Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


15 Trang«<34567>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#81 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 03:56:35(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Em trai em có thể nói cho chị biết ai làm cho em chị thất điên bát đảo thế không?Người này chắc phải có sức cuốn hút mãnh liệt lắm thì mới làm cho em chị quên rằng có một Dracula mái đứng sau lưng kìa coi chừng sáng mai tốn tiền mua dầu cù là để xoa bóp đấy em ạ. ha ha ha
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline da1lanyeunhau  
#82 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 04:07:07(UTC)
da1lanyeunhau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC)
Bài viết: 347

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
hix hix hix... Anh trai mình dạo này lại dương tính với T ùi, lại 1 người nữa đâm đầu vào đáHôm đi ọp em sẽ chỉ cho anh trai 1 liều ARV trị bệnh T+ này nhá
Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời...
Offline na74  
#83 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 06:02:02(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết

Chị Bồ câu tâm lý sâu sắc ghê!Ngôi nhà này có thêm chị tham gia thì wá "tuyệt cú mèo" !
(Em nói thiệt tình đó,hok phải nịnh gì đâu nha....hí hí)

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Tu-an  
#84 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 06:09:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
dĩ nhiên chị đại bàng là phải.................. sâu.........sắc gòi ..........kakakakak
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#85 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 06:28:14(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Này cây muốn lặng mà gió chẳng đừng đấy nhá ! Chưa cảm ơn mà đã
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#86 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 06:44:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 khuya rồi ,,coi cái mặt kìa , ,đó nhìn đẹp không ? kakakakka
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#87 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 08:47:22(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Lạ nhỉ? Em đã coi CÔ GÁI XẤU XÍ chưa? Chị cũng nghiêng nước nghiêng thành cỡ như cô ấy đấy Nên ai mà khen chị đẹp mới là chuyện lạ không bao giờ có thật , với lại khen thế là chít với chị đấy.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline generous_2608  
#88 Đã gửi : 28/04/2008 lúc 01:55:07(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
  Khách hàng đắt dzử ta,chẳng mấy chốc mà phất lên thôi.Sau này có lên voi thì đừng quên generous này nhé.Cuộc sống chưa có tình yêu thì chưa có cơ hội để thác mét.Bây giờ generous này chắc phải yêu,phải yêu đi như chưa từng yêu nhé.Ước gì được trở lại thời kỳ Mẫu giáo.Tặng câu chuyện vui hãy vào mục hè hè cười cái coi nhé chị đại bàng
Tu-an  
#89 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 03:21:22(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                        chị chích chòe lửa  ơi

   em có một chuyện này ,mà mấy ngày nay em không biết mình nên chọn cách sống như thế nào em, mong chị giúp em.

     hiện tại em có 3 cách sống ,nhưng không biết chọn cái nào.

1_luôn lắng nghe và thấu hiểu.

2_nghe bên tai trái thì nó ra bên tai phải {trong nam em gọi là nước đổ là môn }

3_sống ở đời mình phải bắt buộc người ta,phải phục tùng lời nói mình cho dù như thế nào.

      mong chị giúp chọn cho em 1 đường.và cho em biết tại sao chọn đường đó và bỏ 2 con đường kia.

     cám ơn chị trước nhé.
Offline xanhauthatsao  
#90 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 06:14:05(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em thấy cái nào cũng có lí mà còn phải tuỳ vào mỗi hoàn cảnh khác nhau nữa mới dưa ra lời khuyên chính xác dược !
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#91 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 06:21:21(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chào em yêu quý của chị !
Điều đầu tiên chị cảm ơn em vì em đã tạo công ăn việc làm cho chị. Nói thật mấy bữa rày chẳng có bạn nào thất tình , buồn tình nhờ chị tư vấn chị cũng buồn như con chuồn chuồn ý.
Có em chị như người sắp chết đuối vớ được cọc.Chị cũng cố gắng vận dụng hết khả năng tư duy và nghiền ngẫm của mình để trả lời em như sau :
Cách sống thứ nhất : luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu ( nghe giống quảng cáo bảo hiểm quá ) Nếu chọn cách này em phải biết chịu thiệt thòi. Đầu tiên em sẽ mất đi quyền được nói ( vì em phải luôn luôn lắng nghe cơ mà ) người ta có xúc phạm tới mình cũng chớ có lên tiếng, phải biết chịu đựng em ạ. Điều nữa em phải tỉnh táo và biết tư duy xem người đối diện với mình đang suy nghĩ gì? họ có cần gì ở mình không?Mình có thể mang lại điều gì cho họ, như thế có nghĩa là em không sống vì mình mà em phải sống cho mọi người xung quanh.Em có làm được không?
Cách sống thứ hai : quá đơn giản vì em chỉ cần sống cho bản thân em.Không cần lo xem mọi người nghĩ gì lo gì? Như thế em đỡ mệt mỏi vì cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp. Như thế cũng là một cách bớt nhiều chuyện. Chứ nghe chỗ này rồi mang qua chỗ khác bàn luận có ngày cũng bị đánh hội đồng em ạ.
Cách thứ 3 : nếu theo cách này em sẽ mệt mỏi lắm đây.Lúc nào cũng phải vận dụng đầu óc và sức mạnh để bắt buộc người ta theo ý mình.Mà chưa chắc mọi việc theo ý mình hết đâu em nhé.Lúc đó lại bực bội, khó chịu lại phải suy nghĩ ra nhiều mưu mẹo.Ôi chao nhiều thứ lắm em ạ...
Chị không khuyên em chọn cách nào. Em hãy đọc và tự nhìn nhận xem con người em phù hợp với cách sống nào nhất.Em hãy tự chọn đi. Con người em là của em đâu phải của chị đâu.Nếu chị quyết định được thì chị sẽ ....... bí mật tí vậy
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline xanhauthatsao  
#92 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 06:29:43(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em cũng không phải là người hiểu biết nhiều nhưng những cuốn sách về học cách làm người và dối nhân xử thế em dều dọc qua hết rồi!
và em dúc kết dể nói ngắn gọn lại cách suy nghĩ của mình như sau :
trong xã hội thì có trăm nghìn loại người khác nhau và gặp loại người nào trong hoàn cảnh nào thì mình phải có một cách dối dáp tương tự (không thể dập khuôn một cách nào cả thưa chị)
Mong dược chỉ giáo
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Tu-an  
#93 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 06:37:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

em cám ơn chị chích chòe lửa  nhiều nhé.

  bây giờ em biết chọn cách sống nào rồi.kakaak

 đã được giải tỏa bấy lây nay ,kakakaka

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#94 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 06:47:41(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của xanhauthatsao đã viết:
em cũng không phải là người hiểu biết nhiều nhưng những cuốn sách về học cách làm người và dối nhân xử thế em dều dọc qua hết rồi!
và em dúc kết dể nói ngắn gọn lại cách suy nghĩ của mình như sau :
trong xã hội thì có trăm nghìn loại người khác nhau và gặp loại người nào trong hoàn cảnh nào thì mình phải có một cách dối dáp tương tự (không thể dập khuôn một cách nào cả thưa chị)
Mong dược chỉ giáo

Điều này hoàn toàn đúng em ạ.Con người sinh ra đã có 1 ưu điểm đó là biết thích nghi với mọi hoàn cảnh sống.
Và người  đối với người cũng vậy.Đi với phật mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy _ các cụ dạy thế rồi.Chỉ là chị nói vui với Tuanmesdec thôi chứ cuộc sống chẳng ai dạy được ai cả.Tự bản thân mình và hoàn cảnh sống của mình thôi.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline xanhauthatsao  
#95 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 06:53:47(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
vâng vì xã hội mà băng phẳng thì dất nước sẽ ko thể phát triển dược (không có lạm phát sẽ ko phát triển)
em cũng muốn trao dổi dể học hỏi thêm về cuộc sống thôi mà nếu có thời gian thì thường xuyên lên DD chị em mình nói tiếp về lĩnh vực này nghe vì em cũng có chút hiểu biết sơ sơ mà
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#96 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 06:56:35(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
OK. rất vui vì được biết em và được nói chuyện với em.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#97 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 06:57:46(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Có ai định nghĩa gì về cuộc sống không?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline xanhauthatsao  
#98 Đã gửi : 01/05/2008 lúc 07:07:55(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
có em cũng biết nhưng mà còn kém lắm chị ah
"cuộc sống không như người ta ước mơ" nhưng chúng ta phải biết "cầu mong mọi ước mơ ko còn là mơ ước"
cuộc sống cũng có thể nói là "số phận" và dã có nhiều cuốn sách nói về diều này
" Bí quyết thay dổi số phận" ở dó em cũng học dược rất nhiều và hiện tại dã và dang thực hiện rất có hiệu quả !
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline generous_2608  
#99 Đã gửi : 02/05/2008 lúc 09:52:01(UTC)
generous_2608

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 305

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
   Định nghĩa về cuộc sống ư?
Sống không giận,không hờn,không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
Sống chan hoà với những người chung sống.
Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống để thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#100 Đã gửi : 05/05/2008 lúc 09:06:03(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của generous_2608 đã viết:
   Định nghĩa về cuộc sống ư?
Sống không giận,không hờn,không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
Sống chan hoà với những người chung sống.
Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống để thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường

Chẳng biết trên thế gian này có bao nhiêu người thực hiện được như mấy câu thơ của Generous_2608 nhỉ? Khó lắm bạn ơi !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
15 Trang«<34567>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.