Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<45678>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#101 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 05:51:59(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                           Chúa ở dơ

Có một ông ở dơ cực kì , ông ta nghe nói có hội người ở dơ thì thích lắm , một hôm ông ta làm một cái đơn xin vào hội với nội dung như sau : ” Tôi là người ở rất dơ nên hôm nay tôi xin vào hội , bằng chứng là tờ giấy ghi đơn này tôi vừa mới chùi đít xong ” Hai hôm sau ông nhận được hồi âm từ hội : ” Xin lỗi! ông không xứng đáng gia nhập vào hội chúng tôi bởi vì tất cả hội viên chúng tôi ỉa không bao giờ chùi đít ...
Tu-an  
#102 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 05:54:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                             Cười Tí Cho Vui...


Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng SG.

Người đến từ Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán cẩn thận nói: - Tôi cần 9 triệu đôla, 4triệu mua vật liệu, 4triệu trả công thợ, 1triệu cho tôi.

Người từ Trung Quốc sau khi đo đạc cũng nói luôn: - 6.5triệu đôla, 6triệu cho vật liệu và nhân công, 0.5triệu cho tôi.

Người VIệt Nam chỉ ngồi rung đùi, buông thõng: - 26.5triệu đôla! -- Người giao thầu kêu lên:" Sao đắt thế! Thậm chí anh chưa đo đạc gì cả" - Bé mồm thôi! Tôi 10triệu, anh 10triệu, còn 6.5triệu mướn thằng Trung Quốc làm trọn gói.
Tu-an  
#103 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 05:55:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                            Tại sao cái con khỉ


Tết đến nghe pháo nổ lạch tạch vui tai quá, cu Tuần bèn hỏi bố:
- Bố ơi! Sao pháo nó lại kêu to thế hở bố?

- Thì người ta đốt nó kêu chứ sao.

- Tại sao đốt nó lại kêu?

- Thì... lấy lửa đốt nó nóng lên nó kêu.

- Tại sao lại phải đốt nóng nó mới kêu?

- Tại sao? Tại sao cái con khỉ, anh thử đưa đít đây em đốt nóng xem anh có kêu không nào!!!


Tu-an  
#104 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 05:57:09(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                 Ba con ma cà rồng


Ba con ma cà rồng vào 1 quán bar . con thứ nhất gọi :"cho tôi 1 ly máu lạnh " .con thứ 2 cũng lên tiếng :" cho 1 ly máu nóng " . Con thứ 3 lên tiếng :" cho 1 ly nước nóng " . 2 con còn lại tròn xoe mắt nhìn nó ngạc nhiên . con thứ 3 thản nhiên rút ra 1 miếng kotex cho vào ly rồi nói :" bộ em không được quyền uống trà lipton àh
Tu-an  
#105 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 05:58:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                              nguyên tắc

Một anh chàng phải đi khám bác sĩ vì đau cổ họng. Vừa gặp cô y tá, chưa kịp trình bày gì nhiều, anh đã bị cô ta yêu cầu cởi quần áo rồi ngồi chờ ở ghế. Anh chàng cố gắng giải thích rõ nhưng cô y tá không chịu nghe và kiên quyết bắt phải thực hiện mệnh lệnh.

Không cải lại được, anh kia đành phải làm theo NGUYÊN TẮC của phòng Bác sĩ và ra ghế ngồi cùng một loạt bệnh nhân cũng đang trong tình trạng trần truồng như nhộng ở phòng ngoài. Cảm thấy xấu hổ, anh ta quay sang tâm sự với người ngồi kế bên:

- Tôi chỉ bị đau họng thôi, thế mà người ta bắt tôi phải cởi bỏ hết quần áo. Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa.

Nghe vậy, người kia thở dài:

- Phàn nàn cái nỗi gì? Anh tưởng thế là đã tệ lắm rồi à? Tôi đến đây để thâu tiền điện mà cũng bị lôi tuột vào đây, bắt ngồi trần truồng từ sáng đến giờ đây này!


Tu-an  
#106 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 06:05:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                    Chồng đanh đá, vợ thù dai



Chồng đang ngồi ngoan xem ti vi, chợt vợ đi qua hỏi: - Này anh, có lương tháng này chưa đấy?


- À…, có… rồi đấy! - Chồng ậm ừ.

- Sao không tự giác, cứ để người ta hỏi - Vợ cáu kỉnh.

- Thế sao trong nhà, việc đi đổ… rác cô cũng không chịu… tự giác - Chồng vặc lại.

Vợ có vẻ đuối lý, mặt hằm hằm không nói gì nữa. Một lát sau, thấy “công nông không chịu nổ máy”, vẻ áy náy chồng tìm cách bắt chuyện bằng một câu cảm thán không chủ ngữ:

- Hừm!... Ti vi nói xăng xe lại tăng thêm 700 đồng/1 lít đấy! Chó chết thật!

- Có anh chết thì có. Chó nó có đi xe máy đâu! - Vợ trả thù.
Tu-an  
#107 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 06:07:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết


                                       "Hơi khai!"





Có một chị Việt Minh trong 1 lần đi công tác, không may bị bọn lính Mỹ bắt. Chúng dùng mọi nhục hình tra khảo nhưng chị nhất quyết không khai 1 lời. Thế là chúng đành dùng đến 1 biện pháp cuối cùng là cưỡng bức chị. Một tên bắt đầu cởi quần áo và show hàng trước mặt chị: "Khai không?". Chị nói: "Hơi khai!"

Tu-an  
#108 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 06:08:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                    đập cột dọc bật ra


Trên một chuyến tàu về quê có 1 anh zai và một chị gái ngồi đối diện nhau, chị gái ăn mặc đồ có phần phóng khoáng cổ áo trễ tương đối, anh zai bị xổ mũi liên tục xì mũi lau = giấy và vo vào búng lung tung... vô tình một viên giấy lọt vào cổ áo chị gái, chị gái giận tím mặt nhưng anh zai tỉnh bơ: "1-0 em nhé...". Loay hoay một hồi chị gái phát hiện ra anh zai quên kéo khóa kuần, lặng lẽ vo viên giấy chị gái búng chui tọt vào quần anh zai... Chị gái đắc thắng "1-1"... anh zai bình tĩnh: "không em ơi, đập cột dọc bật ra..."

Tu-an  
#109 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 06:11:41(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                           Con Gà Trống Già


Một con gà trống choai vừa được mua về nông trại vì con gà trống cũ ở đó đã già. Trống choai đi ngệnh ngang trong chuồng và nói với trống già:
_ Này, lão kia, bây giờ ta là chủ cái chuồng này...
_ Cậu trống choai à, tôi biết cậu trẻ, khỏe hơn tôi. Nhưng chắc là cậu sẽ không kham nổi từng này gà mái đâu, cậu có thể nhường bớt cho tôi mấy con gà mái già không?
_ Đừng hòng nhé lão già! ai nói tôi không kham hết?
_ Hừm, thế cậu có dám thi tài với tôi không?
_ ông đùa à? Sao không?_ Gà trống choai khinh khỉnh!
_ Thế thì thế này, tôi với cậu cùng chạy đua đến cuối chuồng xem ai đến trước. Vì cậu khỏe hơn nên tôi nghĩ cậu nên chấp tôi một đọan _ Gà trống già đề nghị
Thế là cuộc đua tài bắt đầu....Gà trống choai quả nhiên mạnh khỏe, chỉ trong chốc lát đã đuổi gần kịp trống già...bỗng Bụp!....gà trống choai lăn ra bất tỉnh...Người chủ trại sau khi đập nó một phát, cầm lên, than vãn:
_ Sao lần nào cũng mua phải con gà bị...gay hết vậy trời!
Tu-an  
#110 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 06:13:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                  có giá hơn



Một hôm vợ sai ông 2 ra chợ mua đồ, trên dọc đường ra chợ ông 2 chợt thấy tiệm bán chim. Ông ghé vào xem những cặp chim được trưng bầy trong tiệm, ông chỉ cặp chim cu trước mặt hỏi giá:

-Chim này bao nhiêủ

Ông chủ tiệm liền đáp :

-$50 một con

Liền lúc đó có cô khách hàng bước vào tiệm chỉ cặp chim sáo và hỏi giá:

-Làm phiền ông chủ cho biết giá chim này à?

Ông chủ tiệm cho giá :

-$60 một con

Ông 2 nhạy miệng nói :

-Con chim của chị có giá hơn con cu của tui !
Tu-an  
#111 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 06:14:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                            BẤT LỰC 300%


Một cô gái tới phòng mạch của bác sĩ với khuôn mặt rầu rĩ.

- Bác sĩ xem có thể làm gì giúp em được không?

- Cô bị làm sao vậy?

- Dạ, chồng em bị bất lực 300% rồi bác sĩ ạ.

- Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả.

- Để em giải thích nhé. 100% bất lực đầu tiên thì bác sĩ hiểu là cái gì rồi chứ ạ. Cái thứ hai là anh ấy bị bỏng lưỡi còn cái 100% cuối cùng là anh ấy bị gẫy hết mấy ngón tay...!!!!!!!
Tu-an  
#112 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 06:16:19(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                             Bằng Chứng Hùng Hồn


Cụ ông bảo cụ bà:
-Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra quận xin trợ cấp tuổi già.

Cụ bà băn khoăn:
-Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao mà xin ?

Cụ ông quả quyết:
-Bà yên tâm, tôi có cách của tôị

Sáng hôm sau cụ ông lần ra quận, chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên.

Cụ bà hỏi:
-Ông làm cách nào chứng minh được vậỷ

-Thì tôi cởi hết cúc áo ra , chỉ cho họ thấy bộ long ngực bạc trắng của tôị

Cụ bà thở dài:
-Vậy sao ông sẳn đó không cởi luôn cúc quần, chỉ cho họ thấy để xin trợ cấp tàn phế luôn thể

Tu-an  
#113 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 12:43:36(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                       Ước muốn


Một người đàn ông đi chơi về muộn than với bạn:
- Giá lúc này tôi được làm con chuột.
- Sao anh có ý muốn lạ lùng như vậy? Làm người chẳng sướng hơn sao?
- Đúng thế, nhưng bây giờ chuột là con vật duy nhất vợ…… tớ sợ.


Tu-an  
#114 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 12:47:07(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                           Lý do xác đáng


Sau bữa ăn đầu tiên của 2 vợ chồng trẻ mới cưới nhau, anh chồng bảo vợ:
- Anh có nghe nhà trường trả em về, nhưng anh không biết đó là “Trường Nữ Công Gia Chánh”…

Tu-an  
#115 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 12:47:50(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                             Nói xạo

Một bà béo nói với chồng:
- Em muốn đi bơi, nghe nói như vậy sẽ giảm béo.
- Chỉ nói xạo, anh chưa bao giờ thấy cá heo gầy, mặc dù nó bơi rất giỏi.
Tu-an  
#116 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 12:48:45(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                Không tin


Một cô gái có đạo hỏi mẹ:
- Mẹ ơi ! Người yêu của con không tin là có thiên đường và địa ngục. - - Vậy con có nên lấy anh ấy hay không?
- Con cứ việc lấy, rồi nó sẽ tin là có.
Tu-an  
#117 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 12:50:33(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                  sao vội chết vậy



Một ông thầy lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão đột ngột lại hỏi:

- Lão nghe thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa khỏi được mấy đám rồi?

Ông lang quả quyết đáp:

- Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi là chữa khỏi hết.

Ông lão cau mặt nói:

- Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc của thầy một năm thì khỏi, sao nó mới uống được ba tháng đã chết?

Ông lang xua tay nói:

- Rõ ràng tại cậu nhà không chịu nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc một năm, sao mới uống ba tháng đã vội chết? Cứ uống thuốc đủ năm, xem có khỏi không nào?
vớ vỉn quá......sao vội chết vậy

Tu-an  
#118 Đã gửi : 19/03/2008 lúc 12:52:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                             Bố và con


Đứa con trai đang làm bài tập, ông bố bên cạnh đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Chợt con quay lại hỏi bố một câu khó:

- Bố ơi, tháp Effel ở đâu?

- Đồ đạc của con để phải có nơi có chỗ chứ. Tự tìm lấy, sao lại hỏi người khác! - Ông bố nạt lại.
Tu-an  
#119 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:24:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                          Sự Cố


Một chàng thanh niên đang ngồi trên xe bus thì gặp phải sự cố về bên dưới của mình. "Miệng dưới" của chàng ta biểu tình nhưng chàng ta còn ái ngại.

Rồi anh ta cũng nghĩ ra kế bèn hát:

"Đôi chim bồ câu bồ câu, bay đi đâu đi đâu đi đâu"

Rồi chàng ta liền ghếch mông lên và phát ra 2 tiếng "rít, rít".

Thông được hơi thì nhẹ cả người. Ngờ đâu một lúc sau nó lại đòi biểu tình tiếp. Anh lại dở lại chiêu cũ bèn hát:

" Đôi chim bồ câu..bay đi đâu.."

Rồi hếch mông lên và phát ra hai tiếng "rít rít".

Bỗng phía dưới có tiếng của 1 cô con gái vọng lên:

"Gớm! Anh cho nó bay cả đàn đi, chứ bay đôi một thì biết bao giờ nó bay hết.
Tu-an  
#120 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:26:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                             Ai Bị



Đôi vợ chồng nọ đưa nhau đến gặp nha sĩ, người chồng tỏ ý rất vội:

- Càng đơn giản càng tốt, thưa bác sĩ. Không cần phải gây mê hay tiêm thuốc giảm đau gì hết. Ông cứ nhổ phắt cái răng sâu ra là được.

- Giá mà bệnh nhân nào cũng chịu đau giỏi như anh

Nha sĩ thán phục

Nào, chỉ cho tôi chiếc răng sâu!

Lập tức, ông chồng quay sang vợ:

Em yêu, cho bác sĩ xem cái răng sâu đi!

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
54 Trang«<45678>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.