Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
TÌNH ONLINE .... VÀ THẾ GIỚI KHÔNG ĐÀN ÔNG
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:Xin phép BQT, xin phép chị cả Luckygirl, cùng các bạn bè thân thiết làm chứng.
doimatnguoixuafg - VC con xin được chính thức làm quen với bạn honghomtim.
VC con, wow...lâu qúa rồi em chốn đi đâu vậy? chị gọi cho em hoài ko được. Chị đang rủ hoanghomtim đi ra quê em chơi đó. Em không cần xin phép chị. Em lịch sự qúa làm chị sợ.
Em là bà xã lớn của chị mà...tương nhiên chị sẽ lo tìm bạn gái cho em. Chị rất hy vọng hoanghomtim sẽ chịu đi gặp em. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
luckygirl đã viết:doimatnguoixuafg đã viết:Xin phép BQT, xin phép chị cả Luckygirl, cùng các bạn bè thân thiết làm chứng.
doimatnguoixuafg - VC con xin được chính thức làm quen với bạn honghomtim.
VC con, wow...lâu qúa rồi em chốn đi đâu vậy? chị gọi cho em hoài ko được. Chị đang rủ hoanghomtim đi ra quê em chơi đó. Em không cần xin phép chị. Em lịch sự qúa làm chị sợ.
Em là bà xã lớn của chị mà...tương nhiên chị sẽ lo tìm bạn gái cho em. Chị rất hy vọng hoanghomtim sẽ chịu đi gặp em.
VG lâu quá rồi. Chị trốn đi xây hầm cho maitu ẩn hay sao mà em gọi mãi giờ mới chịu chui ra. hihiiiii 
em đang đi "hỏi vợ" đây này. Thế mà hoanghomtim lại ẩn xuống hầm của chị cùng với maitu. Em nhất định phải rước cô ấy lên mới được. hoanghomtim ơi! em ló ra đi? VC con thật sự muốn làm quen với em đó. | Yêu lại từ đầu.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:luckygirl đã viết:doimatnguoixuafg đã viết:Xin phép BQT, xin phép chị cả Luckygirl, cùng các bạn bè thân thiết làm chứng.
doimatnguoixuafg - VC con xin được chính thức làm quen với bạn honghomtim.
VC con, wow...lâu qúa rồi em chốn đi đâu vậy? chị gọi cho em hoài ko được. Chị đang rủ hoanghomtim đi ra quê em chơi đó. Em không cần xin phép chị. Em lịch sự qúa làm chị sợ.
Em là bà xã lớn của chị mà...tương nhiên chị sẽ lo tìm bạn gái cho em. Chị rất hy vọng hoanghomtim sẽ chịu đi gặp em.
VG lâu quá rồi. Chị trốn đi xây hầm cho maitu ẩn hay sao mà em gọi mãi giờ mới chịu chui ra. hihiiiii 
em đang đi "hỏi vợ" đây này. Thế mà hoanghomtim lại ẩn xuống hầm của chị cùng với maitu. Em nhất định phải rước cô ấy lên mới được.
hoanghomtim ơi! em ló ra đi? VC con thật sự muốn làm quen với em đó.
”Cùng giường khác mộng sao em?
Tình ta đau đớn hơn đem tử hình!
Trăm muôn mơn trớn dục tình
Bằng sao được bóng in hình trong tim!
Nếu anh lạc mất hồn em
Thì ôm thân thể khôn tìm tình yêu!
Ấm là tim bạn dõi theo
Khi xa biết có người yêu nhớ mình;
Vui là trong dạ đinh ninh
Hai ta, ta chẳng một mình đơn cô.
Buồn là một trái tim trơ
Phía sau không hậu phương chờ đợi ta!
Giữa khi nắng hạn, lạnh là
Biết ai tin cậy để mà mến yêu!
Anh không muốn mộng phiêu diêu
Muốn yêu em, được em yêu suốt đời
Hỡi em, anh nhớ thương hoài
Kề nhau, mộng đã xa rồi hay sao?"
XD
| Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
hoanghomtim đã viết:
”Cùng giường khác mộng sao em?
Tình ta đau đớn hơn đem tử hình!
Trăm muôn mơn trớn dục tình
Bằng sao được bóng in hình trong tim!
Nếu anh lạc mất hồn em
Thì ôm thân thể khôn tìm tình yêu!
Ấm là tim bạn dõi theo
Khi xa biết có người yêu nhớ mình;
Vui là trong dạ đinh ninh
Hai ta, ta chẳng một mình đơn cô.
Buồn là một trái tim trơ
Phía sau không hậu phương chờ đợi ta!
Giữa khi nắng hạn, lạnh là
Biết ai tin cậy để mà mến yêu!
Anh không muốn mộng phiêu diêu
Muốn yêu em, được em yêu suốt đời
Hỡi em, anh nhớ thương hoài
Kề nhau, mộng đã xa rồi hay sao?"
XD
Mỗi lần say sưa anh lại nhớ em
Làm như thể em là ly bia vậy
Ly bia nhấp môi thì anh uống đại Em nhấp anh thì biết uống cách nào
Em nhấp anh nghĩa là kép nhấp đào
Hoa nhấp bướm và rơm nhấp lửa
Bướm đụng hoa thì hoa tàn, nhị rữa
Lửa đụng rơm thì rơm bén hết mình
Mà chúng ta thì khác hẳn trái chanh
Vắt nước sớm chỉ còn trơ miếng vỏ
Anh sẽ vắt em như chồng vắt vợ
Trăng mật cả năm đâu chỉ một tuần
Đâu chỉ gối chăn mới hết nghĩa động phòng
Ta động phòng nhau từ trong cái nhớ
Cái "động" dễ thương, cái "phòng " dễ sợ
Dễ sợ, dễ thương nên nhớ nhau hoài
Cái nhớ lũy thừa mỗi lúc anh say
Làm như thể sắp bồng em ra biển
Đặt xuống cát đen chờ con sóng đến
Chứng kiến anh đang tuyên thệ ái tình
Cái nhớ bình phương lúc nhớ thình lình
Nhớ mà giấu thì làm sao chịu được
Anh sẽ hét lên cho lỗ tai em nhột
Còn hét tên ai, đố em biết... Hà Hà | Yêu lại từ đầu.. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
| Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Sunday, từ từ rồi cũng có chim đậu. Muốn thành công phải "Khiên nhẫn" là hai từ minhha đã từng nói.
Sao em lại ví minh ha như Đại Bàng dẫm dẫm? Chị Minh Hà là người đàn hoàng không lăng nhăn như chị. Chị Minh Hà cảm thấy em rất dễ thương nhưng em sẽ không họp với Minh Hà nên mới từ chối.
Em nè, chị có mấy bà xã bằng tuổi em đó. Để chị giúp em đi gặp các bà xã trẻ tuổi của chị nha? | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:hoanghomtim đã viết:
”Cùng giường khác mộng sao em?
Tình ta đau đớn hơn đem tử hình!
Trăm muôn mơn trớn dục tình
Bằng sao được bóng in hình trong tim!
.........
Biết ai tin cậy để mà mến yêu!
Anh không muốn mộng phiêu diêu
Muốn yêu em, được em yêu suốt đời
Hỡi em, anh nhớ thương hoài
Kề nhau, mộng đã xa rồi hay sao?"
XD
Mỗi lần say sưa anh lại nhớ em
Làm như thể em là ly bia vậy
Ly bia nhấp môi thì anh uống đại Em nhấp anh thì biết uống cách nào
........
Cái nhớ bình phương lúc nhớ thình lình
Nhớ mà giấu thì làm sao chịu được
Anh sẽ hét lên cho lỗ tai em nhột
Còn hét tên ai, đố em biết... Hà Hà
Heysh bà xã lớn và bà xã nhỏ ơi, muốn nói gì thì cứ nói toạt ra hết đi. Cứ văn với thơ làm Lucky cứ phải chạy đi tìm minhha để giải thích...đọc nhức hết cả đầu.
oh hoanghomtim và minhha là hai người hoàn toàn khác nhau. Minhha là người tu hành không biết ăn chơi. Còn hoanghomtim là người vui vẻ hoạt bát. Hoanghomtim sẽ dạy Lucky ăn chơi ở việtnam. Lucky đang rủ hoanghomtim đi thăm bà xã lớn. VC con cứ yên tâm. Sẽ gặp được hoanghomtim. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
Sunday à, chị nghĩ Newmoon chỉ nói vậy thôi chứ Newmoon không phải là loại người thích "lấy" vợ người khác đâu.
Trong chủ đề "nhớ..." của Maitu, Newmoon có ý làm quen. Chị đã OK nhưng khi biết Maitu đã có chủ nên thôi. | If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 23-08-2010(UTC) Bài viết: 22
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Sunday à, chị nghĩ Newmoon chỉ nói vậy thôi chứ Newmoon không phải là loại người thích "lấy" vợ người khác đâu.
Trong chủ đề "nhớ..." của Maitu, Newmoon có ý làm quen. Chị đã OK nhưng khi biết Maitu đã có chủ nên thôi.
Cám ơn sunday, luật hôn nhân 1 vợ một chồng chỉ trở thành thật khi "chồng" muốn 1 và "vợ" cũng muốn 1.nếu một trong hai người không muốn thì làm sao 1 vợ 1 chồng được.hoa đã có chủ nhưng chủ không thích hoa thì làm sao?Sunday thấy có đúng ko? 5% cũng tốt. miễn sao ko là zero là được. "Loại người thích lấy vợ người khác".sao chị Lucky nói nặng nề và khó nghe quá vậy.chị nhiều bà xã rồi, ai cuung4 ngọt ngào đáng yêu. newmoon chỉ muốn làm quen với maitu một trong các bx của chị thôi. ai chị cũng giữ, như vậy thì ích kỷ. hay chị lucky giới thiệu newmoon với maitu nhé, như chị lucky giúp doimatnguoixua và hoanghomtim vay. cám ơn chị trước.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2010(UTC) Bài viết: 250  Đến từ: US Thanks: 8 times Được cảm ơn: 68 lần trong 45 bài viết
|
newmoon đã viết:
Cám ơn sunday, luật hôn nhân 1 vợ một chồng chỉ trở thành thật khi "chồng" muốn 1 và "vợ" cũng muốn 1.nếu một trong hai người không muốn thì làm sao 1 vợ 1 chồng được.hoa đã có chủ nhưng chủ không thích hoa thì làm sao?Sunday thấy có đúng ko?
5% cũng tốt. miễn sao ko là zero là được. "Loại người thích lấy vợ người khác".sao chị Lucky nói nặng nề và khó nghe quá vậy.chị nhiều bà xã rồi, ai cuung4 ngọt ngào đáng yêu. newmoon chỉ muốn làm quen với maitu một trong các bx của chị thôi. ai chị cũng giữ, như vậy thì ích kỷ. hay chị lucky giới thiệu newmoon với maitu nhé, như chị lucky giúp doimatnguoixua và hoanghomtim vay. cám ơn chị trước.
hahahhahaha chưa nặng đâu cưng...
Sóng muốn lặng nhưng gói không yên. Được em thích chị chiều.
Trai năm the bảy thiếp là chuyện thường. Người ta không sợ kẻ lăng nhăn nhưng sợ nhất là kẻ biết hoa có chủ nhưng vẫn nhảy vô. Cái này gọi là ích kỹ cho bản thân phá hạnh phúc của người khác. Newmoon tuyên bố "không thèm để ý Maitu có chủ chưa thích là theo". Loại người này ở VN gọi là gì? Má ơi, loại người này nhóm đồng tính nữ bên Mỹ sẽ trừ loại ra ngay. Vậy mà các cô đồng tính ở Việt Nam còn nhảy lên hoan hô, ủng hộ. Bộ Văn hóa Việt nam bị loại à? hay bị cô đơn qúa nên hoá điên????
Rất tiếc Maitu là bạn gái không phải là bà xã. Lucky chỉ có thể làm mai cho các bà xã thôi. Lucky không ngại cho Maitu đi chơi với Minh Hà tuy rằng MH có rất nhiều điểm hơn Lucky. Nhưng loại người không thèm để ý hoa đã có chủ như Newmoon, Lucky không tin. Thà là để người đàn hoàng như MH lấy đi Maitu còn hơn là Newmoon. Sorry.
Bây giờ thì mới gọi là nặng....em thích mà.
| If you judge people, you have no time to love them. Trust is earning. Rome wasn't built a day! Anne Yoshizawa |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Heysh bà xã lớn và bà xã nhỏ ơi, muốn nói gì thì cứ nói toạt ra hết đi. Cứ văn với thơ làm Lucky cứ phải chạy đi tìm minhha để giải thích...đọc nhức hết cả đầu.
oh hoanghomtim và minhha là hai người hoàn toàn khác nhau. Minhha là người tu hành không biết ăn chơi. Còn hoanghomtim là người vui vẻ hoạt bát. Hoanghomtim sẽ dạy Lucky ăn chơi ở việtnam. Lucky đang rủ hoanghomtim đi thăm bà xã lớn. VC con cứ yên tâm. Sẽ gặp được hoanghomtim.
hoanghomtim thích nói qua thơ đó chị. Em sẽ không chịu bỏ cuộc đâu. hhiiii | Yêu lại từ đầu.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2010(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: tg ko ty Thanks: 9 times Được cảm ơn: 7 lần trong 6 bài viết
|
Trước tiên cảm ơn SD đã nhiệt tình ủng hộ!
SD này bạn nói SD cũng là hoa đang tìm chủ.... đất cũng lành... nhưng người có lành không??? Chim Đại Bàng vừa đậu xuống đã bỏ của chạy lấy người rồi....   ha haa hihiiii SD đừng có buồn hãy kiên nhẫn đợi, chắc chắn sẽ có con chim thiêu thân chịu chết vì SD mà..... ^___^ | Yêu lại từ đầu.. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 21-09-2010(UTC) Bài viết: 123 Đến từ: HCM
Cảm ơn: 16 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 27 bài viết
|
Tớ thật thích " cái vụ" Đại Bàng dẫm dẫm" này lắm. đó nha.......
SunDay ơi đất nhà bạn không những "lành" mà còn hấp dẫn, lôi cuốn, đầy đủ " Điện, nước" nên ĐẠI BÀNG mới bay xuống dẫm dẫm đó bạn.....hihihihi
Dẫm dẫm là đang lấy đà.......để làm gì các bạn cứ tưởng tượng xem nào... 
| Em trở về đúng nghĩa trái tim em... Biết khao khát những điều anh mơ ước..... Biết yêu anh và được anh yêu...!!! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 25-09-2010(UTC) Bài viết: 38 Đến từ: Nam Cực
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
luckygirl đã viết:
hahahhahaha chưa nặng đâu cưng...
Sóng muốn lặng nhưng gói không yên. Được em thích chị chiều.
.........
Má ơi!!! chiến tranh giữa các vì sao.
CCC7 liên lạc với bx qua đườg riêng vậy. bx nhận được thư của CCC7 chưa? bx ơi mau mau trả lời.có 2 hôm dđ bị hư CCC7 ko vô được mà bx đã có người ái mộ vậy rồi. hik hik. | I miss ... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
luckygirl đã viết:
Sunday, từ từ rồi cũng có chim đậu. Muốn thành công phải "Khiên nhẫn" là hai từ minhha đã từng nói.
Sao em lại ví minh ha như Đại Bàng dẫm dẫm? Chị Minh Hà là người đàn hoàng không lăng nhăn như chị. Chị Minh Hà cảm thấy em rất dễ thương nhưng em sẽ không họp với Minh Hà nên mới từ chối.
Em nè, chị có mấy bà xã bằng tuổi em đó. Để chị giúp em đi gặp các bà xã trẻ tuổi của chị nha? hì hì cảm ơn lucky đã có ý tốt nhưng mà e muốn tự mình đi tìm ty hì hì.e nghĩ cơ hội tiếp xúc với bằng tuổi cũng nhiều và e tự biết bản thân minh thích gì. em thích người chưng chạc và nghiêm túc hơn. hì hì sd trên dd vậy đó nhưng thật ra ở ngoài rất khó tính và nghiêm túc trong chuyện tc. hì hì tưởng tượng nổi kô? | Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
doimatnguoixuafg đã viết:
Trước tiên cảm ơn SD đã nhiệt tình ủng hộ!
SD này bạn nói SD cũng là hoa đang tìm chủ.... đất cũng lành... nhưng người có lành không???(doimat cảm thấy ng sd ko lành hả) Chim Đại Bàng vừa đậu xuống đã bỏ của chạy lấy người rồi....   ha haa
hihiiii SD đừng có buồn hãy kiên nhẫn đợi, chắc chắn sẽ có con chim thiêu thân chịu chết vì SD mà .....(trời ai mà chịu thương sd là sd mừng muốn chết, cưng như trứng mỏng luôn ai lại nói là thiêu thân chịu chết chứ...haizz ya) ^___^ | Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 29-07-2010(UTC) Bài viết: 59  Đến từ: TP.HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
hoanghomtim đã viết:
Tớ thật thích " cái vụ" Đại Bàng dẫm dẫm" này lắm. đó nha.......
SunDay ơi đất nhà bạn không những "lành" mà còn hấp dẫn, lôi cuốn, đầy đủ " Điện, nước" nên ĐẠI BÀNG mới bay xuống dẫm dẫm đó bạn.....hihihihi
Dẫm dẫm là đang lấy đà.......để làm gì các bạn cứ tưởng tượng xem nào... 
thật kô??????????? hahahhaha
sd ngốc quá nên bị hoanghontim dụ rồi. Đại bàng lấy đà bay về núi trốn luôn rồi kìa.hahahha. nhưng mà vẩn thank hoanghontim sd đang cổ tưởng tượng cái vụ ''lấy đà'' theo nghĩa cua hht nek! | Người đi một nửa hồn tôi mất... Một nửa hồn kia bỗng dại khờ......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Tóm lại là có cho anh đi theo uống cà phé cùng các em không? | |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Là người đồng tính nữ
»
TÌNH ONLINE .... VÀ THẾ GIỚI KHÔNG ĐÀN ÔNG
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|