Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<2425262728>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline vinh_man  
#501 Đã gửi : 12/08/2009 lúc 12:10:36(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm thằng Vinh bồ côi bồ cút này. Vinh_man rất vui.

Hôm nay Vinh_man đi xin được làm cái chân cộng tác viên, chuyên quảng cáo nhà hàng, khách sạn cho trang Zing.vn đó. Mọi việc cứ bắt đầu thế đã. Ai biết nhà hàng, khách sạn, địa điểm vui chơi giải trí nào cần PR viết bài đăng tải lên trang Zing.vn thì thông báo cho Vinh_man nhé. Đây là lời nhờ chính thức, không phải spam đâu.
 
Trước hết là ở Sài Gòn và vùng phụ cận, sau nữa là tất cả các tỉnh thành trong cả nước.
Giá thành, một bài viết, có ảnh, có địa chỉ, có giới thiệu địa điểm đó đăng trên Zing.vn là hai triệu đồng. Vinh_man được nhận lại 20% (Viết cho ra nghe cũng hộc máu à nha). Tuy nhiên, việc mưu sinh của Vinh_man hiện tại chỉ nhiêu đó thôi, đang kiếm việc gì ổn định hơn, nhưng chưa ra, nhưng vẫn còn kiếm... Công việc cộng tác viên này có thể làm lâu dài như một nghề tay trái, nhưng hai tháng trươc mắt, Vinh_man phải đạt doanh thu 12 triệu, tức phải có 6 địa điểm được viết bài để trở thành cộng tác viên chính thức. Kính nhờ anh chị em giúp đỡ. Ai biết thì chỉ cho Vinh_man nhé. Vinh_man chỉ làm thạo được một nghề là viết lách thui.

Cảm ơn các anh chị em!

Vinh_man

Con tạ ơn Thiên Chúa của con, con kính yêu Người vô cùng! Xin Người hãy dẫn dắt con đi theo nẻo chính đường ngay, giữ cho con khỏi sa vào lầm lạc. Thiên Chúa thấy rõ con đang sống, con đang làm gì, con đang ra sao. Lạy Chúa! Chúa biết con yêu Người. Xin Người ban cho con sức mạnh, niềm tin, sự vững vàng, trí thông minh, khéo léo để con vượt qua được thời kỳ khó khăn này.

Lạy Chúa Giê su! Con tín thác vào Chúa.

SG, 11/8/2009

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline coganghaihoa  
#502 Đã gửi : 12/08/2009 lúc 12:57:58(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Believe đã viết:
Bài "nghe mưa" hay mà cố gắng hài hòa cất đi mất rồi.
Lâu lắm không có dịp nói chuyện với U,có dịp qua yahoo cũng không thấy.
Việc riêng ổn rồi pk ?
Sau từng ấy ngày,chắc ổn thỏa cả rồi !?
Mong thế.
Chúc U khỏe,công việc thuận lợi hen happy
See U.

Cụ tỉ là thế này anh ạ: em thấy cái mục chữ ký của em nó dài hơn người khác nhiều quá và thực sự là quá tốn diện tích của trang nên em muốn sửa lại, nhưng mà chẳng biết thay vào bằng chữ ký gì nên trong đầu chợt nhớ 2 câu này (cũng của cụ Nguyễn Trãi) nên ghi đại vào. Lúc nào có cảm hứng, em sẽ chọn một câu nào đó chuối chuối chút chút để thay đổi  
Còn về yahoo, em đang xác định xem anh là người mang nik thanhvan hay là linhtran vì thực sự em không biết được chính xác nik anh nữa. Việc riêng của em ổn thỏa cả rồi, cuộc sống mà anh, con người mà cứ chìm đắm vào nỗi buồn thì sống có ý nghĩa gì  à mà việc riêng đó thì em có tâm sự với nik linhtran thì phải  sorry nếu em nhớ sai. Chúc anh một tối toàn tiếng cười

Anh Vinh thông cảm nhé, nói chuyện với anh Believe trong topic của anh hơi dài!
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline Believe  
#503 Đã gửi : 12/08/2009 lúc 03:42:37(UTC)
Believe

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC)
Bài viết: 990

Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
coganghaihoa đã viết:
Cụ tỉ là thế này anh ạ: em thấy cái mục chữ ký của em nó dài hơn người khác nhiều quá và thực sự là quá tốn diện tích của trang nên em muốn sửa lại, nhưng mà chẳng biết thay vào bằng chữ ký gì nên trong đầu chợt nhớ 2 câu này (cũng của cụ Nguyễn Trãi) nên ghi đại vào. Lúc nào có cảm hứng, em sẽ chọn một câu nào đó chuối chuối chút chút để thay đổi  
Còn về yahoo, em đang xác định xem anh là người mang nik thanhvan hay là linhtran vì thực sự em không biết được chính xác nik anh nữa. Việc riêng của em ổn thỏa cả rồi, cuộc sống mà anh, con người mà cứ chìm đắm vào nỗi buồn thì sống có ý nghĩa gì  à mà việc riêng đó thì em có tâm sự với nik linhtran thì phải  sorry nếu em nhớ sai. Chúc anh một tối toàn tiếng cười
Anh Vinh thông cảm nhé, nói chuyện với anh Believe trong topic của anh hơi dài!
Cảm ơn coganghaihoa về lời khuyên,chúc U cũng vậy,vui vẻ,mạnh khỏe !
Nick Believe là phongvan cơ Coganghaihoa ạ.

P/S : Anh VM sorry anh nhé,có mối nào Believe chỉ,nhớ chia hoa hồng sòng phẳng đó nha.Chuyện này là chuyện mần ăn mờ,phải hông pác.

Buổi tối vui vẻ nha !
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn -
Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống !


http://www.skydoor.net
http://www.mtvasia.com

...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS !
Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ?
- Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn.
- Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết.
Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn.



Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.
Nourish Compassion - I love You !
Offline funk  
#504 Đã gửi : 13/08/2009 lúc 02:42:36(UTC)
funk

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC)
Bài viết: 1.126
Man
Đến từ: tây hồ - hà nội

Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
ôi! nhộn nhịp làm sao? thế này mới gọi là cuộc sống chứ?! chẳng bù cho em... âm u như trời mưa bão vậy... xám xịt, chẳng có tý hào hứng gì cả... mà chẳng thấy hà nội có gì ta?!...
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..."
Offline a.minh55  
#505 Đã gửi : 13/08/2009 lúc 05:51:05(UTC)
a.minh55

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-04-2008(UTC)
Bài viết: 53
Man
Đến từ: Đà nẵng

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết

Em cũng chúc bác sức khỏe và xin Chúa ban bình an cho bác.
Phaolo Agustino Vinh_man


 Chào Vinh-man. Xin cảm ơn lời chúc lành của anh. Tháng trước có vào Sài Gòn  ghé thăm nhiều nơi nhưng không hay Vinh_man vào trỏng, đành bỏ mất cơ hội gặp lại anh, thậtlà đáng tiếc, vì bận không vào diễn đàn nên không biết.
 Nguyện xin Chúa nhân từ luôn ở cùng anh, một tâm hồn khát khao tình yêu nồng cháy. Tôi tin Chúa sẽ gởi đến cho anh một người bạn đời tuyệt vời nhất và một thời điểm nhất định sẽ xuất hiện, chờ nha vì :AI TÌM THÌ SẼ ĐƯỢC".
 Chúc bình an và chào thân ái.

Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ . . .
Offline Endless  
#506 Đã gửi : 13/08/2009 lúc 06:31:15(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

@ Vinh_man: Chúc mừng anh đã có việc làm!
Em chia sẻ anh vài điều thế này. Thông thường theo như em biết, viết bài quảng cáo cho 1 nhà hàng hay bất cứ cái gì thì người ta phải trả tiền ngược lại cho báo đó (vì hồi sinh viên em đã làm qua công việc tìm kiếm nhưng doanh nghiệp cần đăng quảng cáo để kiếm commission). Cho nên sẽ kg có chuyện người ta cần mình PR khơi khơi đâu! Em kg biết bên zing là thế nào, nếu thật sự là đăng miễn phí cho doanh nghiệp và người ta phải cầu cạnh mình đăng thì khỏe rồi. Còn ngược lại thì anh phải tự đi tìm và thuyết phục người ta để mình viết bài và trả tiền cho mình, chứ kg có chuyện "Ai biết nhà hàng, khách sạn, địa điểm vui chơi giải trí nào cần PR viết bài đăng tải lên trang Zing.vn thì thông báo" đâu!
Chúc anh may mắn và có nhiều khách hàng nhé!
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline gã khờ  
#507 Đã gửi : 16/08/2009 lúc 05:00:51(UTC)
gã khờ

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-06-2009(UTC)
Bài viết: 12

Chưa biết ông bạn là ai! Nhưng tôi đọc và cảm nhận dc cuộc sống của VM có sự

thay đổi lớn. Chúc may mắn và sự thành công đến với VM!
Offline vinh_man  
#508 Đã gửi : 17/08/2009 lúc 02:36:50(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
@anhminh kính mến, em cảm ơn anh, nguyện xin Chúa toàn năng ban cho anh và mọi người trong gia đình bình an và sức khoẻ!
Endless đã viết:
@ Vinh_man: Chúc mừng anh đã có việc làm! Em chia sẻ anh vài điều thế này. Thông thường theo như em biết, viết bài quảng cáo cho 1 nhà hàng hay bất cứ cái gì thì người ta phải trả tiền ngược lại cho báo đó (vì hồi sinh viên em đã làm qua công việc tìm kiếm nhưng doanh nghiệp cần đăng quảng cáo để kiếm commission). Cho nên sẽ kg có chuyện người ta cần mình PR khơi khơi đâu! Em kg biết bên zing là thế nào, nếu thật sự là đăng miễn phí cho doanh nghiệp và người ta phải cầu cạnh mình đăng thì khỏe rồi. Còn ngược lại thì anh phải tự đi tìm và thuyết phục người ta để mình viết bài và trả tiền cho mình, chứ kg có chuyện "Ai biết nhà hàng, khách sạn, địa điểm vui chơi giải trí nào cần PR viết bài đăng tải lên trang Zing.vn thì thông báo" đâu! Chúc anh may mắn và có nhiều khách hàng nhé!

@Endless thân mến! Đúng như bạn nói, không sai tẻo nào. Đăng trên Zing thì phải trả tiền. Mình là thằng đi làm giàu cho Zing đó. Không mình họ vẫn sống. Thêm mình thì họ thêm tiền. Tuy nhiên, Zing có lợi thế là trang Web có lượng truy cập lớn thứ 3 ở Việt Nam, chỉ sau Google và Mail yahoo. Nên đăng quảng cáo lên đó thì cũng có cái hay và nhu cầu quảng cáo của doanh nghiệp, nhà hàng, điểm vui chơi là có thật, đặc biệt là các cơ sở mới khai trương. Mình cũng thử xem sao. Đây chỉ là công việc phụ thôi, nhưng chưa có việc gì làm thì phải bươn bả chút.
@ Gã khờ: Lâu ngày không vào diễn đàn được, cảm ơn lời chúc của bạn.


Lạy Chúa Ki tô! Đấng cứu chuộc con. Xin thương xót con, giúp con khỏi sa vào đường tội lỗi.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#509 Đã gửi : 20/08/2009 lúc 09:54:12(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

KHOẢNG KHẮC                                              

                                                        Truyện ngắn của Vinh_man

 

            Thành phố Hồ Chí Minh chuyển động trên những chiếc xe máy. Giờ tan tầm, tất cả như cái tổ kiến vỡ bung ra, gấp gáp, hối hả. Chiều xuống nhanh hơn trong đám kẹt xe, nơi nút giao thông đèn đỏ…

            Chậm rãi dạo xe máy nhìn ngắm cảnh vật, này là building, cửa hiệu, spa, quán nhậu, điện sáng, cửa gương… thế giới như không liên quan đến anh. Anh nhìn dòng người đen nghịt, tuôn chảy như sông kia lòng tự hỏi: Nào đâu đồng hương, đâu bạn bè, đâu cha mẹ!? Mấy cô gái chân dài ngồi xe tay ga kia, cô nào là người tình trong mộng!? Đâu là nơi chốn anh sẽ đi về mỗi ngày!?

            Anh chợt cảm thấy nhớ quê hương da diết, nơi có dòng sông xanh, lũy tre xanh, bờ đê cong cong, con trâu nhẩn nha lúc lắc, mùi ruộng ngấu, mùi bùn non, mùi rơm rạ, khói bếp lam chiều. Mẹ giờ này chắc đang cho lợn ăn, cha lùa trâu vào chuồng, các em trai em gái thì anh không thể đoán biết chúng làm gì. Thắm nữa. Thắm đã lấy chồng và có con. Ngày đó, nếu anh ở lại làm việc tại huyện, Thắm sẽ là vợ anh. Nhưng anh thấy quê hương quá nhỏ bé, quá thiếu cơ hội để anh thể hiện tài năng. Anh đã  yêu Thắm, một tình yêu đơn sơ, mộc mạc. Nhưng anh không chấp nhận nổi một bà vợ ngực áo đầy sữa, cơ thể tanh mùi bùn, quanh quẩn hết từ nhà ra vườn, suốt ngày la lối lũ con nít. Từ hồi lên thành phố đi học, anh  thích những cô gái có làn da mỹ phẩm quý phái, ăn mặc nuột nà, đi đứng dẻo quẹo. Tuổi trẻ đầy khiêu khích, ưa chinh phục đã đưa anh đến đây, anh đã yêu biết bao thành phố này, anh đã muốn sống và cống hiến hết mình cho nó. Nhưng mọi thứ đều có quy luật riêng, lạnh lùng gạt ra những phần tử không phù hợp. Anh vừa thất nghiệp.

            Lang thang như kẻ mộng du, anh đi vào đường Võ Thị Sáu. Hàng cây sao xanh đen sừng sững bên đường. Im lặng. Anh ngước nhìn chúng và cảm thấy ngạc nhiên vì sao hàng cây đẹp như thế mà bây giờ anh mới nhìn thấy. Công viên Lê Văn Tám cũng rợp bóng cây  làm cho con đường có cái gì yên tĩnh, tự tại. Dòng người vẫn hối hả bươn trườn. Anh nghĩ đến một động mạch chìm, đến một dòng sông ngầm xuyên qua lòng núi. Có ai tự hỏi,  hàng cây sao đứng đó tự bao giờ, đã chứng kiến những buồn vui, tất bật của người thành phố từ hàng thế kỷ nay. Nếu cây biết nói, chắc nó sẽ kể nhiều chuyện thú vị, thậm chí cả các tư liệu lịch sử quý giá nữa. Anh đi xe máy chầm chậm ngắm nhìn hàng cây. Đang mùa khô. Hàng cây vàng lên trong nắng. Lấp lánh như những vẩy vàng sa khoáng.

            Đường lại tắc. Khoang hàng rào tấm khoanh tròn giữa đường, để người ta  đào một cái hố xây dựng công trình công cộng nào đó. Chiếc xe buýt to uỳnh nằm chềnh ra.Tất cả phải len lỏi qua nó. Đoàn người rục rịch, nhúc nhắc từng đoạn ngắn, hệt như con rắn bị thương đang cố chút hơi tàn lết về hang. Tiếng xe máy rầm rì, ầm ào. Khói. Bụi. Hơi người. Hơi xe. Một vài người rảnh tay châm thuốc hút… Anh nhìn họ, nhưng chẳng ai nhìn lại anh. Ai cũng lạnh lùng, thản nhiên, biết việc phải làm là chờ, biết nơi để về là chỗ ở của họ. Anh cố đoán họ nghĩ gì, nhưng anh chịu. Anh tìm một ánh mắt thân thiện, một cái nhìn cảm thông. Anh chỉ muốn nói với ai đó: “Bác ơi, chú ơi, cô ơi, anh ơi, bạn ơi… tôi là người như thế, như thế tôi vừa bị cơ quan cho thôi việc. Tiền nhà trọ tháng này chưa có đóng. Tôi cảm thấy cô đơn và bơ vơ quá…” Chỉ một ánh mắt hay một nụ cười đáp lại thôi, có lẽ, anh sẽ dốc nốt những đồng tiền còn lại mời họ vào quán cà phê, quán nước, hay quán bia nhậu một trận đã đời và nói hết mọi sự với họ. Nhưng không ai đáp lại anh.

            Cây sao nở hoa vào mùa khô, những bông hoa màu vàng. Tiếp theo đó cây sẽ ra quả. Những quả sao như những con chuồn chuồn bay đi trong gió. Chúng bay đến nơi nao thì chỉ có gió và đất là biết được thôi.

            Thình lình một cơn gió nổi lên. Một trận mưa hoa với những bông hoa vàng nhỏ li ti xoay tròn trong gió rơi xuống đám đông. Cũng như mọi người, anh bất giác đưa tay ra hứng. Nhưng anh không bắt được bông hoa nào. Đường phố, vỉa hè chợt vàng rực lên một tấm thảm hoa. Hoa vương cả trên tóc người, đàn ông, cụ già, thiếu nữ… Anh muốn cúi xuống nhặt một bông hoa để ngắm nhìn, tâm sự với nó, nhưng anh không thể, vì quá chật chội và làm như thế anh thấy cũng kỳ kỳ.

            - Anh. Một giọng thiếu nữ cất lên bên tai. - Tặng anh bông hoa này nè. Ai hứng được hoa sao sẽ gặp nhiều may mắn lắm đó.

            Anh ngạc nhiên nhìn cô gái, rồi lại nhìn bông hoa vàng nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Cô gái cười hồn hậu, hàm răng trắng bóng lấp lóa trong mái tóc buông xòa.

            - Đi đi cha nội. Đèn xanh rồi kìa – Tiếng ai đó cáu kỉnh, oang oang.

            Anh luống cuống vặn ga, chiếc xe máy chồm lên một đoạn ngắn. Tiếng còi xe bim bim phía sau thúc giục. Anh cố nhìn quanh. Cô gái đã biến mất đi đằng nào. Anh cố ngoái nhìn lần nữa, nhưng không sao tìm thấy cô. Trong anh chỉ còn lại nụ cười tỏa sáng. Anh khép chặt tay, úp bông hoa nhỏ vào lồng ngực rồi phóng xe đi.

            Bây giờ, anh đã có công việc ổn định ở thành phố, có nhà riêng, có vợ, có con… nhưng bông hoa sao đó vẫn lấp lánh trong tâm hồn anh như ánh sáng của niềm tin và hy vọng.

 

                                                                  TP HCM, 12 tháng 8 năm 2009

P/S Vinh_man viết truyện ngắn này với mục đích đăng báo, nhưng quả thực Vinh_man chưa có thấy hoa sao bao giờ, chỉ nghe bà hàng cà phê vỉa hè kể lại cho, văn chương là tưởng tượng mà. Anh chị em nào biết hoa sao thì góp ý cho Vinh_man nhé.
Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài thoáng qua
                             Nhại Truyện Kiều


"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Endless  
#510 Đã gửi : 21/08/2009 lúc 12:06:13(UTC)
Endless

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC)
Bài viết: 556

Em mạn phép góp ý nha:
- Theo em nghĩ hoa sao anh nhắc đến trong truyện là của cây sao dầu. Hoa màu vàng nhỏ li ti như hoa cỏ mây í (có khi còn nhỏ hơn hihihi), cũng rơi khi gió thổi hay vương lên tóc, còn cái mà rơi rồi xoay xoay là là quả sao, nó có 2 cái cánh nên xoay như chong chóng, theo anh tả thì đúng rồi đó, còn chuyện hứng được hoa sao có may mắn hay kg thì em kg biết

- Cái kết truyện anh nên chỉnh lại 1 chút cho nó đóng mở tự nhiên, em đọc hơi bị hẫng....

- Truyện Kiều: Mua vui cũng được một vài trống canh.


Chúc anh may mắn và có truyện đăng báo!
Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há
Bất tận trường giang cổn cổn lai
Offline mainga1402  
#511 Đã gửi : 21/08/2009 lúc 07:26:22(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
!, chấm ở đây 1 chấm để anh biết em vẫn theo anh.
hi. EG

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline vinh_man  
#512 Đã gửi : 21/08/2009 lúc 06:58:35(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
mainga1402 đã viết:
!, chấm ở đây 1 chấm để anh biết em vẫn theo anh.
hi. EG

Em gái!
Anh mới quen một cô, người Sài Gòn, chuyên làm việc mà em làm đó.
Hàng tuần, cô và chồng đều đi nhặt các bào thai bị bỏ bọc túi ni lon đem về cho Cha sở làm phép. Rồi chôn cất. Cũng có cả vận động nữa.

Endless thân mến!
Chưa thấy mà dám viết kể cũng liều như xã hội đen Hồng Kông zậy đó.
Mình biết đoạn kết nó không thật, he he he, nhưng mình muốn thế nên viết thế. Cái chính là viết có hậu thì báo họ mới chịu in.
Mình cũn chưa hài lòng, câu cú còng lủng củng lắm. hic. Biết sao giờ. Ngồi quán nét viết văn tốn tiền lắm à! hè hè hè

Chào thân ái!

Vinh_man

Lạy Chúa! Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho, mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. A men.

Lạy Chúa! Xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan, ơn sáng suốt, ơn chịu đựng để con sống và làm chứng cho Chúa ở đất Sài Gòn!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#513 Đã gửi : 25/08/2009 lúc 08:48:06(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

2. NGÔN SỨ Ê-LI-A TẠI KHÔ-RẾP

Trên đường lên núi Khô-rếp

1 Vua A-kháp kể cho I-de-ven nghe mọi chuyện ông Ê-li-a đã làm và tất cả sự việc ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn sứ.2 Bà I-de-ven liền sai sứ giả đến nói với ông Ê-li-a rằng: "Xin các thần minh làm cho ta thế này, và còn hơn thế nữa, nếu giờ này sáng mai ta không biến mạng ngươi ra như mạng một trong các người ấy."3 Thấy vậy, ông Ê-li-a trỗi dậy, ra đi để thoát mạng. Khi tới Bơ-e Se-va thuộc Giu-đa, ông để đứa tiểu đồng lại đấy,4 còn ông thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: "Lạy ĐỨC CHÚA, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con."5 Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: "Dậy mà ăn! "6 Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống.7 Thiên sứ của ĐỨC CHÚA trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: "Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa."8 Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Chí Thánh! Xin Chúa hãy cứu giúp con như Chúa đã cứu giúp ông Elia thuở xa xưa. Con cũng cảm thấy mệt mỏi quá rồi Chúa ơi. Xin việc chỗ nào cũng hỏng Chúa ạ! Nhưng nếu ý Chúa muốn thử thách con thêm nữa thì con tùy thuộc mọi sự vào Chúa, con sẽ học tấm gương ông Gióp để yêu kính tin tưởng vào Chúa Cha đến cùng, con đặt mọi sự tín thác thương yêu của con vào Đức Chúa Giê su, Người đã chịu đóng đinh vào Thập giá vì chúng con. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và nâng đỡ con trong đời sống hàng ngày để mọi sự của con được đẹp lòng Chúa. Xin Đức Mẹ Maria lọn đời đồng trinh, Thánh Giu se các Thiên Thần và các Thánh cầu bầu cho con trước Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen! 


"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline toicodondaukho  
#514 Đã gửi : 25/08/2009 lúc 09:14:44(UTC)
toicodondaukho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-09-2006(UTC)
Bài viết: 342

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Đọc mãi chẳng hiểu gì cả anh ạ, học mãi để theo Công giáo mà không thành công, kiểu này phải từ bỏ thôi. Định sẽ cười một người Công giáo mà nhiều thủ tục quá, phải đi học luật hôn nhân, vân vân và vân vân. Sợ quá anh nhỉ?

Anh khỏe chứ ạ? Công việc thế nào rùi? Tình yêu thì không hỏi.
Người tình rất dễ kiếm và người bạn rất dễ giữ.
Cái khó là tìm được người bạn đáng tin cậy và người tình đáng yêu.
Offline nhomvungtau  
#515 Đã gửi : 26/08/2009 lúc 04:09:57(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
Mỗi người có đức tin không giống nhau .
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Offline vinh_man  
#516 Đã gửi : 27/08/2009 lúc 03:18:46(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
toicodondaukho đã viết:
Đọc mãi chẳng hiểu gì cả anh ạ, học mãi để theo Công giáo mà không thành công, kiểu này phải từ bỏ thôi. Định sẽ cười một người Công giáo mà nhiều thủ tục quá, phải đi học luật hôn nhân, vân vân và vân vân. Sợ quá anh nhỉ?
Anh khỏe chứ ạ? Công việc thế nào rùi? Tình yêu thì không hỏi.

Hi! Chào em hổng biết gọi là gì nữa.
Đức tin là một ơn gọi, nền tảng của một tôn giáo là các tín điều phải tin. Trước hết em phải tin là có một Đức Chúa tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình này đã, sau đó tin Chúa Giê su ra đời chịu nạn, chịu chết mà chuộc tội cho Thiên hạ, tin có Đức Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ  và thánh hóa chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế. Tin có sự sống, sự chết, sự phán xét, sự thiên đàng và sự trừng phạt nơi hỏa ngục. Nhiều người có thể nói vanh vách những điều đó, nhưng họ không tin thì dẫu có chịu bí tích rửa tội, thêm sức, Mình Thánh Chúa thì các bí tích đó cũng không thành. Ai tin thì sẽ được ơn Cứu độ. Còn ơn Cứu độ là hạnh phúc Vĩnh hằng nơi quê Cha, nơi Nước Trời, đó là điều tất cả mọi tín đồ Công giáo đều mong mỏi, mơ ước. "Chúa ơi! Lòng con khắc khoải khôn nguôi cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa' - Saint Agustino.

Việc em cứng lòng chưa tin cũng không có điều gì là lạ cả, rất nhiều người như vậy mà em. Có nhiều người ngoài Công giáo lấy người Công giáo đều phải học qua các  bước như em. Cha xứ muôn vàn yêu quý của anh có lần đã phàn nàn rằng: 'Tình yêu là ân sủng của Thiên Chúa, các con cứ yêu người không tin, Cha không làm phép cưới cho thì không được, mà làm phép cưới cho thì...".

Em là người học rộng, hiểu nhiều, thông minh sáng láng hơn anh nhiều lần. Anh chỉ góp ý với em thế này, trước hết hãy đọc trọn bộ Kinh Thánh cả Cựu ước và Tân ước vài lần, nhớ các điển cố trong đó (Hội thánh tôn kính Kinh thánh như chính thân thể Chúa Giê su vậy). Em đặc biệt chú trọng sách Tân Ước, đặc biệt là bốn sách Tin mừng viết về cuộc đời và cuộc khổ nạn, và phục sinh của Chúa Giê su, thành tâm học hỏi giáo lý dù em chưa tin. Hãy cầu nguyện hàng ngày, hàng giờ nếu có thể để Chúa đổ tràn ân sủng lên em và mọi người nữa. anh cũng cầu nguyện cho em rất nhiều, hầu như là hàng đêm nếu anh không nhậu xỉn.

Thiên Chúa là Tình Yêu, em không được phép sợ hãi Thiên Chúa.

Sức khỏe anh tốt, công việc thì lung bung la ba.

Trái tim anh vẫn còn đủ sức để yêu thêm lần nữa em ạ.

Chào em!

ĐHN


Lạy Chúa của con là Thiên Chúa Hằng sống! Con cảm tạ Chúa vì hôm nay là một ngày lành đối với con. Xin Chúa gìn giữ và che chở con! Xin Chúa ban ân sủng cho người con gái còn vừa nói chuyện trong diễn đàn này để cho nàng có lòng tin thật cùng mạnh mẽ, để nàng tìm được hạnh phúc và bình an trong cõi đời này và nhất là được sớm trở thành con cái Chúa. Amen!
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline mainga1402  
#517 Đã gửi : 28/08/2009 lúc 06:06:45(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
@ anh!
Chắc mấy hôm nay anh  vất vả nhiều.
Em thấy lo cho anh m ột chút, việc này em lo trước khi em  nhấc điện thoại để gọi điện và hỏi anh về việc đó. Nhưng em  biết có những khó khăn cần khắc phục và  phải cố gắng khắc phục.
 
Em lo cho sức khoẻ của anh, lo cho việc sinh hoạt hàng ngày của anh sẽ có những khăn nhất định, anh sẽ uống thuốc  thế nào? sẽ đi lấy thuốc thế nào? nhưng so khó khăn này với những khó khăn khác mà em hình dung anh đang đón nhận nên em vẫn quyết  định gọi điện cho anh để hỏi anh về  việc đó.

 Hôm nay gọi điện thấy anh ho nhiều quá, với người  bình thường việc uống thuốc còn ảnh hưởng tới  sức khoẻ rất nhiều,  huống chi với anh sức khoẻ chẳng còn được bao nhiêu.

Em nghĩ anh hiểu những việc anh làm và anh có thể tự quyết định  được anh phải làm gì, nhưng em vốn là thế không  nói  không chịu được nên em vẫn phải nói dù đôi lúc em nghĩ anh không muốn nghe cho lắm.

Mong anh sớm bỏ thuốc.

Ngày mai là lễ bổn mạng 1 trong hai thánh anh chọn làm thánh bảo trợ cho anh,
mến chúc anh luôn mạnh mẽ và kiên cường vượt qua những khó khăn về thể xác và tinh thần.
 

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline mainga1402  
#518 Đã gửi : 28/08/2009 lúc 06:09:51(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Thuốc lá đang đốt cháy cuộc sống của người nhiễm HIV/AIDS

Ai cũng biết hút thuốc lá rất có hại đối với sức khỏe con người và đương nhiên với người có HIV/AIDS thì việc hút thuốc lá càng có hại hơn. Tại một Hội nghị đầu tiên bàn về HIV và hút thuốc lá (diễn ra tại Đại học Rockefeller, Mỹ vào tháng 11,05) các diễn giả dùng câu nói hình ảnh “thuốc lá đang đốt cháy cuộc sống của người nhiễm HIV/AIDS” để mô tả mối nguy hại này.

Các số liệu công bố tại Hội nghị cho thấy, hiện trong  khi tỷ lệ hút thuốc lá bình quân trong người Mỹ là 22% thì trong nhóm người Mỹ nhiễm HIV/AIDS có tỷ lệ hút thuốc lên tới 66%. Hơn thế, các nghiên cứu đều cho thấy người có HIV có nguy cơ mắc các chứng bệnh nguy hiểm liên quan đến hút thuốc lá cao hơn nhiều so với những người không có HIV. Câu hỏi được đặt ra là tại sao những người có HIV vốn đã bị tổn thương về sức khỏe lại vẫn thực hiện hành vi hút thuốc lá để làm cho tình trạng sức khỏe nhanh chóng xấu hơn”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đã đến lúc phải thay đổi nguy hại này bằng cách triển khai các chương trình giáo dục cho người có HIV về tác hại của thuốc lá giúp ngừơi có HIV sớm thoát khỏi các sang chấn về tinh thần khi biết mình mang vi rút này… Trên thực tế, cũng giống như trong cộng đồng dân cư nói chung, khoảng 3/4 người có HIV/AIDS  nghiện thuốc lá muốn được cai nghiện loại khói độc này.

 

H.V

(Thoe CDC, Hoa Kỳ)


THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline na74  
#519 Đã gửi : 28/08/2009 lúc 06:34:05(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Bỏ thuốc đi ông bạn ơi,sức ông không được khỏe đâu mà.
Nếu không bỏ được ngay thì bỏ dần như tôi nè.Trước ngày tôi hút 1,thậm chí 1,5 gói thuốc.
Đến hôm nay ngày còn hút trong vòng 10 điếu/ngày thôi.
Tôi tạm thời chọn giải pháp hạn chế ông ạ.
Nhiều khi suy nghĩ việc này việc khác,hay uống ly cafe cũng cần điếu thuốc.
Nhưng nếu sk tôi tụt giảm,giả sử đến cái mốc phải dùng ARV chẳng hạn,chắc chắn tôi sẽ không hút,dù chỉ một điếu.
Ông ráng bỏ đi nhé !?
Ông bạn bận hay sao ? Không thấy comment trong topic của Thuyvu vậy ?
Tối mai 19h45 đến nhà tôi nếu cafe nhé.

Thân mến,chúc sức khỏe !
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline mainga1402  
#520 Đã gửi : 28/08/2009 lúc 06:40:07(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Làm thế nào để bảo vệ sức khoẻ nếu bị dương tính với HIV

Nếu bạn đang sống với HIV, bạn nên để ý ăn uống
nhiều hơn và tập trung ăn những loại thức ăn có lợi cho sức khỏe.
Protít như thịt, cá, đậu, lạc và các loại hạt, giúp tăng cường và duy
trì cơ bắp. Năng lượng được cung cấp bởi các chất bột đường, như ngũ
cốc, rau và quả. Nên ăn ít chất béo, chú trọng nhiều hơn tới chất béo
đã được bão hòa, có trong lạc, các loại hạt, một số loại dầu thực vật
và cá. Tránh tối đa các chất béo có hại có trong bơ và các sản phẩm động vật.


Những người có HIV dương tính nên quan tâm nhiều hơn
đến quá trình chuẩn bị thức ăn. Rửa tay trước khi chuẩn bị bữa ăn và
rửa cẩn thận tất cả các loại rau quả. Tránh ăn thịt hoặc trứng sống
hoặc nấu chưa chín, hãy để trong tủ lạnh các thức ăn còn thừa và ăn hết
trong vòng 3 ngày, không nên mua hoặc chuẩn bị thực phẩm khi chúng đã hết hạn sử dụng.


Nếu bạn có HIV dương tính, nên uống nhiều
nuớc. Tránh uống chè, cà phê, sô cô la, cô la hoặc rượu, vì những đồ uống này có thể làm bạn bị mất nước. Nên uống nước đã được đun sôi.


Bạn
cũng nên tập thể dục thường xuyên, cố gắng ngủ ít nhất 8 tiếng một đêm,
hãy nghỉ ngơi khi mệt mỏi và cố gắng giảm bớt căng thẳng và lo lắng. Có
một nhóm bạn hỗ trợ là điều tốt, do đó bạn nên hướng nhiều hơn đến gia đình và bạn bè đáng tin cậy để được hỗ trợ.

Nếu bạn hút thuốc
lá, hãy ngừng hút nếu kết quả xét nghiệm của bạn là HIV dương tính. Hút
thuốc sẽ làm tổn hại phổi và các cơ quan khác của cơ thể và làm cho cơ thể dễ bị tổn thương với các loại nhiễm khuẩn.


Nên tránh các
loại thuốc không cần thíêt. Chúng có thể tạo nên tác dụng phụ khó chịu
và có thể ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng tốt. Nếu bạn đang theo một
phác đồ điều trị khác không liên quan đến HIV, bạn nên thảo luận điều này với bác sỹ của bạn.


Mặc dù những đề xuất này là đặc biệt
quan trọng với người đang sống với HIV, đây cũng là những chỉ dẫn có ích đối với tất cả chúng ta.

THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
35 Trang«<2425262728>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.