đấy là một chuyến đi để học hỏi trải nghiệm cuộc sống của em trai bạn. Bạn hãy bình tâm đừng suy nghi, đừng lo lắng nhiều hãy chăm lo sức khỏe để là chỗ dựa cho em bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Nghỉ ngơi,ggsk nhé em.
Mấy lần nhấc đt định gọi cho em và một vài bạn nữa nhưng lại thôi,ảnh hưởng đến sự riêng tư của mọi người. 
Em nói đúng đấy,tuy nhiên ông trời có mắt,chẳng phụ lòng tốt của ai bao giờ.
Lần nữa,chúc em nhiều sức khỏe !!!
Anh. | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Nhớ em ! Bất lực nhìn em SỐNG mà đau xót. Ông trời đầy đọa em hay chính em đang tự giết em? D ơi ,chị vẫn mong, mong một ngày nào đó em quay về ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Nhớ em ! Bất lực nhìn em SỐNG mà đau xót. Ông trời đầy đọa em hay chính em đang tự giết em? D ơi ,chị vẫn mong, mong một ngày nào đó em quay về !
Nay a mới đọc được hết chuyện của em trai e đó, chỉ nghe từ e kể thôi. Mấy ngày nữa chắc a đi HP chơi một chuyến, nếu e đồng ý thì a sẻ tìm e trai e, xem e trai là người chơi như thế nào!  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Một ngày mệt mỏi với chỉ tiêu cuối tháng.
Nhận được tin không tốt lành. Shock. Gọi điện đủ CA 7 phường gần khu vực đó để tìm hiểu thông tin nhưng phường nào cũng nói không có.Gọi điện cho các dì, các cậu, gọi cho Bố T, ... Mừng nhưng lại lo. Hai hôm trước nhí nhéo gọi điện liên tục cho mình, sao 2 hôm nay không thấy đâu?Gọi lại cho em thì không thể liên lạc được. Em đang cần chị gửi CMND cơ mà. Lòng nặng trĩu, lậy trời cái thông tin chết tiệt kia không bao giờ là sự thật. Dù Nó có thế nào Nó vẫn là em con.
Đêm qua nằm mơ,sợ toát mồ hôi. Giật mình sao giấc mơ hôm qua lại giống thông tin hôm nay mình nhận thế nhỉ? Không , chắc chắn việc đó sẽ không thể xảy ra. Bụng đói mà miệng đắng chẳng muốn ăn. Đêm nay, giấc ngủ không bình yên.
Bố mẹ ơi, bố mẹ có linh thiêng xin hãy phù hộ cho em con được bình yên. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Một ngày mệt mỏi với chỉ tiêu cuối tháng.
Nhận được tin không tốt lành. Shock. Gọi điện đủ CA 7 phường gần khu vực đó để tìm hiểu thông tin nhưng phường nào cũng nói không có.Gọi điện cho các dì, các cậu, gọi cho Bố T, ... Mừng nhưng lại lo. Hai hôm trước nhí nhéo gọi điện liên tục cho mình, sao 2 hôm nay không thấy đâu?Gọi lại cho em thì không thể liên lạc được. Em đang cần chị gửi CMND cơ mà. Lòng nặng trĩu, lậy trời cái thông tin chết tiệt kia không bao giờ là sự thật. Dù Nó có thế nào Nó vẫn là em con.
Đêm qua nằm mơ,sợ toát mồ hôi. Giật mình sao giấc mơ hôm qua lại giống thông tin hôm nay mình nhận thế nhỉ? Không , chắc chắn việc đó sẽ không thể xảy ra. Bụng đói mà miệng đắng chẳng muốn ăn. Đêm nay, giấc ngủ không bình yên.
Bố mẹ ơi, bố mẹ có linh thiêng xin hãy phù hộ cho em con được bình yên.
rồi tất cả sẽ bình an thôi , đêm qua nằm mơ gì mà toát mồ hôi , sao không kể để oánh con lô  | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Ai mà chẳng mong những điều tốt đẹp. Cái gì đến sẽ đến thôi . Lành ít dữ nhiều thì chỉ biết trông vào điều kỳ diệu thôi | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
| Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
 1 người cảm ơn traitimmuathu cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Một đêm mất ngủ.
Sáng vội vàng gọi điện. Vẫn không có tin tức gì. Cũng đã gọi hết những nơi cần gọi rồi. Mệt quá !
Giá mà còn có Bố.... | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2010(UTC) Bài viết: 293  Đến từ: TRÁI TIM NHÂN ÁI Thanks: 172 times Được cảm ơn: 156 lần trong 82 bài viết
|
chị thức môt đêm ko ngũ  mệt lắm đó,dù gì chị cũng phãi giữ sức khõe nha,đễ chị còn lo mọi viêc nữa,,ngọc chúc chị mọi việc tốt đẹp nha 
|
 2 người cảm ơn nnguyenngoc36 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Một năm, chỉ vào ngày giỗ chị mới mang hình của Bố Mẹ ra coi. Năm nay cũng thế. Chờ nhà chẳng có ai mới dám coi. Chỉ để khóc một mình.
Năm nay giỗ Bố lại vắng em. Đã dặn em từ đầu tháng, đến ngày giỗ Bố phải về quê nội. Vậy mà...
Ở trong đó chắc sẽ không thoải mái như ở ngoài. Ở trong đó em sẽ không được thỏa mãn nhu cầu của em, cái nhu cầu chết tiệt đã ăn sâu vào trong máu, trong tâm thức. Chị mừng xen lẫn lo âu. Liệu em có bị đánh không? Liệu em có bị đói không? Liệu em có vượt qua được chính bản thân mình không? Liệu em có biết giữ sức khỏe hay không?...
Cố gắng lên em nhé ! Mình làm sai mình phải chịu, cố gắng sống tốt hơn để làm lại, chưa khi nào là quá muộn đâu em. Chị luôn mong như thế ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
hoavu trên 04-03-2012(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung
Gia nhập: 08-12-2011(UTC) Bài viết: 657  Đến từ: Nơi sinh ra.... Thanks: 1936 times Được cảm ơn: 637 lần trong 356 bài viết
|
Xin chia buồn với chị. Bạn thân em là con một cũng ra đi như vậy. Mong linh hồn cậu ấy siêu thoát. | Bạn đang lo lắng và hoang mang lo sợ về HIV. Hãy gọi cho chúng tôi :0933 432 579 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 28-11-2011(UTC) Bài viết: 91 Đến từ: viet nam
Cảm ơn: 50 lần Được cảm ơn: 80 lần trong 45 bài viết
|
Originally Posted by: hay_song_de_duoc_yeuthuong  Cách tốt nhất để giữ em trai em không mắc vào bất cứ tệ nạn nào của xã hội đó là tình yêu thương của mọi người trong gia đình dành cho em ấy.Yêu thương đúng cách sẽ giúp con người ta sống tốt hơn em ạ.
Mỗi người khi sinh ra đều mong muốn được yêu thương nhưng nếu thể hiện không đúng cách thì sẽ bị phản tác dụng phải không chị?
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|