  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Mình mới vào diễn đàn được một thời gian ngắn,thấy nhiều bạn hoang mang lắm.Thật sự ai có nguy cơ mà có biểu hiện lạ thì rất lo lắng.Xét nghiệm - rồi lại hoang mang về thời gian và phương pháp xét nghiệm.Mà vào thời điểm này thời tiết chuyển mùa nên hay sinh bệnh cảm cúm,rối loạn tiêu hoá do đồ ăn mất vệ sinh,dau người do thần kinh yếu.Mong các bạn dang lo lắng thư giãn ,ăn uống,nghỉ ngơi đầy đủ ,ai bệnh thì đi khám uống thuốc, không lo âu,uống bổ sung vitamine khi cần thiết.Có như vậy bạn mới biết thật sự do thời tiết hay bạn có triệu chứng H.Và tốt nhất là xét nghiệm ở thời gian thích hợp để tránh tốn kém tiền bạc,sức khỏe.Nếu trường hợp xấu xảy ra bạn vẫn có diễn đàn này,vẫn có gia đình và một thời gian sống không biết trước như những người bình thường.Với những người bị ung thư,họ đấu tranh từng ngày với bệnh tật chỉ mong sống thêm vài tháng.Nếu bạn khỏe mạnh hãy lạc quan,làm những điều mình thích,tập thể thao ,ăn nhiều chất xơ để bảo vệ sức khỏe của bản thân .Hãy suy nghĩ về những điều mình đã làm.hãy tâm sự những điều mình còn giấu trong lòng.Hãy tập thói quen nghĩ cho người khác.Bạn sẽ yêu đời hơn và thấy lòng thanh thản hơn.Mong diễn đàn ngày càng phát triển rộng và mọi người luôn bình an.<br />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Đồng ý với "heo".
-Chị gái của Tsunami bị cảm cúm 4 tháng rồi chưa hết. đau nhức cơ bắp từ trước tết tới giờ.
- Có lẽ thời tiết ở SG không tốt. |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
HeoMập lâu lâu phát biểu hay gớm ta, giờ mới biết kekeke  lo âu quá chỉ tổ thêm bệnh vì stress không thay đổi được thì nên chấp nhận và thay đổi cách sống là tốt nhất HeoMập giờ còn hay buồn vu vơ hok  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
ong divedau luc na`o cung 1 tiếng heo mập 2 tiếng heo mập, tội nghiệp bạn heo ghê, ng ta dau co mập lắm đâu. Thời tiết SG khó chịu ghê, nhất là buổi trưa, nắng kinh khủng lun đi ra đường nhớ đội nón, bảo vệ đầy đủ nghen ba` kon |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
kakaka kakkaa hay lắm ...mình cũng đồng ý với heobuon ít khi trong 1 topic nào mà nói chuyện lại ko có nỏi buồn và nổi ám ảnh của con h kia... nhưng topic này thì ko có,sao admin ko tạo 1 chổ dành riêng cho mọi người cùng nói chuyện thoải mái với nhau nhỉ , 1 room ko được nhắc đến h hay lo lắng hoản sợ gì cả
|
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Welcome pà con đến đây tâm sự nỗi lòng.Chứ như heo tui ngày nào cũng có chiện hổng zui hết.Hổng có chổ xả ra xì-chess chết!!!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
tui để ý 1 cô bạn gái đẹp quá trùi luôn mà chưa dám tiếm tới, cô ấy bán quán càfe tiếp gì của cô ấy, tui uống duoc hơn nửa nắm rùi hồi tới cô ấy mới rủ tui đi ăn chè, thật là tuyệt vời cô ấy đẹp y như diễm quỳnh nếu mà cưới được làm vợ thì hay quá trùi.nhưng chỉ tại mình còn hơi lo về con h kia nên chưa dám tiến tới mình sợ... thật là tuyệt vời khi cô ấy mở lời rủ mình, mình vui ko tả nỏi nhưng lại bị ép buộc phải từ chối mình tức từ tối qua tới giò. nt cho cô ấy ko thèm trả lời luon hic hic Nhung oi em có hiểu cho lòng anh chăn |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Ủa, bác chanquadi chưa test xong nữa à? Chưa test thì tội gì phải tránh gặp nhỉ, chỉ cần tránh QH là okie rùi mà, đừng làm mất cơ hội thế chứ. Chắc gì bác đã có H mà lo xa thế. Cố lên nhá bác!
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Seo mà chiện tình yêu phức tạp thế nhở,theo tình thì tình chạy,chạy tình thì tình theo. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2007(UTC) Bài viết: 73
|
ban nen di test neu' dc hon 2th,minh thi` chi~ moi 8 ngay` nen chua du~ de test,chuc' ban h-,va` minh nghi~ truong` hop. cua~ ban 99,99% ko sao, di test di ro`i bao' cao' cho anh em mung`
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Cai ong chanquadi na`y cu lo vu vơ, neu ban thich thi ban cu tip tuc nha`o dzo hơn la di ti`m may cai cua la khac nguy cơ con nhiu hon áh  Tình iu lun lun phuc tap, cang phuc tap cang khoai  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
hìhì vô cái topic này là thấy ko còn con h nào nó quấy rầy nửa, nhàu zdô duoc thì sao lở wen duoc rồi mình nhận kq kia thì phải sù hả như thế thì tội cho cô ấy quá...tình iu là vậy mà khó nói lắm...nhưng có các bạn nói chuyện thoải mái vậy là vui rùi.. mình dừng tối ngày cứ nghỉ đến con h đó dúng ko nè..sống thì lạc quan chúc xíu .cám ơn mọi người thanks heobuon thanks songchodangsong thanks sutulacloai thanks longtaigianho hìhì mà topic này là của heobuon mà ta sao tự nhiên thành của mình vậy nà mong 1 ngày nào đó sẽ ko còn con h trên thế gian này nửa rùi anh em chúng ta cứ vo tư mà iu thương mình hãy đòng lòng nha các bạn  chuyện gì đến rồi sẽ đến, chuyện gì đi rồi cũng sẽ đi có buồn có lo ,chuyện cũng đả lở chúng ta có gụt ngả cũng chẳn thể thay đổi được gì chỉ vô tình tiếp sức cho con h nó mạnh thêm thoi chúc mọi người 1 ngày vui vẻ<<<< thanks all |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
í zạ, cha ChanQuaDi mạnh miệng dữ á đang iu có khác...  kon người ta mời đi ăn chè mà nhát gái hok chịu đi thì kon người ta giận iu òy.  mà thấy ông này lo lắng cũng kỳ hen, bộ ông đi ăn chè xong là ...tò...tí...te hay seo mà ông nhát thế hẻ.  "Cơ hội qua đi khi người ta đang cân nhắc nó" - châm ngôn đó ông ơi.  Đèn xanh òy, lên tay ga đi ...  Mọi người đang đẩy ông tới á Have Fun nha |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2007(UTC) Bài viết: 518
|
hìhi vậy nghe lời mọi người luôn, ko đi thì uổng quá, phải hôm qua có thêm thời gian cho mình suy nghĩ thì ...bây giờ nghĩ lại thấy tiếc quá...tức chít đi cơ hội ngàn vàng, mình kua cả 8 tháng nay rùi mới duoc ru di an nhưng sao kỳ vay ta...ngu thật là ngu mà...cứ chờ người ta bật dèn xanh bây giờ bật rùi thì xe lại bể bánh , chiến này bị mấy chú dylan cướp mất cơ hội thì cắn lưởi luôn, cám ơn divedau nhac nhở ...khi nào kua duoc chanquadi chụp hình cho mấy bạn coi, dẹp tuyệt vời luôn... |
con người ko tự sinh ra và cũng ko tự mất đi nó chỉ chuyển hoá từ kiếp này sang kiếp khác đó gọi là định luật bảo toàn sống chết |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Chán ông quá, giờ nay còn ngồi đây cà kê dê ngỗng nữa à, ĐT và rủ em đi an kem chuộc tội đi thôi! Have fun!
|
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 264
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
to: HeoMập hey, HeoMập cười sao nhắm mắt lại thế 3 mà seo răng dưới không thấy cài nào hết zị ta  to: ChanWa Di nôn xem hình wá à  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
LongTaiGiangHo, SongChoDangSong và HeoMap wa đây giải đố đi hehehe |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Hình ban gai nguoi ta ma divedau nôn chi ta ?  Nói vậy thui chứ cũng nôn ké nè, heobuon đang dzui nên cười khoe hàm răng dưới bị sún , chắc hậu quả do cướp răng người ta đó  Mà ngày nào heo hổng dzui thì tự tạo niềm dzui cho mình đi, chứ ngồi yên 1 chỗ là bùn chix lun áh. P/S : đăng ki tuyển bạn gái để tâm sự hủ hỉ na` có ai chịu mình hem  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-05-2007(UTC) Bài viết: 471
Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Ai bảo heo chỉ còn hàm trên thôi?  Nhảm nhí, hàm trên cũng là răng giả mới trồng đó!!!!! |
Ai về xứ Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ thuở mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.