  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C ơi!
Không khí gia đình giờ ngột ngạt quá. Hình như quyết định của tớ làm cho không khí trở nên căng thẳng hơn thì phải. Mấy hôm rồi bố mẹ chẳng thèm nói với tớ tiếng nào cả. Tớ thấy cô đơn quá C ơi! Sửa bởi quản trị viên 28/08/2009 lúc 09:14:53(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
nhomvungtau đã viết:Bố mẹ sinh ra và nuôi bạn lớn đến giờ .Hình như bạn quên mất điều hiển nhiên đó ???
trangha chưa bao giờ quên rằng mình đã được sinh ra, được nuôi nấng như thế nào.Việc trangha ra sống riêng đó là ý của trangha nhưng trang cũng đã xin phép và được sự đồng ý của ba mẹ. Mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai cả. Trang không thể kể và cũng không muốn kể về hoàn cảnh gia đình của mình. Cảm ơn nhomvungtau thật nhiều. Chào nhé! | Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C thương!
Mấy hôm nay tớ lôi về nhà rất nhiều tài liệu viết về H. Tớ cố tình để ở lung tung trong nhà với hi vọng ba mẹ có thể đọc được. Cuối cùng mẹ cũng hỏi tớ là tìm những thứ này để làm gì? Tớ bảo rằng cho học trò của con tham gia cuộc thi tìm hiểu về H ở trường. Hic! Một lý do rất chính đáng. Nhưng tớ biết đó là cách tốt nhất để chuẩn bị tinh thần cho ba mẹ tớ đón nhận cái tin sét đánh về tớ. Hiệu quả hay không tớ không biết. Nhưng tớ nhận thấy một điều: NCH cũng bị chính những người trong gia đình mình kỳ thị. Họ chấp nhận nuôi nấng, chăm sóc đứa con có H chẳng qua vì tình thương, vì trách nhiệm và đôi khi vì sĩ diện nữa. Tớ cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều về việc ba mẹ tớ sẽ không ngất xỉu trước tin tớ bị H. Giờ chỉ biết lo lắng, sợ hãi chờ đợi và sẽ cúi đầu chấp nhận tất cả những gì diễn ra khi sự thật được phơi bày.
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC) Bài viết: 532  Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp Thanks: 31 times Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
|
trangha_ch đã viết:C thương!
Mấy hôm nay tớ lôi về nhà rất nhiều tài liệu viết về H. Tớ cố tình để ở lung tung trong nhà với hi vọng ba mẹ có thể đọc được. Cuối cùng mẹ cũng hỏi tớ là tìm những thứ này để làm gì? Tớ bảo rằng cho học trò của con tham gia cuộc thi tìm hiểu về H ở trường. Hic! Một lý do rất chính đáng. Nhưng tớ biết đó là cách tốt nhất để chuẩn bị tinh thần cho ba mẹ tớ đón nhận cái tin sét đánh về tớ. Hiệu quả hay không tớ không biết. Nhưng tớ nhận thấy một điều: NCH cũng bị chính những người trong gia đình mình kỳ thị. Họ chấp nhận nuôi nấng, chăm sóc đứa con có H chẳng qua vì tình thương, vì trách nhiệm và đôi khi vì sĩ diện nữa. Tớ cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều về việc ba mẹ tớ sẽ không ngất xỉu trước tin tớ bị H. Giờ chỉ biết lo lắng, sợ hãi chờ đợi và sẽ cúi đầu chấp nhận tất cả những gì diễn ra khi sự thật được phơi bày.
Chào chị trang_ha em biết tâm trạng của chị lúc này,lúc đầu e cũng như chị vậy,em ko cho gd em biết ,vì gd e cũng sĩ diện lắm,và cho đến 1 ngày em uống thuốc nó hành hạ em thê' là cuối cùng gd cũng biết,biết rồi thì bamẹ thương em nhiều hơn đó Chị,vậy Chị hãy yên tâm đi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà,em tin là như vậy chúc Chị có nhiều sức khỏe nhe | ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Chào bemeo84! Rất vui được làm wen với bạn. Trangha dến giờ vẫn chưa phải uống thuốc nên còn có thể giấu được gia đình. Cũng chỉ biết hi vọng và hi vọng thôi bemeo à. Biết rằng cha mẹ luôn thương yêu con cái nhưng vẫn thấy đau lòng khi làm khổ gia đình như thế.
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Đời vốn không nương người thất thế
thì thôi ô nhục cũng là danh....
Mỗi cuộc đời, một số phận. Chẳng ai giống ai. Chung quy cũng là ... hỉ nộ ái ố mà làm cho người ta phải sống trong cảnh khổ đau.
Nhưng có lẽ, bạn hơi bi quan và đang nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Vì thương ba mẹ nên bạn mới nghĩ thế. Chứ chẳng ai thương mình bằng cha mẹ. Mình dấu diếm, căng thẳng vì lo đến khi ba mẹ biết, rồi sợ phản ứng của ba mẹ. Làm vậy càng dễ suy sụp, cành mau chóng làm cho cơ thể suy yếu đi. Nhưng biết đâu, tình thương của cha mẹ sẽ làm bớt đi sự đớn đau về tinh thần trong bạn? Và như vậy, bạn sẽ sống tích cực hơn, sức khỏe tốt hơn và đó là sự hy vọng cho.........ngày mai tốt đẹp hơn (có thuốc chữa H chẳng hạn,hihi).
Cố gắng bạn nhé. Bạn còn quá trời anh em trên forum chia sẽ và cảm thông mà. Hy vọng vậy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
[Mỗi cuộc đời, một số phận. Chẳng ai giống ai. Chung quy cũng là ... hỉ nộ ái ố mà làm cho người ta phải sống trong cảnh khổ đau.
Nhưng có lẽ, bạn hơi bi quan và đang nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Vì thương ba mẹ nên bạn mới nghĩ thế. Chứ chẳng ai thương mình bằng cha mẹ. Mình dấu diếm, căng thẳng vì lo đến khi ba mẹ biết, rồi sợ phản ứng của ba mẹ. Làm vậy càng dễ suy sụp, cành mau chóng làm cho cơ thể suy yếu đi. Nhưng biết đâu, tình thương của cha mẹ sẽ làm bớt đi sự đớn đau về tinh thần trong bạn? Và như vậy, bạn sẽ sống tích cực hơn, sức khỏe tốt hơn và đó là sự hy vọng cho.........ngày mai tốt đẹp hơn (có thuốc chữa H chẳng hạn,hihi).
Cố gắng bạn nhé. Bạn còn quá trời anh em trên forum chia sẽ và cảm thông mà. Hy vọng vậy.](trích dẫn).
Vâng! trangha sẽ cố gắng đến khi nào còn có thể. Hi vọng cái ngày mai tốt đẹp ấy sẽ đến với tất cả mọi người trong một ngày gần đây nhất. Cảm ơn thật nhiều những lời động viên của mọi người dành cho trangha thời gian qua. Yêu tất cả ACE trong dd này.
trangha_ch
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C thương!
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tớ lại trốn học, lại chọn đúng cái quán này mà vào, lại đi lên gác để rồi gặp cậu. Một giây ngỡ ngàng nhìn nhau. Cậu một mình, tớ cũng một mình. Người ngoài nhìn vào tưởng chúng ta đã có hẹn trước. Ngồi đối diện nhau mà cũng chẳng biết nói gì. Lâu lắm rồi tớ và cậu không còn nói chuyện nhiều với nhau. Gặp nhau cũng chỉ hỏi vài câu bâng quơ rồi thôi. Và cũng lâu lắm rồi tớ và cậu không cùng nhau đi cà phê, ngồi đối diện nhau như thế này. Vẫn là quán cũ, vẫn là tớ và cậu vẫn là cà phê và kem, nhưng sao cảm giác đã không còn như ngày xưa nữa. Ngày xưa, tớ rất thích ngồi đối diện với cậu. Tớ sẽ diễn tả lại những gì tớ thấy ở sau lưng cậu, để thỉnh thoảng cậu phải quay lại nhìn. Những lúc ấy tớ thích uống trộm cà phê của cậu, một ngụm nhỏ vừa đủ vị đắng xen lẫn ngọt ngào, rất thích. Tớ thích ngồi đối diện cũng bởi vì tớ thích nhìn vào ánh mắt người đối diện khi trò chuyện. Vậy mà giờ đây, ngối đối diện nhau tớ lại không có can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu. Tớ sợ ánh mắt cậu khi nhìn tớ. Nó ẩn chứa nhiều điều muốn nói. Nhưng cậu đã im lặng. Sự im lặng mang lại cho tớ cảm giác thật bình yên. Cảm ơn cậu thật nhiều nhé! C của tớ.
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
trangha_ch đã viết:
Yêu tất cả ACE trong dd này.
Cái này nguy à nha. Có yêu người nào hơn người nào hay yêu bằng nhau hả Trangha. Anh Vinh_man là hay ghen tương lắm đó. Yêu anh ít hơn người khác là hông có được đâu, mà yêu bằng nhau thì anh cũng hông có chịu. Em làm xao đó thì làm nhe em. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
[Cái này nguy à nha. Có yêu người nào hơn người nào hay yêu bằng nhau hả Trangha. Anh Vinh_man là hay ghen tương lắm đó. Yêu anh ít hơn người khác là hông có được đâu, mà yêu bằng nhau thì anh cũng hông có chịu. Em làm xao đó thì làm nhe em.
]
Em yêu tất cả mọi người anh Vinh à. Chỉ có đều mỗi người với một tình cảm khác nhau thì không thể so sánh là bằng nhau hay ai nhiều hơn ai được. Riêng với anh Vinh thì còn có một sự ngưỡng mộ đặc biệt nữa(ngưỡng mộ vì điều gì thì em sẽ không nói đâu!Hihi)Anh có hài lòng không?
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-07-2008(UTC) Bài viết: 1.387 Đến từ: Hài hước giúp bạn tiến gần đến thành công hơn.
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 216 lần trong 156 bài viết
|
lại nghe mùi yêu đương ở đây rồi, ở đâu có bóng hồng thì ở đó có Vinh_Man
trangha_ch yêu Thằng_Mắc_dịch này đi , để cho Vinh_Man ,,,,,haahhahaha | Bạn đang lo lắng về HIV, thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT : .. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-03-2009(UTC) Bài viết: 153
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Trangha đã vui trở lại là mừng rồi. Cố gắng giữ tinh thần lạc quan nhé.
Nhớ lần trước, có ai đó (hoặc là đọc của bác nào trên dd, hihi)nói rằng "con người khổ, khổ hơn con vật là vì con người biết suy nghĩ". Mà thực tế, ACE trên dd này đã ai đau khổ về thể xác đến mức suy sụp như đau khổ do tinh thần gây ra chưa? Tất cả cũng là do tinh thần, do lo nghĩ mà ra đó thôi...
Vậy mới biết, giữ cho tinh thần lạc quan, thanh thản, bình yên...quan trọng tới mức nào.
Cuối tuần rồi, đi một mình...cũng sợ, nên xin theo chân mấy người trong chùa xuống trại trẻ Tam Bình, Thủ Đức (dành cho trẻ nhiễm H). Tới đó mới thấy, nếu có so sánh giữa chúng ta và các bé thì....chúng ta chẳng khác nào... "các vị La Hán chùa Tây Phương".[(nói trước là em không đánh đồng các bé với các con vật ở trích dẫn trên nha,hihi)]. Các em vô tư, hồn nhiên, lạc quan nhưng....chẳng biết con virus H là gì, dù khi em hỏi, các bé lớn tuổi đều biết mình đang mang bệnh, lại còn giải thích triệu chứng nó như thế nào nữa,hixhix. Mặc ai có nói gì về H, các bé vẫn vui chơi, đùa giỡn với mọi người mà không có gì phải e dè, sợ sệt. Nhìn các bé mà nghĩ, chúng ta chỉ cần có được một nữa của tinh thần của các bé thì chúng ta sẽ bớt đi nhiều những bi quan, vẫn thấy cuộc sống cực kỳ tốt đẹp, vẫn đóng góp được nhiều điều có ích cho mọi người. Khó lắm thay, nhưng vẫn hy vọng các bác sẽ làm được. Cố gắng nha Trangha, các ace? Cầu mong cho ACE chúng ta càng ngày càng trở nên....trẻ con hơn,hihi.
-----------------------------------------------------
Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
nhomvungtau đã viết:Tỉnh lại đi!Muốn sống : cần cơm ăn, áo mặc, nơi ở rồi mới nói chuyện yêu .Không ai đói mà yêu được đâu Hix!
Trangha xin phép được hỏi nhomvungtau câu này nhé: Nhomvungtau hiểu tình yêu ở đây là gì? Và vì sao phải Tỉnh lại đi!? Trước hết trangha xin lỗi nếu như trangha hiểu sai ý của nhomvungtau về câu nói trên. Theo trangha hiểu thì nhomvungtau xem tình yêu là một món quà xa xỉ mà chỉ có những người giàu mới được đón nhận và thể hiện nó. Còn những người bơ vơ, lang thang, không nơi nương tựa thì không được nói chuyện yêu sao? Theo Trang thì từ "tình yêu" không phải chỉ để nói đến tình cảm nam nữ. Vẫn có rất nhiều lần chúng ta nói đến tình yêu quê hương, yêu gia đình, yêu bạn bè và có khi là yêu đồng loại cơ mà. Cái tình của con người thể hiện với nhau trong những lúc không cơm ăn, không áo mặc, không nơi nương tựa thì sẽ quý hơn gấp trăm ngàn lần ấy chứ. Hi vọng rằng trangha đã hiểu sai ý của nhomvungtau.
Thật lòng trangha đến với dd là mong được chia sẽ với ACE cùng cảnh. Trang không muốn làm phật lòng bất kỳ ai. Mong ACE hiểu và thông cảm nếu trang có nói gì sai nhé!
Thân chào!
Trangha_ch. | Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Thằng_mắc_dịch đã viết:lại nghe mùi yêu đương ở đây rồi, ở đâu có bóng hồng thì ở đó có Vinh_Man
trangha_ch yêu Thằng_Mắc_dịch này đi , để cho Vinh_Man ,,,,,haahhahaha
Trang dành cho anh V_M tình cảm yêu thương của một người em gái đối với người anh trai. Trang đang bị tổn thương trầm trọng, anh có chấp nhận làm hình bóng thay thế người khác không? Một sự thay thế cho đến khi nào Trang quên được người cũ? Hihi! | Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
[Trangha đã vui trở lại là mừng rồi. Cố gắng giữ tinh thần lạc quan nhé.
Nhớ lần trước, có ai đó (hoặc là đọc của bác nào trên dd, hihi)nói rằng "con người khổ, khổ hơn con vật là vì con người biết suy nghĩ". Mà thực tế, ACE trên dd này đã ai đau khổ về thể xác đến mức suy sụp như đau khổ do tinh thần gây ra chưa? Tất cả cũng là do tinh thần, do lo nghĩ mà ra đó thôi...
Cố gắng nha Trangha, các ace? Cầu mong cho ACE chúng ta càng ngày càng trở nên....trẻ con hơn,hihi.]
Vâng! Trangha đang cố gắng điều chỉnh một chút lại cuộc sống của mình nirvana_sg à. Buồn chán cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng đôi lúc ở một mình cũng hay suy nghĩ lung tung lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn động viên trangha thì bạn cũng phải như thế nhé. Sống vui, giữ gìn sức khỏe nha bạn. Thân chào!
Trangha_ch.
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
C ơi!
Cậu có biết giờ này tâm trạng tớ thế nào không? Buồn. Rất buồn. Đã bao nhiêu lần tự nhủ với lòng hãy cố gắng sống thật vui vẻ nhưng rồi lại không thể. Đôi lúc thèm có một bờ vai để mà dựa vào mặc cho nước mắt tuôn rơi. Biết tìm đâu bây giờ? C ơi!
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2009(UTC) Bài viết: 532  Đến từ: NTN Mẹ Hằng Cuứ Giúp Thanks: 31 times Được cảm ơn: 17 lần trong 15 bài viết
|
| ĐỒNG HÀNH - CHIA SẺ - CHĂM SÓC - HỔ TRỢ ACE CÓ H CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NHÓM THIỆN NGUYỆN "MẸ HẰNG CỨU GIÚP" |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
trangha_ch đã viết:nhomvungtau đã viết:Tỉnh lại đi!Muốn sống : cần cơm ăn, áo mặc, nơi ở rồi mới nói chuyện yêu .Không ai đói mà yêu được đâu Hix!
Trangha xin phép được hỏi nhomvungtau câu này nhé: Nhomvungtau hiểu tình yêu ở đây là gì? Và vì sao phải Tỉnh lại đi!? Trước hết trangha xin lỗi nếu như trangha hiểu sai ý của nhomvungtau về câu nói trên. Theo trangha hiểu thì nhomvungtau xem tình yêu là một món quà xa xỉ mà chỉ có những người giàu mới được đón nhận và thể hiện nó. Còn những người bơ vơ, lang thang, không nơi nương tựa thì không được nói chuyện yêu sao?
Thân chào!
Trangha_ch.
Hoan hô em gái! Bác nhomvungtau thua 0 -1 rùi. he he he.
@Thằng Mắc dịch với Bé mèo nói vậy là sao kìa trời. Giang hồ toàn đồn đại tin thất thiệt không hà. Vinh_man làm gì tốt số, đào hoa đến zậy. Yêu ai yêu được một người thôi. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
vinh_man đã viết:trangha_ch đã viết:nhomvungtau đã viết:Tỉnh lại đi!Muốn sống : cần cơm ăn, áo mặc, nơi ở rồi mới nói chuyện yêu .Không ai đói mà yêu được đâu Hix!
Trangha xin phép được hỏi nhomvungtau câu này nhé: Nhomvungtau hiểu tình yêu ở đây là gì? Và vì sao phải Tỉnh lại đi!? Trước hết trangha xin lỗi nếu như trangha hiểu sai ý của nhomvungtau về câu nói trên. Theo trangha hiểu thì nhomvungtau xem tình yêu là một món quà xa xỉ mà chỉ có những người giàu mới được đón nhận và thể hiện nó. Còn những người bơ vơ, lang thang, không nơi nương tựa thì không được nói chuyện yêu sao?
Thân chào!
Trangha_ch.
Hoan hô em gái! Bác nhomvungtau thua 0 -1 rùi. he he he.
@Thằng Mắc dịch với Bé mèo nói vậy là sao kìa trời. Giang hồ toàn đồn đại tin thất thiệt không hà. Vinh_man làm gì tốt số, đào hoa đến zậy. Yêu ai yêu được một người thôi.
Xin lỗi nếu làm ai đó giảm hứng thú trong tình yêu .
Hì !Hì!Nhomvungtau khờ khờ tội nghiệp nên hiểu đơn giản là có cơm ăn , áo mặc, nơi ở rồi mới tính đến các thứ khác đó mà .Hoan nghênh các bạn có thể suy nghĩ thoáng hơn nha !
Nhomvungtau cũng sẽ tập yêu trong tư tưởng .Hix! | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC) Bài viết: 174 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...
Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
[Xin lỗi nếu làm ai đó giảm hứng thú trong tình yêu .
Hì !Hì!Nhomvungtau khờ khờ tội nghiệp nên hiểu đơn giản là có cơm ăn , áo mặc, nơi ở rồi mới tính đến các thứ khác đó mà .Hoan nghênh các bạn có thể suy nghĩ thoáng hơn nha !
Nhomvungtau cũng sẽ tập yêu trong tư tưởng .Hix!](trích dẫn)
Trang không hiểu ý nhomvungtau như thế nào nên hỏi lại vậy thôi chứ không có ý gì khác. Còn hứng thú trong tình yêu thì không phải vì câu nói của nhomvungtau mà có thể giảm được đâu.Vì vậy, nhomvungtau đâu cần phải xin lỗi. Mỗi người đều có quan niệm và cách thể hiện tình yêu khác nhau, trang xin không có ý kiến. Mong rằng nhomvungtau sớm thành công khi tập yêu trong tư tưởng nhé!
Thân chào!
Trangha_ch.
| Có khi lỗi hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|