Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


54 Trang«<2122232425>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Tu-an  
#441 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 02:17:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Cứ đi nghỉ là vợ có bầu

Anh chàng nói với bạn mình:

- Bạn thân mến, mỗi khi vợ chồng tớ chuẩn bị đi nghỉ đâu đó, cậu luôn tư vấn cho bọn tớ những địa điểm tuyệt vời.

Hồi mới cưới, cậu khuyên bọn tớ đi nghỉ ở Hawaii và sau khi về, vợ tớ có bầu nhóc đầu tiên.

Năm tiếp theo, cậu khuyên bọn tớ đi nghỉ ở Paris và khi kỳ nghỉ kết thúc, vợ tớ có bầu đứa thứ hai.

Năm ngoái, cậu khuyên bọn tớ nên thăm thú Châu Phi, bọn tớ cũng đã làm đúng như vậy nhưng sao sau kỳ nghỉ, cô ấy lại không mang bầu nữa nhỉ…?

- Cậu đã có 2 nhóc rồi, chẳng nhẽ còn muốn có thêm sao?

- Ừ tất nhiên rồi, cậu nghĩ là năm nay bọn tớ nên đi đâu để vợ tớ có thể mang bầu đứa thứ 3 được đây?

- Đơn giản thôi. Các cậu không cần đi đâu xa cả. Chỉ cần tối nay cậu đem vợ đến nhà tớ thôi!


Tu-an  
#442 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 02:19:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Bộ phận nào cần được nghỉ hưu

Các bộ phận trong cơ thể một cụ già họp nhau xin nghỉ hưu. Não là trưởng phòng nhân sự. Tim phát biểu:

- Cho tôi nghỉ hưu đi, 80 năm nay, tôi làm việc cật lực rồi.

Não nói:

- Không được, ông nghỉ thì tiêu à? Lấy ai ra làm việc cho bọn tôi sống?

Dạ dày lên tiếng:

- Vậy dành suất ấy cho tôi đi. Tôi đã co bóp 80 năm nay nên khắp người mỏi nhừ hết cả rồi.

-Tôi không đồng ý, ông nghỉ thì bọn tôi cũng chết chắc.

- Thế thì cho ta nghỉ vậy - Một giọng yếu ớt vọng lên từ phía dưới.

Não quát:

- Đứa nào lên tiếng khi chưa cho phép đấy, đứng lên cho ta xem mặt?

Giọng nói đó trả lời:

- Hừm, ông mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ hưu!



Tu-an  
#443 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 02:20:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Nếu nó cũng cứng thì...

Một người đàn ông bước vào thang máy của toà nhà chung cư và bất ngờ nhìn thấy một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Không thể cầm lòng được, anh chàng giả vờ thụt chân, ngã chạm vào ngực người thiếu nữ đẹp.

Đoạn anh ta bối rối:

- Tôi thật sự xin lỗi quý cô. Tôi không hề cố ý đâu. Nếu trái tim cô cũng mềm mại như khuôn ngực cô thì chắc là cô sẽ tha thứ cho tôi thôi đúng không?

Người phụ nữ nhoẻn miệng cười đầy tình tứ rồi thì thầm với anh ta:

- Vâng, nếu như cái ấy của anh cũng cứng như khuỷu tay thì… tôi là hàng xóm, phòng 1301.


Tu-an  
#444 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 02:22:22(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                       một phát súng vang lên.


“Hai anh chàng New Jersey đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: “Alo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây?”

Tiếng nhân viên trực tổng đài: “Cứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa”.

Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.

Và tiếp theo tiếng anh chàng thợ săn hồi hộp: “Xong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa?”.
Tu-an  
#445 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 02:27:01(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                    không phải người trong làng mình

Có một người đàn ông, đang nằm phơi nắng trên bãi biển Hội An trong tư thế không mảnh vải che thân trừ cái mặt là che lại vì sợ nắng chói. Xong có 3 người đàn bà đi ngang qua nhìn thấy. Sau khi nhìn từ trên xuống ... dưới, người thứ 1 nói "Đây không phải chồng của tôi", người thức 2 cũng nhìn xong rồi nói "Uh, đúng là không phải chồng chị rồi", đến người thứ 3 nhìn xong suy ngẫm 1 tí rồi nói "Tôi dám chắc ông này không phải người trong làng mình"
Tu-an  
#446 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 02:28:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                  lấy cho em... 10 cái ạ.

Một anh chàng đến tiệm tạp hóa mua thiệp cho người yêu. Anh hỏi chị bán hàng: Chị ơi! Ở đây có bán tấm thiệp nào có dòng chữ: "ANH CHỈ YÊU MÌNH EM" không? Chị bán hàng vui vẻ trả lời: - Dĩ nhiên là có chứ, đợi một chút để chị đi lấy. - Vậy chị lấy cho em... 10 cái ạ.
Tu-an  
#447 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 02:30:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                  thỉnh thoảng anh có hay nói dối.

Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
Chàng: Không bao giờ.
Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
Tu-an  
#448 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 02:32:06(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                      1 phút nông nổi

Con kiến cùng 1 con voi yêu và cưới nhau, bỏ ngoài tai tất cả những lời can ngăn của bạn bè. Chẳng may đêm tân hôn voi lên cơn đau tim và qua đời, kiến than: 1 phút nông nổi giờ mình phải bỏ cả đời đào huyệt cho hắn. !!!!!!!!!!????huhuhu!!!
Tu-an  
#449 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 02:33:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                           chấp nó làm gì

Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông, chồng thanh minh : Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có 1 đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vé thôi, chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn... còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng...cụ, chấp nó làm gì
Tu-an  
#450 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 02:36:17(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Lần đầu làm 'chuyện ấy'

Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân công nghệ, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?"

"Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời.

"Cái gì đây?"

"Nút chỉnh volume".

"Sao anh vặn max mà không có tiếng?"

"Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ".
Tu-an  
#451 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 04:33:24(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                                    mặt chúng nó sẽ dài như thế nào?
                                           

Trước đêm tân hôn, cô gái hồi hộp nói với chàng trai:
- Anh thân yêu! Có một chuyện mà trước đây em chưa dám thổ lộ với anh. Trước khi gặp anh, em đã từng yêu tha thiết một người. Để kỷ niệm mối tình đó, em đã xăm hình chân dung của anh ấy lên ngực bên trái.
- Mọi cái đã thuộc về quá khứ, không có gì đâu, em yêu!
Một lúc sau:
- Anh thân yêu! Còn một chuyện nữa mà em không thể không kể trước khi hoàn toàn trở thành của anh. Sau khi chia tay với người kia, em gặp một người khác nữa, em cũng yêu anh ấy tha thiết. Để kỷ niệm mối tình này, em đã xăm hình chân dung anh ấy lên ngực bên phải.
Chàng trai ngồi im lặng, cô gái hồi hộp chờ đợi. Vài phút trôi qua, chàng trai bỗng bật cười hô hố, cười như lên đồng.Cô gái hoảng hốt:
- Sao vậy, anh yêu?
- Anh đang nghĩ không hiểu khoảng 10 năm nữa mặt chúng nó sẽ dài như thế nào?
Tu-an  
#452 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 04:35:55(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                          bị điếc nặng

Cảnh sát hỏi một phụ nữ :
- Thưa bà, người đàn ông bị giết này có phải chồng bà không?
Người phụ nữ thều thào :
- Vâng thưa ông.
- Xin bà cho biết trên người ông nhà có đặc điểm gì để nhận dạng?
- Ông ấy bị điếc nặng.

Tu-an  
#453 Đã gửi : 03/04/2008 lúc 04:37:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                          một nửa rồi đấy

Một anh chàng chạy xe vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông giữ lại và bắt anh ta viết bản kiểm điểm.
-Báo cáo anh là em không biết chữ.
-Ai cũng viết được hết, tội của anh nặng đấy.
Chàng nọ loay hoay một lúc rồi quyết định nộp 1 tờ giấy trắng kẹp 50k.
Anh cảnh sát hồ hởi nói : Thế mà bảo không biết chữ. Viết thế này là được một nửa rồi đấy.

Tu-an  
#454 Đã gửi : 05/04/2008 lúc 03:21:05(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                               cháu xem trên tivi

Vôva dắt em nó đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi:
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu lên tám, Vôva đáp.
Cô thu ngân hỏi tiếp:
- Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
- Cháu không rõ lắm.
Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu, Vôva chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh.
- Cho em cháu? Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
- Đúng thế, nó lên bốn tuổi.
Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết
Tu-an  
#455 Đã gửi : 05/04/2008 lúc 03:24:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                  hãy xài đồ nhà

Một thiếu phụ đang làm cơm trong bép. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở nồi cơm chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:
- Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại bà liền đóng xập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa:
- Chào bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?
Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:
- Ðứng, như vậy thì có sao không?
- Thưa, nếu vậy xin bà nói giùm với anh nhà là hãy xài đồ nhà chớ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.

Tu-an  
#456 Đã gửi : 05/04/2008 lúc 03:26:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                chỉ bóp ở trên

Vợ : Anh lúc nào cũng vậy, chỉ bóp ở trên... làm em bực cả mình.
Chồng : Em nhìn lại nhá... tối hôm qua anh vừa nặn, vừa bóp từ dưới lên trên đấy thôi...
Vợ : Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép, còn ở dưới nó phình to thế này hở?
Chồng : Em nói nhiều quá, đưa đây anh bóp lại cho.
Vợ : Thôi, nặn kem ra cho em đánh răng nhanh

Tu-an  
#457 Đã gửi : 05/04/2008 lúc 03:27:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                   để người ta phải nhắc

Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.
- Em đố anh đánh vần được chữ này! - Nàng thỏ thẻ.
- Chữ gì vậy em?
- Chữ xem...
- Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! - Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a - E... mờ... em, xờ... em... xem.
- Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! - Nàng phụng phịu.

Tu-an  
#458 Đã gửi : 05/04/2008 lúc 03:28:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                Tắt đèn thì làm sao ?

Đêm tân hôn Khách khứa ra về hết, trong buồng chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Cùng nhau uống ly rượu hợp cẩn, nhìn nhau say đắm, chú rể hăng hái giục:
- Thôi, ta vào việc đi em!
Cô dâu bẽn lẽn:
- Vội thế. Còn sớm mà anh!
Chú rể nôn nóng:
- Sớm gì nữa, 10h rồi đấy
Cô dâu lại bẽn lẽn:
- Nhỡ ai gọi cửa thì phiền
Chú rể càng nôn nóng:
- Không ai quấy rầy chúng mình nữa đâu. Thôi, nhanh lên em! Anh chịu không nổi rồi.
Cô dâu rụt rè:
- ... Thế anh tắt đèn đi vậy. Xấu hổ lắm
Chú rể trố mắt:
- Sao lại phải tắt đèn? Tắt đèn thì làm sao... đếm tiền được?

Tu-an  
#459 Đã gửi : 05/04/2008 lúc 03:30:04(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                   Ác mộng

Sau khi qua đêm với một cô nàng xinh đẹp mới quen, Dương đột nhiên thèm thuốc.

- Em có bao diêm nào trong phòng không?
- Ở trong ngăn kéo ấy, cô gái đáp.
Sau một hồi lục lọi, ngoài bao diêm, Dương tìm thấy bức ảnh một anh chàng đầy râu ria trong ngăn kéo. "Đây là chồng em hả?" - Dương hỏi.
- Không
- Thế là bạn trai cũ phải không?
- Không đâu.
- Ồ, thế rút cục là ai đấy?
- Em đấy, trước khi làm phẫu thuật.


Tu-an  
#460 Đã gửi : 05/04/2008 lúc 03:49:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                     ngủ gật trong lớp

Một hôm đến giờ Toán , Tèo ngủ gật trong lớp. Cô bảo: Tèo ! Em hãy kể các loại trái cây mà em biết." Tèo nói:" Dạ thưa cô, em biết củ cải, củ dưa leo, và củ...củ...củ cu, cô giáo: hả!!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
54 Trang«<2122232425>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.