  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Hainam
|  |  | Gia nhập: 01/04/2008 | Số bài: 645 | | Ngày gởi: 23/04/2009 10:21 PM | | Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong. một thời gian tư vấn tình yêu, bây giờ tu luyện được cuốn bí kiếp ở trên núi tà lơn nên sẽ coi gia đạo và bổn mạng luôn, mại dô , mại dô các bạn ơi | | | Vậy ah Pà chị iu quí Chị coi cho em 1 quẻ xem sao mệnh của hằng em này là cái mệnh gì mà em lại khó lấy vợ như vậy ah  . P/s:Em mở hàng nhờ "thầy" xem gấp giùm nha | | | | | | | | Ngày gởi: 22/04/2009 08:48 PM | một thời gian tư vấn tình yêu, bây giờ tu luyện được cuốn bí kiếp ở trên núi tà lơn nên sẽ coi gia đạo và bổn mạng luôn, mại dô , mại dô các bạn ơi | | | | | Hainam ơi Hainam ông em dại dột, em bị lừa rồi, coi lại bài post đó đi xem có phải chị không?   Đấy là bản sao.... đểu của chị thoai.... | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Thằng em dại dột, nhưng bà chị cũng bỏ rơi cái mục này lâu quá. Nhà hoang thì tất nhiên bụi đời đến ở thôi. Hix hix | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Trích dẫn bài viết của Vinh_man đã viết:Thằng em dại dột, nhưng bà chị cũng bỏ rơi cái mục này lâu quá. Nhà hoang thì tất nhiên bụi đời đến ở thôi. Hix hix Khổ quá, đang mong bỏ nhà hoang đây anh ơi. Mọi người ghé vào không post bài có nghĩa là người ta đang hạnh phúc , mà đang hạnh phúc thì phải mừng chứ sao? Úi zời lại mong thiên hạ thất tình để mình đắt khách, đúng là anh...   [/Quoteç¦ Xời ơi! Ðúng là Pà chị cùa mình đây rồi. Chị Mập ah! em của chị đang ...thất tình đây này  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-11-2008(UTC) Bài viết: 990
Được cảm ơn: 26 lần trong 19 bài viết
|
| Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ - Họ tin vào lời hứa - Họ có những lời ước hẹn - Họ đã trưởng thành từ nỗi đau - Họ nhận ra sai lầm - Họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu. Tất cả là cuộc sống ! http://www.skydoor.nethttp://www.mtvasia.com...Cứ mỗi một ngày trôi qua trên đất nước Việt Nam,lại có thêm 100 người phải sống chung với căn bệnh thế kỷ - HIV/AIDS ! Bạn đã làm gì để tránh nguy cơ trở thành một trong số đó ? - Hãy cố gắng hơn nữa để có một cuộc sống lành mạnh hơn,nền nếp hơn,nhé bạn. - Hãy trang bị cho mình kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản và sử dụng biện pháp an toàn - bao cao su lúc cần thiết. Cuối cùng : Hãy sống vì những người bạn yêu thương và cho chính bản thân bạn. Ma túy ? Không thử dù chỉ một lần trong đời.Nourish Compassion - I love You ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Thất tình không phải là 7 tình à? Mà 7 tình không phải là 7 tình yêu với 7 cô sao?  Anh nhầm đối tượng roài. Ông em Hainam sau một thời gian ở ẩn công phu cao hơn thì sao? Mà người anh nói được 7 cô yêu một lúc không lẽ là anh?   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Believe đã viết: @Believe cứ nghĩ, cứ nghe, cứ nhìn khẩu khí thì biết thôi mà!  @ Em gái: Không bao giờ có thể là Hainam (Nick trong diễn đàn được). Nếu là Hải Nam thì phải là một Hải Nam khác chứ ông Hainam mà em đang nói đến đó có tu luyện 10 năm, công phu cũng không thể nào mà vượt anh được, cùng lắm là chỉ có bằng thôi. Anh khẳng định đó. Chấp hainam luôn! @ Hainam: Lâu ngày luyện công thế nào!? Em Kim Loan độ này đỏng đảnh lắm. Anh em mình vào chiến tiếp chứ nhỉ!? | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Hihihi anh chớ có coi thường. Khinh địch là mệt đó. Chiện tình yêu biết đâu mà nói trước?   Biết đâu đấy em Kim Loan đang chết mê chết mệt anh Hai nam nào đó thì sao? ? ?   Xin lỗi Kim Loan trước nhé ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC) Bài viết: 214  Đến từ: trai dat Thanks: 1 times Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
nếu mình yêu một con mèo liệu con mèo đó có yêu lại mình không ?? | Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
Tèo đã tìm được topic này giúp chị mất cách đây 1 năm,mà hồi trước chị la ó um sùm đó 
nhà quê mà.
| Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
changtraivasophan87 đã viết:nếu mình yêu một con mèo liệu con mèo đó có yêu lại mình không ??
Chắc chắn là có. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Một năm có lẻ vào lại topic của mình.
Buồn và cười.
Buồn nhiều hơn vì người cũ đâu hết cả rồi. Lại nhớ Vinh_Man, Ngời_hạnhphúc, nhớ những người dấu ấn chỉ còn là những bài viết.
Quyết định mở lại topic này. Để có cảm giác mọi người vẫn quanh đây.
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Quyết định mở lại topic này. Để có cảm giác mọi người vẫn quanh đây.
Mở lại Topic thì coi như tui mở hàng bà tư vấn giúp tui nha?  Tui có yêu 1 người mà người ta đả có gđ và con rồi. Lại không có H, theo tôi biết thì người ta sẳn sàng đến với tôi dù biết tôi mang căn bệnh H này! Tôi phải làm sao để có cô ta?   Trong khi việc gđ của cô ta vẩn chưa giải quyết xong? Bà tư vấn giúp tui nha, nếu thành công tui sẻ hậu tạ! | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Đưa lên đây e không tiện cho lắm có gì tui pm hay gởi số ĐT cho bà nha  , mà bà có chịu giúp tui vụ này không? Tuổi thì hơn tui 1 tuổi thế mới đau chứ, biết là dại nhưng lở iu mất rùi thì biết lèm sao đây?   | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Uh. Nhắn vào Ym cho tui. Tui sẽ cố gắng giúp ông. Hix hix mình dại quá, không chọn ngày khác mà mở hàng. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Uh. Nhắn vào Ym cho tui. Tui sẽ cố gắng giúp ông.
Hix hix mình dại quá, không chọn ngày khác mà mở hàng.
Nhắn rồi đó cả Ym lẩn điện thoại,nhận được chưa vậy?  hehehe tui mở hàng thì sao? sợ ế hàng à? Ế thì tui mua luôn hàng lẫn người!  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Sao không thấy Bồ câu Tư Vấn gì nửa vậy?  | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|