Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


35 Trang«<2526272829>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline mainga1402  
#521 Đã gửi : 28/08/2009 lúc 06:43:04(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
na74 đã viết:
Bỏ thuốc đi ông bạn ơi,sức ông không được khỏe đâu mà.
Nếu không bỏ được ngay thì bỏ dần như tôi nè.Trước ngày tôi hút 1,thậm chí 1,5 gói thuốc.
Đến hôm nay ngày còn hút trong vòng 10 điếu/ngày thôi.
Tôi tạm thời chọn giải pháp hạn chế ông ạ.
Nhiều khi suy nghĩ việc này việc khác,hay uống ly cafe cũng cần điếu thuốc.
Nhưng nếu sk tôi tụt giảm,giả sử đến cái mốc phải dùng ARV chẳng hạn,chắc chắn tôi sẽ không hút,dù chỉ một điếu.
Ông ráng bỏ đi nhé !?
Ông bạn bận hay sao ? Không thấy comment trong topic của Thuyvu vậy ?
Tối mai 19h45 đến nhà tôi nếu cafe nhé.

Thân mến,chúc sức khỏe !

chào anh Na.
Hồi này anh khoẻ không ah.
Vâng, anh này cứng đầu quá anh ah, chắc nhiều người nói với anh ấy về việc bỏ thuốc  rồi chứ không phải giờ mới có người nói. nhưng anh ấy vẫn cứ tiếp tục, em không biết có phát huy không nữa.

Giá như anh ấy khoẻ thì em mặc  kệ, nhưng huhuhuhu anh ấy ho như ông cụ 50 tuổi ấy,  thì không thể không nói không lo được anh ah
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline na74  
#522 Đã gửi : 28/08/2009 lúc 06:53:23(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Anh khỏe,cảm ơn Mainga nhé.

Em cũng khỏe nhé,anh chúc em ngủ ngon !happy
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline duongtrove  
#523 Đã gửi : 28/08/2009 lúc 06:15:55(UTC)
duongtrove

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Guests
Gia nhập: 22-08-2009(UTC)
Bài viết: 1
Đến từ: madaguoi da huoai lam dong

Em chào tất cả các Anh Chị trong diễn đàn chúc các Anh Chị thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống. Đọc những bài viết của anh Vinhman em thấy rất ý nghĩa cả về cuộc sống tinh thần lẫn vật chất. Em nghe nói tình hình sức khỏe của anh không được tốt lắm. Anh Vinh ơi Em cũng như các Anh Chị cầu mong cho anh bỏ được thuốc lá để sức khỏe được tốt hơn. Để mãi là chứng nhân cho Thiên Chúa anh ạ!
Offline vinh_man  
#524 Đã gửi : 29/08/2009 lúc 02:58:36(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Thế là bạn bè, anh em đều ép mình bỏ thuốc đây. Đang sầu muốn chết nè trời. Bỏ thuốc thì bỏ thuốc chứ có gì Mainga làm dzữ azậy à.


Xin Thánh Agustino cầu bầu cho con trước Thiên Chúa để con được sống làm chứng nhân cho Chúa giống như Thánh Agustino. Xin Chúa ban cho con ơn thông minh để con cũng được trở nên như Thánh Agustino, người viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của nhân loại.
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#525 Đã gửi : 30/08/2009 lúc 02:32:04(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Nhật ký Sài Gòn!
Đêm thứ 7, không người yêu, không gia đình, không bạn bè, không tiền đi nhậu, không gì cả... ta sẽ làm gì. Ta sẽ ra bờ sông Sài Gòn, cà phê ngồi ngắm ngẫm sự mình. Ánh đèn thành phố hắt ánh sáng xuống dòng nước loang loáng. Mây trên trời loãng và thưa. Vài ngọn đèn la de trên các nhà cao tầng  quay dật giờ qua lại làm liên tưởng đến một cái trại tù khổng lồ. Nước lên, từng đám lục bình đen thẫm trôi đi, quanh tròn, vơ vẩn, luống cuống, lòng vòng. Ta ngẫm đời ta cũng như những đám lục bình đó. Nó đến từ đâu, trôi giạt về đâu, sẽ neo đậu chốn nào, bao giờ thì nó li trần để về nơi đó.

"Cay cú" nhất là khi ta cô đơn mà thiên hạ cứ yêu nhau ầm ầm, từng đôi, từng đôi lả lơi và hạnh phúc. Họ cười khúc khích, hàm răng sáng lên trong đêm. Bực nhất là cái quả quàng vai sờ ngực bạn gái, lại còn cả hôn nữa mới cáu. Thôi thì là họ yêu nhau. Họ có cảm thông với ta, người lữ khách cô đơn vẫn cảm thấy vui mừng ấm lòng với hạnh phúc của họ. Bao giờ thì ta được yêu, bao giờ thì ta neo đậu.

Sáng sớm mai đi Lễ Chúa. Cuộc sống quay vòng hệt như thời gian trong Tiểu thuyết Trăm năm cô đơn vậy. Vào Sài Gòn 2 tháng, chuyển nhà 5 lần, cuối cùng ta lại gắn bó với Nhà thờ Thanh Đa. (Quận Bình Thạnh chứa bao nỗi đau và kỷ niệm êm đềm). Có lẽ đây là một giáo xứ tương đối khá, vì nhà thờ đẹp, phong quang, sạch sẽ, cái khoái là đệm da quỳ thật êm. Ta nhớ nhà thờ ở quê hương, tường vôi tróc lở, tượng Thánh bám rêu, Đức Mẹ Maria xác xơ bế Chúa Hài Đồng... Ta nhớ Cha xứ của ta, Người đã dặn dò, mắng mỏ yêu thương ta biết mấy. Ta nhớ tiếng chim sẻ ríu ran trên vòm nhờ thờ khi sáng mai, tiếng đọc kinh bằng tiếng Nghệ yêu thương, đằm đằm mà da diết. Chúa ơi! Con nhớ Nghệ An.

Chúa nhật, 30/8/2009

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline trangha_ch  
#526 Đã gửi : 30/08/2009 lúc 09:19:50(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
vinh_man đã viết:
Nhật ký Sài Gòn!
Đêm thứ 7, không người yêu, không gia đình, không bạn bè, không tiền đi nhậu, không gì cả... ta sẽ làm gì.
 ......
Bao giờ thì ta được yêu, bao giờ thì ta neo đậu.
.....

Chúa nhật, 30/8/2009
 

    Đừng bao giờ nản lòng nhé anh Vinh. Chúa sẽ không bỏ rơi anh đâu. Chỉ là thử thách, thử thách thôi anh à. Trang sẽ cầu nguyện cho anh sớm tìm được một bến bờ yêu thương. Tìm được một người phụ nữ đủ sức níu giữ, vỗ về một trái tim nhiều tổn thương nhưng luôn chân thành của anh.

Chúc anh nhiều sức khỏe!

Trangha_ch

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline vinh_man  
#527 Đã gửi : 30/08/2009 lúc 11:49:09(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
trangha_ch đã viết:

    Đừng bao giờ nản lòng nhé anh Vinh. Chúa sẽ không bỏ rơi anh đâu. Chỉ là thử thách, thử thách thôi anh à. Trang sẽ cầu nguyện cho anh sớm tìm được một bến bờ yêu thương. Tìm được một người phụ nữ đủ sức níu giữ, vỗ về một trái tim nhiều tổn thương nhưng luôn chân thành của anh.

Chúc anh nhiều sức khỏe!

Trangha_ch


Cảm ơn Trangha nhé. Em và Mai nga mỗi người hiểu và thương anh theo một cách khác nhau, sao không cho anh cái nick yahoo hay số điện thoại để mình nói chuyện nhỉ? Anh nói chuyện với cô nào quá một tháng mà không xin được các thứ đó đâu. Kỳ khôi thật!

Anh cũng chúc em sức khỏe và bình an.

Chào thân ái!

Vinh_man

"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline nhomvungtau  
#528 Đã gửi : 31/08/2009 lúc 01:23:12(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
vinh_man đã viết:
trangha_ch đã viết:

    Đừng bao giờ nản lòng nhé anh Vinh. Chúa sẽ không bỏ rơi anh đâu. Chỉ là thử thách, thử thách thôi anh à. Trang sẽ cầu nguyện cho anh sớm tìm được một bến bờ yêu thương. Tìm được một người phụ nữ đủ sức níu giữ, vỗ về một trái tim nhiều tổn thương nhưng luôn chân thành của anh.

Chúc anh nhiều sức khỏe!

Trangha_ch


Cảm ơn Trangha nhé. Em và Mai nga mỗi người hiểu và thương anh theo một cách khác nhau, sao không cho anh cái nick yahoo hay số điện thoại để mình nói chuyện nhỉ? Anh nói chuyện với cô nào quá một tháng mà không xin được các thứ đó đâu. Kỳ khôi thật!

Anh cũng chúc em sức khỏe và bình an.

Chào thân ái!

Vinh_man


Xin được những cái đó cũng chỉ là bước đầu tiên .Tìm ra một người dám chia sẻ với mình mới thật sự mới là may mắn và có kết quả !


Sửa bởi người viết 31/08/2009 lúc 05:48:36(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Offline mainga1402  
#529 Đã gửi : 31/08/2009 lúc 06:09:24(UTC)
mainga1402
Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC)
Bài viết: 2.271
Đến từ: bốn bể là nhà

Cảm ơn: 1681 lần
Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
Nhà thờ Thanh Đa em biết, em từng đi lễ ở đó mấy lần.
Không Tiền, không nhà,không bạn gái........... Lúc đó anh lại nhớ đến Chúa nhiều hơn. Có  những khó khăn để anh thêm mạnh mẽ.  Thực lòng thì em không muốn anh, em hay bất cứ ai gặp khó khăn nào trong cuộc sống, tuy nhiên có những khó khăn cũng có giá trị của nó.

Dù anh quyết định thế nào em cũng ủng hiểu và tin tưởng anh.

Cầu chúc anh luôn mạnh mẽ  để vượt qua những khó khăn anh đang trải qua.



THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI

2cr, 11-13
Offline Nobitahaudau  
#530 Đã gửi : 31/08/2009 lúc 05:54:20(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Lạy Chúa! Xin thương xót chúng con.
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline trangha_ch  
#531 Đã gửi : 01/09/2009 lúc 01:22:10(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

[Anh cũng chúc em sức khỏe và bình an.]

Dạ! Em cảm ơn vì lời chúc của anh nha. Nick Yahoo của em đặt ở cuối mỗi bài viết đó anh. Em sẽ rất vui khi được trò chuyện cùng anh. Gặp nhau trên mạng sau nhé. Giữ gìn sức khỏe và tinh thần luôn lạc quan nha anh. Chúc anh một tuần nhiều may mắn!

trangha_ch.

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline vinh_man  
#532 Đã gửi : 01/09/2009 lúc 03:51:57(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Mai nga em gái!
Cái này thì em chưa hiểu anh lắm. Có hai con đường mà người ta hay tìm đến với Chúa, tức ăn năn cách chẳng lọn, có nghĩa là sợ tội, sợ lửa hỏa ngục thiêu đốt mà đến với Chúa, mà đi lễ, xưng tội. Còn ăn năn cách lọn là do yêu mến Chúa vì biết Chúa là cội nguồn sự sáng, lòng ta khát khao ánh sáng nên chúng ta cần Chúa. Anh ăn năn cả hai cách, nhưng cách thứ hai nhiều hơn. Lúc anh hạnh phúc nhất là lúc anh nghĩ đến Chúa nhiều nhất em ạ.

@Trangha_ch hử cô gái! Được! Khi nào nói chuyện hem cô.

@Nobita đó hử! Chai en nè! Nobita giờ đã lấy được Xuka chưa vậy?

Chào thân ái!

Vinh_man


"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline vinh_man  
#533 Đã gửi : 01/09/2009 lúc 03:54:04(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết

Nhật ký Sài Gòn.

Đôi khi tôi đặt câu hỏi bao nhiêu tiền một tháng thì sống được ở đất Sài Gòn không tiền thì chết này. Câu trả lời 2 ngàn đô, 10 triệu, 5 triệu, 2 triệu và cả 1,2 triệu cũng có. 

 

Tôi nói điều này sau khi đã tiếp xúc với hạng trung lưu, hạng bình dân, và hạng nghèo khó nữa. Tôi đã từng đi nhậu ở những quán mà 5 chú ngồi nhậu một lúc hết hơn 3 triệu, tôi đã đi uống những ly cà phê 20 ngàn, hát ở những quán Karaoke tiền bo dưới 200 ngàn bị cho là quê một cục. Hic. Tôi đã gặp những ông chủ trẻ, giám đốc công ty mà cái nhà của họ nếu tôi lấy hết sức đá quả bóng chuyền lên thì nó không thể chạm trần được. Tôi đã nghe thấy chuyện mua đất mấy tỷ, mấy tỷ, quận nào ngập nước, quận nào có tương lai v.v.. Tôi đã gặp những nàng công chúa, hoàng tử đi học một tháng riêng tiền học phí thôi cũng đã 3 triệu đồng rồi. Sài Gòn đúng là nơi dễ tiêu tiền. Bao nhiêu cũng có thể tiêu hết.

 

Nhưng tôi cũng đã gặp cảnh 4, 5 người chen chúc trong phòng trọ 12 mét vuông, ngày đi biệt tăm biệt tích những đâu, tối về nhậu nhẹt hò hét vang lừng. Tôi đã gặp cặp, chồng đi làm công nhân, tiếp viên, vợ làm cái xe đẩy bán cà phê dạo, kiêm luôn việc trông con, đứa bé 2 tuổi cứ lê la suốt ngày bên mẹ nó. Tôi đã gặp những sinh viên nhận đồ về nhà thêu, may làm thêm mỗi đêm. Vừa thêu mắt vừa ngó vào cuốn sách. Trong khu tập thể phòng trọ, khi ăn mọi người thường đóng cửa (vì có thể bữa ăn của họ quá nghèo nàn). Nhưng tôi đã đến, đã nghe, đã thấy… họ không dấu diếm tôi, tôi ngồi nghe họ nói và không thể nói rằng những người đang còn túng thiếu đó không tràn đầy hi vọng về tương lai. Tôi không giúp gì được cho họ vì tôi cũng nghèo. Tôi là nhà văn, tôi chỉ chứng kiến cuộc sống. Sài Gòn vẫn là miền đất của hy vọng.

 

Với tôi, niềm hạnh phúc uống ly cà phê vỉa hè 4 ngàn, ăn tô hủ tiếu gõ 5 ngàn so với một bữa nhậu 2 triệu là như nhau. Nói vậy, những người yêu quý tôi, trả tiền nhậu cho tôi có thể tự ái chăng, vì rất có thể họ cũng chẳng dư dả gì mà chỉ vì quý tôi nên đưa tôi đi những nơi sang trọng. Không phải thế, nơi đâu có tình người là nơi đó lòng tôi thấy ấm áp.

           

            Tôi đã cố sống ở Sài Gòn, hiểu nó, yêu nó, tập sống chung với nó nhưng sao tôi vẫn cảm thấy như bị lạc loài. Sài Gòn vẫn cứ đẩy tôi ra. Tôi đã thử đủ việc, từ bàn giấy cho đến lao động chân tay, sao Sài Gòn vẫn không cho tôi một chỗ nương náu!? Tôi đã nếm phần nào sự khắc nghiệt của Sài Gòn.

 

Lạy Chúa che chở! Lạy Đức Bà cứu giúp!

Sài Gòn 01/9/2009

P/S Mai 2/9 có ai mời Vinh này đi nhậu thì báo ở đây nhé! . Ăn cái Tết Độc lập đầu tiên ở Sài Gòn coi làm xao, làm xao.


"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Nobitahaudau  
#534 Đã gửi : 01/09/2009 lúc 05:02:02(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Cám ơn Anh Vinhman về bài viết.
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline Trần Linh An  
#535 Đã gửi : 01/09/2009 lúc 08:35:55(UTC)
Trần Linh An

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 01-09-2009(UTC)
Bài viết: 27
Đến từ: Không gian.

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Chúc Vinh_ man mạnh khỏe nhé !
Định mai mấy ACE đi uống cafe,có gì An điện thoại sau nghen.

Mến chào !
Made in Viet Nam

"Học cái tốt thì khó,ví như người ta leo núi vất vả khó nhọc mới lên tới đỉnh.
Học cái xấu thì dễ như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu"
Offline Nobitahaudau  
#536 Đã gửi : 02/09/2009 lúc 04:39:23(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Hôm nay không thấy Anh Vinhman online, buồn 1 phút, chắc có lẽ vì bận lo cho ngày giỗ của Bác Hồ kính yêu và cũng là ngày Quốc khánh. Chúc Anh và các Bạn trong diễn đàn 2-9 vui vẻ, sức khỏe.






Một ngày mới bắt đầu,hãy mở rộng lòng mình ra hãy yêu thương tất cả ,cả những người đã làm hại ta ,những khó khăn ,thành công,thất bại...bởi vì đó là một phần cuộc sống của ta.



"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Offline vinh_man  
#537 Đã gửi : 02/09/2009 lúc 03:39:47(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Nobitahaudau đã viết:
Hôm nay không thấy Anh Vinhman online, buồn 1 phút, chắc có lẽ vì bận lo cho ngày giỗ của Bác Hồ kính yêu và cũng là ngày Quốc khánh. Chúc Anh và các Bạn trong diễn đàn 2-9 vui vẻ, sức khỏe.

Chaien và toàn thể thành viên diễn đàn cũng chúc lại nobita như rứa.
Mà Nobita sống ở đâu vậy ta, ở Sài Gòn thì hẹn đi nhậu chơi hem.

Chào thân ái!


Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline coganghaihoa  
#538 Đã gửi : 03/09/2009 lúc 07:39:07(UTC)
coganghaihoa

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-07-2008(UTC)
Bài viết: 134
Đến từ: Hải Phòng

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hôm qua là ngày Quốc khánh, xem truyền hình trực tiếp có nhiều hình ảnh về quê anh - VInh City. Vinh dạo này thay đổi nhiều phết anh nhỉ? Đẹp hơn trước nhiều!
Hồ Chí Minh - Your name is the finest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Xin lỗi anh vì tự nhiên cho câu này vào đây nhưng mà nói tới Nghệ An là em nhớ ngay tới Bác Hồ.
Lòng người tựa mặt ai ai khác
Sự thế bằng cờ bước bước nghèo
Offline vinh_man  
#539 Đã gửi : 03/09/2009 lúc 10:07:35(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
coganghaihoa đã viết:
Hôm qua là ngày Quốc khánh, xem truyền hình trực tiếp có nhiều hình ảnh về quê anh - VInh City. Vinh dạo này thay đổi nhiều phết anh nhỉ? Đẹp hơn trước nhiều!
Hồ Chí Minh - Your name is the finest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Xin lỗi anh vì tự nhiên cho câu này vào đây nhưng mà nói tới Nghệ An là em nhớ ngay tới Bác Hồ.


@ Nobita: Nhậu vừa vừa khoảng 5 chai trở về thì có được hem?

Chào em coganghaihoa!
Anh ở trong này không có mùa đông đã đành, nhưng ti vi cũng không có nốt. Nếu có TV anh sẽ mua một cái đầu Kỹ Thuật số của VTC, có phát kênh Nghệ An cho đỡ nhớ quê, coi thử quân ở nhà mần ăn ra răng. Nhưng mà hông có.

Đối với anh, thành phố Vinh là tình yêu, là trái tim, dù xấu hay đẹp lên cũng không thay đổi tình yêu đó. Đó là nơi anh lớn lên, anh đi học, nơi của mối tình đầu, nơi của những bài thơ ngô ngọng đầu tiên viết tặng bạn gái, nơi anh viết truyện ngắn đầu tiên, nên anh lớn lên làm người, nơi có cha mẹ anh, xứ Đạo Cầu Rầm yêu quý của anh. Đối với anh, thành phố Vinh là mãi mãi. he he he.

Nhưng quả thật, từ hồi có cái Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị về xây dựng Nghệ An thành cái gì đó cho trở nên xứng đáng với Di chúc của Bác Hồ thì Vinh thay đổi hàng ngày thiệt.

Cảm ơn em nghe đến Vinh, Nghệ An là nhớ ngay đến anh Vinh thợ nhậu, đứa con tội lỗi của cha mẹ, con Chiên lạc loài của Chúa Trời này.

Chúc em một tháng mới bình an, tràn đầy khí thế cách mạng của tinh thần ngày 2 tháng 9, thêm vào nữa là ngày 12/9 (Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh) bất diệt.

Chào thân ái!

Vinh_man
...

Lạy Chúa,xin cho con trở thành khí cụ bình an,để con đem yêu thương vào nơi oán thù,

đem thứ tha vào nơi lăng nhục,

đem tin kính vào nơi nghi nan,

đem hi vọng vào nơi thất vọng,

đem ánh sáng vào nơi tối tăm,

đem niềm vui vào chốn u sầu,

Ôi Thầy chí thánh, xin ban cho con biết:

tìm an ủi người hơn được người ủi an,

tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

tìm yêu mến người hơn được người mến yêu,

vì khi cho đi là khi nhận lãnh,

khi tha thứ là được thứ tha,

khi chết đi là khi sống muôn đời.

Amen.

 

(Mother Teresa, One heart full of love).


"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline Nobitahaudau  
#540 Đã gửi : 03/09/2009 lúc 11:03:18(UTC)
Nobitahaudau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 29-08-2009(UTC)
Bài viết: 85
Đến từ: hồ chí minh

Hôm qua nhậu có mấy chai mà xỉn lên xỉn xuống. Chắc bỏ luôn quá Anh Vinhman ơi
"Cái nhận về là cái mất đi, còn cái đem cho sẽ còn lại mãi mãi".
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
35 Trang«<2526272829>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.