Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
TÌNH ONLINE .... VÀ THẾ GIỚI KHÔNG ĐÀN ÔNG
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 35
|
đã lâu rồi không vào diễn đàn !  chắc chỉ có nơi đây mội nỗi buồn mới vơi đi phần nào ấy nhỉ ! nhớ ox nhìu, chắc dạo này có nhiều vợ quá nên quên "Cô bé thời gian này rùi"...hix...buồn quá.
http://me.zing.vn/jpvslr123/profile
vô danh
nguoivodanh_kisikid
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
chimcanhcut7 đã viết:[
bx đọc kỹ lại nha.... hihiiii.... là bx của CCC7 rồi mà vẫn còn e thẹn... hihiiiiii.... phạt bx 7 nụ hôn nè!!!!!!!
Mới gần cuối tháng mười sao lại thấy lạnh. Một mình nằm trên giường, cảm thấy ấm áp với khăn đấp nhưng Lucky cảm thấy như thiếu hơi ấm của ai. Tiếng nhạc như lời tâm sự vọng vang phòng:
"Không cần biết em là ai …không cần biết em từ đâu…Không cần biết. em ngày sau…Ta yêu em vì chỉ biết đó là em"..
Bỗng nhiên..Ầm…như tiếng bom nổ làm Lucky sợ gần chết…nhìn kỹ lại …Wow..hoanghomtim…từ trên trời rơi xuống. Thế giang này rất rộng…sao hoanghomtim lại chỉ rơi đúng vô giường của Lucky? Đúng là ý trời.
Sư Tổ nè, đừng cố kéo giữ hoanghomtim nửa…Qúa rõ ràng rồi. Không phải hoanghomtim e thẹn….mà Hoanghomtim đã tự nguyện bay vào giường Lucky rồi.
Khi con gái không thích cho dù trời quang mây tạnh cô ta cũng bảo rằng trời mưa nên không tới được.
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
jpvslr123 đã viết:đã lâu rồi không vào diễn đàn !  chắc chỉ có nơi đây mội nỗi buồn mới vơi đi phần nào ấy nhỉ ! nhớ ox nhìu, chắc dạo này có nhiều vợ quá nên quên "Cô bé thời gian này rùi"...hix...buồn quá.
http://me.zing.vn/jpvslr123/profile
vô danh
nguoivodanh_kisikid
Em cưng...sao lại nói thế. Lucky chưa bao giờ quên em cả. Tại em vượt thời gian bay về vương quốc nào đó...nên không biết Lucky vẫn ở đây đợi em mà. Hôm nay em lại về lại thời đại của chúng ta. Rất vui mừng được gặp lại em. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
hoanghomtim đã viết:
CCC7 ! Theo như bạn nói thì khi nào
Hoanghomtim theo bạn về tới"Nam Cực" thì sẽ trở thành Bx của bạn?
Phong tục của bạn hay đấy....
Nhưng tiếc thay cho CCC7, trên đường bay về "Nam cực" thì máy bay bị "Rớt" ( do phi công nhìn thấy CCC7 ngôi bên cạnh hấp dẫn quá nên ngủ gục) vì vậy, hoanghomtim đành phải quay lại... Ý trời !!! chúng ta có "Duyên " mà không có "nợ".. đành phải chấp nhận số phận thôi...
Đường về Nam Cực còn xa xôi quá.......Hẹn kiếp sau nha!
Sư Phụ giỏi kể chuyện sạo đó nha. Nếu Sư Phụ mà học trong lớp bịp chuyện chắc chắng sẽ được điểm "A". À, ở Đại học mỹ có lớp học có thể nói giống như lớp văn ở VN. Mình sẽ phải bịp ra chuyện sạo nhưng câu chuyện phải có lý. Thí dụ như câu chuyện Sư phụ vừa nói trên đó. Đệ Tử phục Sự Phụ đó.
Bẽ trái bẽ phải gì cũng được. Lúc trước thì cũng là Sư Phụ đòi đi nam cực. Bây giờ cũng là Sư Phụ nói đủ lý do để từ chối…rớt máy may cũng nghĩ ra được hahaha. còn hẹn kiếp sau...đúng là Đại lăng nhăng. Lucky khổ rồi.
Bây giờ tình sư đồ mình giống như tình yêu cô long và dương hóa. Vậy từ nay Lucky sẽ gọi hoanghomtim là bà xã | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
"Anh đã giết em , anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không còn được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua , 1 cái gì đã mất
Ta nhìn nhau bốn mắt biết làm sao
Ôi! Em mến yếu ! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn
Nhớ đoạn đời 2 ta rạng rỡ
Nhớ trời đất cho anh mở
Nhớ
Muôn thuở thần tiên
Ôi! Xa em , anh như rơi vào vực không cùng
Đời anh không em lạnh lùng tê buốt
Nhưng còn anh , còn em mà đôi ta đã khác
Ta : 2 người xa lạ- phải đâu ta
Anh đã giết em , anh chôn em vào trái tim anh
Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
Anh vẫn ước được em tha thứ
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
Tại em cồ chấp
Tại anh đã mất
Con đường đi tới trái tim em
Anh đã giết em rồi ,anh vẫn ngày đêm yêu mến
Em đã giết anh rồi , em vứt xác anh đâu?"
XD
| Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Mình viết bài này bên ngoài nhưng không biết tại sao bị diễn đàn xóa mất. Mình xin viết lại ở đây. Chào các bạn. Mình vào diễn đàn từ lâu nhưng hôm nay mình mới chính thức viết bài làm quen với các bạn. Mình 28 tuổi, hiện đang làm công việc đối ngoại ở một công ty tại Hồ Chí Minh. Mình cũng như đa số các bạn ĐT khác viết bài tâm sự trên đây, mình không thể công khai cuộc sống thật của mình với ai. Mình cũng muốn làm quen với các bạn ở TP.HCM. Nhỏ hoặc lớn hơn mình 3 tuổi (từ 25 đến 31 tuổi). Mình nghĩ cùng độ tuổi sẽ chia sẻ dễ dàng hơn. Rất mong được làm quen với mọi người và bạn Maitu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-09-2010(UTC) Bài viết: 38 Đến từ: Nam Cực
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
hoanghomtim đã viết:"Anh đã giết em , anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không còn được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua , 1 cái gì đã mất
Ta nhìn nhau bốn mắt biết làm sao
Ôi! Em mến yếu ! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn
Nhớ đoạn đời 2 ta rạng rỡ
Nhớ trời đất cho anh mở
Nhớ
Muôn thuở thần tiên
Ôi! Xa em , anh như rơi vào vực không cùng
Đời anh không em lạnh lùng tê buốt
Nhưng còn anh , còn em mà đôi ta đã khác
Ta : 2 người xa lạ- phải đâu ta
Anh đã giết em , anh chôn em vào trái tim anh
Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
Anh vẫn ước được em tha thứ
Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau?
Tại em cồ chấp
Tại anh đã mất
Con đường đi tới trái tim em
Anh đã giết em rồi ,anh vẫn ngày đêm yêu mến
Em đã giết anh rồi , em vứt xác anh đâu?"
XD
TE!
Khi anh cô đơn hãy mau quay về đây
Đôi tay em sẽ lại sưởi ấm như khi ta mặn nống có nhau
Khi mưa rơi rơi lúc trong anh lệ rơi
Đôi vai em sẽ lặng thầm đến bên anh ngồi
Hãy tựa vào êm ái
Sẽ có lúc phải để người mình yêu đi thật xa nếu vẫn thấy Trong lòng người còn nhớ ta
Hãy quay về lại
Phải cố dấu nướcc mắt để đường anh đi bình yên
Dù lòng nhớ nhau thật nhiều
Dẫu ngàn lần trong tim em ko muốn
Tay em mong manh
Cố níu những ngày xanh
Trong cơn giông bão cuộc đời cuốn anh trôi đi
Tình Yêu Hồi Sinh lyrics on
http://music.yeucahat.co...eu-Hoi-Sinh~vy-Oanh.html
Xa muôn trùng tháng năm
Nhưng sâu trong tim em vẫn tin tình yêu
Em tin hạnh phúc sẽ tặng những ai biết yêu biết đợi chờ nắng ấm
Sẽ có lúc phải đến để người yêu đi thật xa
Thấy trong lòng người còn nhớ ta
Hãy quay về lại
Phải cố dấu nước mắt để đường anh đi bình yên
Dù lòng nhớ nhau thật nhiều
Dẫu ngàn lần trong tim em ko muốn
Anh trôi xa em
Đến những khung trời riêng
Nhưng em vẩn biết ngày nào đó anh sẽ về
Ta sẽ lại... như ngày xưa... | I miss ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
newmoon đã viết:Mình viết bài này bên ngoài nhưng không biết tại sao bị diễn đàn xóa mất. Mình xin viết lại ở đây.
Chào các bạn. Mình vào diễn đàn từ lâu nhưng hôm nay mình mới chính thức viết bài làm quen với các bạn.
Mình 28 tuổi, hiện đang làm công việc đối ngoại ở một công ty tại Hồ Chí Minh. Mình cũng như đa số các bạn ĐT khác viết bài tâm sự trên đây, mình không thể công khai cuộc sống thật của mình với ai.
Mình cũng muốn làm quen với các bạn ở TP.HCM. Nhỏ hoặc lớn hơn mình 3 tuổi (từ 25 đến 31 tuổi). Mình nghĩ cùng độ tuổi sẽ chia sẻ dễ dàng hơn.
Rất mong được làm quen với mọi người và bạn Maitu.[/quote]
Newmoon ah! Sao bạn biết Maitu cùng trang lứa với bạn vậy?
Bạn Làm quen với ai cũng được nhưng với Maitu thì chắc không được rồi....Maitu là "Hoa đã có chủ" mà chủ này thì ngầu lắm.. . Coi chừng bị "tai nạn tình yêu".
" Ba đồng một mớ trầu cau
Sao em ko hỏi những ngày còn không
Bây giờ cô ấy đã có người....
Như chim vào lồng như cá cắn câu...."
| Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Chimcanhcut ah!
"Yêu Thương mong manh.."
| Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
hoanghomtim đã viết:newmoon đã viết:Mình viết bài này bên ngoài nhưng không biết tại sao bị diễn đàn xóa mất. Mình xin viết lại ở đây.
Chào các bạn. Mình vào diễn đàn từ lâu nhưng hôm nay mình mới chính thức viết bài làm quen với các bạn.
Mình 28 tuổi, hiện đang làm công việc đối ngoại ở một công ty tại Hồ Chí Minh. Mình cũng như đa số các bạn ĐT khác viết bài tâm sự trên đây, mình không thể công khai cuộc sống thật của mình với ai.
Mình cũng muốn làm quen với các bạn ở TP.HCM. Nhỏ hoặc lớn hơn mình 3 tuổi (từ 25 đến 31 tuổi). Mình nghĩ cùng độ tuổi sẽ chia sẻ dễ dàng hơn.
Rất mong được làm quen với mọi người và bạn Maitu.[/quote]
Newmoon ah! Sao bạn biết Maitu cùng trang lứa với bạn vậy?
Bạn Làm quen với ai cũng được nhưng với Maitu thì chắc không được rồi....Maitu là "Hoa đã có chủ" mà chủ này thì ngầu lắm.. . Coi chừng bị "tai nạn tình yêu".
" Ba đồng một mớ trầu cau
Sao em ko hỏi những ngày còn không
Bây giờ cô ấy đã có người....
Như chim vào lồng như cá cắn câu...."
Maitu đã giới thiệu trên dd, Maitu 27 tuổi. newmoon không quan tâm hoa đã có chủ hay chưa, cũng không quan tâm bạn gái của maitu như thế nào. newmoon thích làm quen với ai thì nói ra như vậy, đồng ý hay không là chuyện của bên kia. nói ra thì cơ hội 50% và 50%, không nói ra thì cơ hội chỉ là 0%. Tính của newmoon là như vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
| Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
Maitu đã giới thiệu trên dd, Maitu 27 tuổi.
newmoon không quan tâm hoa đã có chủ hay chưa, cũng không quan tâm bạn gái của maitu như thế nào. newmoon thích làm quen với ai thì nói ra như vậy, đồng ý hay không là chuyện của bên kia. nói ra thì cơ hội 50% và 50%, không nói ra thì cơ hội chỉ là 0%. Tính của newmoon là như vậy.
những j yeuem thắc mắc thì cũng hỏi rồi.newmoon cũng có cá tính.yeuem ủng hộ đó.hjj.hãy làm những j newmoon cho là đúng.  | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
newmoon đã viết:hoanghomtim đã viết:newmoon đã viết:Mình viết bài này bên ngoài nhưng không biết tại sao bị diễn đàn xóa mất. Mình xin viết lại ở đây.
Chào các bạn. Mình vào diễn đàn từ lâu nhưng hôm nay mình mới chính thức viết bài làm quen với các bạn.
Mình 28 tuổi, hiện đang làm công việc đối ngoại ở một công ty tại Hồ Chí Minh. Mình cũng như đa số các bạn ĐT khác viết bài tâm sự trên đây, mình không thể công khai cuộc sống thật của mình với ai.
Mình cũng muốn làm quen với các bạn ở TP.HCM. Nhỏ hoặc lớn hơn mình 3 tuổi (từ 25 đến 31 tuổi). Mình nghĩ cùng độ tuổi sẽ chia sẻ dễ dàng hơn.
Rất mong được làm quen với mọi người và bạn Maitu.[/quote]
Newmoon ah! Sao bạn biết Maitu cùng trang lứa với bạn vậy?
Bạn Làm quen với ai cũng được nhưng với Maitu thì chắc không được rồi....Maitu là "Hoa đã có chủ" mà chủ này thì ngầu lắm.. . Coi chừng bị "tai nạn tình yêu".
" Ba đồng một mớ trầu cau
Sao em ko hỏi những ngày còn không
Bây giờ cô ấy đã có người....
Như chim vào lồng như cá cắn câu...."
Maitu đã giới thiệu trên dd, Maitu 27 tuổi.
newmoon không quan tâm hoa đã có chủ hay chưa, cũng không quan tâm bạn gái của maitu như thế nào. newmoon thích làm quen với ai thì nói ra như vậy, đồng ý hay không là chuyện của bên kia. nói ra thì cơ hội 50% và 50%, không nói ra thì cơ hội chỉ là 0%. Tính của newmoon là như vậy.
Oh, nếu bạn quyết tâm như vậy thì chúc bạn may mắn.......          | Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Cám ơn yeuem, hoanghomtim và sunday đã ủng hộ newmoon.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 29-05-2010(UTC) Bài viết: 298 Đến từ: ranh giới của tình yêu
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 23 bài viết
|
newmoon đã viết:Cám ơn yeuem, hoanghomtim và sunday đã ủng hộ newmoon.
 yeuem ủng hộ tinh thần thôi,còn được hay ko còn pải tùy vào newmoon nữa  hjhjhj  | iu e vat va..ket qua ctay |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 25-09-2010(UTC) Bài viết: 38 Đến từ: Nam Cực
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
| I miss ... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
| Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Xin phép BQT, xin phép chị cả Luckygirl, cùng các bạn bè thân thiết làm chứng.
doimatnguoixuafg - VC con xin được chính thức làm quen với bạn honghomtim.
VC xin tự giới thiệu: VC con 28t
Là con trong gia đình rất nề nếp.
Nơi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất rất yên bình. Đất lành chim đậu.
Là hoa đang tìm chủ...
Là gái chưa có chồng...
Mong được làm quen với em hoàng hôm tím.
Mong VG và mọi người hết sức nhiệt tình ủng hộ. | Yêu lại từ đầu.. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
TÌNH ONLINE .... VÀ THẾ GIỚI KHÔNG ĐÀN ÔNG
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|