  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Mọi người ơi, hôm qua và hôm nay em còn bị ợ hơi nữa, sáng nay ngủ dậy còn bị ợ như trào ngược dịch dạ dầy ấy. Lo kinh khủng! Không biết là làm sao nữa, ho thì vẫn còn nguyên. Có phải một số người mới nhiễm H bị loét thực quản gây trào ngược dịch dạ dầy không?Chết mất thôi. Sao em bị lắm thứ thế? | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
sợ sợ.trào như vậy chắc do đầy hơi thôi, không có liên qua gì đến bệnh H cả. Cố lên nhé. Lúc nào buồn lên đây nhắn tin giải sầu. canmottiahyvong: Hy vọng còn được kếu thêm thời gian nữa, chứ nhận kết quả xấu thì chết ngất không kêu được nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:
canmottiahyvong: Hy vọng còn được kếu thêm thời gian nữa, chứ nhận kết quả xấu thì chết ngất không kêu được nữa.
đang ăn sáng đọc câu này của ông mà ợ cái bún ra chết cười mất thôi | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
canmottiahyvong: Ông diễn tả nghe ghê quá"ợ cái bún" nghĩ cảnh đó trưa nay không ăn được cơm mất.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
| Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
Canmottiahyvong:Tôi cư đọc đến các triệu trứng của H thời kì sơ nhiễm là lo sợ xuất thần. Mấy hôm nay ngủ cứ đến 3 h đêm là tỉnh giấc suy nghĩ không sao ngủ tiếp được. Sao cuộc đời lại có những căn bệnh đáng sợ hơn cả cái chết. Biết giấu bố mẹ ra sao đây, Bố mẹ đã già mà biết tin xấu chắc hoe mòn vì con cái mất. Mình đúng là bất hiếu. Mình nên làm gì để chuẩn bị cho mình bản lĩnh sống, đối diện với sự thật, và làm cách nào để bố mẹ,anh chị không biết để phải đau lòng? Xin cho mình vài lời khuyên.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2010(UTC) Bài viết: 145 Đến từ: VN
Cảm ơn: 54 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 19 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:Canmottiahyvong:Tôi cư đọc đến các triệu trứng của H thời kì sơ nhiễm là lo sợ xuất thần. Mấy hôm nay ngủ cứ đến 3 h đêm là tỉnh giấc suy nghĩ không sao ngủ tiếp được. Sao cuộc đời lại có những căn bệnh đáng sợ hơn cả cái chết. Biết giấu bố mẹ ra sao đây, Bố mẹ đã già mà biết tin xấu chắc hoe mòn vì con cái mất. Mình đúng là bất hiếu. Mình nên làm gì để chuẩn bị cho mình bản lĩnh sống, đối diện với sự thật, và làm cách nào để bố mẹ,anh chị không biết để phải đau lòng? Xin cho mình vài lời khuyên.
bạn đang đợi đủ thời gian để xn à, chia sẻ với bạn vì mình cũng đang như vậy nên rất hiểu cảm giác này. mình bỏ luôn chỗ làm ở 1 cty, 2 tuần gần đây chỉ biết ngủ, vào mạng và tìm hiểu những thông tin về HIV. những lúc thế này nghĩ về bố mẹ mình lại rơm rớm nước mắt. những cuộc điện thoại hỏi thăm sức khoẻ của bố mẹ từ quê gọi cho mình lại càng làm mình thắt ruột thắt gan hơn. nhưng dù thế nào chúng ta vẫn phải sống, sống tốt suốt cuộc đời này.
|
 1 người cảm ơn noisovn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
hyvongduocsong đã viết:Canmottiahyvong:Tôi cư đọc đến các triệu trứng của H thời kì sơ nhiễm là lo sợ xuất thần. Mấy hôm nay ngủ cứ đến 3 h đêm là tỉnh giấc suy nghĩ không sao ngủ tiếp được. Sao cuộc đời lại có những căn bệnh đáng sợ hơn cả cái chết. Biết giấu bố mẹ ra sao đây, Bố mẹ đã già mà biết tin xấu chắc hoe mòn vì con cái mất. Mình đúng là bất hiếu. Mình nên làm gì để chuẩn bị cho mình bản lĩnh sống, đối diện với sự thật, và làm cách nào để bố mẹ,anh chị không biết để phải đau lòng? Xin cho mình vài lời khuyên.
Trước hết nên bình tĩnh và chờ đủ ngày rồi đi xét nghiệm. Tất cả còn ở phía trước, tôi tin là bạn vẫn còn cơ hội để không làm bố mẹ đau lòng.
| |
 1 người cảm ơn HIV và Tôi cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
8 tuần AT rồi mà ông hyvongduocsong vẫn như vậy thì tôi cũng đến chịu. Tôi đang căng thẳng lắm đây này, ông đừng kêu la như vậy nữa. Tôi đủ các triệu chứng rồi, nhưng bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, mặc kệ thôi. Ông đừng kêu la nữa. | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
sợ sợ đã viết:8 tuần AT rồi mà ông hyvongduocsong vẫn như vậy thì tôi cũng đến chịu. Tôi đang căng thẳng lắm đây này, ông đừng kêu la như vậy nữa. Tôi đủ các triệu chứng rồi, nhưng bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, mặc kệ thôi. Ông đừng kêu la nữa.
Tốt nhất đừng kêu gào nữa, 8 tuần AT là 1 kq nhiều người mơ ước đấy.
To sợ sợ: cố lên em trai, đừng có sợ nhé. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
noisovn: Dạo này mình đi làm nhưng không tập trung được, chỉ ngồi lặng lẽ một mình nhìn xa xăm. Trong mình có một khoảng trống rỗng của sự đấu tranh trong vô thức. Có lúc mình buồn,có lúc mình muốn khóc,có lúc lại ân hận xót xa. Mình nghĩ nếu bị mình sẽ đi làm ở một nơi thật xa quê hương, cố gắng kiếm tiền trong 5 năm còn khỏe mạnh để gửi về phụng dưỡng bố mẹ. Sau đó khi sức khỏe yếu thì không ai thuê người bệnh như mình nữa, vậy mình phải đi đâu ?làm gì để sống nốt những ngày tháng còn lại? Liệu trên đất nước này có trung tâm hay tổ chức nào đón nhận một người đáng thương và đáng trách như mình. Mình không thể về nhà vì nơi đó có những người mình thương yêu nhất,mình không muốn làm gánh nặng để bố mẹ phải khổ sở vì những lời đàm tếu,dị nghị,bàn tán của xã hội,của làng xóm. Rồi gánh nặng nuôi dưỡng một người bệnh, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khắc khổ của bố mẹ suốt đời hy sinh vì con.Xin ông trời hãy cho con một lối đi,con khao khát một cuộc sống bình dị như bao người khác.ở đâu đó khi con người còn được lựa chọn xin hãy biết đến diễn đàn này để sống tốt và không bao giờ phải ân hận như mình bây giờ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
sợ sợ. Xin hãy phù hộ cho người bạn tốt của tôi. cuối tuần này cậu ấy xét nghiệm sẽ âm tính và âm tính sau 3 tháng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Thôi đi ông hyvongduocsong .
Ông sống khỏe vài chục năm nữa đó lăn tăn chi, đừng nối tiếp nguy cơ là oke rùi .
8 tuần Âm Tính là khỏe rùi mệt ông quá . Ông mà đi xét nghiệm Âm Tính 12 tuần rùi về search mấy cái vụ biểu hiện của hiv trên mạng rùi ông lại thây có rùi lại tiếp tục hoang tưởng.
1. nguy cơ của ông không có
2.xét nghiệm bệnh hoang tưởng 8 tuần là oke rùi , 12/13 tuần đi khám lại cho hết lăn tăn .
Ông đã Âm Tính gần như an tâm rùi đừng kêu la nữa kẻo ông bạn Sợ Sợ chưa đi xét nghiệm run thêm. Ông 8 tuần kêu la rùi ông ấy 6 tuần âm tính rùi lại cũng kêu la như ông , Vào đây chém gió giải tỏa đi . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
HIV và tôi: Cám ơn người anh cả đã ở bên mấy thằng em trong lúc này. Cái miệng của em nó xấu quá,kêu như một người tâm thần vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Đêm hwa thức nhắn tin đến gần 2h sáng mà không biết sáng hsau phải dậy trở hàng sớm hix. Gần 6h sáng lạnh buốt hết tóc mà mắt dắm mắt mở phóng xe hix đổ luôn xe hàng nản . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
canmottiahyvong: cám ơn cậu nhiều lắm. Đợi 2 tuần nữa mình đi xét nghiệm 11 tuần. Kết quả mình sẽ báo cho cậu biết.Từ giờ đến lúc đó mình sẽ lắng nghe hơn là nói nhiều.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2010(UTC) Bài viết: 1.055 Đến từ: Nơi Không có QHTD không an toàn... Đến Từ nơi không có Hút Chích ...Đến Từ nơi không có Ma Túy và Gái Mại Dâm
Cảm ơn: 142 lần Được cảm ơn: 149 lần trong 130 bài viết
|
Âm tính thôi lăn tăn chi mắc công .
.
Lắng nghe kêu la cũng đã 8 trang rùi . Bây giờ hãy vào mà chém gió cho nó thành 15 trang , đừng níu na níu nô mấy vụ biểu hiện nữa . | Có những lúc chuyện nhõ tưởng như là khó Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện là chẵng nhằm nhò Bạn vẫn đang lo lắng về nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của mình ư? Nguy cơ của bạn có hay là không ? Hôm nay bạn đã làm xét nghiệm HIV chưa? Hãy can đảm đi xét nghiệm để biết tình trạng SK của bạn. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Tối nay đi xem VN đá bóng với người yêu, hic, chả có tý tâm trạng nào. Hic, tôi từ một con voi, bây giờ yếu không khác gì con châu chấu. Hôm qua mua được cặp vé khán đài A, giá gốc là 200k/1 vé, vị trí không đẹp lắm giáp khán đài C, nhờ người quen mua hộ nên có 300k/1 vé. Căng thẳng, lo lắng nhưng cố gắng đi cho đỡ. | Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
sợ sơ: Mình nghĩ cậu cũng nên đi chơi như vậy cho giải tỏa tâm lý, mình cũng đang tìm bạn đi chơi cho bớt suy nghĩ. Mình tin cậu sẽ không sao đâu.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-12-2010(UTC) Bài viết: 696 Đến từ: hà nội
Cảm ơn: 94 lần Được cảm ơn: 70 lần trong 63 bài viết
|
canmottiahyvong: Mình sẽ không tìm đọc các dòng biểu hiện nữa.E rằng mục này sẽ 150 trang.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|