Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Có người bị ngộ thơ rồi trời ạ ! hic hic hic    | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Bố ơi , lúc này đây con gái bố nhớ bố nhiều lắm.Con muốn khóc thật to, muốn gọi bố ơi thật to nhưng con không thể làm được.Công việc hàng ngày cuốn hút con nhưng trong giấc mơ con vẫn mơ thấy bố.Con buồn và ân hận vì con không thể ở gần bố, chăm sóc bố.Mẹ mất mười mấy năm cũng là mười mấy năm bố vất vả và buồn khi nhìn 2 chị em con rời xa bố mà không thể làm gì được.Con vẫn nhớ khi con viết thư hỏi bố rằng : bố có giận con không khi con làm bố buồn thì bố nói bố không giận con đâu vì con là một phần đời của bố.Vậy tại sao bố lại bỏ chị em con?Bố không còn thương chị em con hay sao?Bố là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của con , là nguồn động viên lớn nhất.Tại sao bố không ở lại với chị em con? Mi Lô nói nhớ ông ngoại lắm bố ạ !Mi Lô ước còn có ông ngoại để nghỉ hè ra chơi với ông và còn được tự hào với lũ trẻ hàng xóm khi được ông ngoại gửi quà cho.Con chẳng phải là người cứng rắn.Là con gái con cũng yếu mềm , cũng dễ rơi nước mắt nhưng con không muốn cho ai biết rằng con đang buồn.Sáng nay con về chùa, con gặp 2 đứa nhỏ.Một đứa học lớp 5, một đứa mới 5 tuổi.Chúng nó mồ côi mẹ khi đứa em mới được 3 tháng.Bố chúng nó đi làm, chúng nó ở với bà nội.Giờ bà nội mất rồi, thằng anh thì vào chùa ở còn thằng em ở với người cô.Chúng nó còn nhỏ mà có đôi mắt buồn lắm.Cả 2 anh em đều già dặn so với tuổi.Con thấy thương 2 đứa quá ! Và con biết rằng hai chị em con vẫn còn may mắn khi mẹ mất chị em con vẫn còn có bố.Bố ơi, ở nơi xa ấy bố có gặp mẹ không? Bố mẹ có nhớ 2 chị em con không?Mỗi lần nhớ tới bố mẹ con lại chẳng biết làm sao?Hôm nay là ngày thăm em D, con ở xa quá chẳng về thăm em được.Chỉ biết chờ dì T qua thăm rồi con sẽ gọi điện nói chuyện với em.Chẳng biết em có nhớ sắp đến ngày giỗ lần thứ 2 của bố hay không? Bố mẹ có nhớ tới chúng con xin hãy về gặp chúng con trong giấc mơ bố mẹ nhé ! Con gái yêu và nhớ bố mẹ nhiều ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Mình mong là ở nơi xa bố của bạn sẽ nghe và hiểu được những gì mà bạn muốn nói.bạn hãy tin là như thế.  | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Khóc đi khóc hết những đau thương Một lần cuối để mai này không vương Hãy khóc đi nước mắt nhẹ lòng vơi Rửa trôi đi những vết thương rỉ máu Khóc nữa đi khóc cho lần cuối này Để rồi mai khi đau thương trai sạn Còn giọt nào nhỏ những đớn đau Khóc thỏa đi nếu một mai chả còn Những tin yêu để thương tình thương mình Khóc nốt nào đừng nức nở rấm rứt Đừng dai dẳng cho mất đi nụ cười Khóc cho xong rồi thì quên hết Còn phía trước bao điều hứa hẹn Quệt đau thương trong quá khứ xóa nhòa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trưa.Trời nắng như đổ lửa. Đang lim dim thì không biết nhà nào mở máy hát ỉ ôi.Lầm bầm trong bụng : đúng thật là, nắng quá nên có vấn đề. Lắng tai nghe : má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu....Tự nhiên ...lại buồn... chắc không có việc gì để làm nên cứ suy nghĩ linh tinh.... Giờ này em trai đang làm gì nhỉ? Không biết ngoài đó có nắng như thế này không? Hôm trước dì T đi thăm về nói em khỏe mạnh, trắng trẻo , đẹp trai mình mừng quá.Thôi thì cứ được đến đâu hay đến đấy.Tính trước bước chẳng qua.Muốn nói chuyện với em mà ở đó người ta không cho dì T mang điện thoại vào.Bó tay.Em kể công việc cũng nhẹ nhàng, ăn uống sinh hoạt điều độ, việc ai người ấy làm không có cãi cọ, bắt nạt nhau. Mình đỡ lo.Chứ như lần trước về ngoài đó thím K nói : anh làm thế là cắt đứt tình chị em, chẳng có thằng nào đi trường về mà sống cả.Mình biết thím ấy hiểu sai nhưng vẫn buồn và đã khóc nhiều vì câu nói ấy.Mình chẳng sợ mọi người nghĩ mình là người thế nào chỉ cần em trai biết và hiểu suy nghĩ của mình là đủ.Chỉ cần em biết thương xót chính bản thân em. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-04-2008(UTC) Bài viết: 716 Đến từ: Cà Mau
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 31 lần trong 19 bài viết
|
hôm nay tèo nghé nhà chị chơi nè .bộ ở ngoài chị thời tiết nóng lắm hả .vậy về Cà Mau quê tèo chơi đi mát lắm có nhiều trái cây nè. cho tèo gởi lời chúc em trai chị dồi giàu sức khoẻ nha và chị trẻ đẹp mãi.
nhà quê mà. | Tèo quê Cà Mau , Tèo 18T nghề Nghiệp : phụ Mẹ nuôi Tôm sở thích : bắn Bi , nhẩy cò cò món ăn : cà rem , kẹo kéo. yahoo : emtenteo_nhaque |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Củm ơn tèo đã ghé nhà hỏi thăm chị.Chị ở nơi đầy nắng và gió mờ tèo không biết sao? Nhưng chị cũng chẳng theo tèo về tới Cà Mâu đâu.Cầu khỉ lắc lư chị đi hông nổi ( hông nổi là nói chữa thẹn thui chứ cầu nào chịu nổi khi chị đi qua??? )Đợi bao giờ miền tây gạo trắng nước trong, không còn cầu khỉ chị theo tèo zìa.Tèo nhé! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Nhưng chị cũng chẳng theo tèo về tới Cà Mâu đâu.Cầu khỉ lắc lư chị đi hông nổi ( hông nổi là nói chữa thẹn thui chứ cầu nào chịu nổi khi chị đi qua??? ) Xí ..Xí ...Xí bộ phì nhiêu lém hả sao mà cầu không chịu nổi ..kakakkaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Nhưng chị cũng chẳng theo tèo về tới Cà Mâu đâu.Cầu khỉ lắc lư chị đi hông nổi ( hông nổi là nói chữa thẹn thui chứ cầu nào chịu nổi khi chị đi qua??? ) Xí ..Xí ...Xí bộ phì nhiêu lém hả sao mà cầu không chịu nổi ..kakakkaka Bây giờ thì hiểu tại sao qua cầu khỉ không được rồi chứ gì?   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
9h30 sáng nay đã có mặt tại hải phòng rồi àh .chúc cho 2 mẹ con chuyến đi vui vẻ nha.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Là con người ai cũng một lần lac bước Biết yêu rồi là lần lạc bước đớn đau Đường chông gai nhưng bình yên thì khó Kiếm tìm hạnh phúc đó chỉ là giấc mơ Bên nhau sau đắm trong mật ngọt Rồi lại một ngày vỡ nát không còn chi Đau đớn thay khi tình yêu bước đến Tìm cách trốn chay rồi lại vướng vào tình yêu........ Trách trời cao sinh chữ yêu làm gì Để con trẻ giờ khổ đau ngập xác
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: Là con người ai cũng một lần lac bước Biết yêu rồi là lần lạc bước đớn đau Đường chông gai nhưng bình yên thì khó Kiếm tìm hạnh phúc đó chỉ là giấc mơ Bên nhau sau đắm trong mật ngọt Rồi lại một ngày vỡ nát không còn chi Đau đớn thay khi tình yêu bước đến Tìm cách trốn chay rồi lại vướng vào tình yêu........ Trách trời cao sinh chữ yêu làm gì Để con trẻ giờ khổ đau ngập xác Này có thất tình thì ra chỗ khác l;àm thơ nha. Đây là topic của tui sao nhảy vào chi vậy?  | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Em trai ! Thời gian trôi đi nhanh quá. Mới đó mà em vào trường cũng được hơn 2 tháng rồi đấy nhỉ? Về ngoài đó được mấy ngày, rất muốn vào thăm em nhưng sợ làm phiền các chú nên lại thôi.Em có mong chị không? Em có nhớ không? nhớ mùa hè năm ấy, mùa hè buồn nhất trong tuổi thơ của chị em mình. Mẹ ốm phải nằm viện, lần nằm viện ấy là lâu nhất. Bố và các dì , cậu thay nhau lên bệnh viên K để nuôi mẹ. Ở nhà chỉ có hai chị em mình.Tự ăn, tự học,tự làm mọi công việc mà mẹ vẫn thường làm.Chị nhớ mãi buổi trưa hôm đó, đang chẻ củi để nhóm bếp thì em chạy vào ôm lấy cổ chị. Chị quát em buông tay ra mà em chẳng chịu nghe.Em còn cười và bảo em đố chị gỡ tay em ra đấy. Cũng chẳng hiểu sao lúc đó lại dại dột vung tay cầm con dao lên.Máu chảy. Em khóc , chị cũng khóc. Vội vàng lấy lông cu_li mà chú học sinh dân tộc cho bố bịt vào cho em.Lúc ấy chị sợ lắm. Sợ em chết thì chị biết làm sao?Hôm sau bố về, chị nghĩ bố sẽ đánh đòn cả hai chị em mình nhưng thật là lạ bố không đánh mà chỉ nhìn hai chị em mình khóc. Lúc ấy trong suy nghĩ của đứa trẻ con 12 tuổi chị chỉ nghĩ chắc tại bố thương em nên thế chứ nào đâu biết lần nằm viện ấy là lần mẹ ra đi mãi mãi, bỏ bố và chị em mình. Bố về không phải vì bố mệt nên về nhà cho dì lên thay mà bố về để chuẩn bị lo cho mẹ....Rồi bố lại đi.Em đòi về nhà bà ngoại với cậu. Chị cũng muốn đi lắm nhưng lại phải trông nhà. Em mới đi buổi sáng thì buổi tối người ta đưa mẹ về.... Cậu lại về đón em ra nhưng lúc ấy sức mẹ đã kiệt, câu cuối cùng mẹ hỏi mọi người : con trai tôi đâu ? Em về ngơ ngác cũng chẳng hiểu là mình đã không còn mẹ.....Từ ngày ấy chị đi đâu em theo đấy, chị vừa là chị, vừa là mẹ chăm sóc cho em...Ngày chị lấy chồng em trốn ra một chỗ em khóc....Đó cũng là điều làm chị ân hận đến tận bây giờ... Giá mà...lúc ấy chị suy nghĩ nhiều hơn... Chị yêu em nhiều hơn thì có lẽ bây giờ mọi việc sẽ khác phải không em? Từ trong sâu thẳm trái tim mình chị luôn cầu mong em trai chị thay đổi. Nghĩ tốt hơn, sống tốt hơn. Và hãy để cho chị yêu em đến hơi thở cuối cùng em nhé ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Đọc những gì em viết trong topic này, lại biết được hoàn cảnh của em như thế, như thế... tôi không biết nói gì để chia sẻ nỗi bất hạnh mà em phải gánh chịu. Tôi chẳng biết nói gì, thật đấy... nhưng em biết rằng là tôi hiểu, và tôi cũng đau đớn lắm. Tôi cũng đau đớn hệt như tôi là một phần cơ thể của em vậy. Nhưng em ạ! Dù cuộc sống đầy những tàn bạo, bất công, trái ngang, cay đắng, nhọc nhằn... nhưng chúng ta còn có một thứ để hy vọng đó là tình yêu (bao gồm cả cái thiện lương của con người). Tôi không nhớ thành viên trong diễn đàn này có câu Slogan: Đến trái tim đã có một nửa là máu đen rồi. Nhưng nửa phần máu đỏ còn lại sẽ cứu chuộc chúng ta. Tôi không muốn nói đến tôn giáo. Tôi muốn nói đến lương tâm của con người và xã hội này. Những người yêu nhiều, nhiều tình cảm, em đừng tin là họ sẽ có được hạnh phúc - Không đâu, người càng tốt lại càng khổ. Người tốt nhất là người khổ nhất. Chính vì vậy mà Chúa Jesu phải chịu lên thập tự đóng đinh. Nhưng em cứ sống, cứ yêu đi, tôi không chắc là có một thiên đường sau rốt giành cho em không. Nhưng tôi tin chắc chắn rằng có những người tốt đang sống như em đang sống, có những người đau khổ như em đang đau khổ. Tôi nói hơi dài và chẳng có kết luận gì vì chẳng thể tìm ra được kết luận gì trong cõi đời xô bồ, bát nháo này đâu em ạ. Mượn tạm một câu hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để tặng em: "Sống ở trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì? Để gió cuốn đi" - Suy nghiệm đó phải trải qua rồi mới hiểu. Tôi nghĩ là em sẽ hiểu | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
To Anh : Đọc lại chính bài viết của mình , em lại khóc ngon lành ( xấu hổ thật ) .Cũng bởi vì em là một người mau nước mắt nhưng cũng là vì trong cái vỏ bọc cứng rắn kia trái tim em lại quá yếu mềm. Em hay hờn giận , hay suy nghĩ về những lời nói , hành động, ánh mắt... của mọi người xung quanh đối với em. Em luôn có cảm giác ai đó đang nói về mình hay đang ám chỉ mình....Em không tự tin khi đối diện với mọi người và có lẽ vì như thế mà em không có bạn. Em biết em vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác, vẫn còn được sống để được yêu thương và chia sẻ.Em biết hạnh phúc của mỗi người là biết chấp nhận và bằng lòng với những gì mình đang có.Nhưng đôi khi chính em tự dày vò mình vì em còn quá tham lam, vì em còn nhiều ước nguyện mà chưa hay là không thể thực hiện được.Đôi khi bế tắc trong cuộc sống, em không làm được gì để níu kéo cuộc đời của đứa em trai duy nhất em lại nghĩ dại. Hay là mình với Nó chết đi để giải thoát cho Nó và cho cả chính em nữa.Nhưng... vẫn là chữ nhưng anh ạ ! Em không đủ can đảm làm chuyện đó. Em còn 2 đứa con. Chúng nó cần có mẹ và vì em đã từng là đứa trẻ mồ côi mẹ nên em hiểu : không có Mẹ là nỗi bất hạnh lớn nhất của 1 con người.Và em của em vẫn phải sống. Một cuộc sống không đúng của một con người. Nó vật vờ và trong suy nghĩ của Nó chỉ làm sao để thoả mãn nhu cầu khốn nạn mà Nó đã mắc vào.Em dõi theo cuộc sống của Nó với sự bất lực mà đau đớn... Anh biết không? ngày Nó vào trường em mừng đến rơi nước mắt. Nghĩ cũng buồn cười. Chẳng ai mong thế nhưng chính bản thân em lại mong muốn anh ạ ! 1 năm , 2 năm , hay 3 năm bao nhiêu cũng được vì có như thế em mới còn có Nó. Nó mới có một cuộc sống đúng của 1 con người. Em lại trách ông trời sao nỡ lấy luôn chỗ dựa duy nhất của chị em em. Nhưng ông trời thì ở xa, cuộc sống vẫn tiếp diễn, con người thì vẫn tồn tại... Cảm ơn anh vì những lời chia sẻ. Em đang cười chính mình vì lại " vạch áo cho người xem lưng " anh ạ ! Nhưng như thế lại thấy nhẹ nhàng và ....hạnh phúc.... | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: Em đang cười chính mình vì lại " vạch áo cho người xem lưng " anh ạ !  có thấy gì đâu....kakakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Buồn... Lo cho em ...em trai ạ ! Cố lên nhé ! Vì chính bản thân em và cố gắng vì cả chị nữa nhé ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-04-2008(UTC) Bài viết: 57 Đến từ: tphcmc
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chào bạn......sẵn tiện spam 1 cái....... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Chào bạn ! Rất vui mừng khi bạn tới chơi nhà mình. Nhưng nhắc nhẹ lần sau đừng vô duyên như lần này nhé !
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|