  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của da1lanyeunhau đã viết: Đọc câu này của Đã mà trong lòng tớ buồn rười rượi. ngày ấy _bây giờ thế này đây! dạo này chẳng có ai thất tình, buồn tình, chán tình hay sao ấy nhở? Chán ghê cơ.... hic hic hic hic  | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Cô láng giềng Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cách nhau cái cọc để phơi áo quần. Hai người nhầm lẫn tứ tung. Nàng như cũng có cái quần giống tôi. Ðể rồi có một lần phơi. Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng... Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng. Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này: "Ấy ơi ấy hãy vào đây, Cho tui đổi lại cái này chút coi". Lần đầu tiên thấy nàng cười. Nàng che một tấm vải dày ngang hông. "Cái quần duy nhất của em, Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi..."
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
| |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đời con trai
Con trai là chiếc mùi xoa Khi nào ta khóc đem ra lau chùi Con trai là trái bắp lùi Ta lên cơn đói ta vùi xuống bung Con trai là cái nấp vung Ta ma giận dữ ta tung xuống đường Con trai là một thị trường Ta ma không thích ta nhường cho nhau Con trai la một cái thau Ta ngâm chén bát rữa rau giặt đồ Con trai là chiếc ô tô Ta ma không thích ta thồ nhau đi Hỡi các chị em phận nữ nhi Hãy nhanh tay chọn phòng khi về già
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-04-2008(UTC) Bài viết: 57 Đến từ: tphcmc
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
éc....tìm người yêu...? ở đâu dạ sis...làm ơn chỉ dùm  đang cô đơn nà.....  mà chắc tìm bạn nhậu dễ hơn hen..... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
ĐƠN LẤY NGƯỜI YÊU
Tôi là một chàng trai chưa vợ, một lần do đua bạn đua bè, tôi không may bị nhiễm phải căn bệnh thế kỷ là có cái bệnh ấy ấy ấy... Qua diễn đàn, và qua thông tin sách báo, tôi thấy có nhiều phụ nữ cũng có căn bệnh như tôi mà ở gần phụ nữ tất nhiên là thích hơn ở gần con trai. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song, tôi biết chân lý đó không bao giờ thay đổi.
Nghe thấy trung tâm tư vấn tình cảm này làm việc có hiệu quả và uy tín đối với các đối tượng đặc biệt như chúng tôi.
Vậy tôi viết đơn này kính nhờ Trung tâm:
1, Dạm cho tui cô Quyên Bắc Kạn 2, Bắt cô Quyên Bắc Kạn phải yêu tui 3, Tui và cô Quyên Bắc Kạn phải được ở gần nhau chí ít 1 năm mấy lần đó 4, Trung tâm mà không làm được thì coi chừng bộc phá
Kính đơn
Vinh_man
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Vậy tôi viết đơn này kính nhờ Trung tâm:
1, Dạm cho tui cô Quyên Bắc Kạn 2, Bắt cô Quyên Bắc Kạn phải yêu tui 3, Tui và cô Quyên Bắc Kạn phải được ở gần nhau chí ít 1 năm mấy lần đó 4, Trung tâm mà không làm được thì coi chừng bộc phá
Kính đơn
Vinh_man
trời ơi !!! Đ/C Vinh_Man .ông làm tuấn cười muốn bể bụng nè...kakkakakakkak.
chắc tuấn cũng bắt chước lá đơn tình yêu này quá ..kakkak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Xin hân hạnh được hỏi người có nick là có nhiệm vụ gì ở Trung tâm không? Nếu có thì tôi tiếp tục trao đổi - Nếu không thì xin đồng chí đừng gây phiền hà làm hỏng chuyện lớn của tui.
Rất mong được hợp tác
Vinh_man
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
giám đốc trung tâm topic này đã vừa lên xe 19h00 14/6/2008 từ qui nhơn vào tphcm rồi ..vậy đồng chí Vinh_Man ..đợi nha ..kakakakka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:giám đốc trung tâm topic này đã vừa lên xe 19h00 14/6/2008 từ qui nhơn vào tphcm rồi ..vậy đồng chí Vinh_Man ..đợi nha ..kakakakka Ah! Ah! Ah! Ah!Ah! Ah!Ah!.... Vinh_man ơ - rê - ka Chết! Chết! Chết! Chết! Chết!... Chuyện gì tôi cũng biết. Khà! Khà! Khà! Khà! Khà!... Một hộp dầu cù là.
Có chuyện hay để buôn cháo rồi đây!? (đó là tôi nói hộ người khác) | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hai đứa làm bạn đã từ lâu Mà sao chẳng có tấm ảnh nào Liệu V-Man có buồn nhiều ko hả Tuấn đây buồn lắm đó V-Man ơi
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Bác xông vào yahoo chat là thấy cái mặt em ngay
Đẹp trai cỡ Jang Dong Gun Khỏe như Lã Bố, Bành Việt Cơ bắp tựa Arnold - Ông này thống đốc ban Ca li tên đoạn sau khó viết quá Võ thuật kém Lý Tiểu Long Râu ria như Che Guevara Tình thần như Che Guevara Là đệ tử của Che Guevara Đến bây giờ vẫn tôn thờ Che Guevara Đó là người đàn ông Argentina Chết trận ở Bolovia Nhưng là người anh hùng Cuba 24 - 6 này là sinh nhật ông ta Nói nữa lại thêm lằng nhằng ra Bác vào a hu anh em ta ca
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Chào chị tư vấn ?hihi.Chị tư vấn giùm e trường hợp này nhé ? Em có quen một người, và e đã tỏ tình 2 lần ( em tỏ tình wa tin nhắn ) ,nhưng người đó nói kô chịu và người đó còn nói " a thương bé ở điểm gì ,bé có gì đâu mà để a thương " ác ác thiệt,em k bít nói sao lun.Từ đó tới h e và người đó cũng bình thường,cũng có một vài lần đi chơi với nhau.Nhưng khoảng 2 tháng nay ,e k liên lạc với người đó nữa, người đó cứ nhắn tin kiểu quan tâm e ,và cứ hỏi là có " a có nhớ bé k hả " và e cũng nói nhớ lun.E k bít người này bây h xem em là gì đây.  .Theo chị e có nên tỏ tình lần thứ 3 ko ?Hay là đi tìm người khác? huhu.Em bùn và cô đơn lém
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của beyeuqn88 đã viết:Chào chị tư vấn ?hihi.Chị tư vấn giùm e trường hợp này nhé ? Em có quen một người, và e đã tỏ tình 2 lần ( em tỏ tình wa tin nhắn ) ,nhưng người đó nói kô chịu và người đó còn nói " a thương bé ở điểm gì ,bé có gì đâu mà để a thương " ác ác thiệt,em k bít nói sao lun.Từ đó tới h e và người đó cũng bình thường,cũng có một vài lần đi chơi với nhau.Nhưng khoảng 2 tháng nay ,e k liên lạc với người đó nữa, người đó cứ nhắn tin kiểu quan tâm e ,và cứ hỏi là có " a có nhớ bé k hả " và e cũng nói nhớ lun.E k bít người này bây h xem em là gì đây.  .Theo chị e có nên tỏ tình lần thứ 3 ko ?Hay là đi tìm người khác? huhu.Em bùn và cô đơn lém Em ợ! Chị em đang đi Bến Tre thăm trong đó có việc chi đó mờ. Anh là Vinh_man, anh tạm thời đảm nhiệm chức trực ở box này. Anh là đàn ông nên anh tư vấn kiểu đàn ông: Trường hợp của em anh chưa hiểu rõ lắm, em tỉnh 2 lần rồi mà chẳng thấy tò. Vậy cứ nên làm lần thứ 3 em ạ. Kinh nghiệm cho thấy, mặt càng dày càng có cơ hội thắng lợi. Nếu lần thứ 3 phía địch vẫn cứ làm ngơ thì em sán vào dùng chân tay, môi mắt xem sao. Nếu vẫn không xong quay sang bài khóc lóc mùi mẫn, doạ tự tử - Kiếm dây, ngoắc xà nhà, nhưng trước khi hành động nhớ báo cho vài người biết (để cứu chứ không thì nghẻo thật đó). Nếu vẫn không xong, thì doạ tinh thần hắn - Báo với gia đình hắn là em đã có... thai, khủng bố một hồi mà vẫn không được thì bao vây, cấm vận phanh xe trước cửa cả mấy tháng liền. Thấy hắn cặp kè với người khác giới là xông lại cào cấu, chửi bới, sao anh giựt người yêu bà. Đối với tình yêu, chúng ta không từ một thủ đoạn nào, miễn là em phải thực lòng yêu tay đó. Thực hành đủ mấy bước trên, nếu vẫn chưa có kết quả gì thì em quay lại đây, anh tư vấn tiếp. Thế em nhé. Chúc em hạnh phúc!. Chào thân ái và quyết thắng! Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Sao a nói gì mà nghe ghê wé vậy ?hixhix.Người ta kô chịu thì thui chứ việc gì phải hù tự tử và nói với gia đình con đó là nó có thai.Em kô phải là người thích làm những người như vậy ,làm như vậy giống như tình yêu kiểu bắt buộc và khi đó sẽ không hạnh phúc.anh là đàng ông nên tư vấn nó khác thiệt...hihi.thui e chờ chị đó về vậy..thanhks a
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Đ/C Vinh _Man tư vấn làm sao. khách hàng chạy hết đó ..kakakk
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
hê nhô ! Tớ đã về ! Thứ nhất giải quyết chuyện bác Vinh_man : 1, Dạm cho tui cô Quyên Bắc Kạn --->> điều này em làm được, dễ ợt à ! Bớ Bu nó bên này có người có nhu cầu thầm yêu trộm nhớ bu nó, ý bu nó thế nào? Có chịu hay không? thế là xong 1 vấn đề ! 2, Bắt cô Quyên Bắc Kạn phải yêu tui---->>> Vụ này thì nói gần nói xa chẳng qua nói thật : pháp luật đã ra luật bình đẳng giới rồi.Em chưa chuẩn bị tinh thần ngồi nhà đá vì em còn có 1 ông xã với 2 đứa con , nên có các vàng em chẳng dám ! 3, Tui và cô Quyên Bắc Kạn phải được ở gần nhau chí ít 1 năm mấy lần đó---> > he he he gì chứ 1 năm có mấy lần hơi ít bắc ợ, mà em nghe léng phéng là hai người này còn có cơ hội gặp nhau ở thủ đô để làm gì gì đó nên... nói nữa lộ mất thì seo ??? 4, Trung tâm mà không làm được thì coi chừng bộc phá--->>>bác doạ em đấy hả? nếu có thì bác cứ cho em xin thêm 1 ít nhá để phòng thân. lần trước đã đăng ký xin chú Muonmang36 ít trái mìn mà chưa thấy gì cả ! Thứ hai giải quyết chuyện của beyeuqn88 : Em chớ có dại nghe mấy người thiếu tình yêu tư vấn em nhá ! Chị khẳng định cô bé đó có tình cảm với em nhưng vì người ta là con gái nên còn e thẹn ấy mà.Phải có thời gian em ợ.Mà chị cảnh cáo em với phụ nữ không nên dùng từ Con và nhất là với người mình yêu thì không nên gọi Nó.Chúc em vui và hạnh phúc !
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 109
|
| Anh đến và đi đột ngột,nên...đôi khi em cứ tưởng như anh...không có thật... ...-♥-£Ø\/€-♥-... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 305
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 11 bài viết
|
Sự đáng ghét bao giờ cũng mang lại niềm yêu thương.
|
|
|
|
Chuyển nhanh đến
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|