Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


9 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline trangha_ch  
#21 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 03:00:02(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
"Dẫu cho bị lừa dối đến cỡ nào, thì vẫn cứ hãy tin vào cuộc đời, tin vào con người Trang_ha nhé. Trang_ha mà có được kiểu tin ngây ngô, mù quáng đó của anh Vinh_man thì sẽ bớt stress hơn nhiều."winkingHic! vào trích dẫn hok được)
Em cũng đã tin một cách "ngây ngô, mù quáng" như anh Vinh_man rất nhiều lần và cũng đã từng bị phản bội, bị lừa dối nhiều phen đau như bị ngựa đá vậy. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, khi nỗi đau tạm lắng thì lại tin tiếp! Có người cho là em ngốc(mà ngốc thật)khi đặt niềm tin quá nhiều vào lòng người. Nhưng nếu không có niềm tin thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cũng như ngay bây giờ, em đang rất tin anh đấy. Tin vào dự đoán rằng năm 2017 sẽ có thuốc chữa trị H. Không biết tới lúc đó, lòng tin trong em có còn đủ sức chịu đựng cú đá đau điếng của anh Vinh_man không nữa. Hic!
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#22 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 09:46:06(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
doccotinh đã viết:
 buôn gê nha trang.


Chắc là anh buồn em lắm phải không? Em xin lỗi!

Luôn cầu mong mọi sự bình yên sẽ đến với anh. Tự tin, vui lên anh nhé!
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#23 Đã gửi : 06/08/2009 lúc 09:53:07(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

Có đôi khi tôi khóc
        Chẳng thấy đau
Có nhiều khi tôi cười
        Thấy lòng mình quặn thắt
Đêm đêm
        Tôi lại tìm tôi
Giữa hai tiếng khóc và cười đấy thôi!


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline vinh_man  
#24 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 02:35:42(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
trangha_ch đã viết:
"Dẫu cho bị lừa dối đến cỡ nào, thì vẫn cứ hãy tin vào cuộc đời, tin vào con người Trang_ha nhé. Trang_ha mà có được kiểu tin ngây ngô, mù quáng đó của anh Vinh_man thì sẽ bớt stress hơn nhiều."(Hic! vào trích dẫn hok được)
Em cũng đã tin một cách "ngây ngô, mù quáng" như anh Vinh_man rất nhiều lần và cũng đã từng bị phản bội, bị lừa dối nhiều phen đau như bị ngựa đá vậy. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, khi nỗi đau tạm lắng thì lại tin tiếp! Có người cho là em ngốc(mà ngốc thật)khi đặt niềm tin quá nhiều vào lòng người. Nhưng nếu không có niềm tin thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cũng như ngay bây giờ, em đang rất tin anh đấy. Tin vào dự đoán rằng năm 2017 sẽ có thuốc chữa trị H. Không biết tới lúc đó, lòng tin trong em có còn đủ sức chịu đựng cú đá đau điếng của anh Vinh_man không nữa. Hic!

Úi! Chỉ có phụ nữ đá anh thôi, anh không khi nào làm đau phụ nữ, dù chỉ là bằng một ngón tay. hu hu hu. Nói chung, lòng tốt không bao giờ bị lừa dối đâu Trang_ha ạ. Rồi cuộc đời sẽ đền bù cho em. Em sẽ tìm thấy một thằng ngốc nào đó yêu thương và che chở em, hoặc một thằng cực thông mình mà lại thích cái ngốc nghếch đáng yêu của em. Trái tim con người vốn vô cùng nhân hậu. Ai cũng tốt hết, chỉ có điều họ không dám hy sinh thôi. Bỏ Bắc vào Nam với anh đi, em sẽ có một thằng ngốc bên cạnh để cùng ngây ngô cười nói với nhau.

Chào thân ái!


Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline trangha_ch  
#25 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 03:23:54(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
[Úi! Chỉ có phụ nữ đá anh thôi, anh không khi nào làm đau phụ nữ, dù chỉ là bằng một ngón tay. hu hu hu. Nói chung, lòng tốt không bao giờ bị lừa dối đâu Trang_ha ạ. Rồi cuộc đời sẽ đền bù cho em. Em sẽ tìm thấy một thằng ngốc nào đó yêu thương và che chở em, hoặc một thằng cực thông mình mà lại thích cái ngốc nghếch đáng yêu của em. Trái tim con người vốn vô cùng nhân hậu. Ai cũng tốt hết, chỉ có điều họ không dám hy sinh thôi. Bỏ Bắc vào Nam với anh đi, em sẽ có một thằng ngốc bên cạnh để cùng ngây ngô cười nói với nhau.]


Anh không thể nào làm đau phụ nữ bằng một ngón tay được đâu. Muốn làm người phụ nữ đau thì cần dùng tới một bàn tay đấy! Miền Bắc luôn nằm trong trái tim em. Hiện giờ em chỉ cách anh có vài chục km đường bộ. Nhưng em không dám vào với anh đâu. Em sợ lúc ý anh lại bảo rằng "Tôi sắp bị một con bé ngốc nghếch đá nữa rồi".Hic! 

Chúc anh một tối an lành và một giấc ngủ bình yên!
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#26 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 03:27:23(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè.
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline changtraivasophan87  
#27 Đã gửi : 08/08/2009 lúc 06:13:07(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
khi mất một cái gì đó thì bạn sẽ hối tiếc ... Bây giờ bạn vẫn còn sống !!! 1 giây cũng là quan trọng thay vì lúc nào cũng suy nghĩ lung tung hãy làm những điều thiết thực cho cuộc sống !!!


My friend
Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline trangha_ch  
#28 Đã gửi : 14/08/2009 lúc 02:06:29(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
changtraivasophan87 đã viết:
khi mất một cái gì đó thì bạn sẽ hối tiếc ... Bây giờ bạn vẫn còn sống !!! 1 giây cũng là quan trọng thay vì lúc nào cũng suy nghĩ lung tung hãy làm những điều thiết thực cho cuộc sống !!!

My friend



Cảm ơn những lời nói chân tình của bạn nha. trangha đang cố gắng chấp nhận cuộc sống mới, sống chung với h. Thời gian là liều thuốc mầu nhiệm nhất để người ta có thể quên. Quá khứ sẽ ngủ yên.
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#29 Đã gửi : 14/08/2009 lúc 02:59:16(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
C thương!

Cậu đừng hỏi nguyên nhân vì sao tớ lại ra sống riêng một mình như thế. Có những lựa chọn mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi. Cậu đừng lo lắng cho tớ. Tớ biết tự lo cho mình mà. Rồi có một ngày cậu sẽ hiểu ra tất cả những hành động mà cả nhà gọi là kì quặc của tớ. Cái hôm mẹ gọi tớ và bảo cuối tháng này mẹ sẽ kết thúc hợp đồng với người ta và cho tớ ra sống riêng trong ngôi nhà đó. Cảm giác của tớ rất kì lạ, nửa vui mừng, nửa lại muốn mẹ không chấp nhận cho tớ ra sống riêng như thế. Tớ biết sẽ có rất nhiều khó khăn đang đợi tớ phía trước. Tớ sẽ vượt qua được sự sợ hãi của chính bản thân mình. Tớ tin rằng tớ sẽ làm được điều đó.

Giờ điều làm tớ cảm thấy lo lắng nhất là sức khỏe của tớ lúc này không ổn cho lắm. Cái bao tử của tớ lại trở nặng một cách nghiêm trọng. Công việc lại tăng lên, tớ không có thời gian nghỉ ngơi. Không biết tớ sẽ chịu đựng được đến lúc nào nữa. Sự thật sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày. Tớ sẽ giải thích thế nào đây? hay là tớ sẽ im lặng? Làm sao có thể tránh được nỗi đau, sự nhục nhã mà tớ gây ra cho gia đình đây hả C? Danh dự, uy tín của gia đình sẽ bị hủy trong tay tớ. Làm sao đây hả C?


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline kiepsau79  
#30 Đã gửi : 14/08/2009 lúc 05:57:05(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
trangha_ch đã viết:
C thương!

 Tớ biết sẽ có rất nhiều khó khăn đang đợi tớ phía trước. Tớ sẽ vượt qua được sự sợ hãi của chính bản thân mình. Tớ tin rằng tớ sẽ làm được điều đó.

...Sự thật sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày. Tớ sẽ giải thích thế nào đây? hay là tớ sẽ im lặng? Làm sao có thể tránh được nỗi đau, sự nhục nhã mà tớ gây ra cho gia đình đây hả C? Danh dự, uy tín của gia đình sẽ bị hủy trong tay tớ. Làm sao đây hả C?


Tớ biết sẽ có rất nhiều khó khăn đang đợi tớ phía trước. Tớ sẽ vượt qua được sự sợ hãi của chính bản thân mình. Tớ tin rằng tớ sẽ làm được điều đó.
Bạn sẽ làm được, chúc bạn may mắn và vượt qua...!

Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline trangha_ch  
#31 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 12:20:16(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
[ Tớ biết sẽ có rất nhiều khó khăn đang đợi tớ phía trước. Tớ sẽ vượt qua được sự sợ hãi của chính bản thân mình. Tớ tin rằng tớ sẽ làm được điều đó.
Bạn sẽ làm được, chúc bạn may mắn và vượt qua...!
[/quote]

Cảm ơn kiepsau nha. Trangha đang chuẩn bị để bước sang trang mới của cuộc sống. Có thể sẽ gặp rất nhiều vất vả nhưng trangha tin rằng mình sẽ vượt qua được. Chỉ có một việc mà trangha không biết làm sao để vượt qua đây. Làm sao để không còn sợ ma nữa. Hic! Kiepsau có bí quyết gì thì chỉ giúp trangha với! Sẽ hậu tạ sau nhé!

trangha_ch

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline giotdang0806  
#32 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 06:13:20(UTC)
giotdang0806

Danh hiệu: Member

Nhóm: Guests
Gia nhập: 03-08-2009(UTC)
Bài viết: 52

Cảm ơn: 25 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 13 bài viết
eo.... oi lớn roài còn sợ ma...xí hổ quá...cái bệnh này khó chữ lắm bạn ah.

chẳng biết kiếp sau có cách gì không nhưng theo thống kê thì những người sợ ma thường là những người độc thận.vì vậy giải pháp là lập gia đình đi thui."ah hình như các cô gái đang yêu là sợ ma nhất thì phải,lạ cái là lấy chông roài thì hết sợ luôn...hì hì...:45: "

tài liệu thống kê này chỉ mang tính tham khảo thôi nha,đúng sai bạn tự kiểm định ah nha....:32_002:


Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác/

Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .
Offline kiepsau79  
#33 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 06:48:56(UTC)
kiepsau79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2008(UTC)
Bài viết: 116

Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
@trangha_ch và giotdang0806: Ta làm ma ta sẽ không sợ ma nữa. Pk?
Tình yêu thật sự sẽ được kết hợp bởi sự rung động và thèm muốn, sự yêu chiều và ngưỡng mộ
Offline 1tiahyvong  
#34 Đã gửi : 15/08/2009 lúc 08:18:38(UTC)
1tiahyvong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 150

 trang ơi ko phải sợ ma nhìu là nghĩ về tớ nhìu hì hjx cố lên nhá bạn thân yêu Luôn bên cạnh bạn

@kiepsau Có người nói ma ko đáng sợ = ngừoi sống bạn ạ đôi khi tâm địa của con người còn độc ác hơn ma quỷ
3 tuần âm tính
4 tuần âm tính
6 tuần âm tính
3 tháng ??????( chắc là âm thôi )

Offline duocmat  
#35 Đã gửi : 16/08/2009 lúc 05:15:44(UTC)
duocmat

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-07-2009(UTC)
Bài viết: 13
Woman

chào bạn,Trang ơi cố lên,mình rât hiểu cám giác phải giấu căn bệnh này vơi gia đình và người thân,những lo sợ những ánh mắt của mọi ngừoi trong gia đình ,bạn bè và xã hội khi họ biết mình nhiễm H,kô biết mọi người đón nhận mình  như thế nào?hiện h mình củng đang sống trong cái cảm giác đó giống như bạn ấy,nhưng dấu đc khi nào thì dấu bạn nhé,mình quyết định như thế ấy,và ngoài ra mình củng phải sống lạc quan lên bạn ah,dù có như thế nào đi nữa hãy miễng cười và đón nhận tất cả,đừng bi quan quá,đôi khi biết mình phải đối mặt với mặt với sự sống và cái chết làm cho minh sống tích cực và có ích hơn trước đây nữa bạn ah,chúc bạn mau  vượt qua giai đoạn này nhé

Offline trangha_ch  
#36 Đã gửi : 17/08/2009 lúc 03:35:49(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

giotdang0806 đã viết:
eo.... oi lớn roài còn sợ ma...xí hổ quá...cái bệnh này khó chữ lắm bạn ah.

chẳng biết kiếp sau có cách gì không nhưng theo thống kê thì những người sợ ma thường là những người độc thận.vì vậy giải pháp là lập gia đình đi thui."ah hình như các cô gái đang yêu là sợ ma nhất thì phải,lạ cái là lấy chông roài thì hết sợ luôn...hì hì...:45: "

tài liệu thống kê này chỉ mang tính tham khảo thôi nha,đúng sai bạn tự kiểm định ah nha....:32_002:

Hic! Nhiều lúc cũng thấy xí hổ lắm nhưng không làm sao hết sợ được. Nhỏ bạn làm chung cơ quan chỉ một cách hết sợ ma nhưng không dám áp dụng. Nhỏ bảo con ma hiện ra theo trí tưởng tượng của mình. Cố gắng tưởng tượng một con ma đẹp trai như diễn viên điện ảnh thì sẽ không sợ nữa. Nhưng nếu cứ thay đổi 30 giây là con ma đẹp, 30 giây sau là con ma xấu hoắc(không thể giữ nổi hình ảnh đẹp nào được quá 30 giây) thì còn kinh hơn nữa. Hic!

Mà bạn bảo phụ nữ lấy chồng  thì không sợ ma nữa là sai rồi. Chẳng qua con ma ấy không còn nằm trong trí tưởng tượng nữa mà nó nhảy ra ngoài nằm bên cạnh ( Chẳng phải có những ông chồng đôi lúc thành ma men, ma đề, ma tuý đó sao?) đáng sợ hơn rất nhiều!

Đó cũng chỉ là suy nghĩ của trangha thôi. Mong giotdang và các ACE trong dd thông cảm bỏ qua nhé!

trangha_ch


Sửa bởi người viết 18/08/2009 lúc 12:14:32(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline vinh_man  
#37 Đã gửi : 17/08/2009 lúc 03:40:31(UTC)
vinh_man

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC)
Bài viết: 1.351
Đến từ: Vinh city - Nghe An province

Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
Trang_ha đươc nhiều người thương quá!
Anh Vinh_man lên cơn ghen tỵ đây này.
Chúc mừng em đã có được tình cảm, có khi lại là Tình iu của mọi người. Anh đã nói trước với em điều này rồi phải không. Chân thành và yêu thương hết mình em nhé!

Chào thân ái!


Vinh_man
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara
Offline trangha_ch  
#38 Đã gửi : 17/08/2009 lúc 03:54:35(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
kiepsau79 đã viết:
@trangha_ch và giotdang0806: Ta làm ma ta sẽ không sợ ma nữa. Pk?


Kiepsau79 à!  Cảm ơn lời chỉ dẫn của bạn nhé! Có thể khi đã thành ma rồi thì trangha sẽ không còn sợ ma nữa. Mà giờ làm người thì sợ ma nhưng biết đâu khi làm ma thì lại sợ người ấy nhỉ? Giống như khi ta chưa biết mình bị H thì sợ người có H. Nhưng khi ta có H thì ta lại sợ người bình thường(sợ những ánh nhìn kì thị, sợ lây nhiễm cho người thân,...)
Sẽ có một lúc nào đó mà người khác gọi chúng ta là ma. Hi vọng cái ngày ấy còn rất xa.

Thân chào!


trangha_ch
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#39 Đã gửi : 17/08/2009 lúc 04:10:10(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
vinh_man đã viết:
Trang_ha đươc nhiều người thương quá!
Anh Vinh_man lên cơn ghen tỵ đây này.
Chúc mừng em đã có được tình cảm, có khi lại là Tình iu của mọi người. Anh đã nói trước với em điều này rồi phải không. Chân thành và yêu thương hết mình em nhé!

Chào thân ái!

Vinh_man


Cảm ơn lời động viên của anh Vinh_man thật nhiều. Mấy hôm rồi biết anh đã tìm được việc làm mà em chưa chúc mừng anh được. Em tệ thật đó! Hic! Cố gắng lên anh nhé! Chúa sẽ phù hộ và che chở anh. Em không biết sẽ thế nào nếu như không có những lời động viên của anh chị và các bạn. Cảm ơn dd đã cho em một chỗ nương tựa trong lúc tinh thần em suy sụp nhất. Giờ tâm trạng em tốt hơn rất nhiều rồi. Em đang chuẩn bị cho mình một cuộc sống tự lập với tinh thần lạc quan cao nhất. Em và anh ở cùng một thành phố, chỉ có điều em ở ngoại thành còn anh thì ở nội thành. Hi vọng sẽ có một ngày anh em mình gặp nhau.

Chúc anh buổi tối chủ nhật bình yên, thoải mái nhé!


Chúc cả nhà một đêm ngon giấc!
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#40 Đã gửi : 18/08/2009 lúc 12:27:10(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
duocmat đã viết:
chào bạn,Trang ơi cố lên,mình rât hiểu cám giác phải giấu căn bệnh này vơi gia đình và người thân,những lo sợ những ánh mắt của mọi ngừoi trong gia đình ,bạn bè và xã hội khi họ biết mình nhiễm H,kô biết mọi người đón nhận mình  như thế nào?hiện h mình củng đang sống trong cái cảm giác đó giống như bạn ấy,nhưng dấu đc khi nào thì dấu bạn nhé,mình quyết định như thế ấy,và ngoài ra mình củng phải sống lạc quan lên bạn ah,dù có như thế nào đi nữa hãy miễng cười và đón nhận tất cả,đừng bi quan quá,đôi khi biết mình phải đối mặt với mặt với sự sống và cái chết làm cho minh sống tích cực và có ích hơn trước đây nữa bạn ah,chúc bạn mau  vượt qua giai đoạn này nhé


Rất vui được làm quen với bạn! Mình sẽ cố gắng để sống thật tốt và có ích. Bạn cũng thế nhé!

trangha_ch

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (4)
9 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.