Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn ngân (hainganbi 094......422)
_hồi sáng lúc đang lái xe,nên không thể chia sẽ cùng bạn được,,
_thứ 3 này ,bạn muốn cùng can đảm với DRACULA ,, XN PCR ...ÀH .ok được thôi. bạn là người anh em mà,,ihii
_nhưng trước khi đi ,DRACULA muốn hỏi bạn,,nếu như XN PCR ra ÂM TÍNH ,,thì bạn cầm tờ giấy XN.. thì bạn có an tâm chưa ?? và còn suy nghỉ về HIV nữa không ??
_nếu như bạn trả lời là không...thì DRACULA sẽ cùng bạn bước vào hành trình.
_nếu như XN PCR thứ 3 này,, mà về nhà bạn không an tâm ,,thì thôi để đủ 6 tuần DRACULA và bạn cùng đi,
_thật tình mà nói..Toàn bộ hành vi bạn không có nguy cơ,,,
_bạn quan hệ đeo bao cao su là AN TOÀN 100%,, nhưng bạn lo lắng là BCS nó tuột ra phân nữa DV bạn ,,,cũng nói cho bạn rõ ,,nếu có tuột ra phân nữa ,mà vẫn còn bảo vệ đầu khất DV (tức lổ sáo niêm mạc ),,thì cũng đồng nghĩa bạn mang BCS.
_cho nên khi đi XN PCR,,thì rất mắc tiền ,, theo như vậy là phí.. nhưng bạn lo lắng muốn cùng DRACULA lên đường ,,thì ok,,,nhưng bạn trả lời câu hỏi DRACULA nhé,,,,cảm thấy yên tâm thì DRACULA hẹn bạn THỨ 3.
_CHÀO THÂN ÁI ..(có gì nhắn tin ).
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Khoan đi đã anh Tuấn ơi. Sáng giờ em busy quá kg trả lời tin nhắn và đọc trong dđ được. Hehehehe... cái gì thế này??? Ngạc nhiên ghê. Ồ là la... nghi ngờ lòng tốt của người khác thì chính mình đang vạch áo cho người khác xem lưng mình là người nhỏ nhặt và vụ lợi thôi! Anh Tuấn ơi, đời là thế, con gà vốn tức nhau tiếng gáy, anh chấp mà làm gì. Cứ làm những gì anh thấy là đúng anh ạ, em và nhiều người khác đã từng được anh giúp kg công đấy thôi. Tuy nhiên, em đã nói với anh rồi, nhiệt tình nó vừa vừa thôi... Những kẻ kg hiểu chuyện lại có cớ mà xỏ xiên đấy! 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
DRACULA cám ơn brownie nhiều nhé
_hồi sáng đến giờ nhiều bạn chia sẽ với nhiều lắm,,có cả các bạn không phải là thành viên của DD chúng ta nưã,
_ không suy nghỉ chuyện này nưã rồi,,, brownie nói đúng...miễn sao DRACULA sẽ không làm gì sai với chính mình.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của buonvui đã viết:Nhưng Dracula làm sai với test em đây    hu huhuhuhu chuyện gì đây cô bé....sai gì nè.nói cái coi....???/
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Bạn của tôi ơi, mấy hôm nay khoẻ chứ hả. Tôi bận quá không vào thăm mọi người luôn được, mấy hôm nay bạn của tôi có đưa bạn nào đi XN không? Tôi cũng đã chia buồn cùng em Vũ, nhưng các bạn cũng hãy thường xuyên động viên em nó nhé.... Muốn nói với bạn của tôi rất nhiều...nhưng không biết nói sao cho bạn tôi hiểu cả. Tôi rất vui và cảm động khi có những người như bạn của tôi, và nhiều người bạn nữa luôn bên cạnh chúng tôi, để chúng tôi có thêm sức mạnh, nghị lực sống . Mãi là vậy, bạn của tôi nhé. | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào người bạn bí ẩn.
_DRACULA xin cám ơn lời chia sẽ của bạn cho em trai DRACUALA nhé.
_àh NGƯỜI BÍ ẨN ÀH..cho dù bạn là ai trong DD này,,thì bạn vẫn là người bạn tốt của ( tại sao bạn nghỉ sẽ thất vọng ,khi biết bạn là ai ).
_nhưng cho dù bạn là ai đi nữa ,,đối với bạn,, vẫn xem bạn là người bạn bí ẩn..iiiiii...hôm nay chạy xe thấy buồn,,nhưng nhờ có bạn ,chia sẽ vui lắm,,người bạn bí ẩn àh,
_DRACULA vẫn mãi mãi là bạn của người bí ẩn ,,dù bạn là ai,
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn hainganbi
_vậy là bạn đã trả lời với DRACULA .những câu hỏi.bạn XN PCR cho ra kết quả là bạn yên tâm,không còn lo lắng và suy nghỉ đến hiv nữa.
_hôm nay DRACULA và bạn hainganbi .
_đúng 8h00 28/3 DRACULAvà bạn hainganbi sẽ vào cuộc hành trình , XN PCR
TO: CÁC BẠN
_cho nên khi các bạn đọc được dòng này thì có lẽ DRACULA và bạn hainganbi ,, sẽ và đang trong cuộc hành trình,,,,mong sự chia sẽ các bạn để cho cuộc hành trình của DRACULA và bạn hainganbi thành công tốt đẹp.
_CHÀO THÂN ÁI
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đúng 9h15 phút sáng nay 28/3 ,,bạn hainganbi ,,đã bước vào phòng XN lấy máu. XN PCR.
_vậy ngày 8/4 bạn hainganbi ,,mới có kết quả.
_trong thời gian chờ ngày lấy kết quả ,,DRACULA xin cám ơn các bạn đã chúc mừng và chia sẽ.
_DRACULA cũng cám ơn bạn quanoikinhhoang ,đã trực tiếp đến bệnh viện ,chia sẽ niềm tin và can đảm cho bạn hainganbi ,một lần nữa cám ơn bạn và tất cả mọi người ,giúp được hoàn thành công việc.
_c cám ơn người bạn bí ẩn luôn nhé,,lúc nào bạn cũng đi sát DRACULA,,cám ơn bạn nhiều và nhiều lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
DRACULA ơi, giúp TEST đi làm xét nghiệm đi. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
tin vui cho cả nhà
_hôm nay được bạn doi_cho..báo kết quả XN, đã ÂM TÍNH (vào lúc 14h00 )
_một lần nữa bạn đã đem,đến cho DRACULA niềm hạnh phúc, 
_vui quá trời vui
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Uh vui thật đấy.Lại có thêm một người may mắn nữa trong gia đình chúng ta.Chúc mừng đoi_cho nhé! DRACULA ơi TEST đang cần sự giúp đỡ của bạn kìa. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: DRACULA ơi, giúp TEST đi làm xét nghiệm đi. huốn đều DRACULA ( bồng ,bế ,,ẫm ) ,,còn tìm đủ mọi cách từ chối,đi nữa kìa bạn,, 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
DRACULA có nói chuyện bên YAHOO,,nhưng nói bằng cách nào cũng không đi, XN
vậy mà còn nói anh em trên đây toàn là lừa gạt TEST nữa chứ ..nói test không có nguy cơ (vụ găng tay )nhưng sao ai cũng khuyên là đi XN,,hihihihi.( vậy là TEST bị nhiễm rồi ,,đúng không,,hihihi ) _tối hôm qua,,DRACULA nói chuyện tức điên cái đầu luôn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Tôi buồn quá đi, dạo này chán nản lắm,chuyện bản thân thì như thế,tôi giấu gia đình nên nhiều chuyện phức tạp lắm,tôi cảm thấy chán nản vô cùng, lâu rồi tôi không đi XN CD4 không biết giờ còn bao nhiêu nữa,buồn quá.Tôi giờ thấy bế tắc lắm,các bạn ơi... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Tôi buồn quá đi, dạo này chán nản lắm,chuyện bản thân thì như thế,tôi giấu gia đình nên nhiều chuyện phức tạp lắm,tôi cảm thấy chán nản vô cùng, lâu rồi tôi không đi XN CD4 không biết giờ còn bao nhiêu nữa,buồn quá.Tôi giờ thấy bế tắc lắm,các bạn ơi... | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:Tôi buồn quá đi, dạo này chán nản lắm,chuyện bản thân thì như thế,tôi giấu gia đình nên nhiều chuyện phức tạp lắm,tôi cảm thấy chán nản vô cùng, lâu rồi tôi không đi XN CD4 không biết giờ còn bao nhiêu nữa,buồn quá.Tôi giờ thấy bế tắc lắm,các bạn ơi... _người anh em của DRACULA ơi...sao tuyệt vọng nè,,,
_trước tiên bây giờ bạn đi XN CD nhé,,không ai cứu mình bằng chính bản thân mình ,,đúng không người anh em ? rất tiếc ở xa bạn,,nếu không tuanmecsedec không để bạn buồn đâu.
_nào cố lên nè người anh em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2008(UTC) Bài viết: 112
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:đúng 9h15 phút sáng nay 28/3 ,,bạn hainganbi ,,đã bước vào phòng XN lấy máu. XN PCR.
_vậy ngày 8/4 bạn hainganbi ,,mới có kết quả.
_trong thời gian chờ ngày lấy kết quả ,,DRACULA xin cám ơn các bạn đã chúc mừng và chia sẽ.
_DRACULA cũng cám ơn bạn quanoikinhhoang ,đã trực tiếp đến bệnh viện ,chia sẽ niềm tin và can đảm cho bạn hainganbi ,một lần nữa cám ơn bạn và tất cả mọi người ,giúp được hoàn thành công việc.
_c cám ơn người bạn bí ẩn luôn nhé,,lúc nào bạn cũng đi sát DRACULA,,cám ơn bạn nhiều và nhiều lắm.
Nghe dracula nói củng thấy an tâm hơn phần nào... bây giờ chỉ còn đợi đến cái ngày 8/4 lấy kết quả sẻ báo ngay Dracula và Anh em biết ăn mừng hén !! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
  thật là sảng khoái sau khi hết án phạt nghe 2 câu thơ của anh nè em ơi chớ có buồn rầu của em đâu có việc gì phải lo dù cho xét nghiệm kiểu gì kết quả vẫn thế thì sầu làm chi (đường nào cũng âm tính---> vì có nguy cơ gì đâu    )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2008(UTC) Bài viết: 112
|
Trích dẫn bài viết của quadoikinhhoang đã viết:  thật là sảng khoái sau khi hết án phạt nghe 2 câu thơ của anh nè em ơi chớ có buồn rầu của em đâu có việc gì phải lo dù cho xét nghiệm kiểu gì kết quả vẫn thế thì sầu làm chi (đường nào cũng âm tính---> vì có nguy cơ gì đâu    ) 8/4 ĐI VỚI EM LẤY KQ XN ĐỰƠC KO ANH TRAI !! 
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|