  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Cohien nhớ chồng mình cũng thấy thèm , bắt chước viết 1 bài :
Nhớ .... (chẳng biết nhớ ai , ai biết vui lòng điền tên vào ...)
Đêm nay cũng như bao đêm rồi em thao thức nhớ anh .
Ngày hôm nay cũng như nhiều ngày đã qua và vạn ngày sắp tới , em vẫn đợi chờ anh.
Chỉ còn 1 chiếc lá cuối thu mỏng manh....
chỉ còn 1 mình em xót xa chờ anh
Chỉ còn đêm nay...........
Nếu ngày mai bước chân anh về , một xác lá rơi bên hè............
Tự nhiên... đang cười lại muốn khóc thế ko biết .
Tự nhiên hôm nay mình lại tự thưởng cho mình mất ngủ ...
Tự nhiên ... thấy trống một góc trái tim ( Giá ngủ rồi thì chắc giờ này cũng chả có "Trống" đâu )...
| Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC) Bài viết: 51
Cảm ơn: 20 lần Được cảm ơn: 41 lần trong 28 bài viết
|
Originally Posted by: tpo 
Nhớ .... (chẳng biết nhớ ai , ai biết vui lòng điền tên vào ...)
Đêm nay cũng như bao đêm rồi em thao thức nhớ anh .
Ngày hôm nay cũng như nhiều ngày đã qua và vạn ngày sắp tới , em vẫn đợi chờ anh.
Chỉ còn 1 chiếc lá cuối thu mỏng manh....
chỉ còn 1 mình em xót xa chờ anh
Chỉ còn đêm nay...........
Nếu ngày mai bước chân anh về , một xác lá rơi bên hè............
Tự nhiên... đang cười lại muốn khóc thế ko biết .
Tự nhiên hôm nay mình lại tự thưởng cho mình mất ngủ ...
Tự nhiên ... thấy trống một góc trái tim ( Giá ngủ rồi thì chắc giờ này cũng chả có "Trống" đâu )...
| Bờ cát vẫn chờ con sóng ...Dẫu biết sóng bây giờ xa lắm ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: tpo  Cohien nhớ chồng mình cũng thấy thèm , bắt chước viết 1 bài :
Nhớ .... (chẳng biết nhớ ai , ai biết vui lòng điền tên vào ...)
Đêm nay cũng như bao đêm rồi em thao thức nhớ anh .
Ngày hôm nay cũng như nhiều ngày đã qua và vạn ngày sắp tới , em vẫn đợi chờ anh.
Chỉ còn 1 chiếc lá cuối thu mỏng manh....
chỉ còn 1 mình em xót xa chờ anh
Chỉ còn đêm nay...........
Nếu ngày mai bước chân anh về , một xác lá rơi bên hè............
Tự nhiên... đang cười lại muốn khóc thế ko biết .
Tự nhiên hôm nay mình lại tự thưởng cho mình mất ngủ ...
Tự nhiên ... thấy trống một góc trái tim ( Giá ngủ rồi thì chắc giờ này cũng chả có "Trống" đâu )...
Xin lỗi đã làm tpo khóc...ko ngờ tâm trạng của mình lại làm em buồn, sorry em nhé!
Lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
Em đừng buồn, rồi sẽ có người xứng đáng để em nhớ, em yêu thương và chăm sóc ...bởi con người khi sinh ra dù là ai ông trời cũng đã sắp đặt có đôi, có cặp hết rồi...Còn cái gì đã qua thì nên delete khỏi bộ nhớ em à!
Chúc 2 mẹ con luôn bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc..
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 1 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
tpo trên 21-11-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Đâu em đã khóc đâu , đang muốn khóc ấy chứ nhưng nhìn quanh chả ai cho mượn bờ vai nên thôi chả thèm khóc nữa....  
Em mà chăm sóc đc cho ai ? có chăm em thì có ... hehee... thế nên vẫn ế . Đang chờ Đò vào nấu cơm giúp nhưng chắc phải đợi đến cuối năm...mà chưa biết năm nao | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
 2 người cảm ơn tpo cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
@ bà chị của em!
Nghe chị nói xong lòng em nhẹ nhàng lắm!
Bà chị của em mà chả hiểu em gì cả, em nói với chị rồi mà
Khi nhìn vào một việc em luôn vẽ ra nhiều hướng đi và nếu em có thể chấp nhận điều xấu nhất đến với mình thì lúc đó em mới dấn thân.
Với chuyện của em cũng thế, " Trong tình yêu có bao thứ như thế, điều xấu nhất là bị phản bội chứ không phải là từ chối" chuyện như vậy em còn vẽ ra và chấp nhận được thì chuyện chị nói với em có đáng gì.
Em thích tự do, và em cũng tôn trọng tự do của người khác.
Chuyện gì đến kệ nó đến, quan trọng mình đón nhận như thế nào?
Với em, em luôn coi điều gì đến với em luôn là điều tốt đẹp nhất cho em.
Cảm ơn chị và anh " béo" rất nhiều !
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
cohien trên 26-11-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-10-2011(UTC) Bài viết: 270  Đến từ: ha noi Thanks: 5 times Được cảm ơn: 71 lần trong 51 bài viết
|
ôi những ngày quá buồn, ở nhà 1 mình 4 ngày, bọn bạn thì về quê hết, chỉ biết ăn ngủ và ôm cái máy tính  (. có bạn nào chém gió k?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: mainga1402  @ bà chị của em!
Nghe chị nói xong lòng em nhẹ nhàng lắm!
Bà chị của em mà chả hiểu em gì cả, em nói với chị rồi mà
Khi nhìn vào một việc em luôn vẽ ra nhiều hướng đi và nếu em có thể chấp nhận điều xấu nhất đến với mình thì lúc đó em mới dấn thân.
Với chuyện của em cũng thế, " Trong tình yêu có bao thứ như thế, điều xấu nhất là bị phản bội chứ không phải là từ chối" chuyện như vậy em còn vẽ ra và chấp nhận được thì chuyện chị nói với em có đáng gì.
Em thích tự do, và em cũng tôn trọng tự do của người khác.
Chuyện gì đến kệ nó đến, quan trọng mình đón nhận như thế nào?
Với em, em luôn coi điều gì đến với em luôn là điều tốt đẹp nhất cho em.
Cảm ơn chị và anh " béo" rất nhiều !
Nghe em nói được thế này chị yên tâm rồi, lo lắng từ hôm qua đến giờ...hix
Cố gắng lên em..nghe lời chị sống tốt và tốt hơn nữa..cả vẻ đẹp tâm hồn lẫn con người em nhé!
Chị tin mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em..bởi em xứng đáng được như thế!
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...
Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 4 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 26-11-2011(UTC) Bài viết: 22 Đến từ: Phòng khám ngoại trú Văn Điển
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...
Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...
Thấy Cohien cười ngả nghiêng mà hổng hiểu làm sao . Mình thì đơn giản thế này .Bệnh nghề nghiệp :
Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... Để ròm xem có công an phường hay không?
Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... bỏ sọt bánh mỳ để chạy thoát thân
Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để chú công an thương tình thả về và đi bán bánh tiếp
Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình không có đứa nào cạnh tranh mình bán hàng. tối đỡ phải nhai bánh ế | |
 4 người cảm ơn banhmykho cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...
Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...
Em thích bài sưu tầm của chị.
Nhưng em vẫn thích nhất là mấy cái bánh trong hình, nhìn hấp dẫn quá chị ạ.
Bữa nào nhà mình đi làm một bữa các loại bánh này đi chị. | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 1 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
cohien trên 27-11-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Buồn thế , mà chẳng biết buồn về cái gì để mà viết , chỉ biết là hơi buồn... và rất buồn , nhìn thấy chiếc lá rụng cũng buồn | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
 1 người cảm ơn dautroc_7x cho bài viết.
|
cohien trên 27-11-2011(UTC) ngày
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Originally Posted by: dautroc_7x  Buồn thế , mà chẳng biết buồn về cái gì để mà viết , chỉ biết là hơi buồn... và rất buồn , nhìn thấy chiếc lá rụng cũng buồn
Chiều
Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
Nghe chừng gió ý qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn
Xuân Diệu.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Muốn viết gì đó cho chị mà em không viết nổi
Đôi lúc cũng bế tắc không biết diễn đạt làm sao
Cảm ơn diễn đàn đã cho em gặp chị và các bạn
Cầu mong bình yên luôn bên chị.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Cả tuần nay mải vui ham chơi quên mất cả chồng..hix..dỗi rồi..
VỢ LÀ....
Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp : bạn thân,
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền...
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta đắm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa lá cô giáo, vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ươn không muối, chồng hư cãi "bà" (vợ)
Chồng ơi ! đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai
Vợ là phước, lộc, thọ, tài ...
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 3 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-09-2011(UTC) Bài viết: 581  Đến từ: Hà Nội Thanks: 465 times Được cảm ơn: 516 lần trong 288 bài viết
|
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng.
Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say.
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc Vợ là mùa xuân.
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.
Vợ là chỗ dựa cho chồng
Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!?
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.
Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là Cát-sét Vợ là Tivi.
Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta.
Vợ là làn điệu dân ca.
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
Khi nào giận, lúc nào thương.
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền.
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời,
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
(sưu tầm)
Vợ là...
+++Sưu Tầm+++ | |
 3 người cảm ơn thuocdoc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn ...biết rõ vì sao tôi buồn..
Có thể có người con gái
Cho anh sắc đẹp hơn người,
Có thể tình yêu mật ngọt
Và nhiều hứa hẹn tương lai.
*****
Em chẳng có gì đâu anh.
Chỉ chút nỗi niềm bé nhỏ.
Một cốc nước thật trong lành.
Bát cơm thường ô cửa nhỏ
*****
Cuộc đời bao nhiêu sóng gió.
Em không hứa những điều vui
Em chỉ là em lặng lẽ,
Mong tựa vào anh suốt đời!
*****
Giữa muôn hương sắc đất trời.
Em chỉ là nhành cỏ dại,
Hối hả tích tụ nắng trời
Là một nét xanh bối rối
*****
Nếu đem giành tặng cả cho anh.
Anh có vui lòng nhận lấy ?!
(Một chút hành trang cho đời
Em nghĩ cũng cần lắm đấy!)
St.
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-04-2011(UTC) Bài viết: 765  Đến từ: Đất lành Thanks: 2171 times Được cảm ơn: 1147 lần trong 506 bài viết
|
Anh à, hôm nay em đọc được bài thơ này sao mà giống tâm trạng của em đến thế...buồn ..1 nỗi buồn không đặt được thành tên. Cũng yêu chồng thật nhiều, cũng viết cho chồng thật nhiều..nhưng chồng nào đâu biết..hoặc có biết thì chắc cũng chả phản ứng gì..bởi anh là thế...
Thôi thì em cứ viết..viết yêu thương của em thành lời nhờ gió gửi đến anh..anh nhé!
Vẫn biết chồng chẳng phải người yêu thơ
Nên em đành ngậm ngùi
Cất bài thơ viết cho chồng vào nỗi nhớ
Cuộc đời này cũng là một chuỗi ngày đi chợ
Thơ cho chồng em xếp lại giữ cho riêng mình
Em biết: Nếu tặng chồng
Chồng cũng chỉ đón nhận rồi lặng thinh
Rồi lại để mình em với bao niềm khắc khoải
Những câu thơ cứ lăn xa mãi dài ngắn khôn cùng
Chồng cũng chẳng thể đọc thành câu
Và em cũng chẳng trách chồng đâu
Khi với chồng, thời gian dành cho chồng vẫn còn chưa đủ
Nói gì đến thơ và hàng ngàn nỗi nhớ
Em sẽ chờ đợi...
Chỉ để chồng kiên nhẫn đọc một câu thơ. (ST)
| Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người là ở lại... |
 2 người cảm ơn cohien cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2010(UTC) Bài viết: 295  Đến từ: bến bờ xa lắc.... Thanks: 496 times Được cảm ơn: 403 lần trong 213 bài viết
|
Cậu thân: Gửi luôn bài trên qua mail cho ông xã nhà cậu đi.......  Tớ nghĩ tính anh ý chắc là ít thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng thì yêu cậu nhiều lắm đấy ....
Hazzz, đọc thơ thấy đúng tâm trạng của mình thế ko biết.....
Một mình làm thơ lại ngậm ngùi
Thơ mình, mình viết chỉ mình hay
Chồng thì gà gật ôi buồn ngủ
Cứ để nàng thơ mặc gió bay...(st) 
| Hãy làm việc tốt vì những điều lành ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2010(UTC) Bài viết: 1.225 Đến từ: Bệnh viện tâm thần Quảng ninh
Cảm ơn: 633 lần Được cảm ơn: 673 lần trong 377 bài viết
|
Buồn ơi thôi ta chào mi , khi người yêu cất bước ra đi | Trước đây nghịch dại lắm Bây giờ đỡ nhiều rồi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-09-2011(UTC) Bài viết: 355 Đến từ: việt nam
Cảm ơn: 965 lần Được cảm ơn: 287 lần trong 154 bài viết
|
Originally Posted by: dautroc_7x  Buồn ơi thôi ta chào mi , khi người yêu cất bước ra đi
thế thì anh hãy nắm chân kéo lại thì sẽ hết buồn hà hehehehehe .tôi ơi ,đừng tuyệt vọng .chúc anh hp | con người sinh ra ko phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.(xukhômlinski) |
 1 người cảm ơn ĐMtuoixuan cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|