Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#21 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 03:58:26(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                        Mơ ước của các đức ông chồng


 Bà xã bắt được tôi trong phòng cô hàng xóm ở tầng hai nên tức quá nhảy xuống đường, gãy mấy cái xương sườn. Bà ấy hiện còn nằm viện.

- Sao anh cứ làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy?

- Nếu biết trước sự thể, tôi đã lên phòng cô gái ở tầng bảy rồi.
Tu-an  
#22 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 03:59:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                        không phải em


Thấy cô vợ đi làm về khuya, anh chồng lại gần định tâm sự. Nhưng khi ngửi thấy hơi rượu ở miệng vợ, anh hốt hoảng hỏi:

- Em uống rượu à?

- Không phải em, mà là ông trưởng phòng em uống.


Tu-an  
#23 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:00:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                        Người chồng hấp hối nói với vợ:

- Bây giờ anh đang gần đất xa trời rồi, em có thể thú nhận về mối quan hệ của mình với tay hàng xóm được không? Lúc này mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay.

- Thế bỗng nhiên anh không chết thì sao? - Cô vợ hỏi lại.

Tu-an  
#24 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:01:53(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                         Khi các bà nổi nóng


Một người đàn ông đi chơi về khuya, vừa bước vào nhà đã thấy vợ một tay chống nạnh, một tay lăm lăm chiếc đòn gánh. Ông vội vàng chạy đến chỗ để máy điện thoại. Vợ càng điên tiết:

- A, anh đi cả buổi tối chưa đủ sao, mà giờ này còn gọi điện thoại cho con nào hả?

- Đâu có, tôi gọi trước cho cấp cứu đấy chứ!
Tu-an  
#25 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:03:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                           tâm sự


Hai anh chồng tâm sự với nhau:

- Vợ tôi là diễn viên xiếc, cô ấy diễn được cả trò phun lửa.

- Ăn thua gì, vợ tôi chẳng phải là diễn viên mà còn “hét ra lửa” kia!


Tu-an  
#26 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:04:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                    đổ thừa

- Ai đánh vỡ kính ở cửa sổ lớn nhà chị vậy?

- Tay chồng hèn nhát của tôi đấy!

- Anh ta hiền như đất cơ mà! Tại sao hôm nay lại cục cằn như vậy?

- Thì hắn đã cúi người tránh khi tôi quăng chiếc chậu giặt!
Tu-an  
#27 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:16:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                      SỨC GIÀ

Một ông già tám mươi đi khám bác sĩ , kể chuyện sắp cưới cô vợ mười tám tuổi .Bác sĩ khuyên :
- Với tuổi cụ như vậy không nên lấy vợ .
- Nhưng việc không đừng được nữa .Mọi việc đã chuẩn bị xong hết rồi .
- Vậy tôi nghĩ cụ nên cho một người vào ở trọ .
Mấy tháng sau ông già đến phòng bác sĩ khoe :
- Vợ tôi có thai rồi bác sĩ ơi .
- Tốt quá ! Cụ có nghe lời khuyên của tôi chứ .
- Có đấy .Cả cô ở trọ cũng có mang nữa .
Tu-an  
#28 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:20:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                     Nói Tắt

Trong quán nhậu,khách gọi anh bồi:

-Anh ơi, cho thêm hai đĩa thịt dê nhé.!
Cùng lúc đó,một ông khách mới vào quán kêu:

-Cho tôi hai đĩa thịt chó!
Anh bồi bàn vào bếp la lớn:
Hai dê ăn thêm,hai chó mới vào!!!!!!!!!!!


Tu-an  
#29 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:31:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                               khám bệnh

- Mẹ ơi mẹ! hu hu hu con không đi khám bệnh chỗ bác sỹ đó nữa đâu!hic
- Sao vậy con!
- ổng nghe nhịp tim của con mà ổng quên không xài ống nghe.
- Vậy làm sao ổng nghe được?
- Ổng để lỗ tai lên ngực con mà nghe nhịp tim đó mẹ.
- Ổng còn quên gì nữa không con?
- Không mẹ a!
-
Vậy là con còn may đó. Ổng mà quên ống chích thì chết.
Thôi không đi khám chỗ đó nữa…..

Tu-an  
#30 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:32:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                            ông  triều bà

Anh thanh niên nọ qua nhà ông bà nội chơi . Thấy ông nội anh ta ngồi trước nhà mà không mặc quần gì cả, anh ngạc nhiên kêu lên:
- Trời đất ơi, ông nội sao ngồi đây không mặc quần gì hết vậy ?
Ông cụ mắt vẫn nhìn xa xăm không trả lời . Anh thanh niên lại hỏi:
- Ông nội ơi, sao ông ngồi đây mà không mặc quần gì hết vậy ?
Cụ già trả lời chậm rãi mặt vẫn quay nhìn về phía trước:
- anh biết hông, hôm qua ông ngồi đây không mặt áo, tối bị cứng cái cần cổ . Cho nên hôm nay bà anh bắt ông ngồi như vậy đó.


Photobucket
Tu-an  
#31 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:34:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                    nhầm lẫn

phụ nữ trẻ bế đứa bé vào phòng khám bệnh. Bác sĩ phát hiện thằng bé bị suy dinh dưỡng, liền hỏi:

- Cháu bú sữa mẹ hay sữa bình?
- Sữa mẹ.
- Vậy cô cởi áo để tôi khám.
Một lúc sau khi khám xét kỹ, ông bác sĩ nói:
-
Hèn gì thằng bé suy dinh dưỡng. Cô chẳng có chút sữa nào cả!
- Tôi biết! Tôi là chị nó mà!

Tu-an  
#32 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:35:46(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                     kích cở

Một ông khoảng năm mươi mấy tuổi bước vô tiệm thuốc tây. Thấy ông cứ đứng lúng túng trước một quầy thuốc, cô dược sĩ trẻ liền đến hỏi:

- Thưa ông cần gì ạ?

- Tôi ... muốn mua một hộp condom nhưng không biết cỡ nào cho vừa.

Cô dược sĩ bèn kéo ông ta đến bên trong quầy tính tiền, bảo ông bác kéo dây kéo xuống. Cô ta liền đưa tay nắm cái đó của ông vuốt hai cái. Biết được ông khách cần condom cỡ nào, cô kêu trên loa:

- Người giúp việc, mang một hộp condom cỡ lớn đến quầy tính tiền.

Ông bác trả tiền rồi đi ra. Mười phút sau, một người khoảng 30 bước vô. Anh này cũng vậy, không biết mình cỡ nào để mua condom. Cô dược sĩ cũng làm như vậy, kêu anh ta kéo dây kéo xuống, nắm cái đó giật hai cái, kêu loa:

- Cho một hộp condom cỡ trung bình đến quầy tính tiền.

Anh trung niên trả tiền đi ra. Ðến chiều, một thanh niên khoảng 17 tuổi bước vô, lại cũng giống hai người kia. Nữ dược sĩ cũng kêu anh kéo dây kéo xuống, đưa tay nắm cái đó giựt hai cái. Bổng cô ta kêu to trên loa:

- Lao công, làm ơn đến quầy tính tiền lau chùi sàn nhà liền lẹ lên!

Photobucket 
Tu-an  
#33 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:38:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                             vô tình

Trên sân thượng của 1 khách sạn, 1 thiếu nữ thừa dịp không có ai liền tắm nắng khỏa thân. 1 lúc sau,cô nghe có tiếng chân người nên kéo khăn che người laị .
Ông chủ khach sạn vừa thở hổn hển vừa nói: - Thưa cô, xin cô ăn mặc đúng đắn 1 chút!
Thiếu nữ cãi: -
Nhưng chỗ này có ai đâu - Vâng, ở đây thì không ,nhưng cô nằm trên miếng kiếng của 1 phòng khác !

Photobucket
Tu-an  
#34 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:40:07(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                BONUS

Cậu em đang chở bà chị đi mua sắm bằng xe Honda .
Bỗng bên đường có một vụ đáng ghen:
một bà lớn tuổi vừa xỉa xói vừa mắng chửi một thiếu nữ .

Bà chị bảo cậu em ngừng xe lại xem ,
nhưng cậu em vừa lái xe đi tiếp vừa cằn nhằn :

-Người ta đánh ghen mà , đâu có gì lạ đâu ?
Bỗng bà chị lắc tay cậu em nói lớn :
-Bả xé quần con nhỏ rồi .
Cậu em phản ứng nhanh như điện xẹt :
-Vậy hả , chị chờ tôi một chút , coi chuyện gì mà
dữ vậy .............

Tu-an  
#35 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:42:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                             tin nhắn điện thoại


Một chàng trai gửi tin nhắn SMS cho cô gái mình đang để ý với nội dung như sau: “Em ơi! Khi em đọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời… thì em đã yêu anh!” . Mot luc sau anh chàng nhận lại tin từ 1 máy khác: “em là bạn trai nó đây,đọc tin này anh phải gặp em tối nay. xóa tin này anh sẽ ăn 100 cái đấm, lưu tin này anh ăn 200 cái đá, trả lời em anh sẽ ăn tất cả, ko trả lời tối nay em tới nhà anh”.

Tu-an  
#36 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:45:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                         tin tức thời sự

Buổi sáng nọ ai cũng ra ruộng làm việc chỉ còn cha chồng nàng dâu ở nhà.
Nàng dâu ăn mặc rất tươi mát đi lên đi xuống trong khi cha chồng chăm chú đọc báo.
Nàng dâu hỏi:
-Có tin gì mới hôn Ba?
-Chẳng có tin gì mới , ở Mông Cổ thì hở hang , còn Cu Ba thì căng thẳng quá.
Nàng dâu tỉnh bơ: Vậy hả Ba?...


Tu-an  
#37 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:46:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                   Thực tế vợ chồng

Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt.
- Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao?
- Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị lạnh thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình.
Tu-an  
#38 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:47:32(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                           Giống nhau .

Một bà vào trại giam thăm chồng .
- Ông ở đây thế nào ? Có khoẽ không ?
- Cũng giống như ở nhà thôi. Không được tự do đi ra ngoài . Không được quan hệ lăng nhăng , luôn luôn nghe quát tháo và ăn uống thì tệ hại . Nhưng hơn cái là không phải giặt quần áo của người khác .

Tu-an  
#39 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:49:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                            kệ em

Có anh kia đi ngoài đường, tay cứ gãi gãi cái nón bảo hiểm đội trên đầu. Có người thắc mắc "Anh làm gì thế?"
-"em gãi đầu!"
-"Ơ, sao anh không gỡ mũ ra mà gãi?"
-"Ơ, thế anh ngứa đít, anh có cởi quần ra mà gãi không?".
Bi kịch thiệt...


Tu-an  
#40 Đã gửi : 17/03/2008 lúc 04:51:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                      hoảng hốt

Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya lắm. Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ông ta ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ, xe buýt vẫn chạy. Chợt ông ta giật mình thức dậy và thấy xung quanh mình ko còn ai, đường phố thì cũng vắng tanh…Tài xế cũng biến đâu mất tiêu luôn. Nhưng một điều kì lạ đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt thét lên: -Cứu tôi với! Không ai trả lời. Một lúc sau anh ta nghe tiếng thét lên: -Cứu gì thằng kia, xuống đẩy xe phụ em coi
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
54 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.