  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Trời ơi. Hôm nay lạc chân vào mục này mới thấy bác Vinh Man và bác Tuấn nhà ta lãng mạng ghê cơ.Trình độ kua gái thế này thì chẳng trách . Ế vợ........ | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Trích dẫn bài viết của beyeuqn88 đã viết:Chào chị tư vấn ?hihi.Chị tư vấn giùm e trường hợp này nhé ? Em có quen một người, và e đã tỏ tình 2 lần ( em tỏ tình wa tin nhắn ) ,nhưng người đó nói kô chịu và người đó còn nói " a thương bé ở điểm gì ,bé có gì đâu mà để a thương " ác ác thiệt,em k bít nói sao lun.Từ đó tới h e và người đó cũng bình thường,cũng có một vài lần đi chơi với nhau.Nhưng khoảng 2 tháng nay ,e k liên lạc với người đó nữa, người đó cứ nhắn tin kiểu quan tâm e ,và cứ hỏi là có " a có nhớ bé k hả " và e cũng nói nhớ lun.E k bít người này bây h xem em là gì đây.  .Theo chị e có nên tỏ tình lần thứ 3 ko ?Hay là đi tìm người khác? huhu.Em bùn và cô đơn lém Em ợ! Chị em đang đi Bến Tre thăm trong đó có việc chi đó mờ. Anh là Vinh_man, anh tạm thời đảm nhiệm chức trực ở box này. Anh là đàn ông nên anh tư vấn kiểu đàn ông: Trường hợp của em anh chưa hiểu rõ lắm, em tỉnh 2 lần rồi mà chẳng thấy tò. Vậy cứ nên làm lần thứ 3 em ạ. Kinh nghiệm cho thấy, mặt càng dày càng có cơ hội thắng lợi. Nếu lần thứ 3 phía địch vẫn cứ làm ngơ thì em sán vào dùng chân tay, môi mắt xem sao. Nếu vẫn không xong quay sang bài khóc lóc mùi mẫn, doạ tự tử - Kiếm dây, ngoắc xà nhà, nhưng trước khi hành động nhớ báo cho vài người biết (để cứu chứ không thì nghẻo thật đó). Nếu vẫn không xong, thì doạ tinh thần hắn - Báo với gia đình hắn là em đã có... thai, khủng bố một hồi mà vẫn không được thì bao vây, cấm vận phanh xe trước cửa cả mấy tháng liền. Thấy hắn cặp kè với người khác giới là xông lại cào cấu, chửi bới, sao anh giựt người yêu bà. Đối với tình yêu, chúng ta không từ một thủ đoạn nào, miễn là em phải thực lòng yêu tay đó. Thực hành đủ mấy bước trên, nếu vẫn chưa có kết quả gì thì em quay lại đây, anh tư vấn tiếp. Thế em nhé. Chúc em hạnh phúc!. Chào thân ái và quyết thắng! Vinh_man lần sau quay lại nho pác VINH MAN này tu vấn tiếp thì trắc là beyeu xẽ phải mang theo bộc phá dể tỏ tình mất  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 282
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết: Viết bởi vinh_man về một chuyện có thật mới xảy ra, viết một lần rồi nhưng sập mạng đây là lần hai sợ không hay, vì mất đi cảm xúc tươi mới.
Gã có việc phải đi xa thành phố hơn 100 Km về phía Tây. Bước lên xe khách, gã lấc lố lấc láo nhìn quanh để tìm chỗ ngồi. Bằng chuyên môn của mình, gã thấy ngay một cô gái trẻ đang ngồi một mình bên cửa sổ. Trời nắng hanh hanh, gió hiu hiu nhẹ, ngồi cả cạnh một cô gái trong 1 quãng đường dài trong thời tiết như thế thì thật là tuyệt thú khó nói thành lời. Thiên đường là ở đó chứ còn ở đâu nữa. Gã sán lại lên mặt lạnh lùng, ra vẻ ta đây đứng đắn lên tiếng: - Xin lỗi bạn! Tôi có thể ngồi đây được không. - Xin chú cứ tự nhiên - Cô gái dương đôi mắt ngây thơ, mệt mỏi, khẽ khàng đáp. (Văn hóa nông thôn Nghệ An, con gái thường gọi con trai là chú dù chỉ hơn kém nhau vài tuổi) - Mình chưa có vợ - Gã nổ súng tấn công luôn - Bạn nói thế mình cảm thấy... tủi thân lắm. Kiếm được chỗ ngồi. Gã cọ quạy không yên, tay chân không biết để vào đâu cho hợp lý. Luồng máu dê bừng lên nóng bỏng trong huyết quản của gã (Nồng độ HIV qua chuyện này chắc sẽ giảm đột ngột đây). Cũng không nên trách gã, cô gái đùi thế kia, mông thế kia, ngực thế kia, ngây thơ thế kia, nhìn có vẻ dễ ăn thế kia. Không nóng máu lên thì chỉ họa có là quan hoạn. Xe chạy, người ngợm, thành phố lùi lại phía sau. Khi ra vùng ngoại thành, một luồng không khí mát dịu ùa vào, khiến gã bừng tỉnh hẳn. - Em về đâu thế? - Gã hỏi. - Cháu về ... - Cô gái đáp. - Em làm nghề gì? - Gã hỏi. - Cháu là sinh viên, về nghỉ hè. - Cô gái đáp. Gã mơ màng: - Trước đây, anh cũng từng là sinh viên nhưng giờ thì chỉ có sinh hư, sinh bệnh nữa thôi. Cô gái gục đầu xuống. - Cháu mệt. Cháu xin lỗi chú, cháu mệt lắm. Máu Ki - Tô Giáo nổi lên, gã luống cuống nói - Ờ! Em mệt thì gục xuống mà nghỉ một lúc, khi nào đến nơi, anh sẽ gọi. Cô gái gục xuống thiêm thiếp đi thật. Còn gã thì hệt như ông già rụng răng, nhìn nàng như nhìn miếng sụn. Ước gì ông không có HIV. Trong đầu gã chợt hiện lên một đoạn văn ngắn sẽ nói với cô gái khi cô xuống xe: " Hôm nay đi đường gặp một chuyện may và một chuyện không may". Theo kịch bản, cô gái sẽ hỏi, chuyện may là gì và chuyện không may là gì. Gã sẽ nói: "Chuyện may là được ngồi cạnh một cô gái đẹp, còn chuyện không may là cô ta ngủ gục". (Nghe như chuyện Người đẹp say ngủ của Mác - két ) Nắng to lên, đường nhựa bắt đầu bốc hơn ngùn ngụt. Người dọc đường lên xe ngày càng đông, xe chật cứng. Hơi người, hơi nóng bốc nực nụa. Gã lại phải ngồi sát vào cô gái, đùi chạm đùi, hông chạm hông mới khổ gã chứ. Đã đến nước này thì cũng vớt vát lấy chút gì. Gã giả vờ quay trái, quay phải, hỏi người này, một câu, người kia một câu. Cốt là để chạm vào phần mềm nào trên người cô gái cũng được. Hình như gã có thu được tý chút thành quả. Của quý của gã căng cứng, nhức nhối dưới lớp quần xịp. Cô gái vẫn thiêm thiếp, mặt tái mét, gương mặt nhíu lại vẻ mệt mỏi, đau khổ vô chừng. Tim gã nhói đau. Không hiểu tại sao lại như thế... Thế rồi, xe cũng đến nơi. Người ta xuống trước dần, cô gái hoảng hốt uồm cả người lên gã vì đầu cô không thò kịp qua cửa kính. - Ộc! Ộc! Ộc! - Cô gái mửa thẳng thắn xuống sàn xe. Chí Phèo say rượu mửa thế nào, cô cũng mửa hiên ngang như thế. Nước nôn bắn lên đôi giày mới tậu, lên chiếc quần hàng hiệu Cô gái xanh rớt, rũ rượi, hết ngửng lên, rồi cúi xuống - Ộc. Ộc. Em... Em... Xin lỗi... Ộc. Lần cuối cùng, cô đã kịp mửa trúng vào giữa hai chân gã. Vào đúng cái chỗ mà vì nó gã đã nổi máu đểu giả lên. Gã ngao ngán ôm ngang lưng cô gái đưa xuống xe. Hình như gã có cầm vào vú cô ta, nhưng quả thực cầm vú người chết chẳng khác gì cầm miếng thịt lợn mà vò. Đặt cô xuống đất. Gã nhìn quanh tìm chỗ có nước để gột những chỗ nôn.
Choáng... Đọc đoạn đầu chết cười...đến đoạn sau giật mình,bác tả văn thực quá...làm em đỏ cả mặt...nhưng mừ ấn tượng nên phải nhảy vô hót... Khà khà, đó là cái giá phải trả cho pác...dê bác chăn cả bầy như thế hèn chi ... | ...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Những thằng to mồm thường chẳng được nước mẻ gì đâu bạn ạ! Viết như thế thì chẳng tục lắm đâu, nó là sự thật, là căn bản của con người bao gồm tứ khoái đó mà. Vấn đề là những người cố làm mọi cách để đạt được chuyện ái ân với phụ nữ mới đáng lên án. Phỉnh phờ, dọa đuổi việc, hứa hẹn, cho xem phim nóng, hiếp dâm trẻ em. Còn những thằng võ mồm như mình thì chỉ do muốn mà nói thôi, chứ thực hành thì thú thực hơi kém. Chào thân ái!
Vinh_man | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-06-2008(UTC) Bài viết: 154  Đến từ: Tp. HCM Thanks: 1 times Được cảm ơn: 4 lần trong 2 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết: To muonmang : pác toàn suy bụng ta ra bụng người không à? Nhưng không sao cảm ơn pác nhé ! Pác đã nói hộ em điều tế nhị nhất mà em chưa có thời cơ để nói ( em mà tự nói ra thì bất đồng quan điểm của chính em sao? )    | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Dragon_King đã viết:Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết: To muonmang : pác toàn suy bụng ta ra bụng người không à? Nhưng không sao cảm ơn pác nhé ! Pác đã nói hộ em điều tế nhị nhất mà em chưa có thời cơ để nói ( em mà tự nói ra thì bất đồng quan điểm của chính em sao? )    Cảm ơn Dragon_King đã có lời nhắc nhở Vụ này phải hỏi lại Muonmang36 thôi ! Giao cho ấy làm thu ngân, thủ quỹ kiêm kế toán thống kê, thế mà đến giwò phút này có thấy báo cáo báo cầy gì đâu? ? ?  | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: Vụ này phải hỏi lại Muonmang36 thôi ! Giao cho ấy làm thu ngân, thủ quỹ kiêm kế toán thống kê, thế mà đến giwò phút này có thấy báo cáo báo cầy gì đâu? ? ?  báo cáo con khỉ gì nữa ..đem nướng Euro hết rùi ...kakakkakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Em nhớ lấy nhé, lúc anh cần thì em không trả lời!
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
CẦU VỒNG KHUYẾT sáng tác Minh Khang - Hát Tuấn Hưng Đêm nay bầu trời đầy sao Còn anh thì ngồi với sự cô đơn lạnh lẽo Em có biết rằng từ khi em ra đi Cầu vồng đã khuyết đi Cũng như tình yêu của anh đã mất em rồi Giờ này em đang rất vui Em đang vui bên một người khác Chỉ còn lại đây một mình anh và chiếc cầu vồng đã khuyết Ai đã yêu (qua) một lần Đều hạnh phúc với người mình yêu Ai đã yêu (qua) một lần Đều trải qua cay đắng của tình yêu Ngày xưa tôi cũng yêu Người tôi yêu đẹp xinh Như hoa như đôi thiên thần Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa dần tôi Chia đôi cầu vồng ngày xưa Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai Ánh trăng đã không còn nữa Chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết Để mình tôi đơn côi Đến bao giờ mới được có em Đến bao giờ thấy được cầu vồng Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng Hỏi vì sao tôi lại khóc Giờ mới biết đâu là yêu.
Cứ như kiến thức học sinh phổ thông thì cầu vồng chỉ có sau cơn mưa, do ánh sáng mặt trời khúc xạ qua các giọt nước lơ lửng phân ra bảy màu mà thành. Cái ông, hay bà Minh Khang này có ngộ không vậy. Nhưng mà âm nhạc nghe cũng vô lắm | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết: Em nhớ lấy nhé, lúc anh cần thì em không trả lời!
Xin lỗi nhé ! Tin nhắn của anh sáng nay em mới đọc. Tối qua vào diễn đàn rồi cho nhóc ngủ, thế là ngủ quên luôn, tới 12 h đêm mới mò dậy tắt máy.Đừng giận chứ ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích bài viết của Vinh_man: - Ộc! Ộc! Ộc! - Cô gái mửa thẳng thắn xuống sàn xe. Chí Phèo say rượu mửa thế nào, cô cũng mửa hiên ngang như thế. Nước nôn bắn lên đôi giày mới tậu, lên chiếc quần hàng hiệu Cô gái xanh rớt, rũ rượi, hết ngửng lên, rồi cúi xuống - Ộc. Ộc. Em... Em... Xin lỗi... Ộc. Lần cuối cùng, cô đã kịp mửa trúng vào giữa hai chân gã. Vào đúng cái chỗ mà vì nó gã đã nổi máu đểu giả lên. Gã ngao ngán ôm ngang lưng cô gái đưa xuống xe. Hình như gã có cầm vào vú cô ta, nhưng quả thực cầm vú người chết chẳng khác gì cầm miếng thịt lợn mà vò. Đặt cô xuống đất. Gã nhìn quanh tìm chỗ có nước để gột những chỗ nôn.
Cứ như là tôi có tài dự báo vậy. Truyện này mới viết cách đây mấy hôm, cỡ 25/ 26 tháng sáu gì đó, tức là bịa ra chi tiết nôn này thôi, còn chuyện ngồi cạnh cô gái đẹp thì cũng bịa nốt. Thế mà đến hôm qua 30/6 mình bị một con ả mửa lên người thật. Cũng cầm vào vú nó thật. Nhưng lần này là do nó say rượu. Cứ Vinh_man mà đòi ôm, cứ Vinh_man mà đòi chồm lên người. Lần đầu thấy đàn bà say rượu cũng vui đáo để. Đỡ em xuống giường nằm ngủ yên. Vinh_man tôi ra về, lòng đầy thanh thản....
| "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Nhưng lần này là do nó say rượu. ----->>> Thảo nào... Nếu tỉnh táo thì.... he he he he trời biết, đất biết, em không biết..........   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
| Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC) Bài viết: 32
|
Không thể nhớ...... để yêu. Không thể quên......để làm người xa lạ. Anh .. ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã. Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia. BUỒN !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Chị bồ câu ơi cho em hỏi với, em có 1 ông anh, lớn tuổi rồi, 28, ổng này thuộc dạng khó tính và nghiêm túc lắm. Ổng quen 1 bé mới học hết lớp 12 àh. Em bảo với ổng là chuyện tình cảm sẽ ko đi đến đâu đâu, đừng có tiếp tục, vì cô bé đó phải học xong ĐH rồi mới tính chuyện tò tí te đc. Ổng bào ổng vẫn chờ được. Em thì ko tin điều đó đâu, 1 cô bé mới lớn, lại còn đi học làm sao mà biết đc, tính nết cô ta thay đổi hằng ngày. Nếu ổng chờ chắc thành cụ mất, mà t/y kéo dài thường là đổ vỡ. Em đã hết ý can ngăn rồi, nhưng ổng ko chịu nghe. Chị chỉ cho em cách nào để khuyên ổng với không? Chị có thể tin chuyện tình của 2 người cách nhau về tuổi tác và trình độ như vậy đc ko? (vì ông anh em mới học xong CH). Em cảm ơn chị ! | Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
rồi ! lại thêm Trâu già ..khoái gặm cỏ non..kakakaka
_công Anh bắt tép nuôi cò ,cò ăn cò lớn cò vò lên cây.
_anh tưởng giếng sâu nối sợi dây dài .,ai ngờ giếng cạn tiếc hoài sợi dây..
* xưa kia bé nói yêu anh.,anh chê bé nhỏ biết gì mà yêu.
*ngày nay bé lớn khôn rồi ,anh khen bé đẹp,,bé chê anh già.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Chào quynhdt Tình yêu ! Đó là tình cảm mà không ai có thể lý giải được, nhất là những người đang yêu. Không thể phân tích tôi yêu anh( hay em ) vì lý do gì.Vì nếu bản thân mình biết được mình yêu vì điều gì thì đó chưa chắc là tình yêu. Trường hợp của anh em chị cũng không biết nên khuyên thế nào.Nếu như anh em đúng như em nói : Khó tính và nghiêm túc thì chị chắc chắn rằng sẽ không ai , không điều gì làm anh em có thể thay đổi tình cảm của mình.Với những mẫu người như thế khi yêu họ sẽ yêu hết mình,họ sẽ sống chết vì tình yêu.Anh em chỉ hơn cô bé kia 10 tuổi.Từng ấy cũng chưa phải là nhiều.Tình yêu giúp con người ta vượt qua không gian, thời gian, tuổi tác, thân phận...Cô bé ấy học ĐH cũng chỉ khoảng từ 4 đến 5 năm.sau 4 hay 5 năm ấy anh em chưa thể gọi là già được.Điều chủ yếukhi 2 người yêu nhau với thời gian lâu như thế họ có biết cách làm cho tình yêu nồng nàn, say đắm hơn không hay là chính thời gian làm cho tình yêu cằn cỗi, héo mòn.Điều đó phụ thuộc vào 2 người yêu nhau em ạ.Em hãy mừng vì anh em đang có tình yêu.Chị tin tình yêu sẽ giúp anh em sống vui hơn, yêu đời , yêu người và hăng say làm việc, sáng tạo. Hãy chúc mừng và ủng hộ anh ấy em nhé ! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng. Em có tin vào 1 chứ Duyên? Có đấy em ạ. Con người ta ai cũng có duyên có số. Vì thế hãy tin, hãy yêu khi mình yêu và được yêu. Cảm ơn em đã tin tưởng chị nhé ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|