Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


11 Trang<1234>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline m_k80  
#21 Đã gửi : 07/04/2008 lúc 03:31:54(UTC)
m_k80

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-03-2008(UTC)
Bài viết: 87

em noi that chi dung buon nhe. neu e chi cu nhu vay thi cu de e chi di cai nghien 5 nam. chi hay cung gang len.neu gia dinh co tien thi chi cho e chi di cai dich vu dong tien.3.6 12 thang de chi do phai lo.neu chi thay e chi an nan thi cho no ve.con neu ko chi cu goi no o do.ma thoi gian nay nhung loi no noi chi dung nen tin gi ca.hay cung gang len.bay gio may truong thanh nien xung phong dang co dich vu do.chao chi
Offline haycolentoioi01  
#22 Đã gửi : 07/04/2008 lúc 06:39:56(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết

Lang thang mãi giờ mới đọc bài của bạn tôi.
Xin lỗi bạn nhé, đã không để tâm đến chuyện của bạn.
Mình cũng có 1 anh trai như em trai bạn, và mình rất hiểu những gì bạn đang phải trải qua.
Hãy cố gắng bạn nhé, bạn làm vậy là cứu em mình đấy.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#23 Đã gửi : 07/04/2008 lúc 03:08:12(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Một đêm mất ngủ rồi cũng trôi qua . Chị mong chờ tiếng reo của ĐT từng giây , từng phút. Như thế có tàn nhẫn với em không? Cũng may mọi chuyện rồi cũng xong. Các chú đã  đưa được em đi rồi. Không biết lúc đó em chị nghĩ gì? Có oán trách mọi người không? Sẽ là những ngày vật vã không có người thân bên cạnh. Từ sáng đến giờ chị đã gọi điện đến hết những nơi cần gọi. Chú T nói rằng chị yên  tâm chú giám đốc bên trường là bạn của chú và cũng là học sinh cũ của Bố.Ngày hôm nay chú sẽ đến trước để gửi gắm em. Nỗi lo lắng trong lòng chị cũng vơi được phần nào, dù sao cũng còn có người quen. Em trai của chị ơi hãy cố gắng lên em nhé ! Giá mà có đôi cánh chị sẽ bay về với em. Chị sẽ thu xếp mọi việc để về với em ngay khi có thể. Chỉ mong sao em chị vượt qua được những ngày đầu tiên.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hainam  
#24 Đã gửi : 07/04/2008 lúc 06:11:29(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

hainam cũng tủng có một quá khủ giống nhủ em trai của chị,nên có thể hainam cũng thấu hiểu phần nào lỗi dau của nhủng nguoi có hoàn cảnh nhủ chị.Theo hainam nghĩ chị làm nhủ vậy là không sai nên chị không có gì mà phải tủ dằn vặt luong tâm mình nhủ vậy .hainam tin rằng bằng tình yêu thuong và sủ kiên trì của mình chị sẽ thành công .chỉ có tình cảm yêu thuong và su quan tâm của nguoi thân moi có thể  giúp nguoi ngiện chiến thắng duoc ma túy .CHÚC MUNG ngày em trai chị quay về.   
Tu-an  
#25 Đã gửi : 07/04/2008 lúc 07:34:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Cảm ơn nhé DRACULA. Mong cũng được như thế.Bình yên cho hai chị em mình !


_bạn DRACULA ƠI,,,
_hôm qua gặp được anh em  vui lắm...gặp nhau cười và cho đến cười..vậy mà từ 5h00 chiều lụi hụi  đến 11h30 đêm luôn...đi về nhà khuya sợ ma gần chết ,,àh mà quỷ DRACULA mà sợ MA..chuyện lạ nhỉ,ihhiii

_buổi hợp mặt  hôm qua,,các anh sẽ có kết hoạch ,,trong kết hoạch đó,có một phần mà từng mong muốn thực hiện ,,đã nói với bạn... vui lắm,

_các anh sẽ chuẩn bị ,thành lập một nhóm Ở TPHCM.. đến lúc đó ủng hộ cho DRACULA nha bạn,
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#26 Đã gửi : 07/04/2008 lúc 09:22:29(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Đã là bạn mong suốt đời là bạn.
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.
Mình luôn ủng hộ những việc bạn đã và đang làm.Hy vọng nhóm TPHCM sẽ ra mắt và làm việc có hiệu quả.Lúc đó bạn tôi có thêm người kề vai sát cánh rồi.Không còn lo nữa nhé !

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vuive  
#27 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 04:15:09(UTC)
vuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 92

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
hay co gang chi oi! em nghi rang se co luc em trai chi se hieu ra. cung nhu em vay thoi? be tac, chan truong ko loi thoat. luon tim cho rieng minh nhung con say de quen di ngay mai. met moi ko muon buoc tiep nua. nhung roi em cung chot hieu ra minh da va dang la ai. minh dang song va de lam gi? em nghi rang em chi cung ko ngoai le dau. hay co gang va tu tin len chi nhe! tat ca deu trong tam tay neu nhu minh muon. em luon chia se cung chi. cho em gui loi hay dung cam doi dien voi thuc te toi em trai chi nhe.

Biển Đời Bão Tố Gian Nan
Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về.
Offline Paris Hilton  
#28 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 04:58:24(UTC)
paris hilton

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 101
Đến từ: USA

Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Một đêm mất ngủ rồi cũng trôi qua . Chị mong chờ tiếng reo của ĐT từng giây , từng phút. Như thế có tàn nhẫn với em không? Cũng may mọi chuyện rồi cũng xong. Các chú đã  đưa được em đi rồi. Không biết lúc đó em chị nghĩ gì? Có oán trách mọi người không? Sẽ là những ngày vật vã không có người thân bên cạnh. Từ sáng đến giờ chị đã gọi điện đến hết những nơi cần gọi. Chú T nói rằng chị yên  tâm chú giám đốc bên trường là bạn của chú và cũng là học sinh cũ của Bố.Ngày hôm nay chú sẽ đến trước để gửi gắm em. Nỗi lo lắng trong lòng chị cũng vơi được phần nào, dù sao cũng còn có người quen. Em trai của chị ơi hãy cố gắng lên em nhé ! Giá mà có đôi cánh chị sẽ bay về với em. Chị sẽ thu xếp mọi việc để về với em ngay khi có thể. Chỉ mong sao em chị vượt qua được những ngày đầu tiên.

Thì ra cũng là con ông nọ bà kia. (Hilton thấy bạn có vẻ tự hào về điều đó ) Nhưng tiếc thay dao sắc không gọt được chuôi.
Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi.
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#29 Đã gửi : 08/04/2008 lúc 08:31:24(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của paris hilton đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Một đêm mất ngủ rồi cũng trôi qua . Chị mong chờ tiếng reo của ĐT từng giây , từng phút. Như thế có tàn nhẫn với em không? Cũng may mọi chuyện rồi cũng xong. Các chú đã  đưa được em đi rồi. Không biết lúc đó em chị nghĩ gì? Có oán trách mọi người không? Sẽ là những ngày vật vã không có người thân bên cạnh. Từ sáng đến giờ chị đã gọi điện đến hết những nơi cần gọi. Chú T nói rằng chị yên  tâm chú giám đốc bên trường là bạn của chú và cũng là học sinh cũ của Bố.Ngày hôm nay chú sẽ đến trước để gửi gắm em. Nỗi lo lắng trong lòng chị cũng vơi được phần nào, dù sao cũng còn có người quen. Em trai của chị ơi hãy cố gắng lên em nhé ! Giá mà có đôi cánh chị sẽ bay về với em. Chị sẽ thu xếp mọi việc để về với em ngay khi có thể. Chỉ mong sao em chị vượt qua được những ngày đầu tiên.

Thì ra cũng là con ông nọ bà kia. (Hilton thấy bạn có vẻ tự hào về điều đó ) Nhưng tiếc thay dao sắc không gọt được chuôi.

To paris hilton : bạn không hiểu gì về chuyện của gia đình tôi thì yêu cầu bạn không nên tham gia vào.Con người sinh ra có cái đầu để biết suy nghĩ và có cái mồm để nói lời tử tế.Vì thế nếu không biết nói lời hay ý đẹp thì tốt nhất là ngậm cái miệng lại.Bạn không nói không ai bảo bạn bị câm đâu.
Vài lời nhắc nhở đến bạn !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline vuive  
#30 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 04:39:02(UTC)
vuive

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC)
Bài viết: 92

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
em chao chi. con nhan ra em ko vay?

Biển Đời Bão Tố Gian Nan
Mẹ Là Bờ Bến Bình An Con Về.
Offline hichic  
#31 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:08:23(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
vuive ơi,cố lên nha...cố lên
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline hainam  
#32 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 05:01:40(UTC)
Hainam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2008(UTC)
Bài viết: 645

To paris hilton .Chào DOA HOA VO THUONG cho hainam gọi em bằng cái tên nhu vậy nhé[vì 2 chị BR và DA1LANYEUNHAU là bông hoa dẹp mất rồi] .em tìm thấy bạn tình chủa cho hainam lộp hồ sỏ làm quen nhé. 

Offline Paris Hilton  
#33 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 07:20:11(UTC)
paris hilton

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 101
Đến từ: USA

Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Trích dẫn bài viết của paris hilton đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:
Một đêm mất ngủ rồi cũng trôi qua . Chị mong chờ tiếng reo của ĐT từng giây , từng phút. Như thế có tàn nhẫn với em không? Cũng may mọi chuyện rồi cũng xong. Các chú đã  đưa được em đi rồi. Không biết lúc đó em chị nghĩ gì? Có oán trách mọi người không? Sẽ là những ngày vật vã không có người thân bên cạnh. Từ sáng đến giờ chị đã gọi điện đến hết những nơi cần gọi. Chú T nói rằng chị yên  tâm chú giám đốc bên trường là bạn của chú và cũng là học sinh cũ của Bố.Ngày hôm nay chú sẽ đến trước để gửi gắm em. Nỗi lo lắng trong lòng chị cũng vơi được phần nào, dù sao cũng còn có người quen. Em trai của chị ơi hãy cố gắng lên em nhé ! Giá mà có đôi cánh chị sẽ bay về với em. Chị sẽ thu xếp mọi việc để về với em ngay khi có thể. Chỉ mong sao em chị vượt qua được những ngày đầu tiên.

Thì ra cũng là con ông nọ bà kia. (Hilton thấy bạn có vẻ tự hào về điều đó ) Nhưng tiếc thay dao sắc không gọt được chuôi.

To paris hilton : bạn không hiểu gì về chuyện của gia đình tôi thì yêu cầu bạn không nên tham gia vào.Con người sinh ra có cái đầu để biết suy nghĩ và có cái mồm để nói lời tử tế.Vì thế nếu không biết nói lời hay ý đẹp thì tốt nhất là ngậm cái miệng lại.Bạn không nói không ai bảo bạn bị câm đâu.
Vài lời nhắc nhở đến bạn !

Vậy thì đóng cửa bảo nhau đi. Có thằng em trai không dạy bảo nổi thì đừng lên mặt với Hilton nhé, khó coi lắm.  Tôi không hiểu bạn có biết ngượng không khi dễ dàng post những chuyện đau lòng của gia đình mình lên diễn đàn (?). Ở bên Mỹ người ta cũng không làm vậy, phản cảm lắm. Hilton liên tưởng đến trường hợp của NSND Lê Khanh đã viết hồi ký kể những chuyện xấu của cha mình. Thật không hiểu nổi XH này rùi sẽ như thế nào.
Tôi khuyên bạn không lên bô bô kể những chuyện không hay về em trai mình cho cả diễn đàn này biết. Bạn có bao giờ thử nghĩ có bao nhiêu người thông cảm với bạn, có bao nhiêu người không thông cảm với bạn, họ đánh giá bạn là người như thế nào đây, họ cũng sẽ đánh giá gia đình bạn như thế nào nữa đây. Mong bạn suy nghĩ lại.

P/S: Bạn không nên viết chữ to và đậm như thế, mất lịch sự lém
Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi.
Offline hoanganh81  
#34 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 07:43:30(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Bạn paris này nhà người ta có chuyện buồn bạn ko chia sẽ thì thui lại còn châm chọc,mình thấy bạn lên dd phát biểu linh tinh j đâu ko à,ko đâu ra đâu
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline Paris Hilton  
#35 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 08:41:46(UTC)
paris hilton

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 101
Đến từ: USA

Nhưng nếu cứ như vậy thì diễn đàn này thành cái chợ... buôn dưa lê. Ai có chuyện buồn gì là lập ngay một topic để kể lể và để được... chia buồn. Đây là diễn đàn nào vậy bạn?  
Bạn không thấy rằng kể lể thường xuyên những điều không hay về gia đình mình cho tất cả mọi người là có vấn đề sao. Chuyện buồn có thể sẻ chia với người thân nhưng không phải lúc nào người ta cũng nhắc đến, ok?

Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi.
Offline hoanganh81  
#36 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 09:15:49(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Nói chung lên dd này là để chia sẽ và giúp đỡ lẫn nhau(nếu có thể).Còn chuyện người ta lập topic như thế nào ko trái với những quy định trên dd thì người ta có quyền lập.Có nhiều chuyện ko phải người thân nào cũng hiểu mà tâm sự,nên người ta mới lên dd để tâm sự và cần sự giúp đỡ của những người trên dd,còn bạn ko thích thì thui đừng đọc và trả lời,còn nếu như muốn góp ý thì post lên mục góp ý của bạn đó.
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#37 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 09:17:33(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

To PARIS HILTON vài lời cuối cùng muốn nói :
Thứ nhất :chị  không có thời gian để nói với em vì trong đầu em nhồi toàn bã đậu phụ.
Thứ hai   :em phải nhớ rằng chị không đấu khẩu với em, không phải sợ em hay là em nói đúng mà vì em không có tư cách để nói chuyện với chị.
Thứ ba   : đã nhắc em rồi, em không nói em sợ mọi người nghĩ em câm hay sao? Em mở mồm ra bay mùi lắm.Không hiểu cái nước Mỹ văn minh nó nhồi nhét gì vào trong đầu em.Hay nền văn minh của nước Mỹ biến em thành nửa người nửa ngợm ?
Thứ 4    : đã là diễn đàn mọi ngưươì có quyền được chia sẻ.Em nghĩ sao thì tuỳ nhưng nhắc em một điều :đừng bao giờ cho là mình hay, mình tốt và xúc phạm tới người khác. Điều này sẽ chẳng bao giờ biến em thành một con người theo đúng nghĩa của nó  được đâu !
Chào nhé ! Cũng chấm hết ở đây !

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline Paris Hilton  
#38 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 09:35:29(UTC)
paris hilton

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 101
Đến từ: USA

Cũng đanh đá ra trò
You đọc lại đi, Hilton chưa từng xúc phạm you một câu chữ nào. Hilton chỉ muốn nhắc nhở you, you không nghe thì thôi. You thấy như vậy là không sao thì xin cứ tiếp tục. Tuy nhiên you lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa để xúc phạm tới Hilton. Hilton không thèm chấp đâu nha, ok?
Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi.
Offline hoanganh81  
#39 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 10:35:27(UTC)
hoanganh81

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC)
Bài viết: 309
Man
Đến từ: sài gòn

Thanks: 7 times
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
thôi bỏ wa hết đi<<ở đâu cũng có anh hùng,ở đâu cũng có kẻ khùng người điên>>
Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng
Không danh không lợi chẳng giàu sang
Không có óan thù lòng ích kỷ
Chỉ có tình thương ánh đạo vàng
Offline Paris Hilton  
#40 Đã gửi : 09/04/2008 lúc 11:10:50(UTC)
paris hilton

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2008(UTC)
Bài viết: 101
Đến từ: USA

Xời ơi là xời
Trước đây Hilton yêu tình dục. Bây giờ vẫn cứ yêu tình dục. Chỉ là không nói ra mà thôi.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
11 Trang<1234>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.