  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Pà chị của em ơi.làm sao mà các ''pé'' trong forum mình Ði Ðâu hết vậy pà chị nhỉ,muốn vào tìm lấy một em Ðể ''kưa'' mà chẳng thấy ai vậy?
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Mexico có tỷ lệ phụ nữ béo phì cao nhất thế giới ....  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
TO Haysongdeuocyeuthuong: Pà chị ah.thế là cái nguy cơ mà em từng lo lắm rồi cũng trở thành hiện thực.cũng không trách cứ gì ''chị'' Ðâu.chỉ mong chị hãy cố gắng và cố giữ gìn sức khỏe Ðấy. Chúc ''chị'' luôn mạnh khoẻ và công tác tốt nha.Lúc nào dảnh dỗi thì vào thăm mọi người nha.nhớ chị nhiều lắm
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC) Bài viết: 645
|
Chị ah ! hôm qua em về Ðến Hà Nội thì trời cũng vừa tối,mệt quá lên không cảm ơn chị Ðược .cảm ơn chị nha  . Khiếp quá mấy anh lái xe Ðường dài (trắc là bạn của anh Tuấn) chạy ẩu quá,cứ phi như tên lửa vậy mấy lần suýt phi vào xe em,sợ wá ah.  Em phải Ði có chút việc Ðây ,tối chị em mình buôn tiếp nha
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 47
|
chị hay_song_de_duoc yeu_thuong oi ? chị tư vấn giùm em trường hợp này nhé.Chắc chị còn nhớ con bé lần trước e kể lại trên diễn đàn ,mà e nói tỏ tình 2 lần nó k chịu đó.Mới đây bé đó nhắn tin cho e vào lúc 11h đêm ,với nội dung sau : " có lẽ vì e wá y a nên e trở thành con người ích kỷ ,chỉ muốn a thuộc về e,sợ mất a nên e giờ đã wá...làm vậy mà a giờ đâu thương e và quan tâm e ?Nữa tháng wa e k bít tại sao khi xa a,e k tin a chỉ vì wá y a nên e suy nghĩ xa a và a quen người khác và...nên giờ e ko nên ích kỷ ,ko cải nhau với a ! đến lúc mất a thì e k thể nào lấy a được ". em xin trích y nguyên toàn bộ nội dung tin nhắn đấy ạ.Nhưng chị biết k ?huhu  .E hỏi lại thì bé đó nói k phải nó nhắn ,nó nói con e nó mượn máy nhắn.E nghĩ vô lý ,sao e nó nhắn mà tự nhiên nó lại nhắn cho e ,đúng k chị ? thời gian wa e thấy bé đó ưa nhắn tin và quan tâm e lắm.Có phải bé đó đã có tình cảm với e đúng k chị ? nếu có thật thì tin nhắn của nó ,thì nó phải cho e bít là nó đã iu e rồi đúng k ? Mong chị tư vấn.em đang rất bùn và cô đơn.em chúc chị sức khỏe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Em ơi! Lại anh đây này! Anh tư vấn cho em em có chịu hôn!? | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Em ơi! Lại anh đây này! Anh tư vấn cho em em có chịu hôn!? nghe đâu ẻm Này cần tư vấn đó. haycolentoioi01
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:Em ơi! Lại anh đây này! Anh tư vấn cho em em có chịu hôn!? nghe đâu ẻm Này cần tư vấn đó. haycolentoioi01 Chuyện này là chuyện tế nhị mà. Bác Tuấn cứ phá đi! Bác có phá nổi không thì mời bác. | "Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của vinh_man đã viết:
Chuyện này là chuyện tế nhị mà. Bác Tuấn cứ phá đi! Bác có phá nổi không thì mời bác.
vì tình bạn hửu ,nhiều phen ăn nhậu chung ,,,luôn luôn bảo vệ cho bạn hiền , không cho mất nhân sâm ngàn năm ,kakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 47
|
các bác tư vấn cho e đi ? huhu.Sao hông thấy chị hay_song đâu hết vậy.hu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của beyeuqn88 đã viết:chị hay_song_de_duoc yeu_thuong oi ? chị tư vấn giùm em trường hợp này nhé.Chắc chị còn nhớ con bé lần trước e kể lại trên diễn đàn ,mà e nói tỏ tình 2 lần nó k chịu đó.Mới đây bé đó nhắn tin cho e vào lúc 11h đêm ,với nội dung sau : " có lẽ vì e wá y a nên e trở thành con người ích kỷ ,chỉ muốn a thuộc về e,sợ mất a nên e giờ đã wá...làm vậy mà a giờ đâu thương e và quan tâm e ?Nữa tháng wa e k bít tại sao khi xa a,e k tin a chỉ vì wá y a nên e suy nghĩ xa a và a quen người khác và...nên giờ e ko nên ích kỷ ,ko cải nhau với a ! đến lúc mất a thì e k thể nào lấy a được ". em xin trích y nguyên toàn bộ nội dung tin nhắn đấy ạ.Nhưng chị biết k ?huhu  .E hỏi lại thì bé đó nói k phải nó nhắn ,nó nói con e nó mượn máy nhắn.E nghĩ vô lý ,sao e nó nhắn mà tự nhiên nó lại nhắn cho e ,đúng k chị ? thời gian wa e thấy bé đó ưa nhắn tin và quan tâm e lắm.Có phải bé đó đã có tình cảm với e đúng k chị ? nếu có thật thì tin nhắn của nó ,thì nó phải cho e bít là nó đã iu e rồi đúng k ? Mong chị tư vấn.em đang rất bùn và cô đơn.em chúc chị sức khỏe. Ai kêu chị đó....??? Có chị đây ! ! ! Em đang không tự tin vào mình. Em yêu cô bé đó nhiều hơn em nghĩ đấy. Lời khuyên của chị dành cho em lúc này là : hãy tỉnh tò thêm 1 lần nữa, con gái thường nói có là không mà, chị tin lần này em sẽ thành công. Chúc em may mắn nhé ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-01-2006(UTC) Bài viết: 224
Cảm ơn: 11 lần Được cảm ơn: 60 lần trong 28 bài viết
|
Nhiều bé nhút nhát lắm cơ, bình thường thì không sao nhưng đứng trước người ấy thì hồn phách tán lạc hết, nhịp tim thì nhảy lung tung không rõ theo điệu rock hay điệu valse nữa. Thường thì các bé này sẽ quên hết những gì định nói với người ấy, hoặc nói ngược lại để che lấp ý nghĩ của mình. Với bé, bạn cần thoải mái hơn, giúp bé tự tin hơn, đồng thời bạn cần bình tĩnh, thong thả tìm hiểu thực hư những gì mà bé đã thổ lộ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Em cảm ơn bác niềmtin và chị hay_song đã tư vấn cho e nhé  .Nói như bác niemtin ,con bé đó đã chịu e đâu mà giúp bé tự tin..huhu.Em đã tỏ tình 2 lần rùi ,lần này e k dám nữa đâu.Bây giờ e kô thể nào tỏ tình với bé đó được nữa ,dẫu biết rằng e vẫn thích bé đó ,nhưng tỏ tình lần thứ 3 này e k dám vì e sợ như 2 lần trước.  .có phải duyên số k chị ? huhu.chị bít kô ? từ lúc e chia tay con bồ trước of e ,mấy tháng sau e thấy trống vắng và cô đơn đến vô cùng , nhiều lúc e đã khóc.E nghĩ cuộc sống mà k có tình yêu thật là buồn chán và tẻ nhạt..huhu.Bây h e cố gắng học, e đang là sinh viên năm 3 ,sống tốt thì trước sau gì cũng có người thương e đúng k chị và bác niềmtin ?. A nhớ e .e viết cho con bồ cũ of e,giờ 2 đứa đã chia tay. " Khi em ra đi biết em có còn nhớ a không ,giờ đây ở 2 phương trời xa lạ ,mỗi người đều có cuộc sống riêng.Giả sử có 1 ngày nào đó ,tình cờ ta gặp lại nhau ,biết có còn được vui như ngày nào đó ,hay là chẳng biết nói gì hơn ,vì em sẽ thấy rằng giờ đây a đã đổi thay.Nhưng bao giờ hết trong lúc này a nhớ e biết bao :nhớ ánh mắt ,nhớ đôi môi ,nhớ tiếng nói dịu dàng và vòng tay êm ái ,tất cả giờ đây đã tan vào giấc mộng ,một giấc mộng yêu đương kô trọn vẹn nhưng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại và a cầu mong e sẽ hạnhphúc "
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 47
|
Sao hẽm có ai tư vấn cho e hết vậy  .huhu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Với em chị phải đau đớn công nhận rằng : BÓ TAY . COM
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 47
|
truì chị nói vậy thì e bùn wá.chị tư vấn mà nói như thế thì sock thiệt.hix hix.Thui cảm ơn chị đã tư vấn cho e.chúc chị vui vẻ
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
nếu ai cần thông tin về mạng viettell thì tư vấn chính xác lắm,, nghề của nàng, kkaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết: nếu ai cần thông tin về mạng viettell thì tư vấn chính xác lắm,, nghề của nàng, kkaka Hix tư vấn luôn cho người này nhé : I/ Di động : * với thuê bao trả trước: _lợi ích : bạn có thể kiểm soát được số tiền trong tài khoản _bất tiện : khi bạn đang nói chuyện với 1 người quan trọng nào đó ( cha, mẹ, vợ, người yêu, sếp....) mà TK hết tiền thì  * với thuê bao trả sau : _ Lợi ích :cước cuộc gọi rẻ, bạn sẽ không bị mất liên lạc với bất kỳ ai ( trừ khi đến ngày thanh toán cước bạn chưa chịu đóng tiền )Bạn có thể thanh toán tại các cửa hàng Viettell trên toàn quốc hoặc trả qua 199 bằng cạc.Hoặc nữa bạn có thể liên hệ với nhân viên xinh đẹp thu cước của bạn nói cô ấy thanh toán trước, bạn sẽ trả sau.Nhớ là nên có quà cho cô ấy mỗi khi bạn cần nhờ vả Rất dễ dàng phải không bạn? _bất tiện : có thể vợ bạn sẽ biết chi tiết các cuộc gọi của bạn cho mọi người,có thể trong đó có những cuộc gọi tới số....... nhạy cảm nào đó nên bạn phải cẩn thận   Bạn đã hài lòng rồi chứ? Rất vui đưqợc giúp đỡ bạn.Hi vọng bạn sẽ ko mất liên lạc với mọi người. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|