Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<1112131415>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#241 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 01:43:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                       *Tâm sự

Một cô gái nói chuyện với bạn:
- Hôm kia, mình với chồng vừa cãi nhau kịch liệt vì anh ta cứ hay uống rượu. Thế là hai người chẳng ai nói với ai nữa!
- Thế anh ta đã làm lành với cậu chưa?
- Tối qua, anh ta đã hỏi chuyện mình rồi!
- Anh ta hỏi gì?
- Anh ấy bảo: Em có thấy chai rượu uống dở của anh để đâu không?


Tu-an  
#242 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 02:03:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                              tôi là người lý tưởng nhất

Một tạp chí Mỹ tổ chức cuộc thi bình chọn người đàn ông ưu tú nhất.
Ít lâu sau, ban biên tập nhận được bức thư viết: "Được biết quý tạp chí bình chọn người đàn ông ưu tú. “
Sau khi đã suy gẫm kỹ, tôi cho rằng có lẽ tôi là người lý tưởng nhất với những ưu điểm như sau: "Tôi không uống rượu, không hút thuốc, tuyệt đối trung thành với vợ, không hề nhìn ngắm người phụ nữ nào khác, không xem phim, cũng không xem kịch. Tối ngủ sớm, dậy cũng sớm. Mỗi ngày chủ nhật tôi đều muốn đến nhà thờ ... tiện đây cũng xin nói luôn còn một năm nữa là tôi được mãn hạn tù ..."


Tu-an  
#243 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 02:06:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                     một thằng đần như vậy.



Một cô gái hỏi người yêu:
- Nếu được chọn 1 triệu USD hoặc em, anh sẽ chọn đằng nào?
- Đằng nào cũng thế. - Chàng thở dài - Anh lấy 1 triệu USD.
- Vậy là anh không yêu em?
- Có chứ! Nhưng nếu anh chê tiền, thì em cũng bỏ anh thôi, vì chả ai lấy một thằng đần như vậy.
Tu-an  
#244 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 02:07:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                   không đến nỗi nào

Trong một buổi tiệc nhộn nhịp, một ông cất cao giọng hát phục vụ đám đông.
Lúc đó có 1 anh nọ quay sang thì thào với người khách bên cạnh:
"Giọng của ông ta dễ sợ thật! anh biết ông ấy là ai không nhỉ?"
"Biết chứ!" Người đó: "Sư phụ tôi đấy!"
"Vậy à , xin lỗi ông nhiều lắm! Giọng ông ta đúng ra cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều bài hát này viết dỡ tệ! Chẳng biết anh chàng nào phổ nhạc?"
"Chính tôi đấy!".....!!!


Tu-an  
#245 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 02:10:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                           Xướng, Hợp, Hưởng, Giao.                 

Tại văn phòng mới, sếp đang phân chia bàn làm việc:
- Từ cửa trở vào lần lượt là chỗ của (Xướng, Hợp, Hưởng, Giao.)
Giao rụt rè hỏi:
- Thưa sếp, em muốn đổi chỗ cho anh Xướng được không ạ?
Sau một cái nhíu anh, sếp quát:
- Không được, các cô cậu mà làm ăn thế thì loạn....!!!!




 
Tu-an  
#246 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 03:26:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                             Tôi Đâu Có Uống Nước


Trong một lần có người cháu họ về miền tây thăm tôi,, Bác ơi chỉ giúp nhà vệ sinh ở đâu vậy? Con đi thẳng ra sau có cái ao cá tra đó sẽ thấy. Vốn nó dân Sài thành không quen cầu khỉ trơn trượt kiểu này bỗng...Ư.ÙMM...Tôi hoảng hồn chạy ra: "Chết rồi có sao không con lên tắm thay đồ mau. Té xuống đó con có bị uống nước không vậy?". NÓ nhanh nhảu trả lời: dạ con không có uống nước bác à, con chỉ ăn cái thôi..!!!!


Tu-an  
#247 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 03:33:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                       con Két

Đậu mới mua con két liền khoe bạn:
- anh thấy 2 chân nó có cột 2 cọng dây hông?
Giật cọng dây xanh nó nói tiếng Anh
còn giật cọng dây đỏ nó sẽ nói tiếng Pháp liền.
Anh bạn hỏi cắc cớ: -
Vậy em giựt luôn 2 cọng thì nó nói tiếng gì... ?
Bỗng dưng từ trên đầu,
con Két nói vọng xuống
Giựt 2 cọng em té chết cha em,
lấy gì nói cho anh nghe......


Tu-an  
#248 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 03:34:25(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                  mướn khách sạn hiiiiii

Cái khách sạn này phiền toái thật đấy

Một vị khách phàn nàn khi ông ta tới quầy lễ tân để trả phòng.

Có chuyện gì vậy? - Nhân viên lễ tân hỏi vị khách.
- Tôi không thể ngủ được. Cứ 15 phút lại có tiếng đập ầm ầm làm tôi tỉnh dậy!
Vài phút sau, một đôi vợ chồng tới quầy lễ tân trả phòng.
- Cực kỳ tệ hại! - Họ phàn nàn - Cái thằng cha ở phòng bên cạnh ngáy to đến nỗi chúng tôi cứ phải đập vào tường 15 phút một lần để đánh thức gã dậy!


Tu-an  
#249 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 03:37:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                      237 - 8817

Trong phòng khám, bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ .
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô, để khi nào có kết quả thì tôi sẽ gọi báo cô hay Cô gái trả lời:
- Dợ , hai ba bửa tém một bửa
Bác sĩ lắc đầu nói:
- Không ? Chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô kìa
- Dợ , hai ba bửa tém tém một bửa.
- Mấy ngày cô tắm tôi không cần biết, tôi cần số điện thoại mà thôi
Cô gái tức tối trả lời:
- Dợ , em đẻ nóa số của em lừa, hai ba bửa tém tém một bửa ( 237 - 8817 )
Bác sĩ !!!!!!


Tu-an  
#250 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 03:39:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                          567-0808                      

Vài tuần sau , cũng trong phòng mạch. Cô gái trở lại tái khám. Bác sĩ hỏi cô:
- Tại sao tôi kêu cho cô hoài hổng được. Cô đổi số điện thoại rồi sao ?
- Dợ , em đã đủi gùi, bây giờ là năm séo bửa không tém không tém ( 567-0808 )
Bác sĩ !!!!!!

Tu-an  
#251 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 03:41:11(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                             897- 1508

Bác sĩ :
- Vẫn không gọi được, thế này là thế nào.
Cô gái nói:
- Dợ ,tại thèng chồng em nớ kiu đủi. Bác sĩ thông cẻm, lèn nì là lèn đủi cuối cùng,
tém chín bửa một năm không tém ( 897- 1508 )
Bác sĩ:
- Ẹc..ẹc..một năm không tắm thì xin cô ra khỏi phòng của tui dùm...!!!
Tu-an  
#252 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 03:56:37(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                Giỏi lắm

Trong một lớp học, vị giảng sư đang giảng về sự tai hại của rượu, ông ta nói:
_Trong phòng thí nghiệm, người ta cho loài chuột uống vài giọt rượu, kết quả là những chú chuột đó đều lăn ra và...tắt thở, vậy các bạn nghỉ thế nào ?
Một học sinh đưa tay lên nói:
_Thưa thầy, điều đó chứng minh là rượu không phải cho loài chuột uống ạ .

_Giỏi lắm, em có thể về nhà uống rượu tiếp


Tu-an  
#253 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 03:59:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

                       .............Chết mới biết.......


Ông chồng hấp hối thều thào nói với vợ:
-Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em.Khi anh thất nghiệp,khi anh phá sản,đói rách,khi bệnh hoạn,cũng luôn có em bên cạnh. Em biết anh vừa nghiệm ra điều gì không?
-điều gì vậy anh?Cô vợ hỏi với vẻ tự hào...
-Em là người luôn mang đến vận xui cho anh!...........

Tu-an  
#254 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 04:00:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                  ......................Ai sướng hơn?...............

Hai vợ chồng già tranh luận ai sướng hơn ai trong hôn nhân. khi sắp đuối lý, ông chồng lật lại tình thế bằng câu hỏi:
-Bà đã bao giờ bị ngứa cái lỗ tai chưa?
-Điều đó liên quan gì đến câu chuyện?
-Thế bà làm gì cho khỏi ngứa?
-Tôi ngoáy bằng tăm bông..
-thế cái tăm bông nó sướng hay lỗ tai bà sướng?

Tu-an  
#255 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 04:05:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                     NGÀY XẤU.

Hai tử tù được thông báo lúc nửa đêm là sau hai tiếng nữa họ sẽ bị treo cổ.

-Một người xem lại lịch rồi than.

-Hôm nay thật xấu ngày.

-Người kia đáp.

-Đúng vậy.Mới sáng sớm đã treo cổ thì cả ngày còn làm ăm gì được.



Tu-an  
#256 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 04:22:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                         DUYÊN


Sau ngày cưới,cô dâu chú rể động phòng hoa chúc xong rồi lăn ra ngủ.Nửa đêm,chú rể chợt bừng tỉnh vì tiếng cô dâu cười ha hả.Chàng hơi khó chịu nhưng vẫn gắng dịu giọng hỏi.

-Có chuyện gì mà em cười vui thế?

-Em nhớ lời mẹ em nói ngày xưa.

-Mẹ nói gì vậy?

-Mẹ em hay bảo.Xấu gái lại vô duyên như anh thì có chó nó lấy.



Tu-an  
#257 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 04:24:56(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                      Giống Như "Cụ."


Ngày Chủ nhật là ngày nghỉ,Doanh trại Bộ Đội cho các anh lính được ra ngoài chơi,đã đi lính thì khắp miền trên đất nước đóng quân nhiều miền khác nhau.Có anh ở tỉnh Quảng Bình,Quảng Trị, Nghệ An..v.v..được ra ngoài chơi,đến chiều đúng 5h là về đơn vị.
Có 1 anh đi ra ngoài cắt tóc,anh vào tiệm thấy anh thợ đang cắt cho khách.Và anh thợ vui vẻ nói:
- Anh đợi em chút nha!
Và liền hỏi anh lính:
-Anh cắt theo kiểu nào?
Anh lính trả lời:
-Như "cụ" đi!
Anh lính yên tâm vì đã nói cho anh thợ biết cắt ra sao,và ngồi trên ghế cắt để đợi và ngủ thiếp đi,trong khi đó anh thợ đang cạo đầu cho ông Cụ bên cạnh đã xong .
Và anh thợ thầm hiểu cắt tóc theo kiểu nào nên để anh lính ngủ và ngồi cắt cho anh ấy.Cắt xong rồi gọi anh lính dậy.
Mắt nhắm,mắt mở thế nào anh lính đội mủ cối lên đầu không để ý đến tóc.Và la toán lên:
- Ối..ối..sao..cái..mủ tôi nó quay tròn..tròn..thế này!
Anh liền bỏ nón xem sao và và giận dzử hỏi:
-Sao anh cạo đầu tôi vậy?
Anh thợ ngạc nhiên nói:
-Thì lúc nảy anh kêu tôi cắt như "Cụ" kia mà!

Tu-an  
#258 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 04:27:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                       Không "răng" mô!


 một anh Bưu tá người miền Nam ra Huế làm việc,đến đưa thư cho 1 nhà kín cổng cao tường.Và nhà đó có nuôi chú cún rất dễ thương.
Anh đến chú cún chạy ra sủa um tỏi lên,anh sợ quá la lên:
-chó..chó..chó...!
Bà chủ nhà nói:
- Không răng mô!
Thế là anh yên tâm đi vào,vì nghe bà chủ nhà nói "không răng mô".
Vậy anh bình thản đi vào nhà không thèm để ý đến con chó nữa.Bỗng dưng chú cún chạy đến :
-Phập..phập..!
Rách ống quần..khóc bù lu..bù..la!
Bà chủ hoảng hồn khi nghe anh đưa thư khóc to tiếng,liền chạy ra.
Anh ta vừa nói vừa khóc:
- Nó làm tôi mấy dấu rồi nè,vậy mà bà nói nó không có "răng".



Tu-an  
#259 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 04:30:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                              Ai sợ ai?


 thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự. Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần
Tu-an  
#260 Đã gửi : 23/03/2008 lúc 04:32:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                              lý do


 tý nói với mẹ . mẹ cho con thêm 1 ngàn nửa nhé mẹ
mẹ: làm gì thế con.mẹ mới cho con 1 ngàn đấy mà

bé tý:
mẹ ơi con đi qua đầu hẻm thấy ông kia kêu la tội
nghiệp quá nên con đưa cho ông ấy rồi mẹ ạ.

mẹ:
con ngoan lắm biết giúp đở người gặp khó khăn thế thì
tốt lắm.mà ông ấy kêu thế nào làm con động lòng vậy?

bé tý
: ông ấy kêu to lắm mẹ ạ CÀ REM ĐÂY...CÀ REM ĐÂY...
mẹ: ??????

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
54 Trang«<1112131415>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.