Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<2324252627>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#481 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:04:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                  Trong giờ giải lao

Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc.

- Sao cháu khóc, ông ta hỏi.

- Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá...

Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết.

- Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp thằng bé.

- Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ.

Ông nọ bèn khe khẽ hát: “Trăng tròn trăng sáng... Bé múa ngoan ngoan...” Nghe vậy thằng bé thét lên: “Không phải bài ấy, bài ấy là để đi ị”.
người đàn ông (đổ mồ hôi hột)
Tu-an  
#482 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:05:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                        còn răng đâu nữa mà cắn

Mẹ chồng và con dâu nhà kia chẳng may đều góa bụa .

Mẹ chồng dặn con dâu :

- Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu !

Không bao lâu, mẹ chồng có tư tình, con dâu nhắc lại lời dặn ấy thì mẹ chồng trả lời :

- Mẹ dặn là dặn con, chứ mẹ thì còn răng đâu nữa mà cắn
.
Tu-an  
#483 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:10:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                    Hiểu nhầm

Giữa ca làm đêm, một anh chàng đến bên cô bạn đồng nghiệp, thì thầm đầy ẩn ý: "Em ơi! Mở của em ra cho anh xem chút xíu đi!"

- Đồ quỷ sứ! - Cô gái giãy nảy.

- Em không chịu mở thì anh tự mở nhé!

- Đồ dê xồm!

- Làm cái gì mà giữ kỹ vậy! Có mấy cái file dữ liệu mà làm như quý lắm không bằng.
Tu-an  
#484 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:11:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                        Chẳng lẽ chúng tôi.....

Tại một cửa hàng xe, người mua kẻ bán đôi co với nhau:

- Xe thiếu cái đèn, mà trong quảng cáo lại có.

- Cái đèn không được tính trong giá xe, nó nằm ngoài.

- Thật vô lý quá!

- Trong quảng cáo trên báo còn có cô gái ngồi trên xe. Chẳng lẽ chúng tôi cũng phải bán kèm cô này với chiếc xe hay sao?
Tu-an  
#485 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:13:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                            Một anh chàng làm đại lý vé số                       

Một anh chàng làm đại lý vé số rủ người yêu đi chơi. Thấy cha mẹ bạn gái tỏ vẻ nghi ngờ, chàng trai cam đoan:

- Thưa hai bác, cháu chỉ đưa em đi chơi đến 10 giờ tối. Cháu cam đoan sẽ trả lại em còn nguyên hình khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá.


Tu-an  
#486 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:14:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                           Bé cái lầm

Có một tên cướp xông vào một cửa hàng bán hàng mã, quát:

- Có gì đưa tất cả đây! Mau!

Chủ cửa hàng hỏi:

- Ông lấy cả xe máy, đô la, tiền vàng chứ?

- Có. Tất cả mọi thứ.

- Vậy nhà ông có đại tang à?
Tu-an  
#487 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:15:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                  vừa đánh răng vừa huýt sáo không?

Tí: Có bao giờ Tèo thấy một người vừa đánh răng vừa huýt sáo không?

Tèo: Láo, làm gì có.

Tí: Có chứ sao không, ông nội của Cu Lì lấy hàm răng giả của mình ra ngoài chải còn mồm thì hút gió thoải mái, thấy chưa!

Tèo: Trời!!
Tu-an  
#488 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:24:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                             cần bố để làm gì cơ chứ? 


 Mẹ ơi, mẹ sinh con bằng cách nào?

- À, có một con cò trắng đem con đến trước sân nhà tặng mẹ đấy.

- Thế ai sẽ giữ an toàn tài sản trong nhà mình khỏi bị trộm cắp?

- Những chú cảnh sát, con ạ.

- Nếu nhà mình bị cháy thì làm thế nào hả mẹ?

- Những chú lính cứu hỏa sẽ đến ngay để cứu chúng ta, bé cưng ạ, con đừng lo...

- Thế thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày thì sao?

- Tất cả đều do những bác nông dân tốt bụng làm ra... Con còn hỏi gì nữa nào?

- À... vậy thì... vậy thì chúng ta cần bố để làm gì cơ chứ?

Tu-an  
#489 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:27:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Hai người bạn lâu ngày gặp nhau.
A: oái sao dạo này mặt nhiều mụn thế?
B: sad em thức khuya anh ạ!
A: sao lại thức khuya?
B: nặn mụn
Tu-an  
#490 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:31:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                    Đáng để lót đít ngồi.

* Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Vn, Nhật, Mĩ và Philippin:
Nước Nhật khoe:
- Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!!
VN tiếp:
- Đáng để lót đít ngồi.
Mĩ , philip:
- Đúng, đúng...
Đến Mĩ khoe:
- Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất!
Vn:
- Đáng để lót đít ngồi.
Nhật, philip:
- Đúng, đúng...
Philip vội khoe về nước mình:
- Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!!
Vn lại nói :
- Đáng để lót đít ngồi.
Nhật, Mĩ:
- Đúng, đúng...
Cả ba nước nỗi giận quay sang Vn và hỏi: -Thế Vn có gì mà nói?
Vn thản nhiên đáp: - Có xương rồng dám ngồi hông!!
Tu-an  
#491 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:42:00(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                         ai sợ vợ nhất

Trong giờ nghỉ giải lao ở công ty X,các nhân viên ngồi tranh luận xem ai sợ vợ nhất sẽ đưa tay lên,bỗng cô thư kí riêng của trưởng phòng giơ tay lên mọi người rất lấy làm ngạc nhiên ,cô thư kí bảo:'' tôi sợ nhất là vợ của trưởng phòng".
Tu-an  
#492 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:55:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                dạy con

đang ngồi tiếp khách thì con trai chạy lại,nói thì thầm vào tai XXX, XXX tức quay lại nạt ngay:
_" Ơ,cái thằng vô văn hoá này,có biết nói nhỏ trước mặt khách là bất lịch sự lắm biết không?Có gì thì nói to lên nào! "
Thằng con điềm đạm trả lời :
_" Má nói với bố là đừng cầm khách ở lại ăn cơm,ko đủ đồ ăn đâu !!!!"

Tu-an  
#493 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 05:59:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Vợ Cam Chanh cằn nhằn :

- Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là : “Đừng mua đồ…” , “Đừng ăn diện….”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm …”, tôi chán mấy chữ "Đừng" đó lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông nói : “Ừ, mua đi em” , “Ừ làm đi em ….” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá !

Chồng :

- Ừ, đi đi em !

Tu-an  
#494 Đã gửi : 06/04/2008 lúc 06:04:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                Liều mình

Hai người bạn ngồi tán dóc và ôm lại những chuyện tình trong quá khứ...

Minh: anh biết không...hồi đó có 1 cô gái xinh đẹp tự tử vì em đó
Tonny: Xạo :!: Mặt anh như vậy mà có cô gái đẹp tự tử vì anh àh
Minh: Ồ...thì ba mẹ cô ấy gả cổ cho em...thế là cổ nhảy xuống sông và nói : "Tôi thà chết còn hơn lấy thằng chả love struck ".

Tu-an  
#495 Đã gửi : 07/04/2008 lúc 08:13:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                              những bài văn dựng tóc gáy


Ðề bài: Em hãy ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ (Ðời Thừa)
Bài làm: Văn sĩ Hộ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống thể thao, các anh em của Văn sĩ Hộ đều là những cầu thủ xuất sắc trong đội hình đội tuyển Sông Lam - Nghệ An. Ðặc biệt là người anh cả văn Sĩ Hùng- người đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội tuyển Việt Nam tại Seagames 19 và Tiger Cup 98...Thử hỏi con người "tài không cao, phận thấp, chí khí uất" sống trong một gia đình toàn những người nổi tiếng và tài năng như vậy thì làm sao Văn Sĩ Hộ có thể thoát khỏi sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm - không "Ðời thừa" sao được ???

Đề 5: "Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích "Những nỗi lòng tê tái."
Bài làm của bạn NCT, lớp 10A PTTH Phú Nhuận, có đoạn đã viết: "Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng". Qua đó ta thấy tên khách họ Hoàng thật là tàn nhẫn, hắn hôn Thúy Kiều đã rồi lại bắt Kiều hôn lại , làm cho Kiều ngày càng biến thành gái lầu xanh chuyên nghiệp, muốn ngóc đầu lên cũng không nổi..."
---

Tu-an  
#496 Đã gửi : 07/04/2008 lúc 08:17:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                       Cao Thủ

Người Trung Quôc đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Sinbad". Người Nhật đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood". Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I'm ...sorry "
Tu-an  
#497 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 05:07:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                         Em của Trạng Quỳnh


Một hôm nọ em của Trạng đi thi. Cô giáo ra đề bài: "Hãy vẽ trái bí trong thời gian nhanh nhất". Nhớ tới cách vẽ con giun đất của người anh, cậu ta trét mực vào mông rồi ngồi xuống giấy vẽ, thế là trong tích tắc trái bí đã được vẽ xong. Cô bạn ngồi bên cạnh lắc đầu tỏ vẻ không phục:
- Vẽ thế thì tôi cũng vẽ được có gì hay ho đâu.
Thế rồi chị ta cũng làm tương tự để cho ra hình vẽ của quả bí thứ hai.
Em Trạng vẫn chưa chịu thua:
- Chị hãy xem kỹ đi, trái bí của tôi có cuống còn của chị thì không...


Tu-an  
#498 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 05:09:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Phát hiện liền
Hai bà mẹ trò chuyện về những đứa con:

- Ba thằng con tôi luôn bao che, bênh vực nhau. Khi một đứa phạm lỗi, hai thằng kia không bao giờ hé môi.

- Thế làm sao chị phát hiện ra đứa hư để răn dạy?

- Ồ, tôi có cách chứ. Khi một đứa có lỗi, tôi cho cả ba đứa nhịn đói đi ngủ, sáng hôm sau tôi trị thằng bị bầm mặt.
Tu-an  
#499 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 05:11:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                      Học toán

Do học quá kém môn toán nên bố phải giảng bài cho con. Để con dễ hiểu về phép toán 2-2=? bố lấy ví dụ:
"Mẹ đi chợ về mua cho 2 chị em 2 quả chuối ,2 chị em đã ăn hết cả 2 quả hỏi còn bao nhiêu?
Con ngay thơ trả lời câu hỏi của bố :"Còn lại 2 vỏ nữa ạ"
Tu-an  
#500 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 05:25:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                      Vẫn như cũ

Một vị tướng già nọ về hưu tình cờ gặp lại người cần vụ từng phục vụ ông trong quân đội, vị tướng nọ ngỏ ý muốn người cần vụ tiếp tục phụ vụ mình. Người cần vụ đồng ý và hỏi sẽ làm những công việc gì.
Vị tướng trả lời:
- Giống như hồi trong quân đội.

Buổi sáng làm việc đầu tiên, người cần vụ vào phòng vị tướng dọn dẹp và vỗ vào mông bà tướng nói :
- Dậy đi cưng, sáng rồi, tối mai lại đến
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
54 Trang«<2324252627>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.