Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<56789>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#121 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:28:21(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                            Đo tinh trùng



Một ông lão đến bệnh viện nhờ bác sĩ đo số lượng tinh trùng. Bác sĩ đưa ông một cái chai nhỏ và dặn: "Ông mang chai này về nhà và ngày mai trở lại với mẫu thử tinh dịch".

Ngày hôm sau, ông lão 85 tuổi trở lại với cái chai trống không. Ngạc nhiên, bác sĩ hỏi:

- Sao ông không mang mẫu thử đến đây?

Ông lão từ tốn trả lời:

- Đầu tiên, tôi thử bằng tay trái nhưng không được. Sau đó, tôi lại dùng đến tay phải nhưng cũng không khá hơn. Rồi tôi lại nhờ vợ tôi giúp đỡ. Bà ấy dùng cả tay phải lẫn tay trái cũng đều thất bại, đến nỗi bà ấy phải dùng cả cái miệng móm mém nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Thậm chí, bà hàng xóm còn dùng cả hai tay, rồi đến kẹp nó giữa hai chân mà kết quả vẫn như vậy.

Bác sĩ ngạc nhiên: "Ông nhờ cả hàng xóm nữa à?"

- Vâng! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cũng chẳng thể mở được cái nút chai.
Tu-an  
#122 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:29:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                         Ngây Thơ


Ti lên năm tuổi. Cậu nói với bạn:

Tèo này, mẹ cậu là cô giáo, thế mà cậu chẳng biết viết một chữ nào?

Thế bố cậu là bác sỹ răng, sao em bé của cậu lại không có chiếc răng nào!

Tu-an  
#123 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:31:08(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                               Biết Vẽ Thế Nào



Tại một lớp tiểu học, muốn để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh cả nam lẫn nữ vẽ vào một tờ giấy cái gì đó có thể nói lên dự định mai sau của mình.

Cuối giờ, mỗi em đều đưa lên cho cô giao xem: em thì vẽ hình bày tỏ muốn làm phi công, em thì muốn làm y tá.. Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên.

Thấy thế cô giáo liền hỏi:

Thế còn em? Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?

Em bé đáp ngay:

Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng biết vẽ thế nào?
Tu-an  
#124 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:34:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

                                      không cân đối


Tên cướp ngân hàng trói nhân viên thu ngân lại
và bắt đầu lục lọi két sắt.Sau khi thu hết tiền vào túi
và chuẩn bị bỏ đi,bỗng nhân viên thu ngân gọi vẫy rối rít
khiến tên cưóp cũng phải tò mò lại gần.
-Xin anh lấy luôn sổ sách đi đi,tôi đang không cân đối được
sổ sách,bị thiếu mất 7,500 đô la đấy ạ.

Tu-an  
#125 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:36:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                              sao đủ oxy



Một cô bé dùng kim chọc trứng gà để cho gà thở.
-Anh cười gì thế?
-Tôi cười con bé trong dđ này.
Cô xem cô ấy lấy cái kim chọc vào trứng gà để cho gà thở
sao ngốc thế ko biết nữa
-Ừ ngốc thật,anh nhỉ?
-Lẽ ra,nó phải lấy đũa chọc chứ,cái kim nhỏ vậy làm sao đủ oxy cho gà thở được ,đúng ko???????????????

Tu-an  
#126 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:37:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                             thủng rồi



Bệnh nhân:Chao ui...bụng tôi đau qúa!
Bác sĩ trấn an:
Đừng lo,để tôi kiểm tra cho
-Chà bị lủng ruột.Uống viên thuốc giãm đau này xem!
-Ôi chao,bác sĩ ơi! bụng vẫn đau.
-Thế à?Chắc là thuốc bị rơi ra ngoài chổ thủng rồi
Tu-an  
#127 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:39:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                           Biết Trước


Con bị bố vô cớ gọi lại cho một cái tát.

-Sao bố đánh con? Con có làm gì sai đâu? Bảng kết quả học tập còn chưa phát kia mà.

-em biết, ngày mai mới phát bảng kết quả. Nhưng ngày mai em phải đi công tác, không có thời gian nữa.

Tu-an  
#128 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:41:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                          Made in VN !!!!


Xe đang trên đường ra sân bay ,người khách nhật bổn nhìn thấy một chiếc xe vọt qua .
Ông ta thích thú thốt lên : -0oh ...TOYOTA! Made in Japan! Very fast!
Một lúc sau lại có một chiếc xe khách phóng qua .
Ông khách reo to :- Ooh ...Nissan! Made in Japan! Very fast!
Người lái xe cảm thấy bực mình ,chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật bổn reo to và hãnh diện broken heartoh ...Misubishi@ Made in japan! Very fast!
Đến sân bay người khách trả tiền taxi .
Người lái xe nói //;200usd.
Ooh...Very expensive!!! Thi is a short distance!
Người lái xe thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính kim và nói : Oh yes ... Made in VN! Very fast! ^^wowwwww^^o^...

Tu-an  
#129 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:44:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                  Biết Sợ


Hai người đi xe gắn máy đụng nhau:

- Tôi đề nghị anh mời cảnh sát giao thông đến giải quyết!

- Cứ mời cảnh sát giao thông thì tôi không ngại, tôi chỉ sợ người say rượu thôi.

- À, vậy thì được! Anh biết sợ rồi thì tôi cho phép anh đi!


Tu-an  
#130 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:57:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                           TRẺ CON


Buổi tối, bà vợ là sư tử Hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra gào toáng: "Mẹ ơi, mẹ ơi...".
- Chuyện gì vậy? - Bà mẹ hỏi.
- Mẹ ơi, con gọi 3 lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời.
Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con:
- anh nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của thằng bố anh thế nào?
- Dạ, cô ấy bảo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"...
Tu-an  
#131 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 02:58:58(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                        BỆNH SỐNG LÂU HƠN



Vài giờ sau khi tôi ghé thăm, mẹ tôi để ý thấy tôi không hút một điếu thuốc nào.
“Con đang tập bỏ thuốc hả?” Bà hỏi.
“Không” tôi trả lời, “con đang bị cảm lạnh và con không hút thuốc khi đang bệnh”.
“Con biết không”, bà nhận xét “có lẽ con sẽ sống lâu hơn nếu con bị bệnh thường xuyên hơn”.


Tu-an  
#132 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 03:00:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                  lấy làm tiếc


Tại một kỳ thi của trường Y, giáo sư hỏi một sinh viên:
- Với loại thuốc này anh sẽ cho bệnh nhân uống với liều lượng bao nhiêu?
- Dạ, ba thìa ạ.
Sau vài phút thấy thầy im lặng, thí sinh nọ dè dặt hỏi:
- Thưa giáo sư, em muốn trả lời lại.
Ông giáo sư nhìn đồng hồ rồi nói:
- Tôi rất lấy làm tiếc, bệnh nhân đó đã tắt thở.
Tu-an  
#133 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 03:04:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                  DỐT NẶNG


Anh trai mắng đứa em:
- Sao anh dốt thế, bài toán dễ vậy mà làm không xong.
- Không biết thì mới hỏi anh chứ.
- Đấy, cái dốt nặng nhất của anh chính là ở đó!

Tu-an  
#134 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 03:05:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                                GHEN NHẦM


Ông chồng gọi điện thoại về nhà, một phụ nữ lạ nhấc máy và tự giới thiệu là người giúp việc vừa được bà chủ thuê sáng nay.

- Còn tôi là chồng của bà chủ đây. Bà ấy đâu rồi?

- Ừm... bà chủ đang ở trong phòng ngủ cùng với một người tự xưng là ông chủ.

- Khốn kiếp! Quân lừa đảo! Hãy nghe đây, cô có muốn 50,000 USD không? Tôi muốn cô bắn chết 2 con người bạc nghĩa đó đi. Súng để ở ngăn kéo ấy.

- Đợi một chút.

Có tiếng mở ngăn bàn và 2 tiếng súng vang lên đanh gọn. Người giúp việc nhấc điện thoại hỏi:

- Tôi làm gì với hai cái xác đó?

- Quẳng chúng xuống hồ sau nhà.

- Ôi! Thưa ông chủ, làm gì có cái hồ nào ở đây ạ!

- Cái gì? Không có cái hồ nào ở đó sao?

- ...

- Có phải số điện thoại này là 714-890-0 ba 0 má?

- ???

-xin lỗi tôi gọi lộn số


Tu-an  
#135 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 03:07:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                               Giải Trí 1 Giờ ! ..........


 Mẹ vợ bảo chàng rể đến hỏi :
-Anh còn nhớ ngày xưa cưới con gái tôi , anh hứa yêu nó đến bạc đầu .Thế mà bây giờ tóc còn xanh mướt thế kia anh đã làm đơn ly dị .
-Thưa mẹ con mới đi nhuộm tóc đấy ạ .
+Trong một quán rượu một anh bạn tâm sự :
-Trước kia vợ là người"nâng khăn sửa túi cho chồng "
-Còn bây giờ thì sao ?
-Là người ngửi khăn lục túi chồng
+Chuông điện thoại reo lên vào lúc trời vừa chợp tối : Người chồng gọi điện về :
-Em yêu ! hôm nay ghé nhà thằng Nam có việc cần bàn , em ăn cơm trước đi đừng đợi anh . Hôn em !
-Vợ quay sang nói với người bên cạnh : Nó nói đang ở nhà anh đấy ! xao...
Tu-an  
#136 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 03:29:22(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

                                   KHÔNG BAO GIỜ ...PHỤ EM.


Đêm tân hôn chàng thỏ thẻ với nàng:" Em yêu , anh xin hứa một điều là anh sẽ không bao giờ phụ em!"
Nghe chồng mình nói như thế tân nương thấy sung sướng
cả lòng và mỉm cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau thức dậy , nàng tất bật lo cơm nước , đến lúc chuẩn bị đi làm nàng nói:
-Anh ơi , vào đây phụ em một tay kẻo muộn giờ đi làm rùi.
Anh chàng nhăn nhó:
-Sao em mau quên thế ! Đêm hôm qua anh nói gì em nhớ hôn?

Tu-an  
#137 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 03:31:23(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                         Nhiễm

Một nhóm sinh viên vào quán giải khát. Cô bán hàng nhanh nhẻo: "Các em dùng gì?". Họ quay qua nhau: "anh theo Lam Trường hay Phương Thanh?"... và "Vâng, thế chị cho 3 Pepsi, 2 Coca nhé!".

Một bé trai được ba mẹ đưa đi siêu thị chọn quà ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 nhưng chỉ mải mê vào chiếc máy điện tử. Nghe mẹ gọi, cậu bé đáp ngay "OK! Trường tới liền". Ba cậu bé ngạc nhiên: "Con tên là Nam cơ mà?", mẹ phải giải thích: "Nó bắt chước Lam Trường quảng cáo Pepsi đấy mà!".

Tu-an  
#138 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 03:32:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                               KHÓC VÌ CHUYỆN CƯỜI !!!



Ông nọ từ trong một tòa báo đi ra, tay cầm tờ báo biếu và rưng rưng nước mắt. Một người thấy vậy liền hỏi ông:

- Bác vào tòa báo nhờ giải quyết việc gì oan ức nên mới khóc phải không?

- Không, tôi vào lĩnh nhuận bút.

- Thế tại sao bác lại khóc?

- Vì tôi vắt óc nghĩ mãi mới được một câu chuyện, thế mà tòa báo trả nhuận bút quá ít nên tôi khóc.

- Thế bác viết truyện gì?

- Truyện cười.

Tu-an  
#139 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 03:34:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                      Hiểu lầm ...


Một anh Việt kiều về Vn chơi , một hôm anh đi chợ Bến Thành ngang qua quầy bán bóp "wallet" thì gặp một cô tiếp thị dễ thương chào hàng ....
- Anh Việt kiều ơi !! Mua "bóp" đi anh, hàng nội địa , chất lượng cao , không bay màu, không hôi, sờ êm tay, mềm dẽo .

- Bao nhiêu một cái vậy cô !!!

- Dạ "bóp" trên thì 20,000 Vnd , còn "bóp" dưới thì $50,000 Vnd ....

- Hã ......???? Trùi ....

Tu-an  
#140 Đã gửi : 20/03/2008 lúc 03:35:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                        Lộ tẩy

Nửa đêm, một gã say rượu bị ngã trầy mông, chảy máu be bét. Anh ta mò về nhà, lén mở tủ thuốc, soi gương để tự rửa vết thương và băng bó cho mình. Xong xuôi, thấy bà vợ vẫn ngủ say, anh chồng lấy làm đắc chí nghĩ rằng sẽ lừa được vợ. Sáng hôm sau, hắn bị dựng dậy vì tiếng quát của vợ:

- Có chuyện gì vậy?

- Hôm qua, ông lại say rượu phải không?!

- Đâu... đâu có!!

- Thế ai dán đầy bông băng, thuốc đỏ lên cái gương của tôi hả???
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
54 Trang«<56789>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.