 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
@ cohien!
không biết mấy hôm nay chị có vào mạng không?
Em mail cho chị bữa trước, chị kiểm tra mail nhé.
Chúc chị mọi điều tốt lành |
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
@ chị!
Em đã sẵn sàng.
Có lẽ em cũng cần thay đổi mình một chút, đa sầu quá, nhu nhược quá, hiền lành quá cũng không tốt.
.....................
Chúc chị và các thành viên trong diễn đàn cuối tuần vui vẻ.
|
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
@ chị mến!
Em đợi mail của chị nhưng không thấy?
Chị KT và trả lời mail cho em nhé
Mong hồi âm của chị.
|
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-03-2013(UTC) Bài viết: 18
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Tiền quan trọng không? rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Có những thứ không mua được bằng tiền và trong cuô%3ḅc sống có những thứ còn quan trọng hơn tiền rất nhiều.
|
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
TO :
Tôi có vài việc muốn trao đổi riêng với bạn.Vì bạn và một số bạn có trao đổi với Tôi về vấn đề có liên quan tới tiền bạc.Các bạn đã post bài.Nhưng có liên quan phần kiểm duyệt của Tôi.Nhưng rất tế nhị.Tôi tạm thời cần trao đổi riêng với bạn.Nếu sau 3 ngày bạn không liên lạc với Tôi để trao đổi rõ ràng.Thì những bài các bạn post có liên quan tới tiền bạc với bạn.Tôi sẽ không can thiệp và Tôi sẽ có hình thức xử lý sau theo đúng thẩm quyền của tôi trên diễn đàn.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Sau khi Tôi post bài này #355. đã liên lạc với tôi .Vấn đề liên quan tới chuyện ngoài đời. sẽ liên lạc với các bạn.Vì vậy, Tôi mong các bạn cùng nhau giải quyết.Tôi dừng việc này ở đây.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2012(UTC) Bài viết: 54  Đến từ: blaycu Thanks: 38 times Được cảm ơn: 77 lần trong 29 bài viết
|
Bạn hiền yêu quý của tôi ơi
Bây giờ bạn còn nhớ đến tôi
Nhớ tình rồi nghĩa ngày xưa cũ
Xa bạn tôi buồn quá đi thôi
Giờ tôi túng tiền ăn chẳng có
Không có ăn nhìn ngó cho no
Bạn giờ sống chẳng phải lo
Xin hãy rộng lượng mà thò ví ra
Ném cho tôi vài đồng trước nợ
Để cho tôi sống đỡ nhọc nhằn
Ai chẳng có lúc khó khăn
Giờ đây tôi biết bạn money nhiều
Nếu không nhiều thì củng vài lit
Đỡ hơn tôi một it cũng không
Tôi chờ bạn tôi ngóng chông
Tôi đợi tôi ngóng tôi mong bạn hiền. |
Nỗi Buồn nào rồi cũng Qua. Ừ Thì,Nỗi Buồn rồi sẽ Qua mau. |
 1 người cảm ơn granite-marble cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Thứ 5 - thứ 6 - thứ 7.
Chờ đợi với niềm hy vọng tuyêt đối.
|
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
Originally Posted by: mainga1402  Thứ 5 - thứ 6 - thứ 7.
Chờ đợi với niềm hy vọng tuyêt đối.
Tặng kô em Mainga nè :
|
Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
 1 người cảm ơn keo_ngotngao cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
|
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 1 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
|
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-03-2013(UTC) Bài viết: 18
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2012(UTC) Bài viết: 838  Đến từ: Forum.hiv.com.vn Thanks: 254 times Được cảm ơn: 255 lần trong 206 bài viết
|
Đúng thật là "ba người đàn bà cũng thành cái chợ". Nhà mình thành chợ từ bao giờ thế ko biết? Bực mình quá! Mama tổng quản nhà mình và các mama kia cứ buôn dưa lê kiểu này thể nào cũng có ngày mang nhau ra đôi co cho mà xem... |
"Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng'' |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
|
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 27-03-2013(UTC) Bài viết: 18
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Originally Posted by: cohien 
Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...
Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...
Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...
Có những lời hứa đôi khi cần và không cần.
Trong cuộc sống có muôn vạn điều để hứa. Có những lời hứa để đời mà ngàn năm sau vẫn còn nguyên vẹn một lời hứa. Có những lời hứa chỉ là gió
thoảng mây bay mà thôi.
Ngày đó ai đó yêu ai đó có hứa rằng... rằng sẽ yêu ai đó suốt cả cuộc đời này, cho dù vật đổi sao dời cũng không bao giờ thay đổi một lời hứa. Tấm chân tình của tình cảm yêu thương thật đáng trân trọng nâng niu và
gìn giữ.
Ngày hôm qua tôi cũng có một lời hứa dù biết đã hứa là phải làm, phải thực hiện một lời hứa. Đó là ngày rời xa quê nhà đi làm ăn, tôi đã hứa sẽ về thăm nhà, dù ngày gần cũng như ngày xa. Lời hứa kia vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn như chưa hề sứt mẻ bao giờ. Vậy mà giờ đây quê nhà vẫn mỏi mắt ngóng chờ ngày trở về thăm. Tôi vẫn còn miệt mài mê mãi nơi đất
lạ xứ người.
Có một ngày tôi hứa nếu có nhuận bút cho những cảm xúc mình lên trang mạng xã hội. Tôi sẽ dành số tiền đó làm một điều gì đó thật ý nghĩa cho đời với tinh thần tương thân tương ái vậy mà miệt mài kia, kiên nhẫn kia
chỉ là một lời hứa.
Ngày hôm qua tôi hứa với lòng sẽ quên ai đó thật lâu, để ngàn năm sau vẫn không còn nhớ. Lời hứa kia vẫn còn trong tôi. Còn nguyên vẹn đến từng câu chữ. Hứa sẽ không nhắn tin và điện thoại cho ai đó một lần nào
nữa vậy rồi lời hứa không kiềm chề được một cảm xúc của nỗi nhớ.
Lời hứa tôi không quên. Lời hứa tôi vẫn còn giữ. Tôi không hứa thật nhiều khi yêu ai đó và cũng không dám hứa nhiều để rồi hứa thật nhiều mà thất hứa cũng không ít nên cứ vẩn vơ lo sợ trong lòng mình với những
lời hứa.
Ngày xưa, tôi từng hứa khi yêu ai đó, hứa thật tâm với lòng mình như chưa bao giờ được hứa. Hứa sẽ quan tâm chăm sóc, lo lắng an ủi động viên ai đó thật nhiều trong tình cảm yêu thương vậy mà có lúc tôi lại vô tình hờ hững như chưa bao giờ hứa. Từng nghe ai đó nói "Khi yêu thì đừng
có hứa không chừng trở thành anh em nhà họ Hứa lúc nào không hay".
Vòng tay ôm trọn một vòng tay với những lời hứa thật chặt. Vành môi mềm luôn ấm áp với những lời hứa ngọt ngào để khi xa nhau vẫn còn lung linh những lời hứa trong nỗi nhớ mênh mông. Gió đã từng hứa với Cỏ: một ngày không Cỏ thì Gió sẽ buồn hiu hắt để rồi Cỏ lại trơ trọi cô độc một mình
khi ngẩn ngơ nhìn Gió theo Mây về nơi cuối trời.
Lời hứa ơi! Nếu đã nhường cho ta những lời hứa ngọt ngào đáng tin để hy vọng thì hãy dành cho ta một lời xin lỗi lời hứa nhé.
Thành thật với chính lòng mình ta xin cúi mặt xin lỗi một lời đã trót hứa nhé!
|
 1 người cảm ơn pipigir cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thành viên có nhắn tin và ĐT cho Tôi nhờ xóa topic này.Tôi tạm thời đưa vào đây.Sửa bởi người viết 11/05/2013 lúc 09:13:20(UTC)
| Lý do: sai tên tiêu đề
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 18-10-2010(UTC) Bài viết: 1.257  Đến từ: hà nội Thanks: 1169 times Được cảm ơn: 1209 lần trong 634 bài viết
|
Originally Posted by:  Thành viên có nhắn tin và ĐT cho Tôi nhờ xóa topic này.Tôi tạm thời đưa vào đây.
sao cái píc này cuối cùng lại nằm lại nơi này vậy. buồn thật  |
yahoo:chuyen1changcodon2007 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: ducnamdcc 
sao cái píc này cuối cùng lại nằm lại nơi này vậy. buồn thật 
Tôi không hiểu lý do gì.Thành viên yêu cầu Tôi xóa topic này.Tôi quan sát theo dõi thì thấy có nhiều thành viên tham gia topic và nhiều Mod.Vì vậy,Tôi tạm thời chỉ đưa vào đây.
Tôi chưa hiểu lý do ????
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
2/3 Mod nhà mình từng tham gia topic này . Hix . Thật đáng tiếc !  |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.