Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


9 Trang«<34567>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline changtraivasophan87  
#81 Đã gửi : 22/10/2009 lúc 02:15:35(UTC)
changtraivasophan87

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC)
Bài viết: 214
Man
Đến từ: trai dat

Thanks: 1 times
Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
mèo đâu mà nhiều thế ... lũi đại vô đây ai ngờ cũng gặp mèo ... dzọt gấp !!!

Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!


Offline tocdovtyeu  
#82 Đã gửi : 25/10/2009 lúc 04:13:47(UTC)
tocdovtyeu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC)
Bài viết: 702
Man
Đến từ: Thành phố Vũng Tàu

Thanks: 36 times
Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
Nhiều mèo wá, mùh mèo nào cũng nằm 1 xó. Hiiiiiiiiiii. Buồn........... 1 nỗi buồn vô tận!!!!!!!!!
Hãy cố vươn vai mà đứng
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua.

UserPostedImage
Offline trangha_ch  
#83 Đã gửi : 27/10/2009 lúc 07:53:55(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Anh!

      Anh bảo "Viết cho bạn lần cuối" nghe ghê quá. Vậy mà không ngờ có ngày em lại vào đây viết cho anh lần cuối. Biết gọi thế nào đây? Anh trai thì không phải, người xa lạ cũng không. Em gọi anh là anh vậy.

      Anh và em biết nhau được bao lâu rồi nhỉ? Hơn một tháng. Chưa một lần gặp mặt. Hay nói chính xác hơn là anh chưa một lần gặp mặt em, còn em thì đã hơn một lần nhìn thấy anh rồi. Mỗi lần kết thúc cuộc trò chuyện anh đều bảo em đừng đợi đến lúc anh mất đi rồi mới xuất hiện để đưa tang. Em đùa bảo rằng biết đâu sẽ như thế. Vậy mà lúc anh mất em lại không thể đến thắp cho anh một nén nhang. Em tệ quá phải không anh? Ngày anh ra đi cũng là ngày em trở về từ cõi chết. Đọc được tin anh gửi em đã gọi lại cho anh nhưng nào được. Mãi đến lúc em gọi được thì lại nghe em gái anh báo tin dữ. Em như chết lặng cả người. Anh đi rồi lời hứa đó em biết làm sao đây?
      Anh luôn hỏi em vì sao chưa cho anh gặp mặt. Em bảo đợi đến khi nào gặp anh em sẽ nói. Vậy mà một cơ hội cuối cùng em cũng không có được. Anh có biết vì sao em chưa muốn gặp anh không? Vì cái cách anh đặt tình cảm vào người khác, em sợ mình sẽ làm tổn thương trái tim anh thêm một lần nữa. Một trái tim khao khát yêu thương và cũng chứa nhiều sự tổn thương, nhiều đau khổ. Em biết anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng tại sao anh lại tự lừa dối bản thân mình như vậy? Những hình bóng thay thế sẽ làm anh càng đau hơn. Anh có biết không?
     Anh còn nhớ cái ngày em gửi một món đồ cho anh không? Chính ngày hôm đó em đã gặp anh. Cái cô bé áo hồng đứng bên hiên nhà trú mưa đối diện anh là em đó. Em nhìn thấy được ánh mắt anh tìm em và rồi thất vọng thế nào. Em đã đi hơn 1h trong mưa để đến gặp anh chỉ để nhìn thấy anh trong vài phút ngắn ngủi. Anh và em cách nhau chỉ vài bước chân, vậy mà em lại không đủ can đảm gọi anh. Giờ thì có gọi anh cũng không còn nghe thấy nữa rồi. Anh Nam ơi!
     Giờ em ngồi viết những dòng này mà nước mắt cứ tuôn rơi. Biết rằng có hợp rồi có tan nhưng đột ngột quá khiến người ta không thể chấp nhận được. Anh đi rồi, nơi xứ lạ quê người một mình, không người thân, không bạn bè, cô đơn ,lặng lẽ. Anh đi rồi, một sự giải thoát khỏi những đau khổ, tủi hờn mà anh đã phải gánh chịu. Anh sẽ không còn thấy cô đơn trong những đêm mất ngủ, sẽ không còn nhói đau khi nghĩ về người ấy. Anh đi rồi, sẽ chẳng còn ai có thể gây tổn thương trái tim anh được nữa. Hãy ra đi thật thanh thản, bình yên anh nhé!

trangha_ch



    
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#84 Đã gửi : 01/11/2009 lúc 08:11:31(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

Tôi ơi!

 

     Những tưởng khi mọi việc phơi bày sẽ khủng khiếp lắm. Vậy mà, cũng có sốc chút ít  rồi tỉnh như không. Không một lời tra hỏi, cũng không cần lời giải thích. Như một gợn sóng trên mặt sông rồi lại phẳng lặng như cũ. Mọi việc vẫn như chưa hề có sự thay đổi. Không hiểu được!?

 

    Nằm hai tuần, suy nghĩ cho chính mình, cho những gì đã qua và sắp tới. Một lần vượt cái chết mới thấy rằng quá trình chết chẳng có gì đáng sợ, đau một chút, khó chịu một chút rồi…không biết gì nữa. Nhưng quá trình trở về với sự sống mới thật vất vả. Vất vả cho nhiều người và cho cả chính mình. Hic! Đau về thể xác, đau về tinh thần không chỉ cho mình mà còn cho cả người thân. Một quyết định thật dại dột!

 

…..   


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#85 Đã gửi : 07/11/2009 lúc 04:44:23(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Chuyen_Nho/2008/04/01/Yeu_Va_Song/06/Toi_Oi_Dung_Tuyet_Vong_Trinh_Cong_Son/

Tôi ơi đừng tuyệt vọng

Trịnh Công Sơn

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.

Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm

Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này.

Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh

Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên.

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#86 Đã gửi : 09/11/2009 lúc 11:04:15(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

  Tôi ơi!
  
Đã bảo là tham gia để vui. Vậy mà có vui không hả Trang?  Say. Lần thứ hai cái chất đắng ấy lại đem đến cho mình cảm giác lâng lâng. Say để quên. Say để vui. Bảo rằng vui mà sao nước mắt lại lặng lẽ rơi? Vì sao vậy Trang? Vì sao không thể quên? Vì sao không thể chấp nhận? Nhìn lại đi Trang, ngoài kia còn biết bao nhiêu con người đang từng ngày vượt qua số phận, suy nghĩ và sống tích cực. Ngoài kia có biết bao nhiêu là điều tốt đẹp đang chờ đợi. Tại sao lại tự nhốt mình vào cái vỏ bọc cô đơn và lạnh lùng như thế? Say có làm mình quên được không Trang? Hay say chỉ làm cho cảm giác mơ hồ, tự lừa dối chính mình và lừa dối người? Sau cơn say là gì? Là tất cả những gì trước đó cộng thêm vào những sai lầm mới; là nỗi đau cho một người. Tại sao vẫn là sai lầm vậy Trang? Đừng như thế nữa nhé! Đừng tự làm tổn thương bản thân và tổn thương người khác nữa. Cố lên tôi ơi! Quên nhé tôi ơi!


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline en_nho24  
#87 Đã gửi : 10/11/2009 lúc 02:00:58(UTC)
en_nho24

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-03-2009(UTC)
Bài viết: 103

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
chào bạn Trangha
chúng ta không quen nhau nhưng có thể biết nhau qua diễn đàn này ,sự ra đi đột ngột của anh Nam làm mình cũng đau lòng lắm ,khi mới nghe tin mình cảm thấy sợ ,sợ vì không biết mình đã làm những lỗi gì với anh ấy ,nhưng nếu quay lại đựoc thời gian và biết trước đựoc ngày ra đi của anh ấy mình cũng chỉ làm đựoc như những gì đã làm không thể có gì khác hơn đựoc
trước đây mình và anh ấy cũng quen nhau qua mạng ,cũng hẹn hò đủ thứ ,nhưng khi gặp mặt ở ngoài thì hoàn toàn khác so với những gì mình nghĩ,tình yêu thì không thể miễn cữong nên mình đã dứt khoát chia tay ,mính nói muốn làm bạn nhưng anh ấy không đồng ý ,từ đó cũng không còn liên lạc nữa ,tình yêu thì cần có sự chung thực và hết lòng yêu nhau mới có thể chung sống đựoc nhất là với ngừoi có H thì điều đó cần đựoc cân nhắc kĩ đễ có thể chăm lo cho nhau những lúc bệnh tật
mình mong rằng những gì đã qua mặc dù đã để lại nhiều nỗi đau nhưng cũng cho chúng ta kinh nghiệm là hãy ôm chặt lấy người mình yêu thương khi có thể
người về thế giới bên kia thì không quay lại đựoc nhưng nói buồn và cô đơn thì không đúng vì anh ấy đã đựoc về với Cha Tren Trời của anh ấy
mình mong rằng bạn hãy xem nỗi đau là một kỉ niệm của một tình yêu cất vào sâu trong trái tim ,và hãy vui sống ,và hãy tin vào những điều không thể ,thật ra mọi điều đều có thể,mình mong đựoc làm bạn cùng bạn

én
Hãy quên đi những gì đã qua rồi và đừng để chúng kéo bạn gục xuống .
Đời sống không phải là một cuộc đua mà chỉ người về nhất mới chiến thắng.
Ai đứng dậy mỗi lần vấp ngã người ấy sẽ chiến thắng
Offline vi_em_yeu_anh  
#88 Đã gửi : 10/11/2009 lúc 04:50:27(UTC)
vi_em_yeu_anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-11-2009(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Vô Gia Cư

Có người không thể phân biệt được thế nào là tình yêu và thế nào nhu cầu bản năng của loài người.Không cần tình yêu thì vẫn có thể "lên giường" với nhau cho dù mới quen nhau vài phút.Vài lời thiết tha, nỉ non tưởng che giấu được bản chất của mình.5 phút trước _ 5 phút thì ít quá, 300 giây vậy _ còn kêu gào rằng tôi đang đau đớn vì mất đi người thân,300 giây sau đã có thể "lên giường " với người đàn ông khác.Cũng có thể chưa khi nào tự hỏi : đàn ông đến với mình vì gì? Vì có tí nhan sắc, vì có kinh nghiệm giường chiếu, vì mình cũng có nhu cầu cao như họ? trong suy nghĩ ấy luôn tồn tại một sự tự hào vì đã chinh phục được khối thằng đàn ông, biết được khối thứ...he he he của nợ thật.Có khi lại tự hào vì đã được sở hữu một bộ sưu tập khá lớn cái thứ của nợ đó.Có vấn đề gì về thần kinh không nhỉ ? Hay đó chính là lẽ sống ??? Đừng bao giờ cho mình là trung tâm của vũ trụ. bản thân mình cũng chỉ là một người giữa biển người mênh mông. Cuộc đời cũng chỉ có một gã si tình khùng điên như con thiêu thân lao vào lửa.Không có gã thứ hai.hãy sống cho ra sống để khi nhắm mắt xuôi tay có một người đàn ông nhỏ vài giọt nước mắt cho mình.
Offline phuongthanhthuy199x  
#89 Đã gửi : 10/11/2009 lúc 04:50:13(UTC)
phuongthanhthuy199x

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-11-2009(UTC)
Bài viết: 3
Đến từ: 123 thuy khue

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Bạn ơi, bạn cko t' làm wen với bạn nhé

Offline trangha_ch  
#90 Đã gửi : 10/11/2009 lúc 11:23:52(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

en_nho24 đã viết:
chào bạn Trangha
chúng ta không quen nhau nhưng có thể biết nhau qua diễn đàn này ,sự ra đi đột ngột của anh Nam làm mình cũng đau lòng lắm ,khi mới nghe tin mình cảm thấy sợ ,sợ vì không biết mình đã làm những lỗi gì với anh ấy ,nhưng nếu quay lại đựoc thời gian và biết trước đựoc ngày ra đi của anh ấy mình cũng chỉ làm đựoc như những gì đã làm không thể có gì khác hơn đựoc
trước đây mình và anh ấy cũng quen nhau qua mạng ,cũng hẹn hò đủ thứ ,nhưng khi gặp mặt ở ngoài thì hoàn toàn khác so với những gì mình nghĩ,tình yêu thì không thể miễn cữong nên mình đã dứt khoát chia tay ,mính nói muốn làm bạn nhưng anh ấy không đồng ý ,từ đó cũng không còn liên lạc nữa ,tình yêu thì cần có sự chung thực và hết lòng yêu nhau mới có thể chung sống đựoc nhất là với ngừoi có H thì điều đó cần đựoc cân nhắc kĩ đễ có thể chăm lo cho nhau những lúc bệnh tật
mình mong rằng những gì đã qua mặc dù đã để lại nhiều nỗi đau nhưng cũng cho chúng ta kinh nghiệm là hãy ôm chặt lấy người mình yêu thương khi có thể
người về thế giới bên kia thì không quay lại đựoc nhưng nói buồn và cô đơn thì không đúng vì anh ấy đã đựoc về với Cha Tren Trời của anh ấy
mình mong rằng bạn hãy xem nỗi đau là một kỉ niệm của một tình yêu cất vào sâu trong trái tim ,và hãy vui sống ,và hãy tin vào những điều không thể ,thật ra mọi điều đều có thể,mình mong đựoc làm bạn cùng bạn
én


Chào én!

     Rất vui được nếu có thêm được một người bạn. Có dịp mình sẽ trò chuyện với én nhiều hơn.
     Ở dd thì tất cả đều là anh em, là bạn bè với nhau cả. Chỉ có điều người nào thường xuyên trò chuyện thì thân thiết hơn, có tình cảm nhiều với nhau hơn vậy tôi. Trang cũng chỉ biết anh Nam khoảng hơn một tháng, chủ yếu là qua những cuộc gọi và tin nhắn. Mình cũng có biết một chút về anh ấy, nhất là về chuyện tình cảm,do anh ấy kể cũng có mà do người khác nói cũng có. Thật sự mà nói thì mình quý mến anh Nam lắm. Nhưng nói yêu thì hoàn toàn không. Có thể về mặt tình cảm anh ấy thể hiện vội vã quá nên khiến cho nhiều người sợ nhưng Trang biết anh ấy không phải là con người như thế. Muốn quên một người nên anh ấy mới tìm sự thay thế ở  một người khác. Điều đó chỉ mang đến cho anh thêm nhiều sự tổn thương và mất thêm một số người bạn. Trang chỉ đau lòng vì anh ấy mất đột ngột quá. Xót xa hơn là chỉ có một thân một mình nơi xứ lạ. Anh ấy mất ngày 19/10 nhưng mãi đến ngày 22/10 thì mọi người trên dd mới biết tin. Đó không phải là sự ra đi trong cô đơn sao? Nhưng dù sao thì cũng là điều tốt cho anh ấy. Trang đau lòng thật sự nhưng không phải vì vậy mà có chuyện say như trên đâu. Cuộc sống luôn có những điều không như mình mong muốn. Có ai hiểu rõ hết về ai đâu? Cuộc sống đâu chỉ có mỗi tình yêu. Buồn vì tình yêu? Có. Buồn vì tình bạn? Có. Buồn vì gia đình? Cũng có. Và còn rất nhiều những nỗi buồn linh tinh khác nữa. Nhiều lúc muốn quên mình là NCH, muốn sống như một người bình thường nhưng ngay cả những người thân trong gia đình mình còn không cho mình được sống như thế thì biết làm sao? Buồn mà không thể nói thì phải làm sao? Có rất nhiều, rất nhiều những suy nghĩ khiến mình thấy mệt mỏi. Mình muốn thoát ra én à.

 


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#91 Đã gửi : 11/11/2009 lúc 01:56:20(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Chào bạn!

Trang không hiểu vì sao bạn lại nói những lời như thế ở đây.
  
người không thể phân biệt được thế nào là tình yêu và thế nào nhu cầu bản năng của loài người
. Bạn nói cụ thể là ai? Vì có rất nhiều người thường hay đánh đồng tình yêu với những nhu cầu của bản năng là một. Nếu không phải thế thì làm gì có chuyện những cô gái phải khóc hận mà giải quyết hậu quả một mình trong bệnh viện? Nếu không có như thế thì làm gì có chiến tích để các chàng khoe khoang với nhau trong những cuộc trà dư tửu hậu? Bạn bảo có người không phân biệt được, vậy bạn phân biệt được hay không? Hay bạn là thánh khi yêu mà không cần đến nhu cầu bản năng của loài người?

Không
cần tình yêu thì vẫn có thể "lên giường" với nhau cho dù mới quen nhau vài phút. Đúng. Không cần tình yêu nhưng phải cần đến tiền thì bạn mới có thể lên giường với một người mà trước đó vài phút không hề quen biết và sau khi lên giường rồi thì cũng không cần nhớ đâu bạn à.

Vài lời thiết tha, nỉ non tưởng che giấu được bản chất của mình.5 phút trước _ 5 phút thì ít quá, 300 giây vậy _ còn kêu gào rằng tôi đang đau đớn vì mất đi người thân,300 giây sau đã có thể "lên giường " với người đàn ông khác.  Chẳng lẽ mất người thân thì người ta phải chay tịnh suốt đời sao? Đã bảo là "con người" mà bạn.
Mất người thân thì phải đau chứ. Loài vật vẫn còn biết xót xa trước cái chết của đồng loại thì tại sao là con người lại không được thể hiện điều đó? Trang biết rất nhiều người sau khi mất người thân yêu của mình rồi thì họ vẫn lấy chồng, lấy vợ, vẫn có người yêu và vẫn lên giường với nhau. Nhưng người như bạn nói thì Trang chưa từng biết. Nếu có dịp bạn hãy giới thiệu để Trang có thể mở rộng tầm nhìn hơn. Bạn bảo che giấu bản chất? Đã gọi là bản chất thì không thể nào che giấu được đâu bạn à. Ai cũng có thể nhìn ra bản chất của người khác, chỉ có bản thân mình là đôi khi tự lừa dối chính mình mà thôi.

Cũng có thể chưa khi nào tự hỏi : đàn ông đến với mình vì gì? Vì có tí nhan sắc, vì có kinh nghiệm giường chiếu, vì mình cũng có nhu cầu cao như họ? trong suy nghĩ ấy luôn tồn tại một sự tự hào vì đã chinh phục được khối thằng đàn ông, biết được khối thứ...he he he của nợ thật. Có khi lại tự hào vì đã được sở hữu một bộ sưu tập khá lớn cái thứ của nợ đó.Vậy khi bạn lên giường với một ai đó bạn có tự hỏi không? Hay chuyện đó với bạn chỉ là bản năng thôi? Đàn ông và phụ nữ lên giường với nhau là vì gì? Nếu không phải vì tình yêu thì là vì tiền và vì nhu cầu thôi. Tại sao bạn có quyền tự hào rằng mình đã chinh phục được khối cô, từng lên giường với khối người mà người khác lại không thể như thế? Cực đoan quá không?

Có vấn đề gì về thần kinh không nhỉ ?Hay đó chính là lẽ sống ??? Thần kinh hay không thì cũng có can hệ gì? Mỗi người đều có quyền sống và thể hiện những gì mình thích. Trừ phi đó là vị quan tòa và người phạm tội, còn lại thì không ai có quyền phán xét hành vi của ai đâu bạn à. 

Đừng bao giờ cho mình là trung
tâm của vũ trụ. bản thân mình cũng chỉ là một người giữa biển người mênh mông. Trang chưa bao giờ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ cả và Trang nghĩ chả ai dại mà tự phong cho mình như thế. Có câu(nhớ không chính xác lắm) Núi này cao còn có núi khác cao hơn mà.

Cuộc đời cũng chỉ có một gã si tình khùng điên như con thiêu thân lao vào lửa.Không có gã thứ hai.
Vậy ra bạn nghĩ vẫn còn có người si tình đến mức này sao? Gã đó si tình là vì gì? Chắc chắn không phải vì bản năng rồi. Vì nếu cần gã có thể bỏ tiền ra để mua lấy vài phút vui thậm chí vài ngày, vài tháng, vài năm mà. hãy sống cho ra sống để khi nhắm mắt xuôi tay có một người đàn ông nhỏ vài giọt nước mắt cho mình.  Thế nào là sống cho ra sống? Dù là Trang hay là ai khác thì cũng không cần đến những giọt nước mắt thương hại đâu bạn à. Có ai muốn lúc mình ra đi lại mang đến cho những người thân yêu những giọt nước mắt không? Không ai muốn điều đó và cũng không ai có thể làm được việc không rơi nước mắt trước sự ra đi của người thân. Riêng bản thân Trang có những lúc buồn, những lúc không kềm chế được cảm xúc nhưng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì tổn hại đến ai bao giờ.

Vài lời gửi đến bạn. Nếu có gì không đúng mong bạn và ACE khác bỏ qua cho Trang. Chúc mọi người luôn vui, hạnh phúc. Và chúc bạn có được niềm tin vào tình yêu. Thân chào!

trangha_ch



Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline vi_em_yeu_anh  
#92 Đã gửi : 11/11/2009 lúc 08:14:52(UTC)
vi_em_yeu_anh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 10-11-2009(UTC)
Bài viết: 2
Đến từ: Vô Gia Cư

Chào trangha_ch
Bạn phân tích rất hay.
Không hiểu bạn nghĩ thế nào mà lại cho rằng bài viết đó hướng tới bạn ? Khi post bài mình có post thiếu một câu : Xin lỗi chủ topic vì đã post bài vào topic của bạn. Lời xin lỗi đó có muộn không?
Tất nhiên khi đã post bài thì mỗi bài viết đều có ý nghĩa. Buồn_ viết, vui_ viết, ghét_ muốn chửi ai đó_ viết, yêu_ thay lời muốn nói cũng viết.... Cảm nhận của người đọc không giống nhau.Cũng như bạn khi đọc thấy bài viết của mình bạn thấy bức xúc,có người thì không. Có thể vì họ chẳng quan tâm đến vì họ ko thấy liên quan đến họ, cũng có thể họ thấy mình trong đó...??? Đó là cảm nhận của mình về một con người.
Chúc bạn luôn vui, hạnh phúc !



Offline trangha_ch  
#93 Đã gửi : 11/11/2009 lúc 09:10:27(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
vi_em_yeu_anh đã viết:
Chào trangha_ch
Bạn phân tích rất hay.
Không hiểu bạn nghĩ thế nào mà lại cho rằng bài viết đó hướng tới bạn ? Khi post bài mình có post thiếu một câu : Xin lỗi chủ topic vì đã post bài vào topic của bạn. Lời xin lỗi đó có muộn không?
Tất nhiên khi đã post bài thì mỗi bài viết đều có ý nghĩa. Buồn_ viết, vui_ viết, ghét_ muốn chửi ai đó_ viết, yêu_ thay lời muốn nói cũng viết.... Cảm nhận của người đọc không giống nhau.Cũng như bạn khi đọc thấy bài viết của mình bạn thấy bức xúc,có người thì không. Có thể vì họ chẳng quan tâm đến vì họ ko thấy liên quan đến họ, cũng có thể họ thấy mình trong đó...??? Đó là cảm nhận của mình về một con người.
Chúc bạn luôn vui, hạnh phúc !

Chào bạn!

Như ở đầu bài viết trên Trang có viết một câu " Trang không hiểu vì sao bạn lại nói những lời như thế ở đây". Vì không hiểu nên Trang cũng có hỏi "bạn nói cụ thể là ai?". Vì bạn post bài viết trong topic này nên Trang phân tích luôn vậy mà. Nếu Trang có nói gì không phải thì mong bạn bỏ qua cho. Lời xin lỗi thì chẳng bao giờ là muộn cả phải không bạn? Cảm ơn lời chúc của bạn. Mong rằng bạn luôn vui, nhiều sức khỏe và hạnh phúc.


trangha_ch
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#94 Đã gửi : 12/11/2009 lúc 07:35:32(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Tôi ơi!

      Tại sao lại dễ dàng tin một người như thế hả Trang? Bao nhiêu lần như thế mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm nào sao? Đừng bao giờ nghĩ rằng sự chân thành của mình sẽ làm cho người ta thay đổi. Không thể đâu Trang à! Cái gọi là bản chất thì khó mà thay đổi. Phải thay đổi chính mình thôi. Cố lên nhé tôi ơi!
 

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#95 Đã gửi : 12/11/2009 lúc 07:57:18(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Tôi ơi!

      Đã gọi là dứt khoát tại sao lại không thể quên? Bao nhiêu lần giận hờn, bao nhiêu lần khóc, bao nhiêu lần xóa hết mọi dấu vết vẫn không thể quên. Hic! Tại sao phải như thế hả Trang? Người ta không quan tâm tới chính sức khỏe của người ta thì mặc kệ. Sao phải lo? Người ta không cố gắng thì cũng kệ người ta đi khóc làm gì? Người ta hay bảo cái câu "Không sao" thì hãy tin là không sao đi. Có những điều không nên thì tin một cách mù quáng vậy sao lại không tin vào điều này vậy Trang? Tin để tìm thấy sự yên lòng. Tin đế đêm đêm không phải thao thức. Vậy mà...
     Đầu óc lúc này hay quên nhiều thứ lắm. Vậy sao không thể quên số điện thoại đó được? Xóa bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn nhớ. Nhất định không gọi nhưng rồi lại gọi. Gọi rồi lại khóc. Một cách làm khổ chính mình thật hiệu quả.
     Biết làm sao được khi mâu thuẩn giữa lý trí và con tim chưa được giải quyết. Đành chờ đợi vậy. Chờ trong một sự hồi hộp rằng một ngày nào đó, đầu dây bên kia là một giọng nói lạ. Chấm hết. Trái tim sẽ phải thua cuộc. Sẽ quên được thôi Trang à. Nhất định lúc ấy sẽ quên, khi trái tim ngừng đập.
    

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#96 Đã gửi : 15/11/2009 lúc 01:46:30(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

Tôi ơi!

 

        Một buổi chiều ngột ngạt, tiếng khóc trẻ con như xé tâm hồn nó làm hai. Cố đóng cửa thật chặt, chèn gối thật kín mà vẫn nghe tiếng khóc ấy. Một chút tự ái, lòng tự trọng và…nhiều thứ nữa mà nó không dám chạm vào em bé. Gần lắm, gần lắm chỉ vài bước chân thôi! Bất lực! Lao như điên ra khỏi nhà. Cũng chẳng buồn trả lời ngoại, cũng chẳng biết đi đâu. Lang thang, lang thang trên con đường. Tiếng khóc ấy vẫn cứ bám lấy, xoáy vào lòng nó, bóp nghẹn trái tim nó từng hồi. Mới cách đây chỉ vài ngày, mỗi lần em bé khóc là nó sang bế vào lòng, nựng nịu, mắng yêu để rồi lại nhìn thấy nụ cười vừa mếu vừa gượng thật đáng yêu làm sao. Hình như em bé cũng yêu nó lắm nên mỗi lần nó bế lên là lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười với cái lúm đồng tiền nho nhỏ làm nó như quên hết mọi ưu phiền. Em bé lại có tật hay khóc đêm, người ta bảo rằng đó là cái “đốt”, qua ba tháng thì sẽ hết. Mỗi lần em bé khóc, dù nửa đêm hay gần về sáng nó cũng đều chạy sang nhà dì để dỗ dành. Mắt nhắm mắt mở, một chị một em  mà đứa thì hò hét hát ca, đứa khóc oa oa như một dàn hợp xướng trong đêm. Hic! Điếc tai hàng xóm.Vậy mà… H cướp đi cái hạnh phúc nho nhỏ đó của nó hay chính con người với sự thiếu hiểu biết đã cướp mất? Mà có gọi là thiếu hiểu biết không khi hàng đống tài liệu được mang về nhà? Nào là chăm sóc, nào là sống chung, nào là thuốc,vv… Rất nhiều, rất nhiều những lời an ủi sáo rỗng được nói với nó để rồi sau lưng là những lời thì thầm với nhau rằng nó là nch, đừng để nó chạm vào em bé. Vậy đấy!

        Trốn chạy khỏi nhà,khỏi tiếng khóc xé lòng, lang thang chợt nhớ rằng nó còn có một gia đình khác, một ngôi nhà khác, nơi tâm hồn nó được trút cạn, bình yên. Nhưng ở ngôi nhà nào mà chẳng có kỉ niệm. Trốn chạy khỏi tiếng khóc của em bé để nghe tiếng nức nở của chính tâm hồn nó. Ngôi nhà nào cũng mang đến cho nó nhiều niềm vui nhưng cũng lắm nỗi buồn. Đôi lúc nó thèm được một vòng tay của ai đó ôm thật chặt, một bờ vai của ai đó để nó tựa vào. Nó cần một sự cảm thông thật sự chứ không phải là sự thương hại. Nó những tưởng đã tìm được ở đây. Nhưng không. Người ta của nó cũng sợ đau như chính nó vậy. Thế là lại tự làm tổn thương chính mình, làm tổn thương nhau bằng những lời nói dối. Nó đã cố gắng thể hiện sự bản lĩnh ở vẻ bề ngoài, sự quyết đoán trong mọi việc để rồi đêm đêm nó lại bó gối một mình trong căn phòng tối. Nhiều lúc nó tưởng chừng như nước mắt đã cạn, trống rỗng, vô hồn. Và nó có những đêm chập chờn với những giấc mơ không có thật. Có những buổi sáng thức dậy với nước mắt còn đọng trên mi và những buổi đi làm mang kính râm để che giấu đôi mắt sưng húp đầy nét quầng thâm. Nó biết, để tiếp tục quãng đời còn lại thì nó không thể dựa vào ai ngoài chính bản thân mình. Nhưng nó yếu đuối quá. Cái bản lĩnh, cái kiêu hãnh của nó dần tan đi, vỡ ra như bong bóng xà phòng. Nó dần thấy mình bất lực, bất lực ngay trong việc quyết định cho chính mình. Nó đang mất dần sự sống, từng ngày, từng ngày…


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#97 Đã gửi : 15/11/2009 lúc 02:12:57(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết

http://mp3.zing.vn/mp3/n...-Quoc-Hung.IW6OBA7F.html

Lyrics: Chợt Nhớ - Dương Quốc Hưng


Chợt nhớ năm xưa đôi ta cùng trường,
Chung đường chung lối nhưng chẳng chung đôi.
Em về bên ấy tôi ở bên đây,
Tình em em giữ, tình tôi tôi cầm.

Chợt đến như mơ, nghe bao muộn màng
Tôi giờ lỡ bước, em đã sang ngang,
Không lời hẹn ước, dẫu biết trong tim
Tình em tôi giữ, tình tôi em cầm.

Bên nhau tình cờ, trao nhau vội vàng
Giọt cà phê rơi rơi đắng cuộc tình
Lời buồn trên môi, thương tình tiếc nuối
Một ngày cho nhau, xa mãi ngàn đời
Môi hôn nồng nàn tình em dịu dàng
Nụ cười em trao ánh mắt dại khờ
Trọn đời tôi mang, dẫu tình xa vắng
Chỉ cần trong em thương nhớ một đời.

Chợt giấc mơ tan bên nhau vài ngày
Mai rồi xa cách hai đứa đôi nơi
Chỉ còn nước mắt hoen ướt mi em
Tình trao duyên giữ dù trong muộn màng.

Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#98 Đã gửi : 16/11/2009 lúc 11:08:14(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Tôi ơi!


     Biết phải làm sao để trốn chạy nỗi đau đây? Người ta đã có quyết định rồi và em biết là người ta sẽ làm điều đó. Sẽ nhanh thôi và em sẽ biết tin. Em thấy sợ. Giờ thì còn lại mình em thôi. Tại sao em vẫn là người ở lại? Nước mắt em sắp cạn khô rồi. Lần lượt từng người ra đi. Người ta có biết cái cảm giác của em giờ nó như thế nào không? Nói chuyện với người ta mà em cố nén lại tiếng nức nở trong lòng. Em biết người ta đã nói là làm. Em thì bất lực, không thể thay đổi được quyết định của người ta nữa rồi. Em bảo tối nay em sẽ gọi nhưng cho em xin lỗi. Em sẽ không gọi người ta đâu. Em sợ người cầm máy không phải là người ta. Thôi nhé! Em sẽ giữ mãi kỉ niệm về người ta. Người ta luôn tồn tại trong em như chưa bao giờ chia cách. Người ta đi trước và đợi em nhé! Nhớ chọn một nơi nào đó thật đẹp. Sẽ nhanh thôi cái ngày em và người ta thật sự bên nhau. Đợi em nhé!
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#99 Đã gửi : 17/11/2009 lúc 09:14:52(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Offline trangha_ch  
#100 Đã gửi : 19/11/2009 lúc 10:05:24(UTC)
trangha_ch

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2009(UTC)
Bài viết: 174
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu...

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Nobitahaudau đã viết:
Bài hát rất hay! Cảm ơn bạn về bài hát đã cho tôi nhiều cảm xúc. Mong rằng hạnh phúc luôn mỉm cười với bạn. Cố lên!


Chào bạn!

 

Bài hát hay là do cảm nhận của từng người trong từng thời điểm của cảm xúc thôi. Cảm ơn bạn đã ghé vào topic này để chia sẽ. Chúc bạn luôn vui và nhiều sức khoẻ!

 

Trangha_ch.


Có khi lỗi hẹn một giờ
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
9 Trang«<34567>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.