Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


15 Trang<12345>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline muonmang36  
#41 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 12:04:55(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Ai chứ vuive ku thi đi đâu anh củng nhận ra được, em vào chổ này là đúng chổ roài, chổ này tư vấn tình đấy
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline da1lanyeunhau  
#42 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 12:13:27(UTC)
da1lanyeunhau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC)
Bài viết: 347

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Trích dẫn bài viết của da1lanyeunhau đã viết:
nhờ chị đa đa tư vấn hộ em vấn đề này: Em muốn yêu anh 1 nhưng làm sao để anh ấy yêu em nhiều hơn em yêu anh í?????. Chị cho em lời khuyên nhá, thành công em cưới ngay năm nay mời chị đi free

da1lanyeunhau ơi trong tình yêu thực sự làm gì có chuyện ai yêu ai nhiều hơn.Khi yêu con người ta sống chết vì người mình yêu, muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho nhau,...... thế thì làm gì có thể cân, đong , đo, đếm được mà biết rằng ai yêu ai nhiều hơn? da1lanyeunhau chưa yêu thật lòng rồi.Thế thì làm sao cưới đây?

_ Ơ ơ...ứ phải thía chị ạ! Em thì yêu lắm cơ, bác giai nhà em cũng thía.Nhưng bác giai nhà em vẫn có cái tật le te mà em thì không thích kiểm soát bác í nên nhờ chị tư vấn đấy ợThía thì em phải cưới nhanh lên thôi chị nhở???
Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời...
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#43 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:58:40(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Uh ! Cưới đi cứ thực hiện cái chiêu lạt mềm buộc chặt anh nào mà chẳng rụng ? Hì...hì...hì...
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline da1lanyeunhau  
#44 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 06:06:13(UTC)
da1lanyeunhau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC)
Bài viết: 347

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Nhất trí với chị gái
Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời...
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#45 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 02:39:00(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Yêu làm chi cho lòng thêm tê tái.
Dòng lệ tình như một dải khăn tang?
Nếu tôi chết?
Ai người xây nấm mộ?
Cỗ quan tài ai tiễn đưa tôi?
Vòng hoa trắng ai người mang đến mộ?
Nghĩa địa buồn ai thắp nén nhang tàn?
Nếu tôi chết ?
Xin anh hãy nhớ !
Đến bên tôi và vuốt mắt một lần !
Rồi lấy hoa phủ lên khắp cố nhân
Làm lễ cưới đưa tôi về nghĩa địa.
Quá khứ ư? Một nấm mồ đau khổ
Tương lai ư? Một nghĩa địa hoang tàn.
Sầu muốn bán _ ai mua? mà bán?
Vui muốn mua _ ai bán ? mà mua?
Đau thương tôi đã có thừa
Chỉ riêng hạnh phúc thì chưa một lần... ! ! !
Lâu lắm rồi cũng không nhớ moi móc bài thơ này ở đâu ra.Hình như thơ con cóc thì phải? mọi người nhớ đọc qua nhé !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vuive  
#46 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 04:45:34(UTC)
vuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 92

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

em chao anh! cam on anh da quan tam den em. dau phai tinh la du? em nghi la hon the nua la su yeu thuong cung chia se cua tat ca moi nguoi gianh cho nhau. phai vay ko anh? tat ca deu la mot gia dinh.va SONG ĐE DC TON TAI? VA TON TAI DE DC SONG? em nghi nhu vay co phai ko anh muon mang? anh va moi nguoi  cho em ythem y kien nhe!


Biển Đời Bão Tố Gian Nan
Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về.
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#47 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 09:21:24(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
To Đông _vuive : biết em đã vào diễn đàn nhưng online thì không gặp được em để nói chuyện. Nếu Đông có vào thì add nick chị nhé ! Rảnh hai chị em mình sẽ nói chuyện sau.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#48 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 08:51:29(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Bùn như con chuồn chuồn... Sao không ai chí choé một tí cho tớ ..tư vấn cái nhỉ? Chắc không coi ngày, khai trương nhằm ngày xấu mất rồi...
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline em_ten_teo  
#49 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 09:45:07(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
tiết quá tèo chưa biết yêu,,còn không nhờ chị tư vấn cho tèo,,àh sẵn đây hỏi chị luôn người phụ nữ khi được con trai như tèo tặng hoa  ,thì thích hoa gì chị

_nhà quê mà
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline muonmang36  
#50 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 10:05:06(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của em_ten_teo đã viết:
tiết quá tèo chưa biết yêu,,còn không nhờ chị tư vấn cho tèo,,àh sẵn đây hỏi chị luôn người phụ nữ khi được con trai như tèo tặng hoa  ,thì thích hoa gì chị

_nhà quê mà

- Ku cứ mua hoa cúc vạn thọ hay đại đoá gì củng được
_
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline em_ten_teo  
#51 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 10:40:02(UTC)
Tèo_cà_Mau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC)
Bài viết: 716
Đến từ: Cà Mau

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:

- Ku cứ mua hoa cúc vạn thọ hay đại đoá gì củng được
_


_vậy tèo cần kêu thêm thầy tụng nữa không cho có tinh thần...anh này éc thiệt,,tặng kiểu này về nhà mà mẹ tèo nhìn ra tèo là chuyện lạ
Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T
nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm
sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò
món ăn : cà rem , kẹo kéo.
yahoo : emtenteo_nhaque

UserPostedImage
Offline hainam  
#52 Đã gửi : 11/04/2008 lúc 11:35:50(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

Trích dẫn bài viết của em_ten_teo đã viết:
tiết quá tèo chưa biết yêu,,còn không nhờ chị tư vấn cho tèo,,àh sẵn đây hỏi chị luôn người phụ nữ khi được con trai như tèo tặng hoa  ,thì thích hoa gì chị

_nhà quê mà
HOA ...TAI dễ thế mà không biết ,thế thì bao gio moi biết yêu .
Offline vuive  
#53 Đã gửi : 12/04/2008 lúc 03:24:28(UTC)
vuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 92

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
vang a! chi thong cam cho em vi moi vao dđ nen em van con nhieu bo ngo lam! that long em cung rat mong dc trao doi va tam su cung cac anh chi nhieu. Nhung hien tai em van con dang rat bo ngo ve van de vi tinh. nhung em se co gang de khac phuc. Mong cac anh va cac chi se thong cam  cung giup do em.

Biển Đời Bão Tố Gian Nan
Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về.
Offline langtu1234  
#54 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 02:56:05(UTC)
langtu1234

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-04-2008(UTC)
Bài viết: 32

chi oi e da bi tinh phu va e cung phu tinh. vay bay gio lam sao ha chi.
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#55 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 03:15:00(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của langtu1234 đã viết:
chi oi e da bi tinh phu va e cung phu tinh. vay bay gio lam sao ha chi.

Trong tình yêu có hai vấn đề được qua tâm nhiều nhất: phụ tình và bị phụ tình em đã trải qua cả rồi.Vậy bây giờ đừng yêu nữa hả? thế có chịu được ko?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline langtu1234  
#56 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 04:05:54(UTC)
langtu1234

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-04-2008(UTC)
Bài viết: 32

tim kiem hoai met qua chi oi.hay chi lam mai ai do cho e di

co dau heo dem ve do chi

cao 1m75

nang 60

noi chung la .........................................................?

Offline langtu1234  
#57 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 04:07:40(UTC)
langtu1234

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-04-2008(UTC)
Bài viết: 32

em bay gio chi muon kiem nguoi that long voi e de song vui ve voi nhau.e cung da bi 9 nam rui. suc khoe van binh thuong chi a
Offline na74  
#58 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 07:07:01(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Trích dẫn bài viết của da1lanyeunhau đã viết:

_ Ơ ơ...ứ phải thía chị ạ! Em thì yêu lắm cơ, bác giai nhà em cũng thía.Nhưng bác giai nhà em vẫn có cái tật le te mà em thì không thích kiểm soát bác í nên nhờ chị tư vấn đấy ợThía thì em phải cưới nhanh lên thôi chị nhở???
Khà khà,cậu này vừa hỏi vừa trả lời phải không chị Đa Đa ?

Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Uh ! Cưới đi cứ thực hiện cái chiêu lạt mềm buộc chặt anh nào mà chẳng rụng ? Hì...hì...hì...

Đúng,đúng...!

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline na74  
#59 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 07:24:43(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
-Có người nói :"Nếu không có đàn bà thì chắc đàn ông chẳng có ai bị đày xuống âm phủ".Theo chị thì câu nói này đúng không ?
-Chị Đa Đa ơi,có người còn nói :"Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu",điều đó đúng không hả chị? Đọc câu này em sợ quá,không dám lập gia đình luôn chị à.
Hai câu hỏi nhờ chị Đa Đa chỉ bảo dùm em,thank chị nhìu nhìu.
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline generous_2608  
#60 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 04:38:51(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
    Dạo này bận quá,hôm nay ghé vào đây thì phát hiện thêm topic này.Thật hấp dẫn quá,đó là cầu nói,là nơi để giải quyết ,giải bày tâm sự,thắc mắc của tình yêu.Riêng tôi thi chưa có tình yêu.Mình rất ủng hộ topic của CÔ BẠN đấy cố gắng lên nhéMINH .Nhưng trước hết hãy trả lời câu hỏi của bác Na nha,câu hỏi này của đa số đàn ông đó,cũng là câu hỏi thật Hóc búa.Còn khi nào Ge này có tình yêu sẽ tâm sự cùng bạn nhé
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
15 Trang<12345>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.