Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<2627282930>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#541 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 04:45:43(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cưa gót giày

Một cô gái đến tìm ông thợ sửa giày nhờ cưa bớt gót của đôi giày. Ông thợ giày đồng ý làm.

Một tuần sau, cô gái trở lại hỏi ông thợ giày:

- Bác có còn giữ hai chiếc gót giày đã cưa không?

Ông thợ giày ngạc nhiên:

- Để làm gì?

- Phiền bác gắn lại hai chiếc gót vì cháu đã thay đổi bạn trai. Anh này cao hơn người bạn trước rất nhiều!  
 
 
Tu-an  
#542 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 04:47:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Biết viết, không biết đọc

Người cai tù hỏi một tù nhân mới nhập trại:

- Anh có biết đọc, biết viết không?

- Tôi biết viết, nhưng không biết đọc thưa ông.

- Vậy hãy viết tên anh vào đây!

Tù nhân viết vài chữ nghuệch ngoạc rất to vào quyển sổ rồi đưa cho cai ngục.

- Trời! Anh viết cái gì thế này?

- Tôi không biết. Tôi đã nói với ông là tôi không biết đọc mà.
 
Tu-an  
#543 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:09:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cảm ơn bác sĩ

Một người đàn ông tới gặp bác sĩ với túi quà trên tay. Anh ta nói:

- Tôi rất biết ơn bác sĩ vì đã chữa cho...

- Xin lỗi, hình như tôi chưa bao giờ chữa bệnh cho anh thì phải.

- Đúng. Nhưng ông đã chữa cho chú tôi, mà tôi là người thừa kế của ông ấy.
Tu-an  
#544 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:10:30(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                       Thần dược

Ông già than với bác sĩ:

– Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn.

Bác sĩ mỉm cười thông cảm và ghi cho một đơn thuốc.

Tuần sau ông già lại đến, miệng cười toe toét, nói:

– Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Thật đã quá sức!

Vị bác sĩ cũng vui lây, hỏi:

– Thế bà nhà bằng lòng lắm hả?

Ông già trợn mắt:

– Tôi đâu có biết. Cả tuần nay tôi không về nhà. 
Tu-an  
#545 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:11:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                          Gợi ý tế nhị
Trên xe buýt chật ních giữa giờ cao điểm, một cô gái kêu lên.

- Này anh bạn trẻ, cứ mỗi lần xe dừng bánh là anh lại áp chặt vào tôi, lần thứ ba rồi đấy.

- Nhưng xe chật thế này thì tôi có thể làm gì được?

- Thì anh cứ làm gì mà chẳng được?
Tu-an  
#546 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:12:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Sợ lại dửng mỡ

Hai anh bạn ngồi tán gẫu:

- Hôm giỗ đầu ông cụ nhà tớ, cụ bà phản đối quyết liệt việc đốt nhiều vàng mã...

- Chà, mẹ cậu trước đây nổi tiếng mê tín, bây giờ tiến bộ thế kia à?

- Mẹ tớ bảo: "Gửi nhiều quá, túi rủng rỉnh, bố anh lại rửng mỡ đi với gái chứ báu gì?".  

Tu-an  
#547 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:14:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Đừng làm khổ nhau

Ông bố hỏi cô con gái đang nằng nặc đòi lấy chồng:

- Nó có giàu không?

- Không ạ! Anh ấy ở nhà thuê, đi xe đạp, nuôi đàn em 4 đứa nheo nhóc!

- Vậy mà anh còn định làm khổ nó nữa hả?

Tu-an  
#548 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:15:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Con trai!
Một chàng trai sốt ruột ngồi trước cửa phòng hộ sinh của bệnh viện. Một lúc sau, cô hộ sinh bế một đứa trẻ sơ sinh trần như nhộng ra.

- Con trai! Anh ta reo lên sung sướng.

- Con gái đấy! - Cô hộ sinh nói - Và anh hãy buông ngón tay út của tôi ra!

Tu-an  
#549 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:30:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                               Leo tất

Biết con trai kém toán, ông bố quyết định phụ đạo cho con.

Ông bố hỏi con:

- Ngôi nhà của chúng ta có 5 tầng. Mỗi tầng có 12 bậc thang. Vậy con hãy nói cho bố biết phải leo bao nhiêu bậc thang để lên tới tầng 5?

Ðứa con trai ngước nhìn lên cao rồi trả lời một cách đầy tự tin:

- Phải leo tất cả các bậc ạ!

Offline dongmauphuonghoang  
#550 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 03:06:50(UTC)
dongmauphuonghoang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2008(UTC)
Bài viết: 71

Tu-an  
#551 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 02:50:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                  Thiệt mấy Ki lô mét (km)

Có đôi vợ chồng vừa mới tổ chức cưới vợ cho cậu con trai. Ngay sau đêm tân hôn vợ chồng rủ nhau sang phòng cậu con trai để xem thử tình hình ra sao.

Khi bước vào phòng con trai, thì cậu con trai và cô vợ mới cưới không có ở đó. Bà vợ nhìn quanh phòng một lượt, khi nhìn đến chiếc giường cậu con trai bà rất ngạc nhiên khi thấy trên chiếc gối hằn rõ hai quả mông to tướng

Bà vợ vội quay sang chồng chỉ vào chiếc gối và hỏi tại sao lại như vậy. Ông chồng cũng ngạc nhiên không kém, vội chạy ngay đi tìm cậu con trai để hỏi.

Khi quay về, ông bảo bà vợ: Bà ơi, Con nó bảo là nhờ có chiếc gối để mỗi lần vợ chồng chúng nó gần nhau là vào thêm được mấy xăng ti mét .

Sau khi nghe xong ông chồng nói và hiểu rõ sự tình. Bà vợ liền oà khóc tu tu

-hu hu huuuuuuuuuuu.... Ông ơi. Từ hồi tôi lấy ông đến giờ, tôi bị thiệt mấy ki lô mét



Tu-an  
#552 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 02:53:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                          tôi cũng cầu giống bà thôi .


Bà Cả rủ bà Ba đi Hội chùa Láng .
Sắp lễ xong hai Bà quỳ trước Tam bảo cầu nguyện .Bà Ba đứng dậy trước đi thắp hương những nơi khác .Không thấy bà Cả đâu bà đi tìm khắp nơi , hoá ra bà ta vẫn còn ngồi trước Tam bảo .Phải giục một lúc lâu nữa bà Cả mới chịu đứng đậy .Bà Ba hỏi :
- Bà cầu gì mà lâu thế ?
- Thì tôi cũng cầu giống bà thôi .
Bà Ba đỏ mặt bảo :
- Eo ơi ! Vào chùa mà còn nghĩ bậy thế !!!

Tu-an  
#553 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 02:55:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Nguỵ trang

Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên khiển trách :

- Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta, không những thế còn mắng nhiếc, xỉ nhục, thậm chí còn xuýt hành hung hai người dân địa phương?

- Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã nguỵ trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây.

Đầu tiên hai đứa nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ, lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều bố láo, lừa đảo. Nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta, Sau đó đến màn ôm ấp, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân rất bị kích động. Em vẫn quyết không làm lộ trận địa.

Nhưng đến lúc đứa con trai " dân địa phương" dở con dao díp ra và định khắc tên đứa con gái "dân địa phương" vào mông đít em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa...

Tu-an  
#554 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 02:58:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                Cắm sừng

Cô vợ đang hấp hối trên giường bệnh, anh chồng ngồi kế bên, nước mắt đầm đìa, nắm tay vợ.
Vợ >>> Anh yêu...
Ch >>> Em đừng nói nữa em, ráng mà giữ sức.
Vợ >>> Anh để cho em nói, em có chuyện này muốn thổ lộ cùng anh.
Ch >>> Em đâu có chuyện gì mà phải thổ lộ, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả mà.
Vợ >>> Không! Không phải đâu anh. Em phải cho anh biết chuyện này, nếu không...
em chết không an lòng, vì em ... em ... đã cắm sừng lên đầu anh!
Ch >>> Đừng lo em yêu, chuyện đó anh biết rồi, nếu không anh đâu có đầu độc em làm gì.


Tu-an  
#555 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 03:00:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                    Tiết học bảo vệ sức khoẻ

Cô giáo dặn học sinh:
- Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.
Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.
- Tuấn, em đem gì tới?
- Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.
- Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?
- Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.
- Tý, em mang cái gì kia?
- Dạ, bình ôxy ạ?
- Em lấy ở đâu ra vậy?
- Dạ, của bà em.
- Thế bà nói gì khi em mang bình đi?
- Dạ, bà chỉ phều phào nói: “Không được mang đi”.


Tu-an  
#556 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 03:03:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                      uống sữa quá đát!

có một bà già năm nay cũng 78 tuổi rồi, kết hôn cùng một chàng trai 21 tuổi
sau đêm tân hôn, sáng ra mọi người phát hiện chàng đã bị đột tử.
cảnh sát nghi vấn bị sát hại nên đưa vào bệnh viện để mổ tử thi khám nghiệm.
sau khi xét nghiệm xong, bác sĩ kết luận chàng trai chết do bị ngộ độc thực phẩm vì đã.............. uống sữa quá đát!

Tu-an  
#557 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 03:06:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                            hết biết

-----Một bệnh nhân đã được điều trị khỏang 1 năm.Một hôm bác sĩ đến kiểm tra lần cuối để cho xuất viện.Bác sĩ hỏi:
-Này anh,nếu cho anh về nhà. Anh sẽ làm gì?
-Dạ ,em cưới vợ
-Thế cưới vợ,trong đêm tân hôn anh làm gì?
-Em dìu cô ấy vào và đóng cửa lại
-Rồi sao nữa ?
-Em bế lên giường
-Để làm gì ?
-Em cỡi hết quần áo cô ta và...
-Đừng mắc cỡ . Kể tiếp đi ?
-Dạ ,rồi em đem áo quần đi giặt

Tu-an  
#558 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 03:13:25(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                             sườn ngang

Blueriver vào rừng tắm suối, chẳng biết thế nào mà để khỉ nó lấy mất sạch quần áo. Chẳng còn cách nào khác, Blueriver nhà ta đành phải đợi trời tối ra đường tìm người đi nhờ zvề làng. Vừa may gặp 1 gã đi xe đạp ngang qua.
Tự dưng thấy 1 em trong trang phục Eva xông ra hỏi đi nhờ, anh ta bối rối lắm ( thực ra thì sướng thấy meeẹ )
"Xe tui ko có yên sau'', hay là...hay là...cô ngồi đằng trước vzậy ?!!
Blueriver đành phải ngồi trước sườn xe trước để anh ta ôm chở vzề.
Đến nhà, Blueriver thắc mắc:
" Chở một cô gái ko một mảnh vải trên sườn xe mà anh hề động lòng sao?"
anh ta: "Thế nãy giờ cô tưởng là xe tôi có sườn ngang hay sao??"

Tu-an  
#559 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 03:20:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                  Thử tài


Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố :
- Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767
Người Nhật đứng gần đó bĩu môi :
- Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó
Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết :
- Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn và hành khách số lượng không hạn chế.....!!!!

Tu-an  
#560 Đã gửi : 13/04/2008 lúc 03:22:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                         Em.... Em ngày xưa đấy!!!


Cặp tình nhân nọ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm.
Một hôm, cô gái đưa chàng trai về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi thức dậy, chàng trai nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người đàn ông rất tuấn tú.
Đương nhiên, anh chàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy:
- Ảnh ai đây? Chồng em à?
- Không! - Cô gái đáp.
- Hay là người yêu cũ của em? - Cũng không phải nốt!
- Cô gái khúc khích cười và nhéo tai chàng trai.
- Vậy chắc là bố em?
- Không!
- Thế đó là ai?
- Em.... Em ngày xưa đấy!!!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
54 Trang«<2627282930>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.