 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
BẨM CHÓ CẢ'
Nhà nho nọ thấy quan lại tham nhũng,trong lòng rất khinh.Một hôm,các quan đến nhà chơi,trong số đó có cả mấy bạn đồng san thủa trước,ông ta mới bảo người nhà dọn rượu thết. Người nhà bưng mâm lên,ông đứng đậy thưa: Chả mấy khi rồng đến nhà tôm,các ngài có bụng yêu nhà nho thanh bạch đến chơi,có chén rượu nhạt,xin mời các ngài chiếu cố cho. Các quan cầm đũa gắp máy món,ăn thấy ngon miệng liền khề khà hỏi:
Đây đĩa gì,kia đĩa gì?
Nhà nho thong thả đáp.
Đây là chó,kia là chó.Bẩm toàn là chó cả ạ'
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
3 điều ước
Dzạ số là như vầy .Hồi sưã hồi xưa có 2 vợ chồng đánh cá ở Muĩ Né , có 1 hôm đánh được con cá Tiên ,cá Tiên bão nhà ngươi thã ta ra ta sẽ cho nhà ngươi 3 điều ước ,thế là 2 vợ chồng thã cá Tiên xuống biễn và đi về,dọc đường thì bà vợ nỗi máu tham bà nói :anh anh,anh ước nhà lầu xe hơi cho em đi ,thôi ước vàng,bạc châu báu đi anh ,xẵng đó anh ước cho em đẹp chút đi anh .Ông chồng bực mình vì có bà vợ tham lam quá,ông liền quác to ƯỚC ƯỚC ƯỚC cái đầu bà đó,uí trời ơi bà ta liền mọc thêm cái đầu nữa ...chết mẹ sao bây giờ ? thế là anh ta liền ước ,ước cho vợ tôi mất đầu ...Vậy là bà vợ không có còn cái đầu nào cã ...chít cha sao giống quỉ không đầu vậy nè ! ông chồng liền ước. Dzạ cho con ước lại cái đầu bà xã cuã con .hìhì Đễ trút ra bài học ,nếu là tôi ,tôi ước cái đầu cũa Hàng Nga hèhèhè .
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Oan cho con
Một tên đạo chích nọ ra toà vì can tội đánh 1 nhà báo, chánh án hỏi
-Tại sao anh lại đánh người ta? -Thưa quý toà, cách đây 2 năm con bị kết án vì tội trộm 100 rup, nhưng ông nhà báo ấy lại viết là 1000 rup
-??! - Dạ vợ con nó đọc báo nó tưởng con dấu chưa đưa hết cho nó mà đem cho "mèo" rồi nó làm tội làm tình con khốn đốn đủ điều ạ
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Anh noi that ma....!!!???
Ngồi trong công viên hai người tình đang cùng nhau tâm sự. Cô nàng ỏng ẻo hỏi: -Anh ơi, mấy hôm rồi không gặp anh có nhớ em hổng? * Chàng:Sao lại hổng chứ, nhớ ơi là nhớ luôn, nhớ như đông về nhớ rét zậy đó. - Nàng: Nói xạo không à...đáng ghét quá đi...!!!Zậy anh yêu em nhiều hổng...? Em muốn anh chỉ là của em thôi à. * Chàng: Có trời chứng giám...Anh yêu em nhất trên đời này. - Anh nói xạo nữa a..?! * Chàng: Không, thiệt mà. Trên đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. - Nàng: Anh chỉ giỏi nói dối không à, em chẳng tin nổi đâu...!!! * Anh nói thật lòng mà, không tin em zề hỏi vợ anh mà coi... - H ả a a a...??????
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Sinh viên thông minh chưa!
Tí và Tèo là sinh viên học chung 1 lớp. Sau có 1 ngày không gặp nhau, hôm nay thấy Tèo có xe đạp mới. Tí: anh kiếm đâu ra cái xe đạp mới này vậy? Tèo: Hôm qua trên đường đi học về tự nhiên có con bé cùng trường phóng xe đến chỗ em. Quẳng xe, cởi hết quần áo ra rồi nằm xuống bãi cỏ và nói "Em cho anh tất cả những gì anh muốn". Thế là em lấy ngay cái xe đạp. Tí: Ừ, anh thế mà khôn thật đó "Dù sao thì anh cũng đếch mặc vừa quần áo của nó".
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Khắc lộn tên em
Một anh lính trẻ phải đổi phiên gác của mình vào chập choạng tối ở một nghĩa trang nọ, anh ấy rất sợ ma. Gác được 1 lúc thì anh nghe có tiếng lóc cóc trong nghĩa trang và anh rảo bước đến xem thì thấy 1 ông lão đang ngồi đục lên 1 tấm bia. Anh liền nói - Thưa bác bác làm gì thế, cháu sợ hú hồn hú vía cứ ngỡ là có ma đấy bác ạ
Ông cụ trả lời:
- Bố khỉ con cháu nhà này, tên của em mà nó cũng khắc lộn
Anh lính ... xỉu !!!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Suy diễn
Ông chồng và bà vợ đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
Ông chồng nhẹ nhàng: "Tôi nghĩ, trong chuyện này mình không hẳn đúng đâu".
"Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói rằng tôi không đúng. Ông định nói là tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi đã nói dối phải không! Tôi nói dối thì có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi sủa bậy như con cún phải không? Ối mẹ ơi, chồng con nó kêu con là chó. Mẹ ơi!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nhắc cô!
Trong một giờ thanh tra, đang say sưa giảng bài, cô giáo thấy một học sinh giơ tay, liền dừng lại hỏi: - Em có ý kiến gì hả?
- Dạ. Hồi nãy cô dặn em, còn 5 phút hết giờ thì giơ tay nhắc cô...
- !!!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Thua mỗi...
Thủ trưởng hỏi nhân viên: - Cậu thi đấu cầu lông đơn nam được giải gì?
- Em chỉ thua mỗi thằng giải nhất, khỏe nhất!
- Ồ! Thế được giải nhì hả? Tốt, cậu sẽ có thưởng!
- Nhưng mà em lại gặp thằng ấy ngay từ vòng loại ban đầu anh ạ!
- !!!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Hiểu hơn!
Ông bố nói với con gái: - Ra là con yêu thằng đó. Bố không đồng ý để con yêu nó đâu!
- Sao thế ạ? Anh ấy rất giàu có, lại đứng đắn. Con rất hiểu anh ấy...
- Con đã quen nó được bao lâu rồi mà bảo hiểu nó?
- Dạ, 1 năm rồi bố ạ.
- 1 năm? Còn bố thì học chung với nó những 5 năm cấp 1, và 4 năm cấp 2. Bố hiểu con người nó hơn con.
- !!!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
vào ngày đầu tuần, thầy giám thị đi kiểm tra và gặp 1 cậu học sinh. thầy GT thấy nó và hỏi: GT:sao em lại mặc dép đi học? HS ạ thưa thầy, chân em bị đau GT:sao áo em hông có fù hiệu? HS ạ thưa thầy, em hông muốn người ta bít rằng...trường mình lại có 1 học sinh bê bối thế này. và thế là cậu học sinh được thầy giám thị cho vô fòng hiệu trưởng tham wan.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bị Rỉ
có 1 ông đến gặp bác sĩ :
- Vợ tui vừa sinh con gái nhưng tui hơi buồn vì con tui có tóc màu hung đỏ!
- Buồn gì mà buồn! Mặc dù hai vợ chồng anh đều tóc đen nhưng tổ tiên của anh chị chắc có một người tóc đỏ đó vì thế cái gene nó di truyền cho con anh đó mà!
- Làm gì có chuyện đó! Hai vợ chồng tui đều là gốc Á Châu chính cống thì làm gì có ai tóc đỏ trong dòng tộc của tụi tui chứ!
- Vậy anh nói cho tui biết là anh có nhẩy thường xuyên không vậy??
- Nói thiệt với bác sĩ là mấy năm nay tui đi làm overtime liên tục nên mỗi tháng tui chỉ... bả một hoặc hai lần thôi!
- Thế chứ lị! Không xài thường thì nó bị rỉ đỏ mà!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bí Quyết Thành Công
Một phóng viên được cử đi phỏng vấn giám đốc một công ty nọ.
- Thưa ông, xin ông cho biết bí quyết dẫn đến thành công của ông ngày hôm nay?
- Quyết định đúng.
- Làm sao để có những quyết định đúng đó, thưa ông?
- Kinh nghiệm.
- Vậy làm thế nào để có kinh nghiệm ấy?
Ông giám đốc trả lời.
- Quyết định sai!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
để rút ra bài học
Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường. Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất. Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên: - Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ? + Tí giơ tay: thưa cô vì chú công nhân í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động ạ. - Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ? + Tẹo: Thưa cô có thể chú ấy bị cảm . - Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Tèo , em nghĩ sao ? + Chú ấy ngã vì dám chửi mẹ em ạ! - Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em khi nào ? + Chú ấy bảo : đ.m thằng ôn kia, đừng có rung thang nữa.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
của con đấy ạ
Một bà huyện đến chơi nhà chị em, cùng đi có anh đầy tớ theo hầu. Ðương ngồi trò chuyện đông đủ, bà huyện bỗng vãi rắm ra. Anh đầy tớ đứng hầu sau lưng, vội bưng miệng cười. Lúc bấy giờ bà lớn tẽn lắm, nhưng cũng không dám nói gì.
Về đến dinh, bà mới gọi anh đày tớ vào buồng mắng một thôi một hồi:
Ðồ ngu! Ðồ ăn hại! Không ra thể thống gì cả! Như người ta thì anh nhận là của anh, có được không? Ðằng này anh lại nhe răng ra mà cười như con khỉ! Bà lại đánh tuốt xác ra bây giờ!
Anh đầy tớ sợ mất vía, vội lui ra, rồi chạy một mạch đến nhà kia, thanh minh với mọi người:
Bẩm các bà! Cái rắm bà con đánh lúc nãy là của con đấy ạ!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Vấn đề nổi bật
Trong giờ ngoại khoá để nói về tình hình thời sự nóng bỏng hiện nay, thầy giáo hỏi: - Hằng ngày em xem tivi, đọc báo,em thấy vấn đề gì nổi bật, luôn luôn được nhắc đến? - Thưa thầy, đó là Dove chẳng sợ nắng hè; Omo đáng bật mọi vết bẩn; Audition nhịp điệp cuộc sống
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
say rượu
Một bợm rượu nói với một sâu rượu khác: - Này bây giờ nhiều người vô văn hoá quá cậu ạ. Hôm qua, lúc tớ ra khỏi quán, có người giẫm ngay lên tay tớ mới quá quắt chứ. - hahaha !!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bí Quyết Làm Giàu
Chỉ cần một đôla, tôi sẽ dạy cho bí quyết trở lên giàu có. Ai muốn biết rõ, hãy gửi đến địa chỉ của tôi một bức thư kèm một đô la
Quảng cáo này đăng trên một tờ báo. Một người đọc thấy, lập tức gửi thư kèm một đôla cho người đã đăng quảng cáo ấy. Rồi anh ta nhận được thư trả lời. Thư viết:
Chớ bao giờ tin những lời quảng cáo trên báo. Cứ như thế, chắc chắn anh sẽ trở nên giàu có!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chúa dẫn lên trời
Một hôm, thằng bé thấy một con con chim chết giữa đường và nó chổng 2 chân lên trời, bé thấy lạ nên mới hỏi bố: Tại sao con chim nó như vậy hả bố? Không muốn con mình biết chuyện sinh tử sớm quá, ông bố mới nói : Con đừng lo con chim nó như vậy tại vì chúa dẫn nó lên trời ở với chúa. Ít lâu sau, ông bố đi làm về thì thấy thằng con hấp tấp chạy ra, bố ơi hôm nay sém nữa mẹ bị chúa bắt lên trời rồi. Bố hốt hoảng, con nói gì, giải thích rõ cho bố nghe... Thằng con mới nói : thì hôm nay chú Tèo hàng xóm tới chơi, con vào phòng thì thấy mẹ giơ 2 chân lên trời và nói, chúa ơi con sắp tới rồi (oh my god, I am coming). May quá nhờ có chú ấy đè lên giữ mẹ lại nên mẹ mới còn ở đây với 2 bố con mình đó.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Một giây thôi
Một người đến gặp Chúa & hỏi : "1000 năm là bao lâu?" ông trả lời :"đối với ta chỉ là 1 giây". Người đàn ông hỏi típ "thế còn 1000 $ là bao nhiu ?" Chúa lại trả lời "với ta, chỉ là 1 xu". Người đàn ông lại hỏi " Ngài có thể vui lòng cho con 1 xu ko ?". Chúa mỉm cười: "chờ ta 1 giây"
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|